Cuộc phiêu lưu của pháp s...
Majikari (まじかり) Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - WN

Chương 72 - Chuẩn bị cho cuộc sống mới và nỗi lo lắng của Renka

5 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Sau ngày Shinji thụ thai cho Charlotte, cô ấy thức dậy trong vòng tay của chồng mình, vuốt ve phần hơi sưng và âm ấm trên bụng mình, mỉm cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc

Còn với Shinji đang dùng bữa trang tại phòng ăn của <Hidden Dragon Inn> như thể đêm nồng nàn của họ hôm qua chưa xảy ra, và di chuyển đến căn nhà thuê của họ 

Anh ấy nghe được tin nhắn của Emily rằng Alvin muốn nhóm bọn họ tập trung lại

Tất cả thành viên của <Running Wolves> và Emily tập trung lại vào buổi sáng

"Bây giờ chúng ta đều có đủ thiết bị và nội thất rồi, chúng ta có thể sống ở đây với nhau từ bây giờ"

"Đúng như những gì mình nghĩ"

 Shinji gật đầu đồng ý trước những lời nói của Alvin

Milis và Renka trông hơi ngái ngủ còn Emily thì lại cười vui vẻ trái ngược lại

"Al, chúng ta còn chưa quét dọn gì nữa mà"

"Vậy thì hôm nay chúng ta hãy dọn dẹp với nhau đi!"

"Al-kun, anh sẽ đi dọn dẹp với em nhé!"

Shinji ngỏ lời giúp đỡ Renka, người đảm nhận vùng nhà tắm, nhà bếp và bồn tắm

Alvin và milis sẽ đi dọn ở hành lanh và khu vực uống

"Tớ sẽ lo phần bên ngoài. Shinji sẽ oke nếu Freri làm việc với chúng ta chứ?"

"Ồ được thôi, hãy trò chuyện với cô ấy 1 lát nhé mọi người, cô ấy mới lớn lên"

”…Lớn lên?”

Emily như đóng băng lại khi nghe thấy từ mà như nỗi ám ảnh với cô

Alvin và mọi người không biết về sự phát triển của tinh linh. Vì vậy họ nhìn Shinji với vẻ tò mò trên mặt.

"Không giống như con người, khi năng lượng tiến hoá của tinh linh đạt đến mức mới, ngoại hình của họ sẽ biến hoá sau 1 đêm trong khi họ ngủ. Mình nghĩ cũng hơi sớm nhưng mà cũng không sao. Đến đây đi, Freri!"

Shinji triệu hồi Freri

Mọi người nhìn Freri khi cô ấy từ từ xuất hiện dưới vòng tròn ma thuật và cô ấy nghiêng đầu trước vẻ mặt của mọi người. Sẽ là 1 sự giả dối nếu không thừa nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp

"Freri-chan đáng yêu hơn này"

Milis nhanh chóng tiến đến và ôm lấy Freri như mọi khi

Freri cũng ôm Milis lại, như cách cô ấy cảm ơn

Ngực của Mikis và Freri bắt đầu ép vào với nhau. 1 cảnh tượng thật khiến người khác say đắm

"Mình rất ngạc nhiên khi thấy cậu thay đổi nhiều như vậy đó"

"Đúng vậy và tính cách của cô ấy vẫn thân thiện với chúng ta"

Shinji nhún vai trước ánh mắt ngạc nhiên của Renka

"Mình nghĩ ma lực của mình cũng tăng theo và sức mạnh của mình cũng cải thiện hơn ở 1 số chỗ. Mình thấy khá tốt khi cô ấy đã trưởng thành trước khi chúng ta thực hiện bài kiểm tra"

”Yeah”

Mặc dù shinji đang nói chuyện đến sức mạnh và bài kiểm tra, Renka lại đặc biệt chú ý đến bộ ngực ở trạng thái mới của Freri

(Huh? liệu có phải ngực cô ấy đang to hơn của mình không?)

Vì là bạn gái của Shinji, nên đối với Renka, điều này là 1 vấn đề lớn

Sau khi họ đã xác định với mọi người rằng họ đang yêu nhau, Renka là người duy nhất được Shinji đề cập đến rằng Freri mang trong mình dòng máu của cả tinh linh hoa và succubus. Và tất nhiên điều này cũng bao gồm việc Shinji và Freri thường xuyên làm tình với nhau. Để tránh Renka không bị quá kích động, anh ấy cũng đã tạo ma thuật < Có bạn tình là điều thường> lên cô ấy

Với 1 nửa trong mình là succubus, Freri có kĩ năng điêu luyện trong việc thỏa mãn Shinji

Trước khi Freri chuyển sang dạng mới, Renka có ngực lớn hơn Freri, cô ấy biết đây là lợi thế của mình

Việc đụ ngực là 1 trong những gì Shinji tận hưởng nhất

Bây giờ bạn tình của Shinji đều là những cô gái có bộ ngực lớn hơn cô

Cô ấy cảm thấy nếu cô ấy không thể thỏa mãn bạn trai mình cả về kích thước và kỹ thuật, cô ấy sẽ thua cuộc

Nỗi lo lắng rằng Freri có thể làm tan chảy Shinji khiến Renka nhìn Shinji với 1 ánh mắt thấp thỏm

"Có chuyện gì thế em?"

”…Umm, không có chuyện gì đâu anh”

Mặt của Renka chạm với Shinji và cô ấy lắc đầu

”Cậu trở nên dễ thương hơn rồi nè…”

”Al-kun…?”

”À không, tất nhiên Mil vẫn là số 1!”

Milis mặc dù đang ôm Freri nhưng vẫn quay lại phùng má với Alvin, người vừa vô thức khen sự dễ thương của Freri

Alvin cười lớn mặc dù vẫn chưa hề biết rằng cô ấy đang lừa dối sau lưng mình

”…Freri, cậu phản bội tớơơơ!!”

”!!”

”Oh, Freri-chan!”

Khi Emily hoàn hồn lại trước sự thay đổi lớn của Freri, cô ấy chạy ra ngoài với sự gào thét

Sự thay đổi này như 1 gáo nước lạnh dội lên đầu Emily vì cô ấy với freri từng cùng chiến tuyến với bộ ngực nhỏ

Giờ đây mọi người trừ Emily đều có 1 bộ ngực đầy đặn.. cảm giác bị bỏ rơi với đồng bằng trên người đang dần lấp đầy suy nghĩ của Emily

Freri trượt ra khỏi tay Milis và chạy theo Emily

Shinji mỉm cười và nhìn cô ấy, nghĩ rằng dù gì hai người họ đều quyết định sẽ thành người đồng hành của riêng anh, nên Freri không thể để cô ấy như vậy và đi dỗ cô ấy

"Vậy bây giờ chúng ta chia thành 2 nhóm, hãy hoàn thành công việc của chúng ta nào"

"Được rồi Mil, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ"

"Em nghĩ chúng ta nên đi lấy những dụng cụ lau chùi trước Al-kun"

Alvin và Milis rời khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi

2 người còn lại, Shinji và Renka, đi dến phòng bếp với nhau

"Chúng ta hãy bắt đầu với nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà tắm sẽ cuối cùng được chứ"

"Được hãy làm thôi, hãy làm như Renka nói"

Đây là cách <Running Wolves> bắt đầu công việc dọn dẹp bận rộn của mình

* * *

"Em nghĩ bồn tắm sẽ là nơi mệt nhất đó..."

”Yeah… Dù gì đó là bồn tắm cỡ thường rồi. Anh nghĩ chúng ta nên lau chùi thường xuyên nữa vì mọi người hay dùng nó...”

Nhà bếp và nhà tắm có thể dọn dẹp dễ dàng nhờ vào người phụ giúp từ bang hội

Trong khi cọ sàn với bàn chải, Shinji nhìn Renka

Trông cô ấy có vẻ bình thường nhưng Shinji có cảm giác rằng cô ấy đang gặp rắc rối

Anh ấy có thể nghĩ rằng Freri là nơi xuất phát, bởi vì tâm trạng cô ấy bắt đầu thay đổi từ khi cô ấy gặp Freri nhưng anh ấy vẫn chưa thể hình dung ra được lí do tại sao

”Shinji. Freri đã thay đổi khá nhiều nhỉ?”

”Hmm? Yeah, anh nghĩ vậy, mặc dù chỉ với ngoại hình cô ấy mà thôi?”

”Yeah. Em cũng thấy thế …Anh thấy đấy hình như ngực cô ấy trở nên to hơn..."

 Shinji nhìn Renka khi cô ấy nhắc đến từ “ngực”

Má Renka bắt đầu đỏ lên, cô ấy né tránh câu chuyện, tiếp tục cọ sàn. Shinji nhìn lại ngực renka, thứ rung lắc theo nhịp cô ấy di chuyển

”Em nghĩ Freri đã rất tuyệt khi làm tình rồi… em lo lắng rằng Shinji sẽ thích con gái như thế”

”Đúng là anh thích làm tình, nhưng đó không phải là tất cả, em biết đấy?”

Hình như đó không phải thứ mà 1 người có nhiều bạn tình như Shinji nên nói

"Đối với anh, anh ổn mọi thứ mà renka có"

”…Cảm ơn anh, em xin lỗi vì đã nói những thứ kì lạ…”

Shinji bắt đầu trườn ra đằng sau Renka, ôm cô ấy từ phía sau. Renka giật mình khiến bàn chảy tuột khỏi tay cô và rơi xuống sàn

Cái ôm của Shinji lực với cơ bắp vạm vỡ, nhẹ nhàng nâng ngực Renka lên và nắn bóp

"Anh vừa nói nó không phải mọi thứ mà..."

"Anh đang đến để giúp Renka của anh lấy lại sự tự tin thôi"

”Mo~… ♡ Đừng nói những thứ như vậy chứ… ♡ Hey… ♡ Shinji… ♡”

Ngực của Renka nhẹ nhàng bị nắn, bóp bởi tay của Shinji. Renka cũng muốn đáp ơn Shinji nên thay vì cố gắng quay lại thì cô ấy để anh ấy dẫn trước

”Nhỡ có ai đó đến đây thì sao… ♡”

”Hãy làm trước khi họ đến nào”

”Hya… ♡ đừng nhéo chúng mà… ♡

Sự mong đợi của Renka đang được Shinji kích thích.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

liệu sẽ có 1 chap nào đó k có seg ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có chứ bác:))) tại vol 3 nó mở bát lực quá
Xem thêm