Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 90 - Cuộc sống viên mãn của Alvin

3 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

”Al-kun, Buổi sáng rồi đó”

Alvin tỉnh dậy với những cử chỉ nhẹ nhàng

Anh ấy quay đầu lại với giọng nói và mắt anh ấy chạm chạm với Milis

”Chào buổi sáng, …… Mil”

”Chào buổi sáng, Al-kun”

Alvin tỉnh dậy bởi nụ cười nhẹ nhàng của Milis và thay quần áo

Anh ấy rời khỏi phòng và đi tới phòng ăn với Milis và thấy Akane trong bộ hầu gái của cô đang sắp xếp bữa sáng cho mọi người

”Chào buổi sáng nhé, Alvin, Milis”

”Akane-chan, Chào buổi sáng”

”Chào buổi sáng, mọi người đâu hết rồi vậy?”

Chỉ còn những đĩa thức ăn dành cho 2 người trên bàn

"Mọi người đã ăn xong rồi và quay lại phòng rồi. Hôm nay là ngày nghỉ phải không nên chắc mọi người đang thư giãn trong phòng rồi"

"Mình thấy rồi, vậy chúng ta cùng ăn sáng thôi nhỉ"

"Sẽ xong ngay đây thôi hãy ngồi xuống đi 2 cậu"

Với nụ cười trên môi, Akane quay trở lại bếp

Sau 1 tuần sống chung với nhau, Alvin cảm thấy rất tâm trạng của Akane không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ việc ở trong hang Goblin nữa

"Đây rồi mọi người"

""Cảm ơn vì bữa ăn nhé""

Vì Akane cũng đến từ quê của Alvin nên khẩu vị của anh cũng hợp với cách nấu của Akane. Sự hiện diện của cô là 1 sự giúp đỡ lớn đối với họ, cô có thể phụ trách nấu, dọn dẹp và tất nhiên là giặt giũ

"Mình sẽ đi làm 1 số việc vặt chút, nên khi nào 2 cậu xong cứ để ở bồn nhé mình sẽ rửa chúng"

”Okay”

Akane rời khỏi phòng ăn

Alvin nhìn Milis khi anh đang ăn sáng

"À đúng rồi hay chúng ta đi vào thị trấn sau khi ăn nhé, anh sẽ tập luyện với sư phụ vào buổi chiều nên chúng ta hãy dành buổi sáng nhé"

”Okay! Vậy chúng ta đi đâu nhỉ?”

"Vậy hãy đi đến để ....mua ít quần áo. Bởi vì thời tiết có vẻ đang lạnh hơn"

"Anh nghĩ đó ý đó hay đó vì anh cũng muốn mua vài thứ"

Bởi vì anh ấy đã cao hơn năm ngoái nên anh ấy không thể mặc quần áo ấm năm ngoái nữa

Trong khi họ nói về chuyện này chuyện kia, họ kết thúc bữa ăn sáng, nói cảm ơn với đồ ăn và rời khỏi phòng

"Em muốn chuẩn bị vì thứ, nên gặp anh ở cửa chính nhé. Em muốn nói 1 tiếng với Renka-chan về việc chúng mình ra ngoài"

"Được rồi"

Alvin nhìn theo Milis khi cô ấy đi về phía phòng của Renka. Hành làng dọc cho Alvin thấy 1 bóng lưng nhỏ đẹp của Milis

Milis gõ cửa phòng Renka và mở cửa đi vào

Anh ấy nhìn về phía 2 người và trông họ nói chuyện phiếm vui vẻ với nhau

Với 1 cái vẫy tay nhẹ, Milis đóng của phòng

Và cô ấy cũng nhận ra Alvin đang nhìn cô từ lâu và đi đến bên cạnh anh với đôi má hồng nhẹ lên

”Al-kun, Có chuyện gì vậy anh?”

"À không, không có gì đâu, anh chỉ muốn ngắm em thôi"

”……? Tự nhiên nay anh kỳ cục vậy, Al-kun”

Alvin cười với Milis, người đang có vẻ đang phùng má của mình

Tiếp đó, anh ấy xin lỗi và quay về phòng mình để lấy vì và dẫn cô đi với mình vào thị trấn

Bàn tay mà anh ấy nắm thật ấm

Cảm nhận được sự hạnh phúc, Alvin bước đi

[They are going on a date ♡]

"Họ đang đi hẹn họ đó ♡"

"Vậy thì chúng ta có thể làm nó cho đến hết buổi sáng mà không lo gì nhỉ"

"Fuah~ ♡ Đúng đó anh… ♡ Chu~ ♡ em yêu anh Shinji ♡"

Alvin không hề nhận ra rằng Shinji và Renka đang âu yếm nhau trong phòng của Renka

* * *

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ"

"Cảm ơn sư phụ nhiều……!”

Alvin đã đi hẹn hò với Milis vào buổi sáng đã tập luyện xong với Emily vào buổi chiều

Alvin ướt đẫm bởi mồ hôi, anh ấy lau mồ hôi với khăn. Emily cũng lau mồ hôi và bắt đầu nói chuyện

"Có vẻ chúng ta vẫn còn sự chênh lệch lớn mặc dù là cùng hạng nhỉ"

"Bởi vì tốc độ phản ứng của sự phụ thật sự quá nhanh ....đã bao nhiêu lần sư phụ nghĩ con có thể chạm vào người? ……”

”Fufu. Hãy đoán đi nào!”

Alvin chưa thể nào có 1 đòn đánh hiệu quả lên Emily, người có trực giác phát hiện ra những đòn đánh giả và tấn công từ điểm mù. Việc đối đầu với Emily có thể giúp ích nhưng gần như là không thể bắt chước được

(Mình có thể hiểu tại sao Emily lại gọi Shinji là thiên tài......)

Anh ấy cất đồ vào túi và xách chúng lên khi nghĩ vậy. Emily vỗ vào lưng Alvin khi cảm thấy tâm trạng của anh hơi xuống

"Đừng lo cậu đang dần tiến bộ mà, chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta có thể có thể tập luyện khắc nghiệt hơn"

"Vậy thì chắc đến lúc quay trở lại rồi nhỉ…….”

"Đúng vậy bữa tối của Akane đang chờ đợi chúng ta"

Alvin bước đi đằng sau Emily đang vui vẻ hân hoan, và hai người họ quay trở lại phòng vào buổi tối

Alvin gõ cửa Milis trên đường anh ấy đi tới bồn tắm, với mong muốn nhìn mặt người yêu mình

”Mil, Em có ở đó không?”

”Fueh? Al-kun! Nay anh về sớm sao!”

Alvin cười trước giọng nói hoảng loạn của Milis

"Anh đang đi tắm nhưng anh cũng muốn nghe giọng em trước"

”Nn…….Mừng anh về nhà. Al-kun. Nghỉ ngơi và thư giãn đi nhé…….”

Giọng nói cô hơi nghẹn như thể cô ấy đang bị đau

”Có chuyện gì với em sao, Mil? em bị ốm sao?”

Anh ấy vặn nắm của, nhưng nó đã bị khóa và không thể mở

”Không…….! nó…… em đang một mình thôi…… ♡”

(Ý của em ấy “1 mình” .....em ấy đang thủ dâm sao ......Mil đang làm chuyện đó sao.......)

Giọng nói xấu hổ của cô và những suy nghĩ trong đầu của Alvin với khung cảnh Milis đang chơi vùng kín và ngực của mình

”Đó, đó là lí do tại sao anh nên đi tắm trước, Al-kun!”

"Anh xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi vì đến không đúng lúc"

Alvin hoảng hốt nhanh chân chạy đi đến phòng tắm như Milis bảo. Anh ấy vừa mới biết rằng người yêu dễ thương và ngây thơ của mình đang thủ dâm, khiến anh ấy cảm thấy hưng phấn 1 cách là lạ

Khi anh ấy đang tắm, tưởng tượng đến cảnh Milis đang thủ dâm trong bí mật và bắn 1 phát

[Moo, Em đã nghĩ là mình đã bị bắn rồi đó, Shinji-san~ ♡]

[Anh xin lỗi mà tại bên trong Milis sướng quá nên anh không thể chịu được.]

[Ah~ ♡ Ah~ ♡ Sữa của anh~ ♡nó tuyệt quá~ ♡]

Alvin không hề biết rằng cuộc trò chuyện khiêu gợi này lại diễn ra trong phòng người yêu anh

* * *

"Thật là ngon quá đi"

Mọi người đều tận hưởng bữa tối trên bàn

Hôm nay, mọi người đều không vướng gì cả, và Akane đang chuẩn bị đồ uống sau bữa ăn cho mọi người

"Vậy Shinji đã làm gì hôm nay vậy"

Các cô gái đều nói chuyện vui vẻ với nhau, và Alvin cũng đang rảnh tiếp chuyện với Shinji

Shinji đặt cốc cà phê xuống và cho đưa ra cho Alvin xem 1 cuốn sách

"1 cuốn sách ma thuật mới, mình đã mua nó với quà của mình vào lần trước"

"Vậy là 1 ma thuật mới mình thấy hứng thú đó"

"Trông nó rất tuyệt nhưng mình cũng phải thử nghiệm nó nữa. Hay là mình đi ra kia 1 chút nhỉ"

"Emily bảo mình còn nghỉ ngơi 1 chút…….”

”Well, yeah……”

Alvin gật đầu với Shinji, người cũng nở 1 vẻ mặt hiểu chuyện

Khi họ đang nói phiếm, Milis đến gần họ

”Al-kun, Shinji-san. Mình sẽ đi tắm với Renka-san và Emily-san trước”

”Okay. Vậy mình sẽ tắm cuối vậy”

"Anh đã tắm rồi nên không sao đâu"

Shinji và Alvin gật đầu trước lời nói của Milis

”Al! Ngày mau chúng ta có yêu cầu đó nên đừng thức muộn quá nhé!”

”Shinji, ngủ ngon nhé~ ♡”

Renka và Emily rời khỏi phòng để chuẩn bị tắm với nhau. Shinji đợi 1 lúc rồi cũng rời đi

"Ngủ ngon nhé hẹn gặp cậu ngày mai Alvin"

”Yeah! Gặp cậu vào ngày mai!”

Lời nhắn nhủ của Milis thì thầm nhẹ nhàng với Alvin

”Em sẽ đến phòng anh sau khi tắm.…… ♡”

Em sẽ đến phòng anh sau khi tắm

”Oh! …… Oh, Vậy thì anh sẽ đợi”

Sau khi mỉm cười với Alvin, người gật đầu nhiều lần, Milis rời về phòng của mình

Alvin nhìn cô rời đi cũng bắt đầu về phòng của mình

Sau 1 lúc chờ đợi các cô gái tắm .....Milis đến phòng anh ấy

Do Milis vừa tắm xong nên người cô mang 1 vẻ gợi cảm thật sự khó cưỡng, và khi Alvin nhìn Milis trong bộ pajamas, anh ấy đơ người và nuốt nước bọt

”Mil…..”

”Al-kun ……♡”

Milis ôm lấy Alvin và Alvin cũng ôm lấy cô khi cô tiến tới tay anh

Bộ ngực mềm của cô trông thật quyến rũ bởi bộ pajamas mỏng nhẹ, và dương vật của Alvin cứng lên ngay lập tức

Má Milis đỏ lên khi cô cảm thấy dương vật của anh

”Mil, Anh yêu em”

”Anh yêu em ……♡ Al-kun~ ♡”

Chu ♡ Họ hôn, môi họ nhẹ nhàng chạm nhau

Người yêu của anh và những người bạn đáng tin cậy của anh

Alvin đang tận hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc nhất

(Chỉ còn một thứ nữa thôi ........, tiến tới bậc hạng cao là đích đến của mình hãy làm việc chăm chỉ nào)

Đằng sau sự quyết tâm của alvin

[Ah~ ♡ Ah~ ♡ Chủ nhân… ♡ em không thể dọn dẹp được… ♡]

[Em nói em có thể dọn bồn tắm sau khi chúng ta làm xong mà]

[Shinji~ ♡ Làm với em nữa đi mà ♡♡]

Alvin không hề biết rằng người bạn của anh, sư phụ anh và hầu gái của nhà anh đang quấn lấy nhau trong bồn tắm

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đúng thật hạnh phúc mà 🤭
Xem thêm
THANK THỚT
Xem thêm