• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Ấn Tích của Người Hùng

Chương 30 : Hòa Tan Như Viên Đường

3 Bình luận - Độ dài: 1,956 từ - Cập nhật:

Chương 30 : Hòa Tan Như Viên Đường 

Mùa xuân qua đi và Kunon nghênh đón sinh nhật thứ 11 của mình , vì quá bận rộn nên lúc được gia đình chúc mừng làm cậu nhớ đến lần sinh nhật đầu tiên của bản thân . Đã ba tháng cậu trở thành đệ tử của Zeonly , ngày tháng trôi qua đối với cậu như một viên đường trong hồng trà vậy , trở nên hòa tan lúc nào không hay .

  " Thay vì nói là đệ từ thì trợ thủ thì đúng hơn " 

  " Chị cũng không nghĩ là cậu chủ lại bị sai vặt nhiều như vậy " 

" Đã vậy còn bắt em viết lại bản thảo nữa chứ " (清書 : bản chính thức , bản chỉnh sửa , bản hoàn thiện) 

"  Đúng vậy , cậu chủ nên đòi tiền làm thêm đi ạ " 

Kunon đang trong giờ nghỉ ngơi và uống một cốc hồng trà do cô hầu gái rót , từ sáng sau khi thức dậy cậu sẽ làm những công việc liên quan đến giấy tờ cho đến chiều , từ chiều đến tối cậu mới có thời gian luyện tập ma thuật và vận động và chỉ đi ngủ khi cơ thể rã rời .

  Đó là thứ mà cậu phải trải qua hằng ngày , Zeonly quả là một kẻ biết dùng người , hắn ta vắt kiệt sức lao động của một đứa trẻ mỗi ngày . Kinh khủng hơn cứ cách một vài ngày hắn lại gửi thêm một vài tài liệu đến cho Kunon , vì lẽ đó mà Kunon trước đây sống xa gia đình vì một lí do khác nay lại có thêm một lý do để không thể về gian nhà chính được nữa .

Zeonly luôn đều đặn gửi cho Kunon những bản báo cáo liên quan đến ma thuật kèm theo lời nhắn " chép lại cho đẹp rồi tổng hợp lại cho tao đi "   , những tài liệu đó giờ chất đầy trong nhà của Kunon . Nếu có ai nhìn thấy đống tài liệu đó thì họ sẽ coi như là một đống vàng chứa trong túi da .

Tuy quan trọng là vậy nhưng thành thật mà nói  thì cơ bản là những thứ như bản ghi chú từ các pháp sư hoàng gia cũng không được phép truyền ra bên ngoài , nói trắng ra là tài liệu cơ mật không được phép tiết lộ ra bên ngoài . Cho nên bình thường Kunon sẽ không tự tiện ra khỏi nhà , người được phép tự ý ra vào là hầu gái Iko và cậu chỉ ra ngoài nếu gia đình gọi ra ngoài .

  " Dù vậy đi nữa thì hình vẽ quá nhiều rồi " 

  Cô hầu gái chỉ có thể đọc được những chữ đơn giản  không tài nào đọc hiểu được tài liệu chứa nhiều từ ngữ chuyên môn được . Nhưng mà những tài liệu mà Zeonly gửi có rất nhiều tranh , có những bức tranh nhìn vào hiểu ngay , có những bức thì hoàn toàn chẳng thể lí giải nổi ý nghĩa .

Hơn nữa đôi khi Zeonly viết chữ quá cẩu thả nên không thể giải đọc được và  đó không phải là chuyện hiếm .  (  崩れて không biết nó dùng cho nghĩa chữ xấu đến mức không thể nhận ra hay là việc viết lại bản thảo bị hủy nữa ) 

  Kunon cảm thấy việc viết lại đống ghi chú còn hơn là phải giải đọc cái đống chữ xấu như gà bới của sư phụ mình . ( tôi cũng viết  chữ xấu nè )

" Ma kĩ sư nghe có vẻ thú vị nhỉ ? " 

Ma kĩ sư ( kĩ sư ma thuật ) là công việc  hiện tại của Zeonly và các pháp sư hoàng gia , tuy nghề tay trái là tạo khuôn đúc , tu sửa kiến trúc vv... Là nghề hay làm của một thổ ma thuật sư nhưng công việc chính của ma kĩ sư vẫn là tạo ra ma đạo cụ ( đạo cụ ma thuật ) đó là thứ được đặt ưu tiên nhất .

Ma đạo cụ là những đạo cụ hoạt động được nhờ vào dòng chảy ma thuật , cho đến hiện tại nó vẫn ít được công chúng nhìn thấy và không thể phổ cập vì chỉ có các ma thuật sư sử dụng được dù rất nổi tiếng . Mục tiêu của Zeonly là tạo ra một ma đạo cụ mà đến cả thường dân cũng có thể sử dụng được . ( trans : các bạn đã bị tôi lừa , thật ra Zeonly thuộc hội the liêm's ) 

Tóm lại thì đặc trưng chủ chốt của thổ ma thuật là khả năng tạo khuôn , giống phép thủy cầu với kiểu tạo hình của Kunon . Hồi trước Zeonly từng nói với cậu rằng " Vì vậy Rondimond mới bảo tao tới gặp mày chứ nhóc " .

Kunon cũng nghĩ như vậy , khi cậu biết về vai trò của một ma kĩ sư và càng đọc nhiều sổ ghi chú của Zeonly cậu càng chỉ có thể nghĩ như vậy .

"  Mặc dù chị không hiểu gì cả nhưng nếu chị có thể làm gì đó để cậu chủ vui vẻ thì chị sẽ làm ạ " 

" Thật sao ạ ? Chị sẽ ủng hộ em ạ ? "

" Vâng , chị luôn hỗ trợ cuộc sống hằng ngày cho cậu chủ cho nên cậu chủ cứ cố gắng đạt được ước mơ của mình đi ạ ! Chị là người biết rõ tài năng của cậu chủ nhất trên thế giới này mà " 

" Giống như người bạn gái luôn làm chỗ dựa cho người diễn viên kịch không được nổi tiếng vậy  "

" Vậy khi nổi tiếng thì sẽ vứt bỏ người bạn gái à ? "

" Sao mà có thể vứt bỏ được chứ ạ ? em chỉ chung thủy với chị Iko thôi , sau này mình cưới thôi chị ơi  "

" Vậy sao cậu chủ nói với tông giọng như đang đọc kinh thế ? Thật là sặc mùi giả dối mà " 

"'  Ahaha "" , những điệu cười của 2 kẻ vô tri vang lên - sau đó lại quay trở lại làm việc .

Thay vì 2 tuần một lần giờ Milica có thể gặp Kunon 1 tuần một lần , vẫn là lí do cần hộ vệ khi đi ra ngoài và dắt theo Zeonly đi . Chuyện Zeonly là sư phụ của Kunon là một bí mật mà không ai được phép biết đến , tuy Kunon cũng chả hiểu lắm nhưng vó vẻ liên quan đến trận chiến giành lấy quyền thừa kế .

" Chào ! Đệ tử đáng yêu của tao , công việc ghi chép lại sách như nào rồi ? " 

Trong vòng 3 thánh này sau khi nhường lại việc viết sách cho Kunon  sắc mặt của Zeonly trông có vẻ khá hơn .

" Tầm 50 % ạ " 

" Hả ? Chậm thế ! Nhanh lên nào cái thằng này  " 

   Mỗi lần làm xong một bản thì lại có một bản được chuyển đến thì đố ai mà hoàn thành được . Tuy đây là yêu cầu vô lý nhưng cậu lại quen với những yêu cầu vô lý đó rồi .

" Sư phụ đọc tin của con chưa ạ ? " 

" Cái thằng này ... Cuối thư đừng có ghi mấy câu như " yêu sư phụ nhiều " hay là " Sư phụ kính yêu " nữa . Mỗi lần tao cho Rondimond hay mọi người đọc thì xấu hổ vcđ " 

" Đây là cách để tăng tình cảm thầy trò đó sư phụ , người nên cho bọn họ xem nhiều hơn thay vì giấu nó đi " 

" Một bộ phận trong nhóm đã trở nên tức giận , đó là những người đã định chọn chú mày làm đệ tử "

" Milica điện hạ , chào mừng cậu đến đây "

" Chào  cậu Kunon-kun " 

" Này ... Này , chú mày cả gan bơ luôn sư phụ à ? " 

Lần này vẫn là 3 người tới như mọi khi , Milica , Zeonly và hộ vệ kiêm giám thị Dario , suốt 3 tháng nay vẫn cứ như vậy không thay đổi gì . Có lẽ trong tương lai vẫn không thay đổi việc 3 người tới đây mỗi tuần. 

Sau khi chào hỏi xong Zeonly bắt tay vào thực nghiệm , việc muốn làm thì quá nhiều còn tần suất gặp chỉ có một lần một tuần nên cần phải trân quý . Cho nên công việc liên quan đến tài liệu của Kunon lại là cách giáo dục của Zeonly , sau khi lí giải ý nghĩa và ý đồ cậu lại phải hiểu nó theo một cách đơn giản rồi mới viết lại bản chính thức từ đó khiến những kiến thức đó khắc sâu vào trong đầu cậu . 

Hơn nữa gặp 1 lần một tuần thì không có thời gian cho việc giảng dạy , vì vậy Zeonly quyết định sử dụng phương pháp này để ban kiến thức cho Kunon mặc dù việc viết lại sách này phiền thật .

" Ở đây , nhóc nghĩ sao ? "

" Con nghĩ nó nhận quá nhiều áp lực ạ , ta cần cường hóa vật chứa hoặc giảm lượng ma lực đưa vào mới có thể thành lập được  ạ " 

" Nhưng với lượng  áp suất ma lực chừng này thì sao mà nó vận hành trơn tru được hả nhóc ?" 

   Minh chứng cho việc đó là việc Kunon giờ có thể nói đủ loại chủ đề với Zeonly trong khi 3 tháng trước ma ngữ của ma kĩ sư một chữ bẻ đôi cậu còn không đọc được . Đây là một món quà để dạy dỗ Kunon nên khó mà xin thêm tiền lương làm thêm việc viết lại sách được . 

" Được rồi , đi tạo nó thử xem nào ! Nhóc sẽ phụ trách phần bên trong ." 

" Vâng ạ " 

  Zeonly dùng thổ ma thuật tạo ra một thứ đại khái như  bình chứa còn Kunon ngay lập tức tạo ra các cơ quan/ bộ phận  bên trong  và ghép chúng lại với nhau . Zeonly có thể dễ dàng tạo ra những linh kiện / bộ phận cứng nhưng không thể tạo ra các bộ phận mềm , đó là việc của Kunon .

  Milica và Dario đi ra xa khỏi nhóm Kunon đang tập trung vào việc thực nghiệm và thử nghiệm , sau đó cả hai hướng về phía của đối phương .

" Xin nhờ ngài giúp đỡ " 

" Tôi cũng vậy "

Cả hai cầm lên thanh kiếm gỗ và thủ thế .

Từ 3 tháng trước sau khi biết việc mình có khả năng mất vị hôn phu vào tay người khác nên cô đã cố gắng làm những việc mình có thể làm được . Mục tiêu của cô là sẽ đỗ thủ khoa ngôi trường quý tộc cao cấp mà cô vừa mới nhập học này , để làm được tất nhiên cô phải cố gắng học tập hơn người khác .

  Cô cũng bắt đầu học võ thuật bao gồm kiếm thuật để một lúc nào đó cô có thể bảo vệ được cho Kunon .

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm