Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 80 - Trận chiến quyết định với thực thể dị thường

2 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

Guooooooo! Thằn lằn đá gầm lên, và 2 con Lesser dragon cũng tiến lên 1 bước

Cùng lúc đó, ở trán của thằn lắn đá bắt đầu có 1 vết nứt dọc, 1 con mắt thứ 3 lộ ra trên đó, và nhóm <Running Wolves> ở trong tầm nhìn của nó

Chỉ với việc nhìn vào nó, Alvin và mọi người cảm thấy cơ thể họ như thể bị đè từ trên xuống dưới bởi 1 lực vô hình nào đó

"Cái gì vậy... cơ thể mình cảm thấy nặng quá..."

"Và cũng khó để tập trung ma thuật nữa..."

Alvin và Milis cũng gặp khó khăn để giữ vũ khí của họ, Shinji và Renka có vẻ cũng vậy, nhưng Alvin thì trong đau đớn hơn hẳn

Mặc dù Freri và Flair có vẻ không gặp vấn đề gì với nó

[Con mắt ma thuật đó khiến bản năng của con người trở nên sợ hãi trước nó]

[Có vẻ lần trước đối đầu với chúng ta, nó không thể thắng mình với Emily bằng cận chiến, nên lần này nó sử dụng phương pháp khác sao]

(Có thể thứ này biện pháp đối phó với những gì mà Emily làm trước đó... Nữ thần nói rằng quái vật ở bên ngoài thế giới có trí thông minh)

Con mắt này có 1 hiệu ứng tác động khá lớn, nhưng nếu hiểu được logic của nó, thì việc giải trừ được hiệu ứng này là có thể

<Milis, cậu hãy phủ lên chúng ta <Trái tim sư tử>"

"Hãy cho chúng mình sự can đam... <Trái tim sư tử>"

Lesser dragon hít 1 hơi sâu để vận thổi lửa

Ngay khi Shinji xoay sở được tình hình, Milis phủ ma thuật lên bọn họ. Nỗi sợ và sức nặng được giảm đi dần dần khi ma thuật kích sự can đảm và sự tự tin lên tục được tạo ra

"Mình có thể di chuyển rồi..."

"Lên nào mọi người"

Alvin và Renka tách làm hai hướng trái và phải và bắt đầu hướng thẳng đến chỗ Lesser dragon khi chúng thổi 1 lửa lớn. Milis theo bước Alvin và Shinji cùng các tinh linh theo sau Renka

Ngọn lửa không trúng ai nhưng tạo nên các vết cháy xém ở trên mặt đất

"Mình sẽ bắn vào mắt của chúng"

Renka nhanh chóng nâng cung và bắn tên

Tuy nhiên, tên của Renka đã bị chặn lại bởi 1 lớp khiên đen xuất hiện trước mặt thằn lằn đá

"Con thằn lằn đá này khó nhằn đó... nó thậm chí còn dùng được cả ma thuật"

Màu sắc có vẻ khác nhau nhưng hiệu ứng của nó thì giống với khiên vật lý của Milis

Shinji bắt đầu chỉ đạo Freri và Flair để tiêu diệt Lesser dragon và bắt đầu hướng đầu trượng phép của mình hướng về thằn lằn đá như Renka

”<Crush>! <Gust>!”

"<Bóp nát>! < Gió bão>!"

Viên đá nằm trước mặt của thằn lằn đá bị bóp nát ngay lập tức thành vụn nhỏ và bụi, và được con gió thổi thẳng về hướng mặt của thằn lằn đá

Mặc dù với những phép thuật đơn giản và cơ bản mà ai cũng có thể dùng này không thể nào gây sát thương mạnh mẽ đến cho thằn lằn đá được, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Shinji khi dùng để giảm tầm nhìn của nó

Mục tiêu của Shinji sẽ là điều khiển gió và giữ cát vụn thổi đến chỗ thằn lằn đá, bắt nó phải giữ khiên ma thuật đồng thời thu hút sự tập trung của nó

Giống như Shinji, Renka biết rằng khiên ma thuật đó khó có thể bị đánh xuyên qua, nên cô ấy tiếp tục làm như Shinji, liên tục bắn tên về phía của thằn lằn đá

"Đi nào Mil"

”Yeah!”

"Đừng để chậm chân đó em tinh linh hoa"

[Chị cũng vậy đó]

Cặp Alvin-Milis và Freri-Flair vượt trội hơn hẳn 2 con Lesser dragon về sức mạnh, và chỉ cần thực thể dị thường không can thiệp vào thì họ có thể xử lý nó gọn gàng mà không gặp bất cứ vấn đề gì

Và thực thể dị thường ( thằn lằn đá ) cũng nhận ra điều đó

Shinji và chiến thuật của anh ấy đã thành công trong việc giữ thằn lằn đá không dùng ma thuật khác ngoài khiên để bảo vệ mình

Tuy nhiên, thằn lằn đá có khả năng sử dụng con mắt thứ ba để điều khiển ma thuật

Alvin dẫu sắp chém được Lesser dragon, bất ngờ bị khựng lại và lỡ đi 1 cơ hội tốt để chém nó

Và ngược lại anh ấy bị phản lại bởi đuôi của Lesser dragon, nên để tránh không cho nó làm tổn thương cơ thể, anh ấy dơ tay mình lên làm khiên chắn

1 tiếng gãy vang lên, và Alvin bị quật đi

”Gua…!”

”Al-kun! Kyaa!”

Tiếp đó, Lesser dragon cũng tiếp cận Milis, và móng vuốt của chúng dơ về phía cô

Tuy nhiên, lá chắn vật lý được triển khai trước mặt cô ấy chỉ có thể chặn được 1 cú đánh từ móng vuốt, nhưng với đòn từ đuôi đã đánh vỡ đánh lớp khiên và mặc dù Milis đã cố gắng để tránh 1 đòn trực diện bằng trượng của cô, Milis vẫn bị thổi bay đi giống Avin

Trong lúc đó, Freri và Flair, không gặp phải bất kỳ sự can thiệp gì từ thằn lằn đá, đã thành công hạ gục được 1 Lesser dragon

Lesser dragon ở bên cặp Freri-Flair thì nhảy lên vài bước để đâm móng của mình về Freri, nhưng đòn đâm của nó không thể nào chạm được vào người cô

[<Tường bùn>]

Mặt đất xung quanh Freri nổi lên và tạo thành 1 bức tường để chặn các đòn vuốt lại

Bàn tay của nó lún vào tường và khi nó cố gắng để kéo nó ra, móng của nó đã bị kẹt lại

Với nền bùn được làm cứng với ma thuật của Freri, Lesser dragon đã hoàn toàn không thể chạy đi đâu hết 

Flair nhảy đến chỗ Lesser dragon đang bị kẹt đó

"<kiếm lửa>~noja!”

Flair tạo 1 thanh kiếm lớn được làm từ lửa và nó dễ dàng cắt xuyên qua Lesser dragon

Ngay sau khi ăn 1 cú chém của Flair, Lesser dragon bùng lên và chỗ thành 1 đống tro tàn

"Freri, em hãy giúp đỡ cho 2 cậu ấy nhé"

”Al! Mil!”

Freri nhanh chóng chuyển hướng đến chỗ Lesser dragon còn lại, con rồng đã đánh Alvin và Milis bay ra xa. Renka cũng nhanh chóng quay sự chú ý của mình sang con Lesser dragon đó và chuyển hướng cung của minh

Trong khoảng khắc đó, thằn lằn đá đã đóng con mắt thứ ba của mình và bỏ đi lớp khiên

1 làn cát vụn được bắn về phía thằn lằn đá đã bị nó thổi phăng đi

”Oh, Renka!”

”…Aah!”

Shinji cảm nhận được năng lượng ma thuật của thằn lằn đá đang tăng lên và gọi lấy Renka người đang trong tầm ngắm của nó

Con mắt thứ ba mở lên 1 lần nữa và 1 mũi nhọn bóng tối được hình thành khi Shinji quay về hướng của thằn lằn đá. Renka người đang giữ cung của mình không thể nào có thể quay sang trạng thái né tránh ngay lập tức

Shinji nhanh chóng nâng sức mạnh của mình từ ma pháp tự cường hóa bản thân vào đôi chân của mình, trượt về giữa thằn lằn đá và Renka

Mũi nhọn đó đâm vào hông của Shinji 

Năng lượng ma thuật của Shinji bắt đầu nâng lên cao hơn, giúp cho anh ấy nâng được sức chống cự của bản thân, và may mắn là nó không chạm đến chỗ Renka

”Gua… Flair… làm nốt đi em…!”

”Tch… ngươi, đối thủ của nữ thần!”

Flair quay sang tấn công thằn lằn đá bằng thanh kiếm lửa của mình

Thằn lằn đá cố gắng chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhẹn của mình nhưng tốc độ của Flair vẫn hơn 1 bậc

Shinji cố gắng níu cơn đau lại đã tạo ma pháp kìm kãm thằn lằn đá lại bởi với Flair, 1 tinh linh, không bị chịu ảnh hưởng bởi con mắt ma thuật, đang đuổi theo nó

"Ngươi đã làm gì với cô ấy"

Lesser dragon còn lại nâng tay lên bắt lấy đòn kiếm của Alvin

Cảm xúc của Alvin đạt kịch khung khi thấy Milis bị thương và bị thổi đi, điều đó khiến cho anh ấy nâng toàn bộ sức mạnh phép thuật ma thuật của mình lên

Độ sắc bén và tầm đánh của <thanh kiếm ma thuật> đã chạm ngưỡng cao nhất

Cuối cùng với sự trợ giúp cả Freri, Lesser dragon còn lại đã bị hạ gục bởi 1 đường kiếm roi của Freri và kiếm ma thuật của Alvin

"Đi tới địa ngục đi"

Flair dồn thằn lằn đá vào góc hầm và đốt cháy nó cùng lúc Alvin tiêu diệt Lesser dragon

”Shinji…! mình xin lỗi…!”

”Shinji-san…!mình sẽ chữa lành cho cậu…!”

”Không sao đâu cứ bình tinh… Milis, cảm ơn cậu…”

Khi thằn lằn đá bị hạ gục, mũi nhọn đâm vào Shinji nhanh chóng biến mất

Khi miệng vết thương bị hở ra, máu của Shinji bắt đầu chảy ra, Shinji bắt đầu tự chữa trị cho bản thân khỏi mất máu. Renka nhanh chóng đưa vai mình ra để Shinji không bị ngã gục xuống, và Milis mặc dù trên người cô có những vết trầy xước vì bị đánh bay đi, nhanh chóng chạy đến chỗ Shinji

Lỗ đâm trên hông Shinji nhanh chóng được hồi phục bởi ma thuật chữa lành của Milis

Alvin cũng bị gẫy tay ở 1 bên, và Milis cũng nhanh chóng ôm lấy cánh tay đó và hồi phục cho anh 

Dựa vào vai của Renka, Shinji nhìn vào xác của thực thể dị thường

(Mình nên xử lý nó nốt phải không...)

"Renka anh sẽ sử dụng ma thuật... <Ngọn lửa tiễn táng>"

Xác của thực thể dị thường bắt đầu cháy thêm lần nữa

Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy toàn bộ thực thể và để lại 1 đống bụi

Shinji nghe thấy tiếng hét ở của 1 thứ gì đó không thể nhìn thấy

Người duy nhất nghe thấy là Shinji, là 1 tông đồ, trong khi Alvin và những người khác thì không

"Nó kết thúc rồi nhỉ?"

”Yeah, mình thấy thật nhẹ nhõm khi nó đã được hoàn thành”

"Mọi vết thương của chúng ta cũng đã được chữa lành và giảm mức độ rồi đúng không"

Alvin sau khi được chữa trị quay lại gọi Shinji người vừa thiêu cơ thể của thực thể

Cảm ơn đến ma pháp của Milis, vết thương của Alvin và Shinji đã được giảm đi, mặc dù họ vẫn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi

"Nhưng bây giờ chúng ta vượt qua bài kiểm tra rồi đúng không"

”Ah…! mình nghĩ vậy hạng cao-trung.... nhưng mình nghĩ chúng ta nên để đến lúc chúng ta về an toàn chạm vào nhà thì lúc đó vui vẻ vẫn không muộn”

Alvin gật đầu đồng ý với nụ cười nhẹ mang phần mệt mỏi của Shinji

"Anh có chắc là mình không sao chứ Al-kun"

"Shinji bám chắc vào em nào..."

Alvin dựa vào Milis và Shinji dựa vào Renka

"Anh ổn mà... hãy cùng về nhà nào"

"Cảm ơn em Renka bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó chính là về nhà"

[Em sẽ báo cáo lại với nữ thần sớm thôi~noja anh có thể thỏa mái nghỉ ngơi rồi]

[Em sẽ bảo vệ anh trên đường về]

Shinji mỉm cười nhẹ với những lời nói của Flair và Freri trong khi bước đi

Và tất nhiên không có vấn đề gì với họ trên đường về nhà và <Running Wolves> đã quay trở về thành phố sa mạc an toàn

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Phịch time is coming:))
Xem thêm