• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 26 : Vài Ngày Sau

1 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:

Chương 26 : Vài Ngày Sau

Lúc Kunon tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi .

[ Vậy là một ngày vui vẻ đã qua đi ] - hiểu được điều đó Kunon trở nên có chút buồn chán .

Hôm qua là ngày đầu tiên đến hoàng cung , cậu đã gặp được rất nhiều ma thuật sư ngoài cô Jennie ở tòa tháp đen và trò chuyện rất nhiều . 

Tối hôm qua cậu cùng ăn tối với Milica nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ nhớ những câu chuyện ở tòa tháp đen nên cậu không nhớ gì về kí ức hôm qua với Milica . Mặc dù không phải là một hành động thất lễ nhưng lúc đó cậu nghĩ mình đã không tập trung cho Milica , có lẽ nên viết một bức thư xin lỗi thì tốt hơn .

  Và sau đó sau khi về nhà thì dựa vào đống ghi chú và kí ức có lẽ cậu đã vừa tổng hợp suy nghĩ  vừa xem xét ... Không , cậu đã ghi hết ra hết vào những tờ báo cáo nghiên cứu dù không tổng hợp gì nhưng  những sáng kiến mà cậu nghĩ ra đều nằm trong tờ báo cáo .

Lúc nghĩ ra sáng kiến mới thì cậu lại gục mất , lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường rồi , chắc hẳn lúc đó Iko đã mang cậu từ bàn  lên giường . Hôm qua là ngày cực kì  hạnh phúc khi mà cậu được gặp các pháp sư hoàng gia , đó là 1 ngày vui vẻ .

Có lẽ vì quá hăng nên cậu đã quên đi sự mệt mỏi của bản thân đến mức kết thúc một ngày vì ngủ gục . Dù Kunon có tài năng và khát khao mạnh đến đâu thì suy cho cùng cậu vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi, cậu cũng hiểu rõ dù luyện tập thể lực thêm bao nhiêu thì cũng là mới bắt đầu tập mà thôi ,không thể tăng lên quá nhiều được  .

  " ... Là chị sao chị Iko ? "

" Chào buổi sáng thưa cậu chủ " 

  Hôm nay vẫn là cô hầu gái đợi ở trong phòng và trả lời cậu chủ của mình .

  " Hình như bây giờ hơi trễ đúng không ạ ? " 

  Lần này cậu cảm giác giấc ngủ chất lượng hơn trước , cơ thể của cậu đã quen với những giấc ngủ chung giờ giấc nên vậy cảm nhận được sự thay đổi nhỉ này .

" Đúng vậy nhỉ , hôm nay cậu chủ dậy trễ ghê " 

" Gọi em dậy đi chứ " Bình thường Iko sẽ gọi dậy sớm hơn , cậu cảm thấy lãng phí sức lực , ma lực và thời gian . Mếu như là mệt thì cậu có thể ngủ trưa để bù lại là được .

" Không được đâu ạ , cậu chủ hôm qua đã thức khuya lắm ạ , nhiệm vụ của trẻ con là nghỉ ngơi đầy đủ đó , cậu chủ đang trong thời kì phát triển cơ thể mà " 

Khi bị nói như vậy thì cậu chẳng thể phản biện lại được .

" Trưởng thành à , quả nhiên những người phụ nữ   thì * lớn mới tốt chị nhỉ ? " ( trans : nguyên văn :やっぱり女性は大きい方がいいの? .. Thú thật là chữ lớn trong câu này ý bảo bộ phận cơ thể hay tuổi tác tôi cũng chả biết  nữa )

" Đúng là có nhiều người thích * lớn thật , nhưng với chị thì cậu chủ lớn hay nhỏ chị đều thích hết " 

" Cảm ơn chị Iko , với em thì dù chị Iko ... Không được  , nói tiếp nữa thì có lỗi với Milica điện hạ quá " 

  " Cậu chủ quá đáng ghê , lúc quan trọng nhất lại ngập ngừng , mau nói cho chị biết đi cái đồ sát gái này " ( trans : khó dịch quá, nguyên văn : 女にだけ言わせてぇ。クノン様の女ったらしぃ )

Hahaha ,  hai người lại bắt đầu cười .

  " Vận động vào buổi sáng của em sẽ hoãn sang buổi chiều , chị chuẩn bị bữa sáng cho em nhé " 

  " Tuân lệnh cậu chủ " 

Kunon mang chậu nước đã được chuẩn bị ra ngoài sau đó dùng ma thuật để rửa mặt , tiếp đó là đánh răng rồi dùng  * thủy cầu với đặc tính nước ấm để ngâm đầu ,chỉnh lại tóc  sau đó làm khô , tất cả đều là tác dụng của * thủy cầu.

Kunon vừa làm công việc sửa soạn hằng ngày vừa nhớ lại việc hôm qua . Tuy không  nhớ bản thân đã ngủ lúc nào nhưng  chắc chắn cậu đã mơ mơ màng màng viết báo cáo nhưng lại chẳng thể nào nhớ lại được kí ức lúc viết  cả .

  Cho nên bản tóm tắt vẫn chưa hoàn thiện , cậu nhất định phải biến những trải nghiệm quý giá ở tòa tháp đen thành  thứ của mình mới được khi mà kí ức cậu vẫn còn nguyên vẹn .

Cơ mà kí ức muốn nhớ thì không thể nhớ nổi còn kí ức lúc bị la mắng lại nhớ rõ ràng , quả là khả năng ghi nhớ đáng ghét mà .

" Được rồi " 

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh và quyết tâm Kunon quay trở lại phòng .

Đã hoàn thành bản báo cáo , còn lại là thực nghiệm và kiểm chứng . Tuy cậu có đầy đủ thời gian nhưng quả nhiên cậu cần có một giáo viên cho cậu những lời khuyên bổ ích .

Quãng thời giant ngọt ngào đầy kích thích lúc ở tòa tháp đen lại khiến suy nghĩ thừa thãi  đó lại càng lớn dần . Vài ngày tiếp tục trôi qua nhưng với Kunon thì dù có đủ về thời gian nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ thì - Cuối cùng tin mừng cũng tới tay cậu .

  " Được rồi chị Iko ơi , sẽ có giáo viên mới đến đây đó ạ " 

  " Bọn ta sẽ chuẩn bị giáo viên mới cho con " - Đó là lời hứa trong bức thư của Rondimond gửi cho Kunon , đó là thứ mà cậu và Iko vui vẻ. 

" Thật tốt quá , vậy chừng nào thì người đó đến ạ ? " 

" Là mai ạ , mà mừng ghê chị ơi "

" Vâng ? " 

" Đó là người chị luôn muốn gặp đó ạ , Zeonly-sama đó ! "

" Sao cơ ? Cái vị ma thuật sư đẹp trai trong lời đồn  Zeonly-sama đó sao ? "

   Không phải là cậu không hứng thú với người đó trong hôm đi tới tòa tháp đen ... Chỉ là quãng thời gian đó quá vui nên cậu quên mất người tên Zeonly này , nhưng cậu có nhớ mang máng là trong lúc nói chuyện phiếm về việc gì đó , ai đó đã nói một câu là " Zeon đen đủi thật đấy , vắng mặt đúng lúc nhóc con thú vị này đến " . Kunon là người sẽ chẳng mảy may quan đến những thứ không liên quan đến ma thuật nhưng cậu lại nhớ mang máng câu nói này .

Ngày hôm đó pháp sư hoàng gia đẹp trai trong lời đồn Zeonly • Finroll đã không có mặt tại tòa tháp đen , cái người đó giờ lại được chỉ định là giáo viên của cậu .

" Có thật là ngài ấy sẽ đến không  ! ? Vậy thì ngày mai chị phải trang điểm thôi ! " 

" Chị Iko cho người khác chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của chị ngoài em sao ? Em sẽ trở nên kỳ quặc vì ghen tị đó ạ " .

" Xin lỗi cậu chủ ! Bây giờ điều đó là không thể với chị ! Làm sao đây làm sao đây chắc mình phải đi làm móng ! Mình cũng cần phải cắt tóc nữa ! Phải giảm cân mới được ! Chị xin phép đi trước ! "

  Cô hầu gái  hấp tấp chạy ra khỏi phòng .

......

" Bị chị ấy đá / bỏ rơi làm mình có chút tổn thương thật " 

Một mình lẩm bẩm trong căn phòng hiu quạnh , Kunon trút đi tiếng thở dài và cất bức thư và quay trở lại viết  báo cáo kết quả thực nghiệm . ( báo cáo trước là kiểu bản phát thảo hay là sáng kiến , còn cái này là tờ báo cáo sau khi thực nghiệm) 

Hôm sau  , cô hầu gái trở nên kì lạ từ lúc buổi sáng... À không , là từ hôm qua đã cùng Kunon chờ đến khoảng giữa trưa thì cuối cùng người đó cũng đến .

Zeonly • Finroll , pháp sư hoàng gia vĩ đại đã khiến cho cuộc đời của Kunon thay đổi .

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận