• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

303 - Cô ấy xấu hổ kìa

3 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

Trans: Nephssia

Edit: Sereni

*****

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, tôi lên đường đi hẹn hò cùng Alice.

Lý do cho buổi hẹn này là vì tôi muốn đãi cô ấy một bữa ăn thịnh soạn như đã hứa từ trước. Tuy nhiên, vẫn còn khá sớm để ăn trưa, nên nhân cơ hội này, tôi quyết định cùng Alice đi dạo một vòng.

[Kaito-san, có mấy sạp đồ ăn ở đằng kia kìa!]

[……Chúng ta vừa mới ăn sáng xong mà……]

[Nếu là bằng tiền của người khác thì em có thể ăn bao nhiêu cũng được đó!!!]

[…………………..]

Alice, vẫn trong bộ trang phục quen thuộc cùng chiếc mặt nạ trên mặt, ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn ra đầy kiêu hãnh với vẻ mặt tự mãn nhất mà tôi từng thấy.

Unnn, có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn trở lại như bình thường rồi, đúng là phong cách thường ngày của Alice nhỉ.

[Ơ- Ờm, em chỉ là đùa thui mà…… Giờ chúng ta làm gì đây? Có muốn đi xem múa rối hông?]

[Múa rối hả? Ở đây cũng có rạp hát á?]

[Ahh~ không đâu, gần đây có một quảng trường nơi các nghệ sĩ hát rong và những người tương tự vậy thường tụ tập. Thường thì sẽ có hai đến ba nhóm biểu diễn ở đó, và họ kiếm sống nhờ vào tiền quyên góp của khán giả.]

[Heehhh…… anh cứ tưởng là mình đã đi hết cả thành phố này rồi, vậy mà lại không biết có một nơi như thế đấy.]

Ý cô ấy là có một nơi giống như Arts Plaza [note68088] ở quanh đây á? Tôi đã sống ở hoàng đô của Vương quốc Symphonia gần nửa năm nay rồi, và tôi nghĩ mình đã đi khá nhiều nơi nhưng…… quả nhiên là vậy, hoàng đô rộng lớn này vẫn còn rất nhiều địa điểm tôi chưa biết. Những nơi tôi từng đến có lẽ vẫn còn khá hạn chế.

[Nơi đó nằm khá xa khu buôn bán và dãy quầy hàng. Từ dinh thự của Công tước Lilia, anh phải đi qua cả khu dân cư cơ, nên chắc cũng ít có dịp để đến đó.]

[Fumu…… Khoan đã, đi qua cả khu dân cư á? Nếu tính từ trung tâm của hoàng đô thì chẳng phải chỗ đó “đối diện” với vị trí hiện tại của chúng ta sao……]

[Đúng vậy á?]

Nếu hoàng cung nằm ở trung tâm Vương quốc Symphonia, thì nơi Alice đang nói đến rõ ràng là nằm hoàn toàn ngược hướng với dinh thự của Lilia-san.

Lạ thật…… Chẳng phải Alice vừa nói nơi đó chỉ ở gần đây thôi sao? Tôi chắc chắn cô ấy đã nói vậy mà.

Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì khoảng cách từ đây đến đó cũng không ngắn chút nào…… Chẳng lẽ khoảng cách mà Alice nói đến là theo cảm nhận của cô ấy sao!?

Hoàng đô này vốn dĩ khá rộng lớn, và với một người như tôi, chừng đó khoảng cách có vẻ hơi quá sức để đi bộ rồi……

[Này, Alice…… Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào đây?]

[Ahhh, cứ để đó em lo!]

Ohhh, trông cô ấy có vẻ rất tự tin. À phải rồi, dù tôi chưa từng đến đó bao giờ, nhưng Alice thì biết rõ đường, vậy nên chỉ cần dùng Phép Dịch Chuyển là xong.

Phép Dịch Chuyển mà Lục Vương sử dụng dường như là loại có thể dịch chuyển trực tiếp đến tọa độ mong muốn, không giống như các ma cụ, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả.

[……Ra vậy, vậy chúng ta sẽ dùng dịch chuyể—— Unnn?]

[Oopsy daisy.]

[……Eh?]

Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi nhanh chóng sụp đổ khi tôi cảm thấy chân mình không còn chạm đất nữa.

Như thể cân nặng của tôi chẳng là gì đối với cô ấy, Alice bế tôi lên…… theo kiểu công chúa. Unnn, tôi biết suy nghĩ của mình có hơi lạ, nhưng tại sao tôi lại có một linh cảm xấu trước cả khi cảm thấy xấu hổ trong tư thế này vậy chứ?

[Được rồi, xuất phát thuii nào~~!]

[Khoan đã nào!? Này!?]

Nghe thấy tiếng hô hào ngốc nghếch ấy, Alice lấy đà đạp mạnh xuống đất rồi nhảy lên mái của một tòa nhà gần đó…… Guh, cao quá! Cao quá rồi!

Sau đó, khi cả hai bắt đầu rơi xuống do trọng lực…… cô ấy tạo ra một bệ đỡ bằng ma thuật ánh sáng giữa không trung, đặt chân lên đó rồi bật nhảy lần nữa.

Eh? Cái éo gì thế này? Cái éo gì đang xảy ra vậy hả!? Chúng ta sẽ đến đó bằng cách này sao!? Em định nhảy như con thỏ đen [note68089] nào đó à!? Khoan đã, hình như chúng ta vừa nhảy qua cả hoàng cung luôn thì phải……

[Không, không! Sao chúng ta lại di chuyển theo cách này thế hả!? Rõ ràng là còn cách khác mà, phải không!?]

[Ý em là, cách này trông thú vị hơ— À không, em chỉ muốn để Kaito-san tận hưởng toàn cảnh hoàng đô một cách trọn vẹn nhất thôi ấy mà.]

[……Con mắm chết dẫm này……]

[Ui chà, hình như em lỡ dùng hơi quá sức rồi~~ Giờ thì chúng ta sẽ nhảy qua cả mây luôn nè~~]

[Oii!? Vẫn còn quá xa trước khi nhảy tiếp mà——— Uwwooohhh!?]

Ngay sau khi vừa bật nhảy một lần nữa, Alice buông một câu đùa cợt rằng cô ấy "dùng hơi quá sức", rồi vọt thẳng lên cao đến mức xuyên qua cả tầng mây.

[Ahh, em đã tạo kết giới bảo vệ anh rồi, nên hông có sao đâu!]

[Lo cái gì không lo, em lại lo chuyện đấy à!? Xuống đất rồi thì liệu hồn đấy! Anh sẽ xử em sau!]

[Ui da~~ Em lỡ mất thăng bằng rồi, giờ thì quay vòng vòng thui nào!]

[Uwaaaahhh!?]

Như thể đang đi tàu lượn siêu tốc, Alice tiếp tục thực hiện những cú nhảy vọt, lượn lờ trên không trung và xoay vòng hết lần này đến lần khác.

[Ừ- Ừm~~ Thật ra thì…… em chỉ hơi phấn khích quá thui à…… Ehe—— Fugyaaahhh!?]

[Em đúng là~~]

[Ginyaaahhhhh!? A- Anh sẽ xé rách má em mất…… Eh? Sao tự nhiên lại chạm vào tai em—— Higyaaahhh!?]

Giữa những tiếng hét thất thanh khi bị quăng quật như đang chơi trò cảm giác mạnh trong công viên giải trí, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm đến.

Và ngay khi đặt chân xuống đất, tôi lập tức bắt Alice ngồi seiza rồi véo má, vặn tai cô ấy nhiều nhất có thể.

[……Đau quá…… Em chỉ muốn thêm chút gia vị để buổi hẹn hò này của chúng ta thêm vui hơn thôi mà……]

[Anh đâu có yêu cầu cái loại gia vị đó chứ!?]

Thật tình, không chỉ nghịch ngợm như mọi khi mà hôm nay nhỏ này còn quậy phá hơn hẳn.

Mà thôi, tôi cũng không muốn mất thêm thời gian để mắng cô ấy nữa, tốt hơn hết là đi xem múa rối ngay thôi.

Nhưng mà, việc để Alice hoàn toàn dẫn dắt buổi hẹn này theo ý mình thế này làm tôi hơi khó chịu, nên có lẽ tôi nên tìm cách phản công một chút.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa định cùng Alice, người vừa đứng dậy khỏi mặt đất, tiến vào quảng trường…… thì bỗng dưng, một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu tôi.

[Nào, quay lại với kế hoạch ban đầu thui…… Ehh?]

[Chà, cũng đâu cần phải vội vã làm gì. Chi bằng cứ từ từ tận hưởng chứ nhỉ?]

[Hể? A- Areehh? Kaito-san? Sao anh lại “nắm tay em” vậy?]

Như một đòn phản công nhắm vào Alice, người đang định bước đi, tôi bất ngờ nắm lấy tay cô ấy, rồi đan chặt các ngón tay vào nhau, tạo thành một cái nắm tay kiểu tình nhân.

[Unnn? Nhìn xem, chúng ta là người yêu mà, chuyện này chẳng phải là bình thường sao?]

[Guhhh!? A- Anh dám chơi chiêu này sao…… N- Nhưng anh ngây thơ quá đó! Em lớn tuổi hơn Kaito-san hàng nghìn lần…… nên thật đáng tiếc cho anh, mấy cái chuyện thế này chẳng thể làm em xấu hổ đâu!]

[……Nhưng mà, "tay phải và chân phải của em lại đang di chuyển cùng lúc" kìa?]

[……Hôm nay em chỉ là muốn đi như vậy thui.]

Tôi không rõ Alice có nhận ra đây là đòn phản công của tôi hay không, nhưng cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra vậy…… Nhưng mà, tôi có thể nhận ra ngay sơ hở của cô ấy.

Alice, người đang bước đi như một con rối thiếc bị khô dầu, dù nhìn thế nào cũng thấy rõ là đang rất căng thẳng.

[……F- Fufufu, sao thế? Anh hết chiêu rồi à?]

[Này, Alice……]

[C- Cái gì!?]

[Em đang cố tỏ ra ngầu…… nhưng mặt em đỏ bừng cả rồi đấy.]

[Nyyaaaahhh!?]

Đúng là cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh, tuy nhiên, gương mặt đỏ bừng của Alice đã lan đến tận tai.

Khi tôi chỉ ra điều đó, Alice liền hét lên như một con mèo bị giẫm đuôi rồi hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác.

[A- A- A- Anh đang nói cái gì vậy hả…… C- Chẳng qua là do cái đó thôi! Là ánh hoàng hôn đấy, nên trông nó mới đỏ như vậy!]

[……Chẳng phải lấy bình minh làm cái cớ sẽ hợp lý hơn sao? Không, bây giờ mới 10 giờ sáng, nên chẳng thể nào là hoàng hôn hay bình minh được……]

[Aaa~~ Aaa~~ Alice-chan giờ bị điếc rồi~~ Alice-chan chẳng nghe thấy gì cả~~!]

[Em dễ thương thật đấy, Alice.]

[Auuuu…… Auuuu……]

Tôi biết rằng Alice rất yếu trước những lời khen trực diện.

Thực tế, chỉ cần tôi khen cô ấy dễ thương thôi là mặt cô ấy đã đỏ đến mức như thể có hơi nước bốc ra từ tai, còn mắt thì đảo liên tục như đang tìm cách trốn tránh ấy.

Nhìn Alice như vậy, tôi lại càng muốn trêu cô ấy hơn, thế là suốt quãng đường đến quảng trường, tôi không ngừng khen cô ấy. Đến khi chúng tôi đến nơi, đôi mắt của Alice đã gần như trắng dã, trông cứ như sắp bị quá tải đến nơi vậy.

Thưa Bố, Mẹ— Alice đã trở lại như bình thường rồi ạ…… Không, có khi còn quậy phá hơn trước nữa. Nhưng có lẽ, hay đúng hơn là chắc chắn…… vì cô ấy quá để ý đến buổi hẹn hò này— nên mới cảm thấy xấu hổ như vậy.

<Lời bạt>

Alice tung chiêu Demp-Sweet Roll [note68085] hạ gục Serious-senpai!

Cô ấy là Mak*nouchi [note68086] tiếp theo sao!? Hay chính là Wind God [note68087] đời sau!?

Serious-senpai: [Nuwaaaahhhh!?]

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể là parody của Dempsey Roll, một kỹ thuật quyền anh nổi tiếng trong manga "Hajime no Ippo".
Có thể là parody của Dempsey Roll, một kỹ thuật quyền anh nổi tiếng trong manga "Hajime no Ippo".
[Lên trên]
Makunouchi Ippo, nhân vật chính trong "Hajime no Ippo".
Makunouchi Ippo, nhân vật chính trong "Hajime no Ippo".
[Lên trên]
Bí danh của Makunouchi Ippo.
Bí danh của Makunouchi Ippo.
[Lên trên]
Quảng trường nghệ thuật.
Quảng trường nghệ thuật.
[Lên trên]
Neph: Kuro Usagi trong Mondaiji Tachi chăng!?
Neph: Kuro Usagi trong Mondaiji Tachi chăng!?
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đôi khi cần phải cho tí drama kiểu khinh thường a K nhà ta xong mấy con vợ vào dẹp loạn
Xem thêm
:))). 2 ng này là ng yêu rồi mà cứ như kiểu ae xã đoàn ấy nhỉ, toàn cù nhây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
công nhận =))))
Xem thêm