Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 83 - Akane đã trở thành hầu gái ở nhà của mọi người

6 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, sau khi gần như bị đánh bại bởi bộ ngực của Miko Arian

<Running Wolves> đã gặp lại Akane và bắt đầu rời khỏi thành phố sa mạc

Chuyến quay trở về mất đến 3 ngày và may mắn là không hề có bất kì trở ngại nào diễn ra cản trở họ

Akane có vẻ có 1 chút mệt mỏi do có vẻ đây là chuyến đi xa đầu tiên bằng Pegasus của cô, nhưng cô vẫn từng là 1 nhà thám hiểm nên tâm trạng của cô vẫn khá tốt

Đi cùng với đó, Akane đã có 1 khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với Alvin và mọi người về quá khứ như 3 người bọn họ đã từng chơi với nhau ra sao, Renka và Akane từng luyện tập với nhau ra sao và đương nhiên là về sự tham gia của Shinji

Từ sau khi được sung sướng với Renka và Shinji, nỗi sợ đàn ông của Akane và cơn ám ảnh từ Orc đã gần biến mất và cô ấy không còn vấn đề gì trong cuộc sống hằng ngày. Akane đang vui vẻ như cô ấy đã từng

Sau khi báo cáo lại yêu cầu với bang hội, Alvin và mọi người quay trở về nhà của họ

"Hãy tổ chức 1 buổi tiệc chào mừng nào vào ngày mai nhé được không"

"Mình có 1 ý tưởng tuyệt vời" Alvin nói với 1 gương mặt hân hoan như vậy

"Dành cho mình ư"

"Đúng vậy"

Alvin dơ ngón tay cái lên đến Akane, mặc dù trong cô ấy hơi bối rối

"Mình rất cảm kích về điều đó, nhưng mình chỉ đến đây để phụ giúp việc cho mọi người thôi mà"

”Al chỉ muốn uống mà thôi~”

"Không, đừng bận tâm dù sao bài kiểm tra của bọn mình cũng diễn ra tốt đẹp, nên hãy vui vẻ 1 chút nhé"

Renka nói bên cạnh Akane khi cô ấy đang chủ ý không nhận lấy lòng tốt của mọi người

Nhưng Alvin có vẻ muốn uống ngay lúc này nên cậu ấy nói về ý tưởng đó như thể cậu ấy muốn bắt đầu 1 trò chơi thi uống

Mình nghĩ nó sẽ rất tuyệt mình đang định nấu vài thứ gì đó, và... sao có thể thiếu bia rượu trong 1 bữa tiệc đúng không"

"Vậy hãy cùng nấu với mình nào Renka"

"Mình cũng sẽ tham gia với hai cậu"

Có vẻ như bởi vì họ đã vượt qua 1 chướng ngại vật lớn trong bài kiểm tra, nên các cô gái đều ở 1 tâm trạng phấn khởi

"Vậy mình sẽ đi lấy đồ uống. Mình nghĩ Emily biết rất nhiều về cửa hàng bia rượu, nên mình sẽ hỏi ý kiến cô ấy"

Shinji xem xét đi đến các cửa hàng rượu cùng với Emily

Alvin gật đầu đồng ý, nhưng rồi nghiêng đầu

"Vậy công việc của mình là gì"

”””Xếp hành lý!”””

Alvin gật đầu cười với ý kiến của Milis, Renka, và Akane

* * *

"Mình sẽ bắt đầu đi mặc trang phục của mình"

Khi họ trở về nhà của họ, mọi người bắt đầu dỡ hành lý ở phòng riêng của mình

Emily đang không ở đây, nên họ đều hiểu rằng cô ấy có thể đang ở ngoài thành phố với nhiệm vụ hoặc yêu cầu của mình

Mọi người cũng đưa Akane đến để sử dụng phòng người hầu, đồng thời cũng kí ma thuật của cô vào cánh cửa 

Khi cô ấy vào phòng của mình, sắp xếp đồ đạc, và thay quần áo hầu gái 

1 bộ áo dài tay màu nước biển và váy đen dài. 1 chiếc tạp dề trắng và 1 cái xước đội đầu

1 trang phục như bao hầu gái khác, không có điều gì khác biệt cả

"...Nó vừa với cậu lắm"

"Trông cậu giống như 1 bông hoa trông nhà của bọn mình vậy"

Renka nhìn sang 1 Shinji, người có sở thích với hầu gái, và như cô đoán, Shinji có vẻ đang rất vui

Akane đang thỏa mái mặc ra những thứ rất phù hợp với dáng người của cô và ngôi nhà cô phụ trách từ giờ đều là những người mà cô yêu quý

Và bây giờ, Akane là 1 hầu gái với bộ ngực lớn

Renka nghĩ rằng cô nên bảo với Akane sớm rằng cô và Shinji đã tiến sang 1 trạng thái mới bởi vì Akane đã quá rõ và cởi mở để có thể hợp với sở thích của anh

"Vậy bây giờ mình sẽ đi dọn dẹp quanh nhà, đừng quên rằng bụi sẽ dồn lại kể cả các cậu sinh hoạt ở đây nhé"

Sau khi nói vậy, Akane bắt đầu rời khỏi phòng để lấy các công cụ dọn dẹp

"Anh nghĩ anh cũng.... thích trang phục hầu gái, Mil em có thể thử nó không"

"Với em thì ổn thôi,... nhưng chúng mình tìm trang phục hầu gái ở đâu bây giờ"

Sau khi nhìn thấy Akane đi ra, Alvin và Milis bắt đầu thì thầm

(Milis ở trong bộ hầu gái à... mình muốn nhìn cô ấy mặc bộ hầu gái nào khiêu dâm 1 chút)

Khi Shinji nghe thấy 2 người họ thì thầm và bắt đầu suy nghĩ, Renka kéo tay anh

Mắt của Shinji và Renka chạm nhau

Mắt của Renka trong rất nghiêm túc

Có vẻ sự thích thú của Shinji với hầu gái hình như đã làm Renka giận. Mặt Shinji hơi sượng lại

"Shinji em có thể nói chuyện với anh về 1 số thứ không"

"...Được thôi hãy vào phòng em nhé Renka"

2 người họ kéo nhau vào phòng của cô, Shinji có vẻ phải dỗ dành Renka cho đến khi tâm trạng của cô tốt hơn

* * *

"Ah, Shinji, mọi người mình về rồi đây~♡”

Khi hoàng hôn tới, Emily trở về nhà

Cô ấy có 1 giọng trong trẻo, và với những bước chạy nhanh chóng, cô trèo lên người Shinji và vòng tay mình quanh anh ấy

"Từ từ nào...Hơi nhói nhói rồi Emily ơi"

”Mình xin lỗi ♡ mình nhớ cậu nhiều lắm”

Emily nhẹ nhàng trèo xuống khỏi Shinji, và chạm mắt với Akane đang mặc 1 bộ hầu gái

Akane có vẻ rất hứng thú trước những năng lượng của Emily, cô ấy cũng nhẹ nhàng cúi đầu xuống

"Rất vui được gặp cậu, mình là Akane, mình được mọi người thuê để làm hầu gái cho ngôi nhà, hãy chăm sóc cho mình từ bây giờ nhé"

Bộ ngực lớn của Akane rung lắc khi cô ấy gật đầu

"Mình là Emily... là sư phụ của Alvin... rất vui được cậu ...hình như cậu lại có 1 bộ ngực lớn nữa rồi..."

Emily cũng đáp lại Akane nhưng lại khóc thét ở cuối,... lần này cô lại bám lấy tay Shinji lần nữa

Shinji cũng cảm thấy có lỗi với cô nhẹ nhàng chạm đầu và xoa đầu cô

"Vậy bài kiểm tra thì sao"

"Chắc chắn rồi chúng mình đã thành công vượt qua nó và mình nghĩ chúng mình không gặp vấn đề gì cả"

"Nghe thật tuyệt"

Emily và Alvin đập tay với nhau

"Bây giờ các cậu đã là hạng cao-trung rồi, giống với mình"

"Cùng cố gắng nào. Nhưng Emily, sao cậu không tắm trước nhỉ Akane đã chuẩn bị xong bồn tắm cho chúng ta rồi đó"

"Được vậy mình sẽ đi tắm trước"

Khi Emily nghe lời của Renka, cô ấy nhanh chóng rời khỏi Shinji

Cô ấy cũng phấn khích vì nhớ Shinji đến nỗi cô quên mình cũng có dính mồ hôi, cô hơi đỏ mặt chạy về phòng để lấy quần áo

"Akane đang tiếp tục nấu bữa tối cho chúng ta, nên hãy ăn với nhau khi Akane hoàn thành nhé"

"Mình hiểu rồi mình sẽ ra sớm nhất có thể"

Emily rời đi nhanh chóng

"Cậu ấy thật tràn đầy sức sống nhỉ"

"Fufu, đúng rồi, cậu ấy thật sự giống là sư phụ của Alvin mà"

Akane cười nhẹ với lời nói của Shinji sau khi nhìn Emily rời đi

"Mình có thấy giống giống đâu nhỉ..." Alvin mấm máy khi Milis và Renka gật đầu với nhau

"Họ giống như anh em hơn"

"Chúng mình giống đến thế à"

Mọi người gật đầu với Alvin đang nghiêng đầu xem xét

Renka cũng thấy rằng Akane vui vẻ với không khí của mọi người

Có vẻ như từ giờ Akane là hầu gái của nhà, cô ấy sẽ giúp đỡ Alvin và mọi người ở đằng sau

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hạng cao trung, cứ như học sinh cấp 3 nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nó là upper-intermediate rank á, t dịch thế không biết có đúng không vì t cũng chưa tham khảo những truyện về thang bậc cấp thám hiểm lắm
Xem thêm
@IJIN: cái kiểu rank ở bộ này lần đầu tôi gặp:)) bth toàn A B C D,.. hoặc vàng bạc đồng còn như kia thì ms thấy:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ae cổ vũ t1 giúp tôi, thắng mai cố ra thêm chap cho ae:))) huhu đtty
Xem thêm