• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 14 : Kì Thi Thăng Cấp : Phần 2

2 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Chương 14 : Kì Thi Thăng Cấp : Phần 2

  " Anh trai " 

Kunon không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là cậu không nhạy bén phát hiện bầu không khí xung quanh đã thay đổi .

Hôm nay là ngày thứ 3 sinh hoạt tại trường , đề thi khá đơn giản , môi trường sống mới lạ chưa từng có làm Kunon vui vẻ mỗi ngày  ,đến mức mà cậu từng nghĩ nếu mỗi ngày đều đi đến trường đều tốt biết mấy .

Nhưng mà nhiều người có nghĩa là luôn có những kẻ mang tư tưởng khác biệt nhau .

[  Sự yên bình của mình đã bị phá hủy mất rồi ] - Kunon cảm khái .

Có 6 người đứng chắn đường trước nhà ăn khi Milica ,Kunon và Ixio tới .

Nhà ăn đông đúc và náo nhiệt nay lại im lặng đến đáng sợ .

Và sau đó là tiếng kêu " anh trai " của Milica , có vẻ là người quen thân thích của cô ấy tới đây .

" Milica , thằng này là vị hôn phu của mày à ? " 

Nghe âm thanh thì có 1 vẻ là 1 thằng nhóc đô con , giọng nói có vẻ mang 1 chút đe dọa . Từ thái độ có phần kiêu căng này Kunon đoán đối phương là 1 kẻ kiêu ngạo .

Đối với câu thì đối phương là tên quái nào cũng được , nếu Milica ghét thì cậu cũng sẽ ghét nên không thành vấn đề .( trans : cha nào con nấy) 

" Lyle điện hạ , ngài cần gì sao ? " ( kiếm chữ ライル trên mạng thì ra từ này , không biết tên của nam hay nữ nữa )

  Ixio đứng ra phía trước Kunon , cậu định xử luôn Lyle nhưng mà nếu anh trai đã ra mặt rồi thì thôi vậy .

" Ái chà , không phải là lệnh lang nhà Gryon đây sao ? Tao đã cho mày nói chuyện chưa ? Mày đang bất kính đấy " ( định dùng từ *quý tử* nhà gryon )

" Thưa điện hạ , ở trường học mọi người đều có thân phận như nhau- "

".. Hả ? "

Kunon định thôi rồi nhưng mà  cậu thì đang đói ,  quảng thời gian cùng với Milica và anh trai tuy ngắn ngủi nhưng cực kì quý giá . Thằng nào mà cản trở cậu thì cậu đều cực kỳ ghét , hơn nữa dám làm cho anh trai và Milica khẩn trương thì chắc chắn không phải là kẻ tốt lành gì .

Kunon tạo ra * thủy cầu nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy rồi tập trung vào 1 vị trí trong  quần của cái tên to con to giọng kia và ...bùm , 1 vết  nước bẩn trên quần đã được tạo ra .

" A... , ồ !? "

Người nhận ra đầu tiên là ixio , tiếp theo là Milica , sau phản ứng của cả 2 mọi người bản thân * nạn nhân  cũng bắt đầu chú ý đến , cuối cùng là 1 giọng đầy thản nhiên từ Kunon .

  " Mọi người ơi , người này đang tè dầm nè- "

Dĩ nhiên là Cậu cố tình và mọi người xung quanh không biết chuyện gì cũng hơi nghi ngờ tai mình nghe nhầm .

" NHẦ, NHẦM RỒI TA.. TA.. TAO KHÔNG CÓ BỊ ĐÁI DẦM ! "

*nạn nhân xấu số vừa run sợ vừa dùng 2 tay che đi chỗ mà ai cũng biết .

[ Là kunon đã làm sao ? ]  - cả Milica và Ixio đều chung 1 nhận thức .

" Này Kunon " 

" Kunon-kun "

Tên cản trở đã chạy mất , lũ đàn em biết rằng chả thể làm gì được nữa  nên cũng bỏ chạy .

Còn Milica và Ixio thì hướng mắt về phía hung thủ . 

" Anh ăn gì thế anh trai ? Em chọn hamburger ạ " 

" Không không , khoan đã nào kunon , là em đã làm đúng không ? " 

" Điện hạ ăn gì thế  ?  Tớ ăn hamburger "

"  ... Đúng là chỉ có Kunon-kun , bây giờ cậu còn nói chuyện 1 cách lộn xộn đấy "

Với thái độ từ bỏ của Milica , Ixio nhận ra Milica cũng nhận thức được là Kunon đã làm điều đó và như thế mới là em ấy mà "Ixio nhận thức ở hiện tại" .

Ixio đã quan sát sự thay đổi của Kunon dù chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình , có vẻ em trai của cậu đã trở nên mạnh mẽ và lạc quan hơn rất nhiều .

Hiện tại  ixio không biết rằng miêu tả bằng 2 từ mạnh mẽ và lạc quan của thằng bé có đủ hay không .

" Thế , người hồi nãy là ai vậy ? "

Nhà ăn lại quay về nhịp điệu náo nhiệt của nó , cả 3 tìm tới 1 cái bàn trống và ngồi xuống .

Kunon sau khi thay đổi tâm trạng đã gọi món sandwich , lần này nó là loại bánh mì kẹp .

