Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 69 - Chuẩn bị cho Charlotte 1 đứa bé và sự trưởng thành của Freri

2 Bình luận - Độ dài: 1,455 từ - Cập nhật:

 Sau khi thức dậy, Shinji sửa soạn một chút rồi di chuyển đến phòng ăn của <Hidden Dragon Inn> để chuẩn bị bữa sáng của mình.

Sau 1 đêm nghỉ ngơi, Emily đã đi đến ngôi nhà mới để thu dọn và sắp xếp đồ đạc được vận chuyển đến cùng Renka và Alvin nên 3 người bọn họ đều thống nhất sẽ cố gắng dành nửa ngày để hoàn thành việc này.

  "Đồ tráng miệng của bạn đây"

Shinji nhìn lên 1 giọng nói không quen thuộc đối với anh khi còn ở đây.

Chàng trai đang phục vụ đồ uống cho Shinji là bạn trai của Charlotte, Morse

"Morse-kun, phải không? Bạn là bạn trai của Charlotte nhỉ?"

"A, Shinji-san. Mình mới làm việc ở đây được 1 thời gian ngắn rồi"

Trong khi Morse bắt đầu dọn dẹp những đĩa đồ ăn ở trên bàn của Shinji, Shinji tiếp lời

"Bạn đang tập dần làm con rể đúng chứ?"

"Đúng rồi... Mình đã được cho phép cưới Char..."

"Điều này là 1 tin vui đó!, chúc mừng cho cả 2 người!"

"Cảm ơn bạn rất nhiều"

Morse cười rất tươi, trông rất hạnh phúc về tình yêu và cuộc hôn nhân của mình

Nhưng anh ấy không thể nào biết được chàng trai đang ở trước mặt mình, người vừa chúc mừng cho anh ấy, lại đang chuẩn bị thụ thai cho cô dâu của anh

"Vậy thì cố gắng nhé, cảm ơn vì bữa ăn"

"Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều"

Shinji uống hết cốc nước trái cây trong 1 ngụm và bắt đầu rời khỏi chỗ. Và như Shinji dự đoán khi anh ấy đang chuẩn bị đi tính tiền, Charlotte đang đợi ở quầy tiếp tân của nhà trọ.

Charlotte cũng chú ý đến Shinji và vẫy tay với anh ấy cùng 1 nụ cười trên môi.

"Có vẻ như mọi chuyện giữa cậu và Morse-kun đều đang diễn ra tốt đẹp đũng không?"

"Hihi, đúng rồi đó, ...đây.., anh thấy sao, đây là nhẫn đính hôn của bọn em đó"

Charlotte khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình cho Shinji xem, trên đó có 1 viên ngọc pha lê nhỏ nữa.

Trông Charlotte có vẻ rất vui, Shinji tiếp lời

"Vậy bao giờ đám cưới giữa 2 người sẽ diễn ra vậy?"

"Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng tới đó, nếu muốn,shinji-san, anh có thể đến chung vui với chúng em không"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đi cùng với mọi người trong nhóm, tất nhiên là chúng anh sẽ chuẩn bị quà cưới cho em"

Chắc chắn là Milis, Renka, và Emily đều hứng thú khi đi dự lễ cưới vì họ đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của họ và cũng rất mong chờ đến ngày khoác lên mình những chiếc váy cô dâu xinh đẹp của riêng họ

Charlotte ghé sát vào tai của Shinji và thì thầm nhỏ

"Hiện giờ..., Morse đang ở với em .....và chúng em đang dự định về 1 đứa bé đó...., liệu anh có thể ...♡"

Với nụ cười tươi và vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Charlotte đã phản hồi lại những gì Shinji đã yêu cầu cô làm đêm cuối họ ôm ấp với nhau

Và sự ham muốn bên trong Charlotte không cho cô sự lựa chọn để làm theo lời của Shinji

Charlotte đã thay đổi từ ngày Shinji dạy cô ấy những cách để làm thỏa mãn Morse và bây giờ cô ấy đang mong chờ đến đêm để được làm tình với Shinji. Mặc dù cô ấy đã bắt đầu sống chung với chồng của mình.

"Nếu đó là điều em muốn, thì đây..."

Shinji đưa cho Charlotte 1 túi nhỏ, thoạt nhìn khá giống với 1 món quà chúc mừng

Khi Charlotte cầm lấy chiếc túi, cô mở ra và nhìn vào bên trong, 1 cái chai nhỏ chứa đầy dung dịnh gì đó

"Khi anh đến phòng em, hãy trộn nó với đồ uống của Morse, và cậu ấy sẽ ngủ đến sáng luôn"

   "Vângg ♡”

Charlotte gật đầu và cất chiếc túi ấy vào trong người.

Nếu mọi người nhìn từ ngoài, có vẻ như Shinji đang tặng quà cưới cho cô ấy.

"Và do nhóm của anh đã thuê được 1 nơi riêng nên anh nghĩ mình sẽ chuyển đi sớm thôi"

"Em hiểu rồi.....", Charlotte nói líu nhíu có vẻ hơi buồn bã

"Nên anh sẽ tới phòng em tối nay được chứ...." Shinji thì thầm với Charlotte

"Em đừng có lo nhiều cả kể sau khi anh dọn khỏi đây anh vẫn sẽ thường xuyên về đây với em, nên tối nay hãy chuẩn bị cho anh 1 chỗ tốt nhé....."

"Em biết rồi màa,..... làm ơn hãy chăm sóc cho em nhé♡”

Sau khi thực hiện 1 lời hứa bí mật với Emily, Shinji rời khỏi quầy

Không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy sự bí mật này của họ.

Charlotte quay trở về làm việc với tâm trạng vui vẻ, mong chờ đêm nồng nàn của họ

* * *

Khi Shinji quay về phòng ở nhà trọ, anh ngồi xuống giường đọc sách

Khi vừa lấy cuốn sách ra, anh ấy nhận được dòng suy nghĩ của Freri, bảo anh hãy triệu hồi cô ấy

Cảm nhận được sự đột xuất trong suy nghĩ của Freri, Shinji thích thú muốn xem cô ấy cho mình xem điều gì

"Đến đây nào, Freri"

Freri dần xuất hiện trước mắt của Shinji

Nhưng ngoại hình của cô đã thay đổi rất nhiều so với ngày hôm qua

Mặc dù tóc cô vẫn còn màu xanh, nhưng nó đã kéo dài xuống vai của cô

Làn da xanh nhạt của cô đã trở nên trắng như bông tuyết

Chiều cao của cô ấy cũng đã tăng lên 1 chút, khuôn mặt vẫn còn chút ngây thơ nhưng giờ pha thêm sự xinh đẹp trong đó

Và hơn hết, cơ thể của cô ấy cũng đã phát triển từ 1 cô gái sang thành 1 người phụ nữ

Tất cả những đường cong tuyệt đẹp đều có thể nhìn thấy rõ từ bộ ngực giờ đã vừa lòng bàn tay của Shinji, eo hơi thon vào và mông cũng trở nên đầy đặn hơn

Freri lúc này trở nên giống như 1 cô gái xinh đẹp khi bước vào tuổi dậy thì, xoay người trước mặt Shinji

Khi dừng lại, cô ấy giơ ngón tay cái lên như mọi khi

"Không..., anh thực sự rất bất ngờ đấy, em đã thay đổi rất nhiều. Đây có phaỉ là cách các tinh linh trưởng thành không?"

”…♪”

Theo Freri, thì ngay sau sự cố với <Fire-Breathing Dragon>, khi Shinji tạo dấu ấn tình dục lên người của Flair và ba chị em elf đã khiến dòng ma thuật của Shinji trở nên “ngon” hơn đối với Freri và điều này đã giúp cô ấy tiên hóa lên dạng mới của mình.

Mặc dù với con người, hình dạng của họ sẽ đổi theo từng ngày. Còn đối với Freri,

Khi tinh linh tích lũy đủ năng lượng để tiến hóa, họ sẽ trưởng thành và thay đổi diện mạo vào ban đêm khi đi ngủ

Thường sẽ có 3 giai đoạn là thời thơ ấu, dậy thì và trưởng thành.

Với vẻ ngoài của Freri có vẻ như cô ấy đang ở trạng thái dậy thì.

Shinji bắt đầu ngắm nghía bộ ngực của Freri sau lớp váy

Mặc dù chúng vẫn chưa to như mẹ của Freri, nhưng chúng vẫn còn rất đáng mong chờ ở giai đoạn sau

Cảm nhận được ánh nhìn xấu xa của Shinji, má của Freri đỏ lên và cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên khuy váy trên vai mình

Cô ấy cởi dây váy và chiếc váy nhẹ nhàng tuột ra khỏi người cô ấy, để lại 1 thân hình nuột nà với bộ nội y

1 sự quyến rũ tỏa ra từ Freri, thứ đang từ từ lôi kéo Shinji

Shinji nuốt nước bọt cái “ực” khi chứng kiến 1 thân hình chướm nở nhưng đầy gợi dục đó

Freri lặng lẽ tiến gần đến Shinji, dùng tay ấn ngực Shinji xuống

Shinji cũng không có ý định kháng cự và nhẹ nhàng nằm xuề xuống giường

(Điều này .....sẽ rất tệ nếu để cô ấy nắm quyền chủ động....)

Trước khuôn mặt vội vã của Shinji, 1 Freri đang trưởng thành nhìn xuống anh ấy với ánh mắt săn mồi, và ánh mắt ấy dần trở nên kích thích hơn khi cô ấy tháo từng mảnh đồ lót trên người xuống.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chẹp. Tinh linh hộ thân cũng bem 😂
Xem thêm