• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 17 : Cơ Hội Tốt

2 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:

Chương 17 : Cơ Hội Tốt 

" -Đi mất rồi "

" Ừ "

[ Vậy là cô ấy có vẻ bỏ việc  ] nghĩ là vậy nhưng Gia sư Jennie đã thật sự bỏ việc . 

Bây giờ Kunon có chút buồn nhưng hồi trước đã có điềm báo nên cậu đã sẵn sàng cho việc này , cho ngày hôm nay  .

" Mà cũng không trách cô ấy được " 

Chuyện xin vào làm hay nghỉ làm không phải là việc nhỏ ở nhà Gryon , ngay cả cô hầu gái thẳng thắn đây cũng không thể nói gì hơn .

  Không  nói gì , cô đã nhìn hết toàn bộ quá trình từ lúc cô Jennie thông báo nghỉ việc và cả chuyện kunon muốn níu giữ cô gia sư của mình .

Sau khi Jennie rời đi chỉ còn lại Kunon , Iko và đám động vật được tạo ra bằng nước đi loanh quanh .

" Chị từng nghe nói vốn dĩ cô Jennie rất thích hợp với 1 người vừa mới thức tỉnh thành ma thuật sư như cậu chủ .

Mà hình như thành tích của cô ấy ở trường ma thuật  chỉ ở tầm trung thôi thì phải "

" Hình như là vậy " 

Với người mới mà  gặp phải một người có trình độ cao hơn cô Jennie thì chắc người đó sẽ dạy dỗ rất nghiêm khắc và sẽ có những hành động và phát ngôn  những điều  vô lý .

" Nhưng mà em rất vui vì đó là cô Jennie đấy ạ " 

" Những lời đó là thật lòng ạ thưa cậu chủ ? Về việc cậu thích mấy trò tiểu xảo ấy ạ? "

" Thật lòng đấy ạ  , đó là những ý nghĩa xuất phát từ trái tim em ạ " 

Kunon nhìn lướt qua đám động vật bằng đôi mắt mù lòa của mình .

" Ngay từ đầu thì đó đã là trò tiểu xảo đó, mà  trong lúc tuyệt vọng cô Jennie đã tạo ra nhưng để có thể kéo dài hơn 1 năm thì đó cũng là thực lực của cô ấy đấy ạ .

Nếu là học như bình thường thì em cũng có thể đọc sách được , hay là đổi giáo viên khác cũng không sao . Nhưng mà em thấy chỉ có cô Jennie mới dạy học theo cái kiểu vô lý đó thôi  nhưng mà em thích cách học đó lắm , thật lòng đấy ạ "

Hơn 1 năm trời không phải học như thế này cũng chẳng phải học như thế kia , Kunon lĩnh hội và phát triển tinh túy mấy cái tiểu xảo của Jennie và càng tiếp xúc  với ma thuật  , cậu nghĩ rằng dù không thành công thì vẫn nên tiếp tục làm chuyện này . Nhờ thế mà cậu có thể kiểm soát khéo léo đến mức dị thường .

Nếu làm theo cách làm bình thường thì chẳng đời nào cậu có thể đạt được ước nguyện của mình  cho nên cậu thực sự quý trọng 2 năm này khi mà cậu được chỉ dạy theo cách rất khác .

[ Em không nghĩ 2 năm nay là phí phạm đâu thưa cô Jennie ] - Cậu nghĩ .

Nhưng mà -

  " Người mình  yêu quý không còn nữa buồn  ghê " 

" Cậu chủ nói như người ta đã chết rồi vậy " 

  Khi một người  ta đã thân đến mức hiểu tính khí của họ mà đột nhiên biến mất thì những thứ sót lại chỉ là nỗi buồn da diết mà thôi .

" Cơ mà chị Iko này , hình như cô Flara cũng nghỉ việc ạ ? " 

" Không phải hình như đâu , cô ấy đã nghỉ việc rồi ạ " 

" Ơ !? Nhưng mà bọn em vẫn chưa chào tạm biệt nhau mà ? " 

" Dạo trước hình như chị đã nghe được từ ông chủ nhưng giờ chị mới dám nói .

Cô Flara sợ lúc chào tạm biệt cậu chủ sẽ khóc sướt mướt nên chỉ có thể nhờ ông chủ nhắn lại thôi ạ " 

Nam tước phu nhân Flara•Garden , người phụ trách dạy cho Kunon những kiến thức ở trường quý tộc vào hôm trước sau khi nghe tin cậu tốt nghiệp trường quý tộc đã nghĩ rằng cậu không cần tiếp tục học nữa , vả lại cũng không phải là người kế thừa nhà Gryon nên nội dung giảng dạy cao cấp hơn cũng là vô nghĩa .

