Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng
Chương 15 : Kì Thi Thăng Cấp : Phần 3
4 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:
Chương 15 : Kì Thi Thăng Cấp Phần 3
Kunon thuận lợi vượt qua kỳ thi thăng cấp và đón chờ kỳ thi ngày thứ năm để có thể tốt nghiệp.
Hôm nay cậu có thể cùng vị hôn thê Milica và anh trai Ixio tham gia kì thi thăng cấp, cả ba sẽ thi cùng một phòng học, cùng một ngôi trường, lần thi cùng nhau này cũng có thể coi như là lần đầu cũng là lần cuối.
"Làm gì có chuyện ba người chứ, rõ ràng là hai mươi người cùng thi mà."
"Vậy ạ, à em hiểu rồi, vì số lượng học sinh hơn giáo viên nhiều nên nếu mở kì thi cho từng người sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất ạ?"
"Ừ đúng rồi"
"Tức là cô Cast sẽ không coi thi cho em nữa à, tiếc ghê ... Em nghĩ là cả hai đã bắt đầu thân thiết nhau hơn rồi cơ"
Mặc dù hôm nay quý cô Cast sẽ đổi giám thị với người khác nhưng trong bốn ngày trước cô đã giám thị suốt cho kỳ thi của Kunon.
Cô bị bắt phải trông nom cho cậu, dù bảo là ở trường học thì không phân giai cấp nhưng mà thực tế nó lại khác.
"Đã trở nên thân thiết rồi à?"
"Uhm, bọn em đã kể chuyện cho nhau nhiều lắm, cô Cast là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ trường quý tộc cao cấp đấy ạ, cô ấy bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ giáo viên.
Em nghe bảo vì chàng trai cô ấy thích muốn làm giáo viên nên cô ấy cũng muốn theo đuổi nghề nhà giáo này, chắc là kiểu người chủ động trong tình yêu đấy anh à.
Và sau đó... Cái chàng trai đó thi trượt nên đã khóc lóc om sòm rồi về quê còn cô Cast thì thi đậu và hiện tại là giáo viên với hai năm kinh nghiệm."
"... Vậy à."
"Cô Cast đang tuyển người yêu đấy, cơ hội đó anh trai, giờ hãy đến và tán đổ cô ấy đi." ( Nhắc cho ai quên thì Ixio hiện tại 11 tuổi , còn tuổi giáo viên tôi nghĩ ít nhất cũng 20t )
"... Nếu mà anh có hứng thú."
Hai anh em nói chuyện trong khi lắc lư trong chiếc xe ngựa.
"Chào buổi sáng, Kunon-kun, Ixio-sama."
Hôm nay vẫn giống như những hôm trước là gặp Milica đã chờ ở cổng trường, hôm nay cả ba sẽ cùng nhau đến địa điểm thi.
Theo lời Ixio nói thì địa điểm thi là một phòng học đủ lớn để chứa hai mươi học sinh.
"Milica điện hạ, mau giới thiệu vị hôn phu cho bọn tôi đi ạ."
"Ixio, giới thiệu em trai cho mọi người đi chứ/"
Có vẻ như người quen của Milica và Ixio cũng tham gia kì thi, Kunon hiện đang bị bảy người vây quanh.
"Em là Kunon • Gyron, em trai của anh Ixio ạ."
Kunon tự giới thiệu bản thân và sau đó cậu cũng nói chuyện với mọi người.
"Giờ em yên tâm rồi, mấy ngày nay cả anh trai lẫn Milica điện hạ đều không giới thiệu ai với em cả, nhiều khi em nghĩ rằng cả hai đã không có nổi một người bạn."
"Em thất lễ quá rồi đó! Anh thì không sao nhưng mà em nói như thế thì quá thất lễ với điện hạ rồi."
"Đúng vậy! Rất là vô lễ đó! Xin lỗi mọi tớ cần nói chuyện riêng với Kunon-kun một lúc."
"Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu nhưng mà tớ thực sự lo lắng cho hai người mà, tớ không thể tự nhiên hỏi "Hai người không có bạn bè à?" hay "Hai người không quen ai ở đây à?", những câu hỏi đó sao có thể hỏi thẳng được cơ chứ?"
Kunon kìm nước mắt lại.
"Thật tốt quá ... Thật tốt khi cậu có bạn bè .... Thật tốt vì anh trai không cô độc..."
