• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 21 : Kết Cục Cho Những Kẻ Giống Nhau

6 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:

Chương 21 : Kết Cục Cho Những Kẻ Giống Nhau 

" Em là Kunon • Gryon ạ , Cảm ơn người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của bản thân để chờ em " 

  Dáng thi lễ một cách nhã nhặn như thế này đủ để gọi là * tiểu quý ông rồi , tuy là một đứa trẻ bị khiếm khuyết nhưng vẫn chăm chỉ học hết kiến thức cơ bản  của quý tộc .

" Chị là Resya , người mới của hội pháp sư hoàng gia " 

" Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ chị , Resya-sama " 

  Sau khi chào hỏi xong xuôi Resya hướng mắt về phía ông Arson .

" Thưa ngài , tôi có nhiệm vụ chăm sóc Kunon , giờ tôi mang cậu bé đi tới *hắc tháp không có vấn đề gì chứ thưa ngài ? " (  trans: tòa tháp đen )

" Vâng , con trai của tôi xin nhờ người " 

Ông Arson tiến về hướng 1 căn phòng thuộc hoàng cung còn Kunon thì đi tới chỗ làm việc của các pháp sư hoàng gia  tại tòa tháp đen ... Đó là nơi cách xa hoàng cung. ( trans : chủ quan quá dịch sai nghĩa rồi  vương thành. Kanji  của nó là 王城 , hán việt thì là vương thành , nhắc đến chữ thành nó khác nghĩa chữ cung trong hoàng cung , lại phải quay lại sửa chương) 

" Vậy thì Kunon , buổi chiều cùng nhau về- à quên con sẽ cũng Milica điện hạ ăn tối nhỉ ? "

" Vâng ạ , địa điểm là nơi mà cha đã chiếm được trái tim của mẹ- "

" Biết rồi đừng có nói nữa ! Chúc con đi vui vẻ "

Nói cho người khác biết về kỉ niệm 2 vợ chồng ở chỗ này chỉ khiến ông Arson xấu hổ .

" Con trai tôi xin nhờ người chăm sóc vậy , vậy thì tôi xin phép đi trước  " - nói xong ông Arson thi lễ và đi nhanh tới hướng hoàng cung .

" Chúng ta đi thôi Kunon " 

" Vâng , mình đi thôi ạ "

Sau khi nhắn nhủ vài lời cho người đánh xe ngựa  riêng của nhà Gryon thì đám Kunon cũng xuất phát .

" Kunon ,  bước chân của em ổn chứ ? "

Kunon đi song song với Resya làm cô nghĩ cậu không cần ai giúp đỡ cả .

" Không vấn đề gì ạ , đường sỏi đá hay là đường có bật thang thì em mới sợ chứ đường bằng phẳng như thế này em đi  quen rồi ạ " ( trans : 段差 : từ này có nghĩa khác trong ngành điều dưỡng là đoạn nhô , mấy cụ già đi kéo chân gặp mấy đoạn này auto không đi qua được )

Tuy lộ trình khác với cha mình nhưng cũng coi như Kunon đã vào được 1 phần của hoàng cung . Tòa tháp đen tuy xa với với hoàng cung thì nhưng nếu đi từ chỗ kia thì phải đi vòng qua hoàng cung , nếu được đi qua trung tâm hoàng cũng có lẽ sẽ nhanh hơn .

" Vậy mình vừa đi vừa trò chuyện với nhau nha " 

"  Về tinh túy của ma thuật sư ạ ? Chị sẽ chỉ dạy cho em ngay bây giờ  sao  ? " 

" À .... Chị cũng là người mới thôi , sao chị có tư cách dạy cho em thứ gọi là tinh túy kia cơ chứ " 

" Vậy giả thuyết mới về * trọng tấu ma thuật trận của khắc ấn thuật thì sao ạ ?  A , không lẽ là áp dụng giả thuyết cũ vào giả thuyết mới ạ  !!? Không hổ danh là Resya • sama ! "

Trình độ của người  trước mắt cô không thể gọi là của 1 đứa trẻ có thể có được .

[ Vào thời điểm này vẫn chưa nhập học trường ma thuật à ? ]

[ Mình hiểu sao nhóc này lại muốn bái pháp sư hoàng gia là thầy rồi ]

Sau đó cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiệt tình và hăng hái đến mức cô còn muốn xem cạnh kẻ thực lực của đứa trẻ này - nhưng mà trước hết tạm bỏ qua chuyện này đã .

" Xin lỗi nhé , chị không thể kể ra mấy chuyện liên quan đến ma thuật sư được " 

" ... Dạ , vâng " 

Kunon lộ ra vẻ thất vọng  , cô hiểu , cô hiểu rằng cả 2 đều không muốn nói những câu chuyện vớ vẩn này mà là những câu chuyện liên quan đến ma thuật , cô muốn cả hai lao đầu vào nghiên cứu thay vì như thế này , cô muốn biết toàn bộ * ma thuật độc nhất mà kunon đang có .

Cô phải trao lại thông tin này cho Kunon .

" Milica đã nhờ chị nói cho em " 

" Milica ạ ? " 

Kunon lộ vẻ quan tâm , có vẻ quan hệ của 2 đã rất thân thiết .

" Chị nghĩ là em không quan tâm đâu nhưng mà hãy nhớ lấy , đời đời nhà Huglia luôn đấu tranh để giành quyền thừa kế , hiện tại nó vẫn đang diễn ra " 

Quốc vương các đời nhà Huglia luôn có rất nhiều hậu duệ , bởi vì tỷ lệ ma thuật sư thức tỉnh trong vương tộc rất cao .

  Đời quốc vương hiện tại có 17 người con với 7 người con trai và 10 người con gái , trong đó ma thuật sư thức tỉnh là 3 người gồm đệ nhị công chúa , đệ tam công chúa và đệ tứ hoàng tử .  ( trans : đọc mà tưởng ông quốc vương quay gacha ra liên tục 3 nhân vật 5* ấy )

Đệ nhị công chúa Resya quyết định mình sẽ sống cuộc sống của 1 ma thuật sư nên đã từ bỏ quyền thừa kế và hiện tại đang làm việc với tư cách là pháp sư hoàng gia . Dù * vương tịch ( ghế trong gia đình hoàng tộc ) vẫn còn tuy nhiên cô sẽ chẳng thể với tay tới ngai vàng được nữa .

Vấn đề là đệ tam công chúa và đệ tứ hoàng tử . 

" Có lẽ em đã biết rồi nhưng đệ nhất hoàng tử được quyết định làm Thái tử rồi nhưng mà không thể vì thế mà chủ quan được ... Quốc gia này theo chủ nghĩa thực lực , nếu Thái tử không có thực tích  hay chiến công nào ... Thì sẽ có người khác làm  Thái tử thôi 

Vấn đề chính là công tích ( chiến tích ) và thực tích , nói trắng ra là để chạm tay vào vương tọa thì các công chúa hoặc hoàng tử cần có thêm đồng minh là ma thuật sư mục đích nhằm có thêm chiến tích và thực tích .

Milica không muốn em bị cuốn vào trận chiến vương quyền này- Cái gì vậy ? Cái gì đang xảy ra vậy ? "

Resya đang thuyết giáo cho Kunon và quay sang nhìn thì thấy cậu đã di chuyển một cách nhanh chóng . Cô xác nhận rằng hiện tại cậu đang  không đi bộ , tuyệt đối không phải đang đi bộ , cậu thực sự di chuyển nhanh đến mức đáng sợ mà không phải do đi bộ .

" Ể ? "

" Chị làm gì mà đơ người ra vậy ạ ? Chị nhìn nè !  Thế này ! Rồi còn có thể thế kia nữa ! "

Quả thật Kunon di chuyển rất nhanh ,giống như là đang trượt trên băng vậy . 

" A , cái này á  ? Em dùng *thủy cầu lắp vào để có thể  trượt băng ạ , chị có thấy lớp băng mỏng dưới giày của em chứ ạ ? "

Nghe xong Resya chả hiểu gì .

" Bí quyết ở đây là  nâng lên 1 chút rồi lợi dụng * thể trọng ( trọng lượng cơ thể) để sinh ra lực ma sát ạ , em cũng không giỏi mấy trò trượt này lắm "

Nguyên lý cô không hiểu , được giải thích về bí quyết cô cũng chả hiểu gì sất .

" Chị Resya có muốn trượt thử không ạ ? Vui lắm ạ , còn thú vị nữa " 

" Chị muốn trượt ! - đợi đã mình chưa nói chuyện xong mà ! "

Resya là 1 ma thuật sư , với cô những thứ chưa từng thấy qua hay nghe qua không phải là cô ôm hứng thú mà ngược lại   còn rất hấp dẫn . 

Giống con mèo nước lúc nãy cũng được hay là trượt vùn vụt như bây giờ cũng được , giờ cô đã bị thu hút bởi  mấy trò của Kunon rồi .

Nhưng càng thu hút thì càng giải quyết chuyện hiện tại đã .

" Vậy để chị tóm tắt lời nhắn vậy ! Em đừng bất cẩn tham gia mấy phe phái hay trận doanh nào nhé !  Nếu được thì thì chị sẽ bảo kê cho em , phải chú ý lời nói và hành động của mình trong 1 vài thời điểm ! Đừng thề độc hay hứa với ai cái gì nghe chưa ! Không được kí vào mấy tờ giấy đáng nghi ! Nè , em hiểu chưa ? Hiểu rồi mà phải không ? Vậy cho chị trượt chung với ! " ( trans : tưởng tượng bả đang nói với tốc độ x2 để được đi chơi ấy ) 

Để có thể được đi chơi ... Trải nghiệm ma thuật mới cô đã nói rất nhanh để truyền đạt lại ý muốn của Milica , kết cục thì cô chỉ nghĩ đơn giản là nếu có cô ở bên cạnh không có tên dã tâm bất chính nào dám béng mảng tới gần đâu . 

Quan trọng là ma thuật mới , đó mới thứ  quan trọng nhất .

Tầm giữa trưa xuất hiện lời đồn có 1 pháp sư hoàng gia và 1 đứa nhóc đang trượt khắp hành lang hoàng cung gây ra náo động khiến  các kị sĩ và binh sĩ phải đuổi bắt , giờ thì nó đã trở thành chủ đề bàn tán của các binh lính. 

Còn ông Arson khi nghe tin chỉ có thể ôm đầu không nói nên lời .

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1 con đã khổ h tận 2 con báo
Xem thêm
đã mù lại còn báo thủ :))
Xem thêm
Truyện rất là hài kịch luôn ae :)))
Xem thêm
2 con báo hệ ma thuật
Xem thêm
NDK
🤣🤣🤣
Xem thêm