• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 6 : Chuyện nhà gái

1 Bình luận - Độ dài: 1,521 từ - Cập nhật:

Chương 6 : Chuyện nhà gái

Ngồi trên chiếc xe ngựa rung lắc,cô ngắm nhìn thị trấn như 1 hình ảnh lưu động . Đây là cảnh sắc đã ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần vậy mà tại sao mỗi lần nhìn nó trong lòng cô lại não nề đến như thế ? .

" Haizzzz... "

[ Thật là nặng lòng , chắc hẳn phía bên Kunon cũng cảm thấy giống cô ] - vừa suy nghĩ Milica vừa thở dài .

Milica • Huglia, đệ cửu Công Chúa, hiện tại 9 tuổi . Cô là con gái của Quốc Vương hiện tại - Leo• Loran  và dù mang danh công chúa thực chất cô cũng chẳng mang vị trí xã hội nào .

Một Milica như thế đang đi trên đường tới nhà vị hôn phu của mình .

Kunon • Grion  ,người sở hữu Ấn Tích* và thức tỉnh thành 1 ma thuật sư , từ thời điểm đó cô  có nhiệm vụ với Kunon . Nói trắng ra là tạo mối liên kết cho hoàng gia , bởi vì các ma thuật sư rất quý giá dù trong thời chiến hay thời bình  , các ma thuật sư ưu tú đều góp công không nhỏ trong việc bảo vệ và phát triển đất nước .

Milica sẽ giống như 1 chiếc vòng cổ xích Kunon lại ( xích chó ) để tránh việc cậu rơi vào tay các quý tộc có quyền lực ( thông qua kết hôn) hay thậm chí ngăn không cho cậu rời khỏi quốc gia này .

Chuyện này là 1 điều bình thường trong giới thượng lưu cho nên cả Milica và Kunon đều không thể thoát được việc kết hôn chính trị cả .  Chỉ là vấn đề ở chỗ ...

" Haizz ... "

Vấn đề là khuôn mặt của kunon ( không phải chê xấu trai ) , từ lần đầu gặp cô đã có cảm giác chán nản  , càng gặp thì lại càng thấy nản , không ... Cô cảm thấy đau bụng vì stress mỗi khi gặp Kunon . ( có 1 vài người đau bụng chỉ vì stress )

Milica từng gặp nhiều đứa trẻ ở trường học quý tộc nhưng cô chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào lại trầm tính , tiêu cực , thiếu sức sống và luôn mang trong mình 1 khuôn mặt u ám đến như vậy . ( trans : dịch tới khúc này tự nhiên hiểu sao không có ai chịu làm bạn với tôi hồi mấy năm học việc)

Vấn đề thứ hai là cả 2 không thể tìm được tiếng nói chung , Kunon gần như không có gì để kể ngoại trừ những câu chuyện liên quan đến cậu còn những câu chuyện mà Milica kể ra hơn 90 % đều dính đến những chủ đề liên quan đến *  việc nhìn thấy được , cứ mỗi lần xực nhớ đến cô lại trở nên im lặng .

Milica chán nản việc phải gặp Kunon nhưng không thể tránh được nghĩa vụ của mình là gặp cậu . ( trans : có 1 phân cảnh trong tiểu thuyết  xích tâm tuần thiên về 1 đại thiếu gia có tiền, có quyền ,có bạn bè ngoại trừ việc vị đại thiếu gia đó không có quyền yêu ai hay cưới ai , mọi thứ vị đại thiếu gia đó có đều từ gia tộc của mình cho nên phải báo đáp lại gia tộc bằng kết hôn chính trị , thứ làm tôi nhớ nhất là câu " ta yêu ai ..còn quan trọng không ? " )

[ Khoảng thời gian 2 đứa gặp nhau chắc hẳn đối với Kunon cũng là khoảng thời gian đau khổ nhỉ ?]

" .... Haizzzz ... "(Trans : đừng hỏi tại sao Kunon bực rồi đòi ở riêng, tôi nghe thôi cũng thấy bực rồi nè )

Nếu sống cả đời này cùng với một người tiêu cực như vậy ... Nếu phải nhìn thấy khuôn mặt đó cả đời -

Lần trước milica đã chạy trốn khỏi Kunon khi cả hai đang cùng nhau tản bộ và nhân lúc hầu gái không có mặt ở đó , cô đã lẻn rời đi vì cô KHÔNG MUỐN Ở CHUNG VỚI CẬU .

Cổ nhân từng nói " nếu có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2 , thứ 3 ... Mà thôi " .