"Kunon-kun…"
"Thật là tốt quá vì hai người không phải tỏ ra vẻ mình ổn mỗi khi có tớ vì không có bạn bè, luôn cố gắng nỗ lực mà không cần sự an ủi từ ai " (khúc này khó dịch kinh khủng, thề đấy phải đọc đi đọc lại mấy lần + mấy đoạn đoạn dưới) (khúc này edit khổ kinh khủng, thề…)
Khi được ám chỉ tới việc không có bạn bè, trái tim của những người bạn của Ixio và Milica bắt đầu cảm động.
Bọn họ xúc động và nhớ ra đứa trẻ trước mặt này từ khi sinh ra đã bị mất đi thị giác và hầu như chỉ luẩn quẩn trong nhà, đó là một đứa trẻ cô đơn, chưa bao giờ được tiếp xúc cuộc sống trường học. Bọn họ luôn được bạn bè vây quanh còn Kunon thì...
"Cậu có thực sự không để tâm không? Trông cậu tiều tụy lắm đấy."
Milica nghiêm túc nhìn Kunon như muốn thấu hiểu cậu, nhưng đối phương chỉ trả lời hời hợt, "ừm".
"Bất ngờ thay, thế gian này vẫn còn kẻ có thể sống trong cô độc, Ahaha."
"Tớ cũng nghĩ như vậy, Ufufu.”
Đám bạn cạn lời, nhưng mà có vẻ mối quan hệ giữa Milica và Kunon thân hơn bọn họ nghĩ và chủ đề này cũng dừng lại tại đây, nói tiếp nữa sẽ thành trò đùa vô duyên mất.
"Này! Milica!"
Nhóm bạn đang bao quanh cặp đôi nói chuyện cười đùa với biểu cảm kỳ lạ thì lòi ra một con kỳ đà cản mũi.
"À, là anh trai Lyle sao?"
Hai ngày trước bọn họ vừa gặp anh trai của Milica ở nhà ăn, có vẻ hôm nay Lyle cũng tham gia kì thi thăng cấp. Khoan nói tới mọi người xung quanh Kunon thì trong lớp bắt đầu sinh ra không khí vội vã, dù sao thì Lyle được coi là thằng đầu gấu.
Còn nói rõ hơn thì là bị mọi người xung quanh ghét, thái độ thì bạo lực còn hay ỷ vào vương tộc chống lưng nên không nghe lời giáo viên, vân vân… Tóm lại là thằng không ra gì nên mọi người không muốn dây dưa đến.
Tên khốn này còn tụ tập những đứa trẻ xấu lại thành băng đảng, có lời đồn rằng bọn chúng đã làm vài điều tồi tệ đến mức không thể tha thứ được.
Đây là kẻ cần được cách ly khỏi xã hội-
"Anh vợ!"
Kunon chạy đến chỗ kẻ phá bĩnh Lyle và bắt tay anh.
"Lần đầu gặp mặt thưa anh vợ, em là vị hôn phu của Milica ạ! Cuối cùng cũng chào hỏi với anh được! Hôm trước anh đi nhanh quá em chẳng kịp chào hỏi anh tý gì!"
"M, mà..., mà, mày là thằng nào? Mày rốt cuộc là thằng nào!??"
Dù Lyle có vùng vẫy như thế nào thì Kunon vẫn không buông tay ra, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ yếu nhớt chưa đến chục tuổi mà sao lại mạnh như vậy, Lyle không hiểu nổi.
"Anh nói gì vậy anh vợ, em là em rể của anh mà! Aa, giọng nói anh thật là nam tính, có lẽ anh cũng có một khuôn mặt nam tính như thế chăng? Em mà nhìn thấy được chắc em sẽ nhìn khuôn mặt đẹp trai đó của anh đến mức lòi cả mắt ra đấy ạ! Ahaha! Ahaha!"
"Milica, này Milica, thằng này bị gì vậy?"
Lyle đang bối rối vì cậu ta chưa bao giờ được *tiếp xúc thân mật như thế này với ai trong lần đầu gặp cả.
"Fu, fufu, fufufu."
"Kukuku."
"Bọn mày cười cái gì!?"
Cái thằng nhóc hư đốn không coi ai ra gì nay lại phải gao lên để cố che giấu đi sự xấu hổ của mình lại thêm biểu cảm bất lực trong khi cố từ chối Kunon, khiến người khác nhìn vào lại cảm thấy có chút... dễ thương.
Dù đó là một đứa trẻ mười hai tuổi to xác, nhưng có vẻ Kunon còn mạnh hơn Lyle.
Sau đó, cả ba người Kunon, Milicia, Ixio và cả Lyle đều dễ dàng vượt qua kỳ thi. Và cũng coi như kết thúc cuộc sống năm ngày ngắn ngủi ở trường học.
4 Bình luận