Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 79 - Thực thể dị thường đầy mưu kế - P2

2 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

”Flair! Đốt phá nó đi em!!”

”Em biết rồi~nojaaaaa!!!”

Shinji triệu hồi Flair ngay trước khi đòn liều mạng của thằn lằn đá bắt ngờ lao xuống và đè nát họ

Ngay trên đầu của Alvin và mọi người, Flair dùng sức mạnh ma thuật để chặn đường rơi xuống của thằn lằn đá

1 tia ánh sáng được phóng ra từ tay của Flair

1 tia sáng màu đỏ thẫm dần nuốt chửng lấy thằn lắn đá, đốt cháy nó từ từ đến xương và biến mất không còn 1 hạt bụi nào

”Hình như bọn chúng đang chuẩn bị nhảy xuống… có vẻ như sẽ khó khăn rồi đó…”

"Ma thuật của em không phải giới hạn đâu nên anh hãy nghĩ cách gì đó đi Shinji

~noja!”

Mặc dù đồng loại của chúng vừa bị Flair đốt cháy, nhưng bọn thằn lằn đá vẫn tiếp tục nhảy xuống mà không hề chần chừ

Flair tiếp tục bắn ma thuật đến bọn thằn lằn đá

Chúng bắt đầu không chịu nổi nhiệt bởi phép thuật của Flair và Shinji và rơi xuống đường đi của nhóm người bọn họ

Dường như trên đường của bọn họ không chỉ mỗi xác cháy thiêu của thằn lằn đá, mà còn nhiều xác loài động vật khác

Thật là lạ khi thấy 1 loạt quái vật sống ở vùng sa mạc như quái thú sa mạc, rồng đất lớn và giun đất đều bị hạ gục ở 1 nơi nhuư thế này

”Al-kun!”

"Hãy chạy trước đã, chúng ta nên tìm 1 nơi mà bọn chúng không thể chạm chúng ta bởi việc nhảy xuống"

Alvin rút kiếm ra, kết hợp với ma thuật của Shinji để phá đường chặn trước mặt họ

Alvin và mọi người bắt đầu chạy về phía trước cùng 1 lúc. Đồng thời Flair cũng hỗ trợ ở phía sau với việc ngăn chặn lũ thằn lằn đá

Có vẻ như điều này hơi ngoài tầm kiểm soát so với Renka, cô ấy la lên

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy"

"Mình không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là 1 tình huống bình thường. Chắc chắn là không khả thi khi quái vật đều đến đây và kết liễu mạng sống mình mà không có lý do nào cả"

[Có thể đó là phép thôi miên. Em sẽ giúp mọi người miễn nhiễm với nó]

"Cảm ơn em... mọi người Freri đang chuẩn bị tạo ma pháp. Có vẻ như lũ quái vật đã bị tẩy não, nên chúng ta phải phòng ngừa trường hợp này"

"Mình hiểu rồi"

1 ánh sáng xanh nhạt bắt đầu phát ra từ người của Shinji dần dần bao phủ lấy mọi người

Khi họ tiếp tục hướng về phía trước. Con đường từ từ mở rộng ra

Con đường phía trước bắt đầu lấp ló ánh sáng. Họ đoán họ sắp thoát khỏi rãnh núi này

[Chúng ta có khả năng bị phục kích...]

"Renka, chúng ta có thể bị phục kích, hãy cẩn thận"

"Hãy sãn sàng để phòng thủ đi mọi người"

Renka bắt đầu quay trở lại vị trí đi đầu với ma thuật trinh sát

"Chúng ta sẽ theo sau renka"

"Đi thôi nào"

Renka nhảy ra khỏi con đường hẹp của rãnh. Alvin cũng theo sát đằng sau

Những quái vật đang nằm chờ sự xuất hiện của nhóm Alvin bắt đầu tấn công.. những cú bắn của quái vật cát và axit của giun đất hướng đến trước mặt Renka

"<Né tránh mũi tên>"

"<Rào chắn vật lý>"

Những cú bắn của quái vật cát bị cản lại bởi ma thuật cùa Shinji

Những đòn axit của giun đất bị chặn lại bởi khiên ma thuật của Milis

Với sự hỗ trợ ở đằng sau, Renka không hề lo sợ và bắt đầu nâng cung lên

Cô đặt tên vào giữa 2 ngón tay và kéo dây cung. Renka nâng 3 tên cùng 1 lúc và tạo ma thuật lên chúng để xác định quỹ đạo đi của từng mũi tên

"<Truy vết>"

Với sức mạnh ma thuật như 1 lực di chuyển, mũi tên được phóng ra với 1 lực nhanh, tạo 1 vòng cung và đâm vào cổ của quái vật cát

Lực di chuyển được tạo bởi ma thuật không hề dừng lại khi 1 mũi tên đâm xuyên qua 1 đích đến mà sẽ tiếp tục để đâm đến cổ của mục tiêu thứ hai

Alvin chạy lên trước, vung kiếm và tiêu diệt 6 quái vật cát trong chớp mắt

Quái vật bắt đầu trở nên rối khi chúng không thể theo kịp đươc kỹ thuật của Alvin, kỹ năng được Emily tạo ra và dạy lại cho cậu ấy

Alvin nhảy đến bầy giun đấy đang chưa thể hồi lại ma thuật sau khi phóng axit, và chém chúng từ phía trên, cắt chúng làm 2

Anh ấy cũng dựa theo đà tiến lên và chuyển sang nhóm quái vật cát, tiêu diệt chúng trong chốc lát

Cuối cùng, Alvin và Renka đã hạ gục được đám quái vật nằm chờ bọn họ ra khỏi rãnh

Khi Shinji, Milis, Freri và Flair rời khỏi rãnh, bọn quái vật cũng dừng việc quăng bản thân chúng xuống

Freri tiếp túc truy tìm dấu vết của quái vật, nhưng Flair có vẻ khá mệt, bay xuống cạnh Shinji

"May là chúng ta đã thoát khỏi được cái rãnh... đó em mệt lắm đó~noja”

"Chúng ta đã an toàn rồi, cảm ơn em Flair"

"Hì hì không sao đâu. Chúng sẽ làm gì tiếp đây~noja?”

Má của Flair đỏ nhẹ khi được Shinji cảm ơn, nhưng cô ây đã nhanh chóng quay đi để không bị Shinji nhin thấy

Trong tầm nhìn của Shinji, anh ấy có thể thấy Milis và Alvin đang điều chỉnh hơi thở sau khi xông lên 1 nhịp và Renka đang tìm kiếm xung quanh dấu vết của thực thể dị thường

Shinji tiến đến chỗ Renka

"Em có nhìn thấy dấu vết nào không"

"Có vẻ như chúng đã tách ra thì phải..."

Từ nơi mà họ dừng chân nghỉ, con đường rẽ ra

Mỗi con đường thì rộng như con đường ở trong rãnh, và trên mỗi đường có cùng số lượng dấu chân

"Chúng ta nên làm gì đây...?"

Alvin và Milis đến bên cạnh Shinji và Renka

Khi Shinji giải thích tình huống với Milis, cô ấy cũng có vẻ trở nên hơi phân vân, nhưng tiếp đó Alvin liền chỉ vào con đường ở phía bên phải

"Mình nghĩ là lối này"

"Tại sao thế"

"Trực giác đó, nếu chúng ta không thể đánh giá bằng logic thì trực giác là cách cuối cùng rồi"

Shinji gật đầu đồng ý với Alvin

Cũng là 1 lựa chọn thích hợp khi dựa vào trực giác. Anh ấy nghĩ rằng nếu lưạ chọn vào trực giác của bọn họ thì nên là Alvin, khi Alvin là 1 người nhạy cảm như Emily

"Vậy hãy đi sang phải nào"

"Em tin anh đó, Al-kun"

"Fufufu.Không sao đâu hãy tin trực giác của anh"

Alvin hướng về phía trước với lựa chọn của mình

Flair nhìn xuống mặt của Shinji, 1 nụ cười mỉm, khá vui

[Anh là 1 người bạn tích cực đó Shinji, cũng là 1 người đồng hành tốt nữa và lý do anh đối đầu một mình với Minato là do anh không muốn Alvin bị ảnh hường bởi 1 người xấu như Minato dúng không~noja]

[Không đâu anh làm vì vấn đề cá nhân của anh và vì hắn đã động vào những người con gái của anh]

[Em nghĩ nếu anh kể với Alvin những chuyện đã xảy ra, em nghĩ Alvin cũng sẽ đồng ý thôi. Có phải anh muốn giữ phần tối của mình như 1 bí mật hay anh không muốn gây ra bất kì 1 vấn đề không cần thiết nào]

Anh ấy nghiêng đầu mình nhìn Flair gật đầu mình đồng ý. Shinji nghĩ anh ấy đã bị hiểu nhầm 1 theo cách hơi lạ, nhưng anh ấy cũng không cố gắng để giải thích điều hiểu nhầm ấy nữa bởi vì phủ nhận nó sẽ khiến anh ấy hơi xấu hổ, mà thay vào đó

[Anh sẽ kể cho em sau]

[Hở? tại sao?~noja!]

Shinji ầm thầm lựa chọn sẽ khiến cho cô ấy khóc ở trên giường

Anh ấy ngắt suy nghĩ với Flair và tiếp tục theo sau Alvin và mọi người

Ở cuối con đường

1 vùng rộng lớn, họ tìm thấy 1 con thằn lằn đá kỳ lạ với 1 lớp da đen tuyền, và bên cạnh có hai con <lesser dragon> nữa

Họ cuối cùng cũng tìm thấy thực thể dị thường

Alvin, trực giác của bạn khá lắm, nhưng khả năng là chỉ dùng được trong thám hiểm mà thôi

Mà mặc dù sự trực giác của Alvin vẫn chưa chạm tới việc bị cắm sừng bởi Shinji thì phải.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap này đọc hơi sượng thì phải
Xem thêm