Sau khi nhận thức được màu sắc thì Kunon cũng bắt đầu học về những phép tắc trên bàn ăn và giờ có thể ăn súp hay salad mà không gặp vấn đề gì , có vẻ như Kunon vui nhất khi ăn sandwich  và những lúc như thế này thì không có gì để ngại .

" Đó là anh trai của tớ - Lyle • Huglia và anh ấy là đệ lục hoàng tử , hơn tớ 1 tuổi "

Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Milica cũng dễ hiểu khi mà bậc  đế vương  có rất nhiều con cái . Mặc dù không hiểu lí do gì nhưng tỷ lệ ma thuật sư sinh ra ở gia đình hoàng tộc rất cao , nói đến đây thì Kunon cũng được coi là hậu duệ của hoàng tộc dù là thứ huyết thống mỏng manh nhưng thông thường này là chính xác .

Dù có nhiều đứa con nhưng ko có nghĩa là đứa trẻ nào cũng được quan tâm , nhất là mấy đứa xếp chót . 3 người có khả năng kế vị nhất sẽ được quan tâm , còn  những đứa trẻ không có tiềm năng ma thuật sẽ bị đối xử như tầng lớp quý tộc bình thường  .

Milica và Lyle không có thị vệ ở trường học , cuộc sống tại vương đô cũng khá giản dị .

" Hể , đó thực sự là anh trai của cậu sao ? Giống như quan hệ giữa tớ và anh trai sao ? "

" Ừ , mặc dù khác mẹ nhưng vẫn là anh trai của tớ " 

" Giỡn thôi đúng không ? "

" Không , đó là sự thật   , cậu có vấn đề gì về chuyện đó sao ? "

" Làm gì có anh trai nào lại không trân trọng em gái mình chứ ? "

" ... Mặc dù tớ cũng hi vọng như lời cậu nói  "_

" ... Ể ? Thật không ? Anh trai ơi  điện hạ nói là thật ạ ? "

" Thật đó em trai "

Những hành động sai trái  em trai khiến Ixio mất cả hứng ăn ,nhưng giờ với khẩu phần lớn gồm bò hầm , salad và bánh mì đã khiến cậu vui vẻ hơn 1 chút .

[ Giờ mà lộ ra thì chết , ít nhất cũng phải đợi thằng bé tốt nghiệp đã ] - trong lòng Ixio ko ngừng cầu nguyện .

" Là thật à .... Hiểu rồi , vậy là tớ đã làm sai à . Nếu đó là anh trai của Milica thì cũng tức là anh trai của tớ  "

Nghe có vẻ hợp lý nên Ixio bắt đầu cảm thấy an tâm vì em trai vẫn còn biết suy nghĩ tử tế với người khác .

" Vậy tại sao anh vợ lại tỏ ra hung dữ và bạo lực rồi chắn đường tụi mình như vậy ? "

" Em đừng có nói như tụi mình vừa gặp phải ác quỷ vậy chứ " - những lời mà ixio nói hoàn toàn bị kunon bơ đi .

" Theo góc nhìn của tớ thì có vẻ anh ấy đến đây để uy hiếp "

" Góc nhìn của điện hạ ? Uy hiếp  ? "

" Ừ , tớ đã hứa hôn với cậu , 1 đứa trẻ sở hữu Ấn Tích lại còn là 1 ma thuật sư nên vị trí của tớ trong dòng dõi vương tộc đã tăng lên nhiều .

Nếu chừng ấy thôi thì không nói gì nhưng mà kunon-kun , chúng ta sẽ được những người khác chú ý đúng không ? Và nếu được chú ý thì tương lai đó sẽ là 1 bàn đạp để chúng ta củng cố vị trí xã hội của mình trong giới thượng lưu ... Còn  nếu đứng từ góc độ của anh Lyle thì anh ấy sẽ không thích bị chúng ta vượt mặt "

Với những hoàng tử , công chúa có vị trí thấp như Milica thì dù có được tăng thêm bao nhiêu vị trí xã hội cũng không có ý nghĩa , Milica cũng dừng lại chủ đề này .

" Nghe có vẻ phiền phức nhỉ  ? "

" Ừm , tớ nghĩ cậu không cần phải quan tâm mấy thứ này đâu .

Thái tử ... Những người có khả thừa kế vương vị ở top 1 hay top 2 thì thường có quan hệ rây mơ rễ má  với nhiều người , còn mình hay anh Lyle chẳng  là những kẻ quan trọng gì "

Kunon hoàn toàn mù về vương hầu quý tộc hay là giới thượng lưu , cậu cũng chả muốn dây dưa vào  , cậu cũng chỉ được học chút ít từ gia sư mà thôi .

Nhưng mà việc cần làm bây giờ là-

" Để tớ đi xin lỗi anh vợ đã " 

" " DỪNG LẠI ĐI " " - Ixio và Milica ngay lập tức khước từ nguyện vọng của Kunon . Cả 2 đều kết luận là tốt nhất thì không thể để cả 2 gặp nhau , nếu gặp nhau thì ai mà biết kunon lại làm trò gì nữa chứ .

" Ể ? tại sao ? " 

Chính Kunon không hiểu tại sao lại bị ngăn lại .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận