• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 24 : Kì Thi Của Pháp Sư Hoàng Gia ( ll ) : Kì Thi Bổ Sung

4 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Chương 24 : Kì Thi Của Pháp Sư Hoàng Gia  (  ll ) : Kì Thi Bổ Sung 

Trong khi các vị pháp sư hoàng gia khác đang chơi và phát ra những tiếng cười của tuổi trẻ thì ngài Rondimond đây đã chơi xong và bắt đầu tham gia suy nghĩ cùng với những người khác .

" Ta nghĩ thứ này có thể dùng làm tấm đệm được đấy " 

" Đúng vậy nhỉ , nếu rớt từ trên cao xuống cũng chẳng hề gì với thứ này "

" *Xúc cảm thật tuyệt , tôi nghĩ nó có thể dùng như giường nằm " 

" Ừm , hình như có khứa ngủ ở đằng kia kìa " 

" Tôi cũng muốn dùng nó để ngủ trưa , mà  nhiệt độ có thể tăng giảm tùy ý được nữa "

Kunon cũng bị cuốn vào chủ đề mới đầy nóng hổi này , sau đó bọn họ bàn nhau về việc thứ đó sở hữu bao nhiêu đặc biệt của nước hay là thứ mềm mềm đó mà chạm vào lửa thì sẽ như thế nào , không thì là về khả năng duy trì của nó trong thời gian bao lâu , có người thì lại bảo nên thêm tính đàn hồi  khiến cuộc tranh luận ngày càng sôi nổi .

"... Chết , quên mất chúng ta đang kiểm tra mà nhỉ ? Tiếp tục thôi " 

Rondimond là người đâu tiên tỉnh táo lại và nghĩ rằng nên dời những thí nghiệm sau kì kiểm tra .

  " Nếu tăng độ đàn hồi thì sẽ có gì ?  Có lẽ sẽ tăng thêm lực bay , có thể bay lên tòa nhà 2 tầng chỉ với 1 cú nhảy thôi đấy ạ "

"   Cái gì cơ !? ...Dừng lại đi Kunon-kun , con mà làm bọn ta nghiện thì hôm nay con không thể về nhà được đâu , mọi người sẽ ngày càng hứng thú và không chấp nhận cho con về nhà đâu " 

  Tuy Rondimond cũng thì thầm là "  với bọn ta thì  không sao đâu " nhưng Kunon chẳng thể nào nghe được nữa , cậu nhớ ra hôm nay mình có hẹn với Milica .

  Rõ ràng cậu đã đến đây từ sáng sớm vậy mà vì thời gian  tham khảo cho * thủy cầu khiến hiện tại đã gần buổi trưa , tuy rằng ở đây có những quãng thời gian thú vị và cậu cũng muốn thực nghiệm nhưng Milica cần được ưu tiên hơn những chuyện này  .

  * Thể thủy cầu siêu mềm chỉ là 1 thứ mà cậu cho bọn họ xem mà thôi , nếu chỉ cho xem 1 cái như vậy đã tốn nhiều thời gian như vậy thì đến tối cũng chẳng xong , bài kiểm tra giờ cũng chỉ mang cái tên thôi chứ chả ai quan tâm nữa ,  vậy chi bằng ...

" Cháu có thể làm được những điều khác nữa ạ " 

  Khi Kunon vươn tay ra thì phía trên tay cậu đột nhiên xuất hiện/ sinh ra  1 con mèo đen .

Kunon mệt khi cứ phải chờ mọi thứ tiếp tục khi có lệnh từ Rondimond , để tiết kiệm thời gian cậu quyết định cho mọi người xem từng thứ một . Cũng để xem như nghe thêm nhận xét từ các pháp sư hoàng gia nên cậu cho bọn họ xem hết toàn bộ lá bài tẩy của mình .

  " Đây là khả năng tái hiện động vật trong lời đồn đây sao ? " 

" Vâng ạ " 

Khi Kunon vươn tay ra ai đó đã nhận lấy chú mèo . 

" Aa , nhiệt độ cơ thể nó ấm quá ... Tuyệt vời , cảm giác khi sờ vào hệt như con mèo thật sự vậy " 

" Nó đúng là giống hệt 1 con mèo thật " 

Kunon có thể tạo ra nhiều động vật thông qua thông tin và nội dung tranh ảnh trong sách từ đó cậu có thể tái hiện được chúng , nhưng mà việc chỉ có thể tái hiện lại cảm giác khi sờ thì chỉ có mèo mà thôi , lí do thì cậu từng sờ mèo rồi . 

Với những thông tin thông qua việc sờ đó cậu có thể điều chỉnh chi tiết về độ căng bề mặt và cảm nhận khi sờ vào , đây là tác phẩm hiếm hoi mà cậu đã hoàn thành và cũng là ma thuật * thủy cầu  khi tạo ra tốn nhiều thời gian và công sức nhất .

Một , hai lần cậu đã từng nghĩ có cần phải tốn thời gian cho việc học những thứ này không nhưng sau khi những người cậu cho xem ma thuật này sờ nó cậu nhận ra kết quả không tồi tý nào .

  " Không thể khiến nó cử động được ạ , chỉ có 3 kiểu là đứng ,ngồi hoặc là nằm thôi ạ . Nếu cháu có thể thấy mèo di chuyển như thế nào có lẽ sẽ khiến chúng cử động được ạ " .

" Kunon bị mù nên không thể nhìn thấy cách một con mèo di chuyển như thế nào dù cho có được giải thích cho thì cũng khó mà hiểu được , thứ cậu từng bổ sung thành công thông qua tưởng tượng là cái chớp mắt của con mèo . ( trans : dịch khúc này nhầm cái chớp mắt với trong 1 khoảnh khắc) 

" Cử động được ... À , bản chất việc đó cũng chỉ là thay đổi hình dạng của *thủy cầu mà thôi "

" Thứ chúng ta thấy cứ như sinh vật sống vậy . Thay hình đổi dạng , biến đổi màu sắc thì giống như  chỉ có nước mới làm được thôi , haha " 

" Cho mượn bé mèo với " 

" Không , tôi sẽ nuôi lớn bé mèo này " 

Mặc dù không phải là sinh vật sống để có thể nuôi lớn được nhưng có vẻ bọn họ khá yêu thích chúng .

" Tóm lại là chỉ cần biết được bộ dạng chi tiết và hiểu được nguyên lý cử động  thì có thể tái hiện lại được à ? " 

" Đúng vậy " - Rondimond gật gù đồng ý .

" Cháu nghĩ là có thể ạ , thực ra là ... " 

Cậu đã từng làm nó trước đây   , cậu dùng nước để tái hiện lại hầu gái Iko . ( tái hiện hay mô phỏng thì hay hơn? )

Nếu là cử động của con người thì cậu có thể tự tham khảo bản thân , tuy tạo hình có chút nhạt nhẽo vì không thể tạo ra 1 khuôn mặt chi tiết được nhưng nếu đừng nhìn từ xa thì trông có vẻ giống iko . Nhưng khi cậu hỏi cô hầu gái thì câu trả lời là cử động của nó khá là kì lạ .

" Kì lạ ? "

" Thực ra khi nó di chuyển thì kiểu ... Như thế này ạ "

Cô hầu gái không thể giải thích mượt mà cho Kunon nên chẳng biết vấn đề nằm ở đâu cả .

Cậu cũng thử làm vài việc khác nhưng cảm xúc của Iko lúc đó không tốt nên đã bảo với cậu là dừng lại đi và cậu cũng bỏ ngang từ lúc đó. 

" Vì hầu gái của cháu không thích nên cháu đã ngưng hẳn rồi ạ , thú thật  đây không phải là thứ nên cho mọi người xem đâu ạ ... " 

  Có vẻ như Kunon đang nói chuyện nhầm người ,  ở đây ai mà chẳng phải là nhà nghiên cứu cơ chứ .

  " Tổng giám , thấy tận mắt không phải là tốt hơn sao ? "

" Đúng vậy , Kunon-kun , hãy cho bọn ta thấy thứ đó ngay tại đây  đi " 

" Dù tốt hay xấu thì đều là đối tượng nghiên cứu cả , nhất là loại đối tượng chưa nhìn thấy bai giờ .

" Cháu hiểu rồi ạ "   

Kunon trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng cậu không biết rằng mọi người sẽ hối hận vì hành động này . Sau đó  mọi người sẽ bắt đầu nghĩ ai sao cô hầu gái lại ghét bỏ nó như vậy dù là Kunon hay Rondimond hay các pháp sư hoàng gia khác . 

" Nguyên bản của * Thủy hình nhân ( rối nước )  là *thủy cầu , loại ma thuật mà tạo ra nước rồi điều khiển chúng . *Thủy hình nhân cũng thừa hưởng đặc tính từ * thủy cầu nên có thể lơ lửng trên không một chút , mà điểm này là thứ mà cô hầu gái ghét nhất . Có hình dạng của con người và di chuyển như con người nhưng với nguyên lý hoàn toàn khác , lúc thì đi bộ trượt trên mặt đất , lúc thì lơ lửng , hễ gặp vật cản thì bắn nước tung tóe .

Nếu nhìn  sơ sơ từ xa thì với cái kiểu di chuyển kì lạ đó chắc chắn ai cũng nghĩ là một con ma thôi .

Đó hẳn là việc ngẫu nhiên , không , nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi sự ngẫu nhiên đó xuất hiện nên việc  này là tất nhiên .

  Một cô hầu gái đang lau dọn một căn phòng ở tầng 3 vô tình nhìn vào cửa sổ  , trong khoảnh khắc đó cô thấy có bóng người rớt xuống . (trans : hầu gái của Kunon thì ghi là  侍女 : thị nữ  , còn hầu gái này là メイド: maid ) 

" M, kyaaaaa!!!! " *tiếng hét thất thanh*

Sau đó cô hầu gái kia chẳng còn  nhận thức được gì nữa , lúc đó sau khi nhìn thấy hình ảnh đó và hiểu ra thì cô chỉ có thể hét thất thanh . " Nhảy xuống " và " Có ai đó rớt xuống " khi cô nhìn qua ô kính cửa sổ . Hơn nữa khi nhìn thấy màu sắc của quần áo cô đinh ninh đó là đồng phục người hầu , chắc hẳn là một đồng nghiệp của cô .

  Các binh sĩ và kị sĩ sau khi nghe được tiếng hét cũng bắt đầu chạy tới và nghe được lời kể của cô hầu gái đang sợ hãi . Sau đó dần trở thành một vụ náo động , các cô hầu gái thích buôn chuyện  sợ xanh mặt tập trung lại với nhau và nghĩ rằng ai đó trong nhóm đã nhảy lầu và xác nhận xem có thiếu mất ai không càng khiến lời đồn ngày càng rộng ra .

  Một kị sĩ đã mở cửa ra và nhìn xuống phía dưới  xác nhận , kết quả là chẳng có ai ở dưới cả , vết tích có người đã từng rơi xuống cũng không . 

[ Có lẽ cô hầu gái đã nhìn nhầm ] - kị sĩ nghĩ như thế nhưng trông cô hầu gái có lẽ là thực sự sợ hãi vì nhìn thấy được thứ gì đó . 

" .... "

Bên ngoài chẳng có ai cả , nếu thấy được cái gì thì hẳn là tòa tháp đen đằng xa kia , nơi mà ( những con báo chuyên nghiệp ) những pháp sư hoàng gia đang ồn ào vì chuyện gì đó .

" ...  Là nó à " 

  Thứ mà chàng kị sĩ thấy là một con rối mang hình dạng người hầu gái đang bay vù vù trên đầu bọn họ .

Có vẻ như đã xác định được nghi phạm gây ra vụ náo loạn , sự kiện này khiến Rondimond cũng như các pháp sư hoàng gia khác bị trừ 1 tháng lương và Kunon • Gryon trở thành đối tượng đặc biệt chú ý , mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa .

Còn Kunon thì  bị mọi người tức giận .

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

báo ác 🤣🤣🤣
Xem thêm
Báo con và đàn báo chúa
Xem thêm