Trans: nephssia
Edit: Sereni
[note68682]
*****
Tôi bằng cách nào đó đã xoay xở để dỗ dành Alice bình tĩnh lại, nhưng bản thân vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
[X- Xin lỗi vì đã để anh thấy một cảnh tượng khó coi như vậy……]
[U- Unnn. Chúng ta hãy quên chuyện đó đi.]
Giữa bầu không khí có phần gượng gạo, tôi đang định đổi chủ đề thì đúng lúc đó, món ăn được mang ra.
[Cảm ơn quý khách đã đợi. Đây là món khai vị, “Grossierip và Vegetable Aspic cùng với Zude Shell ngâm sốt”.] [note68683]
Người phục vụ đặt đĩa trước mặt tôi và Alice, đồng thời giới thiệu tên món ăn nghe có vẻ mang phong cách ẩm thực Pháp cao cấp.
Grossierip và Zude Shell chắc là tôm với sò thì phải? Nhưng mà aspic là gì vậy nhỉ.
[……Alice này, aspic là gì thế?]
[Đó là nước dùng nấu từ thịt và rau củ, sau đó làm đông lại thành thạch.]
[À- À, ra vậy……]
Dù chưa hiểu lắm, nhưng có nghĩa là phần thạch hình ngôi sao trên đĩa này chính là aspic. Nhìn kỹ bên trong, tôi thấy có lẫn những miếng tôm nhỏ.
Liếc sang Alice, cô ấy cười dịu dàng và nói “Anh cứ thử đi.” trước khi bắt đầu dùng bữa.
Tôi đã ở thế giới này gần nửa năm rồi nên cũng quen với việc dùng dao nĩa, ăn những bữa ăn kiểu quý tộc một cách tao nhã… À không, chắc phải nói là đã có thể ăn uống mà trông không quá vụng về thì đúng hơn.
Vừa nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, tôi vừa đưa miếng aspic vào miệng… Unnn, hương vị đúng là khá tinh tế. Nhưng mà… có vẻ hơi nhạt nhỉ…
[Kaito-san, em nghĩ anh nên ăn kèm với nước sốt thì sẽ ngon hơn đó.]
[……U- Unnn.]
A- Anh ước gì em nói điều đó sớm hơn đấy……
Khi ăn lại món đó cùng với nước sốt, thứ mà tôi cứ tưởng chỉ là họa tiết trang trí trên đĩa, hương vị thanh tao ban nãy trở nên đậm đà hơn gấp bội, làm món ăn ngon hơn rất nhiều.
Trong khi tận hưởng món ăn, tôi đưa mắt nhìn về phía Alice…… Cô ấy đang dùng bữa với một phong thái thanh thoát đến mức khó tin, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của mình.
Dù có hơi bực thật, nhưng từng cử chỉ của cô ấy trông vô cùng hoàn hảo…… Giá mà không có chiếc mặt nạ kia thì chắc sẽ tuyệt đối hoàn mỹ luôn.
[Mà này, Alice. Dạo gần đây hình như Kuro với Isis-san bận lắm thì phải…… Mọi người đều đang chuẩn bị cho Lễ hội Lục Vương à?]
Vừa ăn, tôi vừa nhắc đến Lễ hội Lục Vương, sự kiện mà Alice cũng có liên quan.
Lý do tôi hỏi chuyện này là vì dạo gần đây, thời gian Kuro đến thăm tôi đã giảm đi đáng kể. Trước đây, cô ấy thường ở lại hơn ba tiếng mỗi ngày, vừa trò chuyện vừa giúp tôi luyện tập ma thuật, nhưng gần đây, cô ấy chỉ ở lại khoảng một tiếng rồi rời đi.
À thì, cô ấy vẫn đến thăm tôi mỗi tối……
Isis-san cũng vậy, hai lần tôi đến thăm đều không gặp được cô ấy ở nhà, nên có lẽ cô ấy cũng đang bận chuẩn bị cho lễ hội…… Nhưng mà, dù cũng là một trong Lục Vương, sao Alice lại trông nhàn nhã thế này nhỉ?
[Ahh~~ Em biết Kaito-san đang nghĩ gì đó nha, nhưng để em nói cho mà nghe, em cũng bận rộn lắm đó.]
[Thật á?]
[Vâng, hiện tại có 20 phân thân của Alice-chan đang làm việc đấy……]
[A- Anh hiểu rồi……]
Xem ra Alice đang giao hết công việc cho phân thân của mình, còn bản thể chính thì ở cùng tôi.
[Vì Kuro-san là người đề xuất sự kiện này, nên việc cô ấy bận bịu cũng là điều dễ hiểu thôi.]
[Fumufumu, thế còn Isis-san?]
[Ah, err…… Isis-san, ummm…… C- Cô ấy cũng đang rất cố gắng lắm đó, em đoán vậy?]
[Eh? Sao giọng điệu của em nghe có vẻ đáng nghi vậy?]
Khi tôi hỏi, Alice bỗng ấp úng một cách khó hiểu, khác hẳn lúc cô ấy nói về Kuro. Sau một hồi trầm ngâm với vẻ mặt phức tạp, Alice tiếp tục nói.
[Không, theo một cách nào đó, Isis-san còn hào hứng với lễ hội này hơn cả Kuro ấy chứ. Bình thường, ngoài Lễ hội Anh Hùng ra thì cô ấy chưa từng tổ chức sự kiện nào kiểu này cả, nên có vẻ cô ấy đang rất vui thì phải.]
[……Thế không phải là chuyện tốt sao?]
[……Isis-san ấy mà. Cô ấy siêu giỏi trong việc phá hủy mọi thứ, nhưng sửa chữa và xây dựng thì lại không được tốt cho lắm……]
[Ahh……]
Nghe những lời Alice nói với vẻ mặt khó xử, tôi chợt nhớ lại lần trước khi đến Quỷ Giới để gặp Magnawell-san.
Khi cô ấy cố giúp Lillywood-san sửa lại ngọn núi đá bị vỡ, thay vì sửa được, cô ấy lại làm sập thêm một ngọn núi khác……
[Lần này cũng vậy, Isis-san hào hứng lắm, cứ nói đi nói lại rằng “mình sẽ giúp được rất nhiều”. Nhưng mà, với bọn em thì nghe mấy lời đó chẳng khác nào báo hiệu thảm họa vậy.]
[……………….]
[Hơn nữa, Kuro-san cũng không thể thẳng thừng từ chối vì Isis-san hoàn toàn có ý tốt. Thế là mọi thứ cứ xây lên rồi lại sập, sửa xong thì lại hỏng tiếp.]
[A- Anh hiểu rồi…… Vậy nên mọi người mới bận rộn đến vậy.]
[Vâng, cuối cùng, sau khi Kuro-san tuyên bố “Tôi bổ nhiệm Isis làm trợ lý riêng của Lillywood!”, nhờ vậy mà bọn em mới có thể tiếp tục công việc. Mà, Lillywood-san thì khóc lóc thảm thương lắm……]
Lillywood-san, tội nghiệp quá……
Nhưng mà, ra vậy…… Isis-san cũng đang rất cố gắng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô ấy tràn đầy năng lượng mà làm việc thôi là tôi đã cảm thấy vui lây rồi. Dù rằng người trực tiếp sửa chữa mọi thứ như Lillywood-san chắc là khổ sở lắm đây.
[Ừm, nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên đã…… Anh thực sự rất mong chờ Lễ hội Lục Vương đấy.]
[Vâng, để có thể “hẹn hò tại lễ hội với Kaito-san”, ngay cả Kuro-san cũng rất nhiệt tình chuẩn bị. Mà, vì “lịch trình của Kaito-san hầu như kín hết rồi”, nên chắc anh cũng sẽ vất vả lắm á.]
[……Unnn? Đợi đã. Em vừa nói gì cơ?]
[Eh? À- À thì…… Trong suốt Lễ hội Lục Vương, Kaito-san về cơ bản sẽ đi tham quan cùng với các thành viên của Lục Vương…… Anh chưa nghe Kuro-san nói sao?]
[……Cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện đó với anh.]
Eh? Đợi đã, chuyện này là sao? Trong suốt Lễ hội Lục Vương, tôi sẽ đi cùng với thành viên của Lục Vương á?
Nếu tôi nhớ không lầm thì trong Lễ hội Lục Vương, mỗi vị Lục Vương sẽ tổ chức một ngày lễ hội đúng không? Rồi họ sẽ luân phiên thay đổi? Nếu vậy thì chẳng phải…… việc này sẽ khiến tôi bị chú ý rất nhiều sao?
[À thì, nhưng mà, với Magnawell-san thì chuyện đó bất khả thi do kích thước của ông ấy, nên ông ấy đã nói “Đi chung với ta thì có gì vui chứ? Ta sẽ ra đón, nhưng sẽ không đi theo cậu đâu”. Còn Megiddo-san thì thẳng thừng tuyên bố sẽ không đi cùng. Vậy nên, chắc chỉ có Kuro-san, Isis-san, Lillywood-san và em thôi.]
[……Cả Lillywood-san cũng đồng ý á?]
[Vâng, cô ấy nói rằng nếu không phiền, cô ấy rất muốn đi dạo cùng anh.]
[Fumu……]
[C- Chà, đừng chống cự nữa. Hãy chấp nhận số phận đi!]
[Em nói cứ như phản diện trong phim ấy!?]
[Ahaha, ừ- ừm, chắc chắn sẽ vui lắm…… Ai cũng đang chuẩn bị một lễ hội mang đậm phong cách của riêng mình mà.]
[……Tiện đây, anh có thể biết sơ qua về chúng không?]
Unnn. Tôi dần hiểu ra rồi. Với những tình huống thế này, phản kháng cũng vô ích…… Nhưng mà, như Alice nói, thực sự trông cũng khá thú vị.
[Kuro-san sẽ tổ chức một lễ hội theo phong cách truyền thống. Megiddo-san, như anh có thể đoán được, sẽ tổ chức một sự kiện thiên về các cuộc thi đấu. Lillywood-san thì có vẻ sẽ tổ chức một lễ hội tương tự như Linh Thụ Hội. Em nghe nói chủ đề của Magnawell-san sẽ là giao lưu với quái vật. Còn lễ hội của Isis-san thì sẽ giống như một khu chợ trời? Còn của em thì…… hãy cứ chờ đón ngày đó nhé.]
[……Chợ trời sao? Anh thì thấy thú vị đấy, nhưng không biết khách tham quan có thấy vậy không?]
[Nhiều người đã rất mong chờ sự kiện này từ trước khi nó bắt đầu rồi đấy. Em nghe nói sẽ có một bộ sưu tập các món đồ do chính Isis-san thu thập…… Như Kaito-san cũng biết, Isis-san có sở thích sưu tầm những thứ xuất hiện trong các quyển sách mà cô ấy yêu thích.]
[Unnn. Isis-san cũng từng kể cho anh nghe rồi.]
Sưu tầm những loài hoa và trang sức xuất hiện trong những quyển sách yêu thích là sở thích của Isis-san. Cô ấy thậm chí đã từng dẫn tôi đến căn phòng chứa bộ sưu tập ấy, và số lượng bên trong quả thực rất đáng kinh ngạc.
[Có những loài thực vật đã tuyệt chủng, thậm chí cả khoáng thạch huyền thoại…… Và lần này, Isis-san đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ “từ bỏ toàn bộ chúng”.]
[Eh? T- Tại sao chứ!?]
Nghe những lời đầy bất ngờ của Alice, tôi quên cả việc đang ăn, vội vàng nghiêng người về phía trước.
Bởi vì, những món đồ đó đều là kỷ vật, là thứ mà Isis-san vô cùng trân quý…… Vậy mà cô ấy lại quyết định từ bỏ tất cả……
Nhìn tôi hoang mang hỏi, Alice khẽ mỉm cười rồi chậm rãi lên tiếng.
[……”Tôi…… không cần những thứ này…… nữa rồi….. Từ giờ trở đi…… Tôi sẽ lưu giữ…… tất cả những ký ức của tôi…… cùng với Kaito…… ở nơi này”…… Nói rồi, sau khi dọn dẹp phòng chứa đồ, cô ấy đã cẩn thận đặt những tinh thể băng mà Kaito-san và Isis-san cùng nhau khai thác. Có người nào đó được yêu thương lắm nè~~]
[……Isis-san.]
[Đối với Isis-san, có lẽ tương lai bên Kaito-san quan trọng hơn gấp bội so với hàng chục nghìn năm đã qua mà.] [note68684]
Nghe những lời của Alice, tôi cảm thấy bờ vai mình chợt thả lỏng. Và cùng lúc đó, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Tôi nhất định phải đáp lại mong đợi của cô ấy. Tôi hy vọng rằng mình có thể tạo ra thật nhiều kỷ niệm cùng Isis-san, những kỷ niệm còn vượt xa những gì cô ấy có thể lưu giữ trong căn phòng của mình.
Thưa Bố, Mẹ——— Hôm nay, con đã nghe Alice kể về Lễ hội Lục Vương. Có vẻ như con sẽ lần lượt đi cùng từng thành viên của Lục Vương trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Về chuyện này, unnn———– con đã từ bỏ việc chống cự lại rồi.
<Lời bạt>
Những ai nhìn thấy tiêu đề và nghĩ rằng lý trí của cậu ấy cuối cùng cũng sụp đổ, tôi không giận đâu, giơ tay lên điểm danh phát xem nào.
<Đôi lời từ edit>
Trans mới lên tay nhanh quá nên chắc mị cũng sắp rút khỏi vị trí edit được rồi :>
7 Bình luận