Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 75 - Gặp gỡ nữ thần

3 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Sự xuất hiện của nữ tu sĩ đi cùng <Running Wolves> và 3 người bạn của Shinji từ từ rời khỏi phòng

"Vậy, ta nghĩ chúng ta nên vào công việc chính thôi nhỉ"

Ngay sau khi cô ấy nói vậy, trạng thái trong Miko Arian đã thay đổi

Giọng điệu 1 người mẹ ấm áp thay bởi 1 giọng điệu chủ động, đứng đầu

Shinji cảm thấy hơi ngợp trước sự khác biệt ma thuật như thể cả người anh ấy đang bị đè lên vậy. Shinji dùng sức để cố gắng không bị run rẩy và bị xé ra

Nếu anh ấy không được cho phép để ngẩng đầu, anh ấy chỉ có thể giữ hình trạng như hiện tại

"...Tốt lắm, hãy ngẩng đầu lên đi"

”…Hah”

Với sự chấp thuận, shinji ngẩng đầu lên

Ánh mắt của Miko Arian chạm với Shinji, ngược lại anh ấy cũng không hề né tránh mà như chờ đợi xem điều gì đang xảy ra

"...Cậu đã giết giết 1 tông đồ của ta, nếu có lí do, ta muốn nghe lời giải thích từ cậu"

Shinji quyết định tất tay

Anh ấy lấy 1 hơi sâu, nhìn lại mắt của Miko Arian và tiếp lời

"Tôi chỉ cố gắng dập tắt 1 mối nguy hại. Hắn cố gắng làm điều xấu với những cô gái của tôi. Vì thế, tôi không thể để hắn đạt được ước nguyện nên tôi đã tấn công lại"

Nhưng cậu không cần phải giết hắn

"Nó là mức cần thiết thưa ngài. Tôi không thể dừng lại ở việc bóp nát sự tự tin trong tim hắn. Hắn có thể trở lại với sự trợ giúp mạnh hơn để báo thù. Và hắn cũng có thể mở rộng những điều hắn có thể thôi miên với đôi mắt thôi miên đó, nó quá nguy hiểm với tôi để giữ hắn sống sót"

Shinji ngay lập tức phủ nhận với lời nói của Miko Arian

Miko Arian nhìn Shinji với ánh mắt xem xét

Như thể cô ấy muốn nói rằng, "nếu ngươi muốn bỏ cuộc, đây là lúc đó"

Sau 1 vài khoảng khawvs im lặng

"...Tốt. Vậy ta sẽ đưa yêu cầu cho cậu...Ta sẽ để Flair làm người đồng hành với cậu. Và nhiệm vụ sẽ là thay thế tông đồ lúc trước. Đó là tất cả"

"Em muốn người từ từ đã, Arian-samaaa!!!"

1 không khí nặng nề ngay lập tức tiêu tan với 1 nụ cười xinh đẹp và hiền dịu của Miko Arian

Cùng lúc đó, Flair xuất hiện từ đâu đó, trước mặt Miko Arian

Sự xuất hiện đốt ngột khiến Shinji cảm thấy hơi mất hình

"Sao em lại cần thời gian thế. Ta không muốn nghe gì ngoài từ "đồng ý" đâu đó"

"Người đằng đó là người đã làm nhục em...!"

"Ta biết, nhưng đó là do tính cẩu thả của em mà phải không. Ta không liên quan. Với cả, ta khá ngạc nhiên khi cậu có thể nắm quyền chủ động trước Flair đó"

"Nhưng, nhưng dù gì chuyện cũng qua rồi, liệu người có thể xoá giúp em cái dấu ấn tình dục này không?"

"Được chứ"

Cuối cùng, sau khi Shinji đánh giá tình hình và bình tĩnh trở lại

"Liệu ngài có phải... là nữ thần Arian không ạ"

"Đúng, ta đáng mượn tạm cơ thể của Miko Arian. Ta là nữ thần Arian, là nữ thần điều hành thế giới"

Đối mặt vs sự hiện diện kỳ diệu của nữ thần, bản năng tò mò của 1 pháp sư trong shinji vượt qua nỗi sợ hãi

Anh ấy biết có thể sẽ hơi thiếu tôn trọng nhưng anh ấy ko muốn bỏ lỡ cơ hội này để tiếp tục cuộc trò chuyện

"Tôi thật sự rất vinh dự khi được diện kiến trực tiếp như thế này. Tôi rất muốn biết ý nghĩa thật sự của yêu cầu ngài giao ạ..."

Từ góc nhìn của người khác, thái độ của Shinji có hơi quá phận

Tuy nhiên nếu nhìn sâu vào ý định của Shinji, sẽ là 1 ý định đầy mong muốn. Và với ma thuật của nữ thần Arian, cô ấy có thể nhìn thấy điều đó, nên cô ấy thoả mái với việc Shinji muốn hỏi và muốn trả lời câu hỏi đó

"Này ngươi..., người đang không tôn trọng Arian-sama~noja!”

"Không sao cả, lâu lắm rồi ta mới gặp 1 tông đồ thú vị như thế này, hãy chuẩn bị trà đi Flair, ta sẽ nói chuyện với cậu ấy"

Ngay sau khi nữ thần Arian dứt lời, 1 chiếc bàn tròn và 2 chiếc ghế xuất hiện trước mặt Shinji và nữ thần Arian

”Arian-sama…!”

"Em sẽ trả lời ta như thế nào, Flair"

"...Vâng... em hiểu rồi"

Nữ thần Arian ngồi xuống ghế và mời Shinji ngồi xuống

Flair phụng phịu rời đi. Cô ấy sẽ quay lại với đồ uống mà nữ thần Arian yêu cầu

Shinji ngồi xuống đối mặt với nữ thần

"Ta thích cậu 1 chút rồi đó. Ta không định tiếp tục câu chuyện nhưng ta sẽ thoả mãn câu hỏi tò mò của cậu, dù sao cậu cũng là 1 pháp sư"

"Cảm ơn ngài"

"Có rất nhiều thế giới dưới quyền kiểm soát của ta. Bao gồm thế giới này nơi cậu sống và nơi các tinh linh sống. Và khoảng cách giữa 2 thế giới rất gần với nhau và di chuyển qua các thế giới là có thể xảy ra. <Triệu hồi tinh linh> là 1 ví dụ điển hình

Shinji nghe trong im lặng, cố gắng hiểu rõ ý định của nữ thần

"Bên cạnh những thế giới ta kiểm soát, thì có những thế giới không dưới quyền của ta và ta phải giải quyết các sự xâm lấn từ các thế giới đó nữa. Sự ra đời của tông đồ Minato cũng là 1 trong các biện pháp"

"Có rất nhiều tông đồ,... và về cơ bản thì yêu cầu sẽ là đánh bại quái vật của các thực thể dị thường. Các thực thể đó còn được gọi là thực thể dị thường đen, được hỗ trợ với các tác động từ thế giới bên ngoài"

Các khía cạnh của câu chuyện thật sự rất rộng đối với Shinji để mở lời

"Chúng sẽ sinh ra các quái vật đen để giết con người, cậu có thể hiểu giữa ta và chúng là 2 thế lực trái ngược, ta cần kiểm soát chúng và nếu số lượng thực thể dị thường đó tăng lên, sức mạnh của ta sẽ giảm đi. Chúng sẽ gây rối cho ta từ bên trong và không cho nhúng tay vào với 1 lượng xâm lượng lớn từ bên ngoài. Nó là 1 chiến thuật gọng kìm, ngay cả đối với kẻ thù, cách này cũng rất hiệu quả"

"Vì thế, ta quyết định sẽ tái sinh 1 số con người ở thế giới ta điều khiển. Và trong khi di chuyển họ đến thế giới khác, ta sẽ trao cho họ 1 số yếu tố để đối phó với các yếu tố của thực thể dị nhân, và để đánh bại chúng. Nếu như 1 người không có các yêu tố ta trao thì các sinh vật đó sẽ di chuyển từ cơ thể chết sang cơ thể sống khác và ở 1 nơi khác"

Nữ thần Arian nói rằng sau khi 1 ai đó không còn lưu luyến ở cơ thể sống nữa,  người sẽ trao cho họ 1 yếu tố của người sau khi chết và tái sinh họ

"Thật may mắn, có 1 thế giới mà có rất nhiều người mong muốn có cơ hội đó. Mà các yếu tố ta trao thì rất đặc biệt. 1 trong các đặc tính đó là di chuyển sang 1 người muốn chấp thuận theo nữ thần và đã hạ gục tông đồ của người"

Nữ thần thì thầm: "Sau khi các yếu tố can thiệp vào người đồng hành, các yếu tố sẽ giúp tông đồ trở nên mạnh hơn sau mỗi lần đánh bại 1 thực thể dị nhân"

Điều đó có nghĩa là, Shinji người đã giết Minato đang sở hữu 1 trong các yếu tố của nữ thần

"Vì vậy, cho dù là 1 kẻ ngốc cũng phải chấp thuận vai trò này. May mắn là, các yếu tố sẽ di chuyển đến những người tốt hơn nếu họ đánh bại tông đồ sở hữu nó. Là 1 nhà thám hiểm, ta muốn cậu tiếp tục vai trò này trong việc đánh bại quái vật đen đó, đặc biệt là thực thể dị nhân nếu cậu chạm mặt chúng. Vì lợi ích của thế giới, ta mong muốn làm việc vui với cậu, tông đồ Shinji"

(mỉm cười)

Mặt Shinji hơi gượng gạo trước nụ cười hứa hẹn của nữ thần

"Ta sẽ chuẩn bị quà cho cậu, món quá này bao gồm cả Flair sẽ là người đồng hành với cậu. Có vẻ như em ấy đang có thói quen khi ở với cậu, nên hãy chăm sóc cho em ấy nhé"

”A, Arian-samaaa! Điều đó không đúng~noja! Trà đến rồi đây~noja!”

Flair quay lại với lời phản kháng trong khi chuẩn bị trà, nhưng nữ thần Arian không để ý lắm

”Ara. Đừng lừa ta, Flair. Ta chắc chắn em đang nghĩ, ‘Em yêu dương vật anh lắm~ ♡ Em muốn được anh ôm lần nữa~ ♡’”

”…”

Nữ thần Arian đọc suy nghĩ của cô ấy ra, và Flair lăn lộn 

(Goddess-sama, ngài xấu xa lắm… nhưng ngài biết ý đò của em)

Flair và nữ thần Arian trao đổi suy nghĩ với nhau

Flair muốn lạm dụng Shinji vì 1 số lí do

Cô ấy và nữ thần Arian gật đầu với nhau, như thể họ hiểu ý đồ của nhau

Nữ thần Arian nhấp 1 ngụm trà và mỉm cười

”Trà cảu Flair vẫn ngon lắm. …Hình như, ta ở lại lâu hơn ta nghĩ. Đây là 1 khoảng thời gian thú vị đó, gặp lại sau, tông đồ Shinji”

"Cảm ơn người vì mọi thứ. Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giúp ngài"

"Tốt, ta trồng chờ vào điều đó"

Nữ thần Arian hài lòng với câu trả lời của Shinji, và trạng thái trong Miko Arian bắt đầu thay đổi

Bầu không khí trở nên dịu hơn

Nữ thần Arian rời khỏi phòng và đổi chỗ cho với sự nhận thức của Miko Arian

Giờ đây Shinji có ấn tượng tốt với nữ thần Arian, anh cảm thấy nói chuyện với cô ấy dễ dàng hơn anh ấy tưởng. Anh ấy bắt đầu nghĩ đến yêu cầu đối phó với thực thể dị nhân, vai trò của tông đồ và anh ấy cô gắng không để lộ thông tin nhiều nhất có thể

Anh ấy cũng tò mò về phần thưởng của nữ thần nữa

"...Bây giờ..., Miko Arian cầu nguyện cho sự an toàn của tông đồ Shinji-sama..."

Shinji cúi đầu nhẹ nhàng trước cô ấy

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

có khi nào nữ thần cũng hứng thú với khẩu pháo của main
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nó bương vội b ạ:)))
Xem thêm