" Vậy có lẽ  để em viết thư chia tay ạ " 

" Chị vui lắm nếu em hỏi  giùm nếu Garden phu nhân giới thiệu cho chị những chàng đẹp mã và có vóc dáng cao , lương khủng "

" Đối tượng kết hôn ạ ? " 

" Chắc rồi! " 

" Chị sẵn sàng vứt bỏ em để kết hôn với 1 người hầu của 1 gia tộc nam tước sao ? " 

" Rời xa cậu chủ thì chị cũng buồn lắm chứ , nhưng mà chị muốn kết hôn lắm !  Cậu chủ  có thể chọn người hầu khác mà "

" Không được đâu ạ , hết cô Jennie và Flara nghỉ việc rồi giờ đến chị cũng không còn nữa thì sao mà em chịu nổi ạ ! Chị biết không? Có 1 câu chuyện mê tín rằng  nếu con thỏ khi mà nó cô đơn thì sẽ chết đấy ạ " ( trans : các bạn làm sao biết được 2 năm trước khi đọc dòng

ウサギって寂しいと死ぬっていう迷信があるんだって thì tôi đã vò đầu bức tai xem nó có nghĩa là gì )

" Mê tín thì không sao đâu "

Ừ ha , nếu em mà là con thỏ thì em dù cô đơn đến mấy sẽ không đến mức chết vì mê tín đâu , nhưng em là em nên sẽ chết vì cô đơn đấy ạ " ( trans : lúc đầu tưởng là trò đùa vô nghĩ nhưng mà không . Câu nói " thỏ sẽ chết nếu cô đơn " xuất phát từ bộ phim " dưới 1 mái nhà " và khiến nhiều người tin vào dù là tin fake , rất matday ) 

" Ahaha quả là 1 trò đùa thú vị , trời lạnh như thế này thì nên uống trà thôi cậu chủ ơi " 

" Uhm " 

" Cậu chủ nhớ viết thư đấy nhé " 

" Cái đó thì không ạ "

Dù cô Jennie không còn ở đây nữa nhưng không hẳn là 1 việc xấu , đây có lẽ  là cơ hội tốt . Sau khi nhận lấy bằng tốt nghiệp cậu cảm thấy cuộc sống của mình dừng lại vậy , 2 cô gia sư giờ đây cũng không tới dạy nữa   nên cuộc sống thường nhật của cậu đã đảo lộn một chút .

Lớp ma thuật hay lớp kiến thức đều nằm trong buổi sáng nên giờ đó là khoảng trống trong thời gian biểu . Có chút buồn nhưng kunon định dùng khoảng thời gian đó để nghiên cứu và đọc sách - bỗng dưng cậu nhớ lại lời của cô  Jennie  nói với cậu .

" - Trò hãy tìm ra một ma thuật sư ưu tú hơn cô " 

Thời gian là hữu hạn . Cậu có thể đọc sách hay là nghiên cứu nhưng việc tìm kiếm 1 người thầy tốt và nhận được sự đào tạo thì khó .

Ma thuật sư đỉnh nhất mà Kunon biết là Jennie không có nghĩa là cậu không có hứng thú với các ma thuật sư khác .

Sự phấn khích vì điều mình chưa biết là phản ứng  tâm lý kunon hiện tại , về những phương diện  tri thức mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc đến hay về những kinh nghiệm những người đi trước mà một đứa trẻ 9 tuổi như vậy sẽ không bao giờ so được .

Trong suốt năm học cậu luôn có cơ hội nói chuyện phiếm với các gia sư và được dạy nhiều kiến thức bên  ngoài trường học và giờ là lúc cậu nên sử dụng những kiến thức đó .

Có thể chắc chắn rằng 1 điều nếu tự làm một mình thì kunon chẳng thể nào chạm tới được ước mơ của mình vì dù là kiến thức , ma thuật hay kinh nghiệm cậu chỉ là 1 thằng tân binh thôi .

Nếu như vậy thì việc có 1 giáo viên ma thuật mới có lẽ sẽ là yếu tố cần thiết để kunon tiến gần tới ước mơ của mình .

" Chị Iko nghĩ sao ạ ? " 

" Pháp sư hoàng gia Zeonly•Finroll thì sao ạ ? Ngày ấy rất nổi tiếng vì sự  đẹp trai  của mình đấy ạ ! Bây giờ mình gặp ông chủ và xin ngài Zeonly làm giáo viên cho cậu chủ thôi ! Đi thôi cậu chủ! "

Liên quan đến trai đẹp  nhanh tay nhanh chân , nhanh mồm nhanh miệng hẳn .

" Zeonly -sama à , nhưng em thích giáo viên là nữ cơ "

" Cậu chủ đừng có mà đòi hỏi nữa , đó là pháp sư hoàng gia đấy ạ " 

" Nhưng không phải pháp sư hoàng gia cũng có nữ ạ ? " 

" Chị đi méc với Milica điện hạ đấy ạ . Về việc ngài Kunon đây có động cơ thầm kín khi chọn một giáo viên ma thuật nữ đấy ! "

" Thế thì chết em , vậy một bà lão thì sao ạ ? "

" Bà lão cũng là con gái đấy ạ ! Xin thưa bà lão cũng là quý cô đấy ạ ! Chị không nhớ là đã dạy ngài Kunon đây trở thành một kẻ đáng khinh thay đổi cách cư xử với phụ nữ chỉ vì tuổi tác của họ đấy ạ ! " 

Giữa một đứa nhóc 9 tuổi và 1 bà lão thì có thể xảy ra chuyện gì tuy là bí ẩn nhưng mà Kunon đã bị thuyết phục sâu sắc . ( trans: về sau đừng hỏi tại sao main phân biệt giới tính , được giáo dục thế này cơ mà , không spoil đâu ) 

" Túm lại là tụi mình đi tới chỗ cha em và hỏi thử thôi " 

Mọi cuộc  gặp đều có cuộc chia ly , các gia sư nhân cơ hội nghỉ việc khi Kunon tốt nghiệp nhưng cuộc chia ly lại là cơ hội cho cuộc gặp gỡ mới .

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận