• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 20 : Tới Hoàng Cung Thôi !

4 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:

Chương 20 :  Tới Hoàng Cung Thôi !

" Con không nghĩ là mình còn cơ hội mặc bộ trang phục này " 

Chiếc xe ngựa bắt đầu xuất phát và đi qua cổng nhà Gryon thì Kunon nói như vậy .

" Nhân sinh vô thường nhỉ ? " 

Bây giờ Kunon đang mặc lại bộ trang phục mà mẹ cậu cất công chuẩn bị khi đi đến trường quý tộc , dĩ nhiên là  cà vạt bướm dễ thương cũng chung bộ .

Sau khi bình an vượt qua kì thi thì cũng chẳng có bữa tiệc nào để cậu tham gia và cơ thể 9 tuổi của Kunon phát triển rất nhanh , vì thế mà Kunon không nghĩ là mình có thể mặc lại nó .

Nhưng mà lần này sẽ đi đến Hoàng Cung nên bộ trang phục lịch sự là không thể thiếu được , giống như mẹ cậu đã tiên liệu được chuyện này rồi vậy . 

Ngồi phía đối diện là cha cậu Arson cũng đang mặc trang phục sang trọng nhưng do ông phải mặc để đi làm .

" Ta cũng không nghĩ rằng mình lại  có thể cùng con đi đến Hoàng Cung "

Ông Arson từng nghĩ qua 1 lần , nhưng nó vẫn nhanh hơn ông tưởng tượng . Ông đã nghĩ đến 2 viễn cảnh ....1 là Kunon sẽ cùng Milica đến chào hỏi với quốc vương ... 2 là Kunon sẽ ký vào tờ hủy bỏ hôn ước .

Bởi vì ngoại trừ  hôn ước ra cậu ấy cũng không có mối liên hệ gì tới Hoàng Cung cả ...

Nhưng mà trái với tưởng tượng của ông đứa con trai lại làm rất tốt .... Vài ngày trước vì nguyện vọng cầu sư học đạo của đứa con trai nên ông đã thử nói chuyện này với bệ hạ dù biết tỷ lệ thành công là không cao .

Tuy nhiên ông lại nhận được sự chấp thuận không phải vì ông là anh em tốt với bệ hạ mà là vì các pháp sư hoàng gia tỏ ra hứng thú với ma thuật của kunon .

" Đúng là thứ kỳ lạ " 

Ông Arson là công chức nhà nước không thuộc chi bộ liên quan đến ma thuật sư nên ông hầu như chả biết gì về ma thuật , dù sao thứ gọi là ma thuật này chẳng thể lí giải theo lẽ thường .

Dù có tiếp xúc trực tiếp với nó thì cũng chẳng thể nào hiểu nổi .

" Hay là cha cứ nuôi thử đồ thật đi , với quyền lực và tài sản của cha thì nó đâu có khó đâu ạ " 

" Không được , nếu có nó trong nhà thì sao mà ta có thể làm việc tại nhà được " (  trans : tôi nuôi hoàng thượng rồi mà cái này tôi hiểu )

Miệng thì chối lấy chối để nhưng chính ông lại không thể ngừng vuốt ve con *mèo nước đã trèo lên đùi mình , mà thay vì nói là ghét thì ông sợ mình quá chú tâm vào chúng nên lơ đãng công việc thì đúng hơn .

" Với tiền bạc và quyền lực nhà Gryon cha thậm chí có thể thu thập những con mèo đáng yêu trên khắp thế giới đó " 

" Con đừng nói ra những lời ngu ngốc ấy nữa ... Mẹ con là  phái những người yêu thích chó đó , làm sao có thể cho phép mèo vào nhà mình được hả con ? " ( trans : sợ vợ thôi rồi . Mà tôi để ý một điều là giữa những người yêu thích chó mèo thì họ sẽ nghiêng hẳn về 1 bên là thích chó hơn hoặc thích mèo hơn chứ không thấy ai bảo "mèo với chó tôi đều thích như nhau" cả ) 

Được lũ động vật vây quanh chân có thể là lí do khiến kunon có thể té ngã , với lí do đó thì đó là vấn đề trước khi nghĩ đến việc nuôi hay không ,  cũng chẳng thể nói chuyện với nhau là muốn nuôi thú cưng được nữa .

" Vậy à , con nghe nói từ Iko và Milica điện hạ rằng  việc nuôi mèo là thú vui tao nhã của giới quý tộc đó ạ " 

" Thú vui tao nhã ? " 

"  Vâng ạ , trong giới quý tộc 1 cách thể hiện địa vị xã hội bằng việc được lũ mèo vây quanh khi ra bên ngoài  , con thì nghĩ là bên trong nhà hay ra bên ngoài chả khác nhau lắm đâu nhưng mà nếu mang mèo về nhà sẽ được coi là những kẻ thô bỉ đó ạ " 

" ... "

[ Cái đó là tiểu tam chứ mèo gì !?? ] - ông Arson thầm la mắng trong lòng nhưng đứa con trai mới 9 tuổi trước mặt khiến ông phải khống chế hành vi của mình . ( trans : ai cũng biết con cái bắt chước cha mẹ chúng dù cha mẹ chúng làm điều xấu hay tốt  nên tôi khá là hảo cảm với nhân vật Arson này )

[ Nếu chỉ Iko thôi thì không sao đằng này Milica cũng nói như vậy tức là nó không mang ẩn ý sâu xa gì ] - ông Arson suy xét việc những lời kunon nói là được chỉ dạy bậy bạ hay là tin chuẩn , nếu như là Iko nói thì nhất định ông sẽ giảm lương và cho cô 1 khóa thuyết giáo .

