Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 81 - Được Miko Arian chiều chuộng

4 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về thành phố sa mạc, Alvin và mọi người cùng hướng tới khu vực đền thờ

Và sau khi được dẫn vào phòng của Miko Arian, Alvin và mọi người tường thuật lại những điều đã xảy ra trong quá trình hoàn thành bài kiểm tra của mình

Họ báo cáo lại 1 chuỗi sự kiện mà khiến cho cho người tu sĩ phụ trách dẫn họ vào đó cũng bán tín nghi vào sự thật trong lời nói của họ

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Flair, tinh linh lửa của nữ thần đã thề dưới tên của mình để xác thực điều đó

Người ta thường biết đến rằng khi 1 tinh linh đã phụng sự nữ thần thì không thể nói dối lời thề của mình

Phần báo cáo dừng lại với sự xin lỗi của người tu sĩ về sự nghi ngờ của mình đồng thời anh ấy cũng cầm lấy thẻ người tu sĩ mà Milis đã mang về như 1 kỷ vật

Đền thờ cũng rất tốt bụng khi họ vẫn chuẩn bị cho Alvin và mọi người 1 căn phòng nơi mà các tinh linh cấp cao dùng để ngủ khi họ bắt đầu có những chuyến đi hành hương

Trước căn phòng mà họ được phép sử dụng, Shinji quay lại với Alvin và mọi người

"Mình nghĩ mình sẽ ngủ ở đây cả ngày mất"

Alvin nhìn cũng rã rời, gật đầu đồng ý với Shinji

"Được rồi, ngủ ngon nhé shinji"

”Shinji…”

Khi anh ấy nhìn lại Renka, trông cô ấy khá lo lắng cho anh, và Shinji cũng đáp lại rằng anh ấy sẽ hồi phục sớm thôi

"Anh mong được nếm thứ gì đó ngon ngon từ em khi chúng ta quay trở về nhà thuê đó"

"... Yeah, chắc chắn rồi, em sẽ nấu cho anh vài món khi chúng ta trở về"

Đồng thời Shinji cũng cười mỉm với Alvin và Milis

"Mình đi chứ Renka, chúng ta nên đi trải nghiệm vài món ngon ở đây nữa, mặc dù bài kiểm tra đã xong, nhưng mà cũng nên đi dạo phố đúng không"

"Được đó Renka, cùng đi nào"

"Chúng ta sẽ lựa chọn quà lưu niêmh cho Shinji"

"Hãy đi ăn vui vẻ nhé"

Nhìn Shinji vẫy tay tạm biệt, Renka cùng Alvin và Milis đi ra khỏi đền thờ giải tỏa chút

Sau khi Alvin và mọi người rời khỏi tầm mắt của mình, Shinji liền vào phòng ngay lập tức

"...Đúng là không dễ dàng gì nhỉ..."

Mặc dù vết thương của anh đã được Milis hồi phục, nhưng anh đã mất khá nhiều vào máu và cảm thấy hơi đù đù người

Anh ấy muốn ngủ ngay lúc này, sau khi đóng vài viên thuốc kích máu và nuốt 1 hơi, cảm nhận vị đắng trong họng, anh ấy liền ăn 1 ít trái cây khô vào bụng

(Freri, Flair, Làm ơn hãy để ý cho anh nhé…)

[Việc này quá dễ hihi]

[Anh có thể tin tưởng em]

Shinji ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi nghe thấy lời phản hồi của 2 người họ...

* * *

Ý thức của Shinji dần dần tỉnh táo

Và ý thức của anh ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn khi Shinji nhận ra rằng ai đó đang vỗ về đầu anh ấy

Anh ấy nhanh chóng mở mắt ra và thứ đập vào mắt anh là 1 bộ ngực lớn

Và bao bọc bộ ngực ấy là 1 tà váy trắng của cô

Khi anh ấy cảm nhận hơi ấm từ sự gắn kiến giữa da vs da dưới dầu anh, anh ấy nhận ra rằng đầu anh đang được đặt trên cặp đùi mọng mềm được lộ ra từ những đường kẻ của váy

Đầu của Shinji được nhẹ nhàng xoa nhẹ bởi 1 bàn tay mềm mại và chăm sóc

Shinji đang được gối đùi Miko-sama

(Mình vẫn đang mơ à)

Shinji trở nên bối rối

[Em vừa báo cáo lại phần nhiệm vụ với Arian-sama..]

1 lời nói đến Shinji. Có vẻ như cô ấy đang trông chừng cho anh ấy suốt 1 thời gian rồi

[Hình như sau khi nghe chuyện từ Arian-sama, Miko có vẻ rất lo lắng cho anh. Và Arian-sama bảo cô ấy rằng đừng ngần ngại mà chăm sóc cho anh ó, và nữ thần cũng dịch chuyển cô ấy đến đây]

[Anh đã dặn em là không nên làm phiền đến Miko mà]

[Tông đồ Shinji là tông đồ đầu tiên đối với Miko Arian nên với 1 bổn phận là 1 người mẹ, ta nên tiếp sức cho những đứa con của mình chứ nhỉ]

Không chỉ suy nghĩ của Flair, mà cả Freri và bây giờ là nữ thần Arian

Shinji cố gắng bật dậy, thoát khỏi cảnh xấu hổ khi nằm ngủ trền đùi của Miko và bị ba người bọn họ nhìn thấy

"Tông đồ Shinji sama, anh dậy rồi sau"

Miko Arian nhìn mặt của Shinji

Khi anh mở mắt ra, mắt 2 người chạm nhau, và khi anh ấy định nhẹ nhàng đứng dậy, mắt của anh chạm phải bộ ngực của cô

"Tại sao anh lại nằm trên đùi em vậy...?"