Chính Milica  biết rằng việc này không tốt cho cả hai vậy mà cô chẳng thể nào bên cạnh cậu . Cả 2 tháng nay Kunon đều bảo rằng tình hình sức khỏe không tốt ... Có lẽ chỉ là viện cớ giả bộ bị bệnh để không gặp cô mà thôi  , nhưng việc đó sợ rằng chẳng thể kéo dài được lâu .

Cuối cùng cũng tới được nhà Grion nhưng những tiếng thở dài của cô không thể ngừng lại được .

" Đã lâu không gặp , Milica điện hạ " 

Milica bị sốc sau 2 tháng không gặp Kunon .  Đứng trước gian  nhà chính là chị hầu gái trông quen mắt và Kunon đang đứng chờ , chỉ là ... Đứa trẻ trước mặt này thực sự là Kunon sao ? Sao cô thấy lạ mắt vậy .

" Vì vấn đề sức khỏe nên không thể gặp cậu một thời gian , thật lòng  xin lỗi cậu "

" V , Vâng ... Cậ , cậu là Kunon có đúng không? "

" Vâng ? " 

Cô thử gọi tên Kunon vì sợ mình nhầm người nhưng đối phương đã trả lời . Vậy là cô đã không nhầm , đó là Kunon .

- Khuôn mặt rạng rỡ đó .

Cô cảm giác cơ thể của  Kunon trở nên vạm vỡ hơn trước một chút . Khuôn mặt rạng rỡ và lạc quan hơn bất cứ điều gì , rõ ràng là đang cúi gằm mặt xuống vậy mà  khuôn mặt đó lại vui vẻ như vậy , cô không biết có cậu đã thay đổi như thế nào bằng từ ngữ  nhưng cô có thể xác định rõ ràng là 1 khuôn mặt của 1 con người hoạt bát và lạc quan , đến mức mà cô nghi ngờ đã trang điểm để trông như thế .

[ Chuyện gì vậy nè , rốt cuộc trong 2 tháng qua đã xảy ra chuyện gì vậy trời ? ]

Milica chuyển tầm nhìn sang  người hầu gái đang đứng phía sau Kunon trong thoáng chốc - trong khoảng thời gian đầu khi cô và Kunon gặp nhau , người này đã từng cứu nguy cho Milica không biết bao nhiêu lần .

Người hầu gái cũng bắt được ánh mắt và dường như cô cũng hiểu được ý của Milica .

"  Milica điện hạ hôm nay thật là dễ thương ! Nếu tôi là 1 ông chú trung niên râu ria xồm xoàm thì tôi sẽ không để cho Milica điện hạ thoát đâu ! " ( trans: tôi không dịch bậy , khúc này thực sự là 100 % nghĩa gốc  , về sau kunon sẽ học được kha khá mấy câu joke từ bả,edit:nghe ấm dâu vcl )

[-Nhầm rồi mẹ trẻ ! Cái ví von quái quỉ gì vậy nè (๑•﹏•) ]

" À nè kunon , 2 tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ? "

Vì chẳng thể đi đến đâu cả nên cô sẽ hỏi trực tiếp luôn , mà sao ánh mắt của cô hầu gái kia nhìn cô dần trở nên đáng sợ vậy trời , cô không biết cô hầu gái kia định làm gì mình nhưng mà cô cảm thấy sợ hãi .

" Là ma thuật "

" H,hả ? " 

" Tớ đã trở nên yêu thích ma thuật rồi "

" Th, thế sao ? "

  Không hiểu lắm nhưng Kunon có vẻ đang rất hạnh phúc vậy thì cô nghĩ đó là 1 điều tốt .

Khuôn mặt đó rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời .

" Điện hạ , xin lỗi vì đã để thất vọng nhưng trong ngày hôm nay xin hãy nghe tớ kể câu chuyện của mình nhé  "

" Vâng ... Ạ " 

Những câu chuyện mà Kunon kể , những ma thuật mà cô được cậu cho xem thật là thú vị rồi tới nước có khả năng biến đổi thành  nhiều loại vị rồi là phân tách nước ra thành sương mù rồi dùng ánh sáng Mặt Trời để tạo ra Cầu Vồng hay là tạo ra 1 khối chất dính ( slime) bằng nước  và có thể nhào nặn bằng tay .

Cái nào cũng thú vị cả khiến cô chơi vui quên cả trời đất , tới lúc nhận ra thì cũng là hoàng hôn buông xuống cũng chính là thời điểm mà cô phải về .  Chỉ là lần đầu tiên cô ở cùng Kunon mà không cảm thấy buồn chán .

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hay, xia xìa. Đợi chap moi
Xem thêm