-Nhưng ông Arson nào hay biết khi những hành động và lời nói của Iko tiêm nhiễm cho Kunon thì thằng nhóc cũng sẽ tiêm nhiễm cho Milica .

" ... Được lũ mèo vây quanh ở bên ngoài ..à ? "( trans: bên ngoài này là ngoại trừ ở nhà ra )

Quả là 1 câu nói khiến ông xao động , từ nhỏ ông chỉ toàn học lớn lên thì toàn phải đi làm , ông đã sống 1 cuộc sống nghiêm túc mà không có thứ gọi là *sở thích ...  Sau đó lại phải lo lắng cho tương lai của kunon rồi dần trở nên bất an và ông trốn tránh bằng cách đắm chìm trong công việc .

  Nhưng giờ kunon trưởng thành hơn rồi , bằng cách gặp các pháp sư hoàng gia thằng bé có thể đến gần với ước mơ của nó . Ông Arson  cũng  không cần phải bất an hay lo lắng như trước nữa .

" Liệu mình có thể không ?  Mình chỉ được mấy con mèo vây quanh ở bên ngoài  thôi chứ có ngoại tình gì đâu mà nhỉ ? Mình cũng có tiền có quyền để thực hiện điều đó mà ] - Rất lâu rồi ông mới được sờ vào mèo nhưng mà cảm giác thực rất là hạnh phúc . Dù là một chút cũng được , ông muốn sờ đầu mèo một cách vô lo vô nghĩ như thế này .

[ Chắc mình đã mệt rồi , từ cơ thể lẫn tinh thần của mình  , nếu giờ mà nuôi mèo chắc mình lại muốn thêm ngày nghỉ quá ]( cuộc sống của người lớn) 

  Trong tim ông Arson bùng lên 1 ngọn lửa không tên từ lúc ấy , còn Kunon vẫn không chú ý đến sự thay đổi của ông và tiếp tục kể ra những câu chuyện linh tinh  , ông Arson vừa nghe đứa con trai mình kể chuyện vừa vuốt ve con mèo nước nằm trên đùi mình  .

Cứ thế chiếc xe ngựa đã băng qua cổng của Hoàng Cung. 

" Cha ơi mình tới nơi rồi ạ "

" Đợi cha , một chút nữa thôi " 

" Cái đó sau khi mình về nhà cũng được ạ " 

" Nhưng không phải là bé mèo này đúng không ? Là bé mèo khác đúng không ? " 

  " Cha à , từ đầu con mèo đó còn không phải là sinh vật sống nữa mà  " 

" Bởi vì thế nên ta mới thương tiếc cho nó , từ thời điểm con giải trừ thuật thức thì nó cũng biến mất mãi mãi khỏi thế giới này , rõ ràng là ta vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hay xúc cảm này , vậy mà tại sao một bé mèo dễ thương như vậy lại ... Thật là * một thoáng phù du mà... " 

" Con có thể để nguyên như vậy ... Nhưng mà người ta đang chờ đó cha à " 

" -Vậy thì xuống nhanh thôi" 

Vì ông Arson không ra hiệu nên người đánh xe ngựa cảm thấy bối rối vì không thể mở cửa xe ra được , mặc kệ điều đó ông Arson lại quay ngoắc 180 độ và ngay lập tức tự mình mở cửa xe ra .

" Chào buổi sáng thưa ngài Gryon " 

" ... ! Là Resya - sama đấy ư ? " 

Dù chỉ là một chút nhưng ông Arson đã bắt 1 nhân vật quan trọng phải chờ , ông hấp tấp xuống xe và hành lễ đơn giản với đối phương .

Người trước mặt đây là quý cô mặc áo choàng màu đen - bằng chứng của một pháp sư hoàng gia  và cũng là đệ nhị công chúa Resya .

" Ara , ngài dắt mèo tới đây ạ ? Bé mèo đen dễ thương quá "

" Không phải đâu thưa người , đây là ma thuật của con trai tôi " 

" Ể ? " ( trans: bình thường tôi hay dùng từ này bên nhật nhiều nhất nhưng không biết dịch sang tiếng việt như nào cả , tiện thì  bên nhật từ *Hả* khá là matday)

Resya đang như con nai vàng ngơ ngác vì không hiểu đối phương đang nói gì thì - Bõm*tiếng nước rơi xuống đất* , lũ mèo biến mất và biến thành nước .

" Vừa nãy ... Là ma thuật sao ? "

Tuy là Resya có nghe về những khả năng thú vị của kunon nhưng mà ... Rõ ràng nhìn kiểu gì cũng ra 1 con mèo , nó cũng không trong suốt . Dù được nhắc nhở đó là mèo được tạo ra từ nước thì cô còn không thể phân biệt vào lần quan sát đầu tiên , hẳn đó là con mèo được tạo ra tinh xảo đến từng chi tiết . ( trans : đến cộng lông còn mô phỏng được mà ) 

" Lần đầu gặp mặt-" 

Khi cô vẫn còn á khẩu nhìn vào bãi nước đưới đất thì có một thiếu niên đã xuống xe . Thiếu niên ấy  đeo bịt mắt  bằng da thuộc , cầm theo cây gậy và chưa đến 10 tuổi .

" Em là Kunon•Gryon ạ , cảm ơn người đã dùng thời gian quý báu của mình để chờ em " .

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Tuyệt vời
Xem thêm
Màn xuất hiện Ko thể ấn tượng hơn
Lúc trình diện các pháp sư mà đi kèm cả đám thủy thú bên cạnh thì hay
Xem thêm