"Em đang cố gắng giúp anh mà, anh đã làm việc vất vả rồi.... liệu em có làm phiền anh không"

Ngực của Arian khẽ lẵc lư khi cô ấy mỉm cười và nghiêng đầu với anh

Bộ ngực của cô chắc chắn không thể nào thua kém so với Milis, lắc lư trước mặt anh, và sự kích thích sau trận chiến, thứ đã được anh kiềm chế để tĩnh dưỡng bây giờ đang trở nên nóng dần

Dương vật của Shinji bắt đầu cứng lên và phồng phao trong quần anh ấy

"Sẽ không phiền gì đâu, nhưng mà anh đâu phải là 1 đứa trẻ đâu nên làm thế này với Miko Arian khiến anh cảm thấy xấu hổ quá. Liệu em có thể để anh ngồi dậy không"

Mặc dù anh ấy đang trong cơn nứng, nhưng Shinji nghĩ rằng sẽ khá nguy hiểm nếu tùy tiện chạm vào Miko Arian, và đang cố gắng giữ khoảng cách với cô nhiều nhất có thể

Nhưng Miko Arian mỉm cười nhẹ với anh và lắc đầu

"Em vẫn chưa làm xong điều mà em đã hỏi ý kiến của nữ thần mà, nên..."

Miko Arian thì thầm, và từ từ vén váy của mình vào, để lộ dần ra bộ ngực lớn của mình

Ngực cô ấy được đưa ra trước mặt Shinji, không mặc 1 chút nội y nào và núm ti hồng của cô để lộ ra trước mắt Shinji

(Tại sao em ấy lại lại cởi áo váy của mình chứ)

Mặc dù anh ấy đang bối rối trước hành động của Miko, thứ có thể khiến mọi thứ trở nên hơi khó xử, mắt anh ấy vẫn dán vào bộ ngực nõn nà mà không tì vết của cô

[Shinji rất thích ngực lớn đúng không, nên em bảo cô ấy rằng bộ ngực lớn của cô có thể khiến anh ấy trở nên vui vẻ hơn]

[Là 1 người mẹ, nên là đó cũng là 1 quyết định khó khăn đó, nhưng ta rất sẵn sàng cho con gái của mình 1 vài lời khuyên nếu đó. Nhưng mà này, nếu cậu lấy đi lần đầu của con gái ta, thì cậu phải chịu trách nhiễm với nó đó nhé, tông đồ Shinji]

Shinji đau đầu với lời nói của Freri và bây giờ nữ thần cũng đang hợp tác với nó

[Arian-sama là người cảm thấy thích thú về chuyện này đúng không vậy...]

[Em đang nói gì vậy hở Flair]

[Nyaaahhhh]

Suy nghĩ của nữ thần Arian và Flair bị ngắt

Arian, Miko của Arian-sama mặc dù hiện giờ cô ấy không hề có dục vọng ở trong lòng

Nhưng má của cô vẫn đỏ nhẹ giống xấu hổ, và cô ấy nhìn Shinji với 1 đôi mắt say đắm

"Tông đồ Shinji-sama... Arian có thể chiều hư anh đó..."

Miko arian cúi người xuống và bộ ngực lớn của cô đè vào Shinji

Shinji không hề nhúc nhích và có vẻ đang tận hưởng điều đó

______________________________________________

Nữ thần Arian muốn con gái của mình chủ động tấn công

Công việc của Miko đó là truyền tải những lời tiên tri của nữ thần

Miko Arian vừa mới trở thành 1 Miko trong 1 thời gian ngắn, và Shinji là tông đồ đầu tiên của cô

Có rất nhiều Miko đã kết hôn với tông đồ của mình và bố mẹ của Arian cũng là 1 cặp đôi âu yếm nhau từ hồi hai người họ gặp nhau

Và khi cô ấy nghe thấy rằng Shinji cũng đã bị thương khá nặng, cô ấy muốn làm điều gì đó cho anh ấy, và nữ thần Arian đã bảo cô rằng anh ấy là ứng cử viên số 1 để làm chồng đó

Nếu anh ấy chịu trách nhiệm với Miko, vị trí của Miko Arian đang là cao nhất ở thế giới của Shinji, và người vợ chính thức của anh sẽ phải thay đổi từ Renka sang Miko Arian

Và hiện giờ, anh ấy đang vướng bận điều đó nếu anh ấy làm vậy

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thật báng bổ! Cá nhân t không thích cách mấy ông nhật bổn khiêu dâm hoá hình tượng về tôn giáo thần linh hay các vu nữ, nó làm sai lệch nhận thức và đạo đức


Vì vậy đề nghị sốp trong ngày ra thêm chương để tôi tiếp tục đánh giá và lên án những văn hoá phẩm đồi trụy như này.Xin hết!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
haha đọc dòng đầu thấy tai tái đấy bác:))
Xem thêm
Nước đi cao siêu đấy 🐧
Xem thêm