Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 280 - Kiếm Lang đối đầu Hỏa Lôi Chi Thú – phần 10

2 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:

「─── Bầu trời xanh thẳm, hãy chìm vào bóng tối, bật cười trước màn đêm u ám, dù tiếng hoan hô vang lên cũng chẳng thể vươn tới, vì đó là chiếc búa công lý giáng xuống từ thiên thượng.」

Quả nhiên... đúng như tôi đã nghĩ.

Tôi đã lường trước điều này. Nếu Rei có thể làm được, thì liệu có lý do nào khiến Saiga-100 lại không thể?

Cô ta có thể kiểm soát Quintet Ngũ Trọng Tấu, thứ có lẽ là sở trường mạnh nhất của cô ấy. Cùng lúc đó, cô ta ép buộc tôi phải liên tục đối phó với nó, khiến tôi rơi vào thế bị động.

Và giữa những chuyển động đó, môi, lưỡi, cổ họng của Saiga-100 vẫn có thể tạo nên lời ca, kết thành câu chữ, gói gọn thành một bài tụng niệm.

Ngay khoảnh khắc 【Điện Luật Bùng Nổ - Stun Beat】 được kích hoạt, tôi đã tính đến khả năng này với xác suất khoảng 60%.

Một khả năng mà tôi từng nghi ngờ:

"Saiga-100 là một kiếm sĩ phép thuật, kết hợp cả kiếm thuật lẫn ma pháp."

「Thi nhân cất tiếng hát, đó là uy nghiêm của thần linh. Tu sĩ giảng giải, đó là thiên phạt từ thiên thượng.」

「...Giờ thì...」

Có ba cách đối phó:

Ngăn chặn trước khi phép thuật được kích hoạt?

Tránh né hoàn toàn?

Hay... sử dụng ngay lúc này...?

Cả ba đều khả thi. Lựa chọn thứ ba tuy có độ khó cao nhất, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra điểm yếu chí mạng, thậm chí dễ dẫn đến tự hủy.

Nhưng tôi vẫn sẽ chọn nó.

Thành thật mà nói, lúc này thắng hay thua đã không còn quan trọng nữa.

Dù kết cục có là chiến thắng hay thất bại, tôi cũng cảm thấy "Ừ, cũng hợp lý thôi".

Vậy thứ đang thôi thúc tôi lúc này là gì?

Tôi biết rõ nó là gì. Vì nó đã đồng hành cùng tôi từ lần đầu đặt chân vào thế giới game này, và chắc chắn nó sẽ còn đi cùng tôi mãi về sau.

「Vậy thì, nâng cấp bánh răng lên một nấc nữa nào.」

「Chân lý được hé lộ, không chính nghĩa, không tà ác. Chỉ có bạo lực thuần khiết, tuyệt đối, không gì sánh bằng.」

Câu niệm không dừng lại.

MP liên tục giảm xuống, nhưng được phục hồi ngay lập tức, thậm chí còn dư thừa để bù vào chi phí thi triển ma pháp.

Saiga-100 đang sử dụng một nguồn tài nguyên mà lẽ ra không nên lãng phí chỉ để đấu PvP.

Nếu cô ấy dốc hết toàn lực, vậy thì tôi cũng phải làm điều tương tự—đó là lễ nghi, là lòng tự trọng, là lãng mạn của một chiến binh.

「Nào, theo sau Minh Huy-kun... Đến lượt mày lần đầu tiên xuất trận rồi đấy...

Hỡi [khiên Gương Minh Vương—Dis Pater]!!」

.

.

.

Đúng vậy.

Thực ra, trong kho vũ khí của tôi có một món "không phải đồ rác", mà là "rác” chính hiệu.

Nó khoác lên mình danh nghĩa "phản xạ ma pháp", nhưng thực chất đang che giấu sự thật rằng nó chỉ là một món vũ khí vô dụng.

Tên của nó là 【Di Tích Cơ Giới - Legacy Weapon By Billac】

「【Khiên Gương của Minh Vương - Dis Pater】」

Một trong những vũ khí cổ đại tái sinh dưới bàn tay của thương hiệu Billac, cùng với [Găng Bọ Cạp Rực Rỡ - Gilta Brille].

Được rèn từ vật liệu của Atlantix Lepnolca, nó là một món vũ khí có cơ chế đặc biệt, sở hữu độ bền cực cao, không lung lay trước những cú va chạm thông thường, thậm chí còn phản xạ cả ma pháp—quả thật, trên giấy tờ thì hoàn hảo.

Nhưng nó đã che giấu một sự thật.

Hệ thống "Di Tích" và "Cơ Giới Tái Sinh" đều sở hữu một cơ chế tối thượng, gọi là 【Quá Tải Cơ Giới - Exceed Charge】, vốn được chia thành nhiều loại khác nhau.

Ví dụ, Găng Bọ Cạp Rực Rỡ sở hữu cơ chế 【Siêu Phản Kích - Reject】, nhưng thực chất, đúng hơn là "Một Exceed Charge có tên Reject".

Vậy thì, "Quá Tải Cơ Giới" của "Khiên Gương Minh Vương" thuộc loại nào?

Câu trả lời rất đơn giản.

Cơ chế quá tải của tấm khiên này sẽ kích hoạt một loại buff cực mạnh khi thỏa mãn điều kiện nhất định.

Đúng vậy.

Nó chỉ đơn thuần... cấp cho một buff cực mạnh.

Mặc dù bản thân năng lực chẳng khác gì rác rưởi, nhưng nhờ hiệu ứng hợp thể, nó vẫn miễn cưỡng đảm nhận được vai trò vỏ bọc—hoàn toàn trái ngược với "Minh Huy" của Dũng Ngư Thố Nguyệt, kẻ dù sở hữu vỏ kiếm tuyệt vời nhưng lại có một chiêu tất sát vô dụng đến mức đáng thương.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này.

Tôi có thể sử dụng nó— [Exceed Charge] của tấm gương khiên của Minh Vương, và với trạng thái cường hóa tối đa, tôi có thể đánh bại Saiga-100.

「Hãy gào thét đi! Cây búa sắt cười vang, giáng xuống mặt đất, nghiền nát mọi kẻ chắn ngang con đường của ta!」

Bán khỏa thân, song kiếm, thiên về cơ động—Sanraku, đó chỉ là dáng vẻ của tôi trong Shangri-La Frontier.

Nhưng trước đây, trong một game chết tiệt vốn đã diệt vong vì hệ thống của nó quá dễ bị lạm dụng—tôi từng là đội trưởng tiên phong của quân kháng chiến chống lại "UIE"… Under Idea Empire, biệt danh "Shimonetania" đầy tai tiếng.

 Người đời gọi tôi là "Pháp Sư Kim Loại Chết Chóc —Death Metal Magician", kẻ đã gieo rắc sự tàn ác khắp nơi. Đừng có mà coi thường năng lực nhìn thấu ma thuật của tôi.

Trong các trận chiến pháp thuật của game, yếu tố quan trọng nhất chính là tên của phép thuật. Nếu có từ liên quan đến lửa, thì có nghĩa lửa sẽ bay tới. Nếu có từ "meteor", tôi có thể suy luận được hình thức tấn công của nó.

Tất nhiên, một số game sử dụng từ ngữ nguyên bản, khiến người chơi không thể đoán trước nếu chưa tận mắt thấy nó. Nhưng ít nhất trong Shangri-La Frontier, quy tắc này vẫn được áp dụng.

Chỉ cần trong game này không có một kẻ nào như tên Đại Ma Thần Dâm Tục ngày trước—kẻ đã tạo ra phép thuật dựa trên tên gọi và mô tả của các AV—thì chiến đấu bằng ma thuật không có gì khó cả. Cái tên khốn ấy đã khiến tôi trở nên quá mức hiểu biết về các AV mà tôi chưa từng xem hay mua, tất cả đều do hắn gây ra. (AV -> JAV chắc ae ko cần giải thích đâu nhỉ ?)

Tên trùm cuối đã bị ban tổng cộng 16 lần nhưng vẫn liên tục hồi sinh trong thế giới đó. Ngoại trừ cách hành văn vô cùng thối nát, hắn thực sự là một bậc thầy trong chiến đấu kết hợp pháp thuật.

Vì vậy, chỉ có tôi và một số người khác mới đủ khả năng đối phó với hắn, dẫn đến việc chúng tôi bị bủa vây bởi những câu đùa tục tĩu với tần suất ngày càng tăng.

「…Lại nhớ đến chuyện chẳng hay ho gì rồi.」

Thôi kệ, dù sao đi nữa, khi game đóng cửa, chúng tôi đã tiêu diệt được hắn. Một kẻ không ngần ngại lách từ cấm để tán nhảm mấy thứ bậy bạ với cả trẻ vị thành niên thì đúng là chẳng còn gì để nói.

Chưa kể, hắn nói chuyện mà còn phát âm cả dấu câu—tâm thần thật rồi…

「Hãy nghiền nát chúng, Sấm Sét Cuồng Nộ! Ngươi là chó săn đói khát lao tới con mồi! Ngươi là con thú trung thành tuân theo ý ta, tiêu diệt kẻ thù của ta!」

Phép thuật vừa được giải phóng thuộc về lôi hệ—thuộc tính thường cân bằng giữa hỏa lực và tốc độ. Nó giống như một ván bài rút ngẫu nhiên, với hai lựa chọn chính:

「Chính diện, hay phía trên?」

Bản chất của lôi thuật quyết định rằng nó có thể đánh xuống từ bầu trời, hoặc phóng thẳng về phía trước như một tia laser. Nếu nắm được điều đó, chỉ cần đủ nhanh để hành động sau khi đã hiểu.

「Toàn lực xung trận!」

—[Bùa kích Lôi Ấn - Levin Trigger Hazard]—[Tai Họa - Disaster Hazard] được kích hoạt. Ngay sau đó, [Tầm Nhìn Khoảnh Khắc - Moment Sight] cũng khởi động.

Sấm sét đen hòa vào những tàn lửa rỉ ra từ cơ thể nứt nẻ của tôi. Trong thế giới chuyển động chậm như quay phim chậm, hai đòn tấn công đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

「【Cuồng Thú Lôi Đình - Violence Thunder】!」

「【Quá Tải Cơ Giới —Exceed Charge】!」

Tôi kiểm soát chuyển động đang trong tình trạng quá tải, nâng tấm khiên gương Minh Vương lên phía trên như thể đang đội một chiếc mũ lá, đúng lúc Saiga-100 giơ tay lên trời…

Những thanh kiếm xung quanh như muốn cản trở bước né tránh của tôi? Đáng tiếc, tôi không định né, mà sẽ đỡ thẳng!

Bên kia đã hoàn tất niệm chú.

Bên này đã kích hoạt kỹ năng.

Ngay khoảnh khắc con thú sấm sét từ trên trời lao xuống nhắm vào tôi—

Khiên gương của Minh Vương—Dis Pater, mở ra như một đóa hoa.

Hãy để ta chứng kiến xem!

Không còn là một món phế phẩm— Quá Tải Cơ Giới - Exceed Charge—[Chuyển Hóa Hấp Thụ - Absorption Convert]

Ngay khi va chạm nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc như sấm rền vang vọng—cơ thể tôi hòa vào màn bụi.

.

.

.

───Cậu ta vẫn chưa bị đánh bại.

Saiga-100 nhận ra điều đó theo bản năng.

Việc sử dụng Vũ kiếm liên tục khiến MP sụt giảm, nhưng nhờ vào một lượng lớn vật phẩm hồi phục trong kho đồ, tốc độ hồi phục đã vượt xa mức tiêu hao. Nhờ vậy, cô đã có thể phóng ra đòn tấn công mạnh nhất trong kho kỹ năng của mình—Pháp thuật toàn niệm [Cuồng Thú Lôi Đình—Violence Thunder].

Điểm yếu của phép này là không thể thay đổi điểm rơi sau khi thiết lập, vì vậy điều quan trọng là phải giữ chân Sanraku tại chỗ… Kết giới tạo bởi Tùng Kiếm chỉ có thể hạn chế cử động của cậu ta, nhưng rốt cuộc phép thuật cũng đã đánh trúng mục tiêu.

Thế nhưng—

Không thể di chuyển và không di chuyển—sự khác biệt giữa hai điều này lớn như trời với đất.

Chỉ riêng việc gã đó có hành động nào đó cũng đủ để khiến Saiga-100 phải cảnh giác. Cô đã được dạy quá nhiều lần rằng coi thường Sanraku là tự đào mồ chôn mình.

「Exceed Charge…? Ngươi vừa làm gì vậy?」

Là một loại kỹ năng phòng thủ vì nó đến từ khiên? Hay là một kỹ năng phản công vì cái tên có chữ “Charge”?

Nhưng thực tế, đây không phải Charge Xung Kích, mà là Charge Tích Lũy.

Sanraku đã làm gì, và chuyện gì đã xảy ra? Câu trả lời sẽ được hé lộ từ trong màn bụi đất.

「[Quá Tải Cơ Giới —Exceed Charge], loại 'Chuyển Hóa Hấp Thụ'… Thay vì phản xạ phép thuật như một 'Tấm Gương', nó biến thành 'Thấu Kính' để hấp thụ phép, chuyển hóa nó thành buff gia tăng toàn bộ chỉ số của người dùng và cường hóa với trạng thái [Minh Viêm].」

Rầm!

Màn khói bụi bị xé toạc.

Từ trong làn khói mịt mù, một cánh tay trái vươn ra, bao phủ bởi thứ hào quang xanh cháy rực như ngọn lửa. Và ở tận cùng của cánh tay đó, thứ xuất hiện từ trong bụi đất là…

「Hóa thú… sao?」

「Nghĩ gì thế, làm gì có chuyện đó.」

Cậu đứng đó, toàn thân bốc cháy, bao trùm trong sấm sét đen kịt—một dáng hình quá mức xa rời nhân loại.

「Vậy thì, tôi sẽ làm một trò cười ở đây.」

Người đàn ông cầm trong tay hai thanh kiếm pha lê, một vàng một xanh thẫm—và cái đầu hắn, bỗng nhiên biến thành…

một con cá.

「Cá hồi nướng!」

「……Phff…」

「Sơ hở rồi đấy!!!」

Chỉ trong nháy mắt, gã đàn ông bốc cháy lao vào với tốc độ khủng khiếp.

Cú đá bao phủ trong lửa và sấm sét giáng xuống, hất văng Saiga-100 ra xa.

______________________________________________________________

Dù có bị hội đồng đánh bầm dập hay bị nhai ngấu nghiến, nhân vật chính vẫn chấp nhận với thái độ "Đó cũng là một phần của game rác thôi mà", vậy mà lại phải thốt lên "Ký ức tồi tệ" khi nhắc về hắn ta…

Nếu nói Fetish: Everything (gu siêu mặn), thì có lẽ bạn sẽ phần nào hiểu được độ nguy hiểm của hắn.

Trong thế giới của tác phẩm này, hệ thống VR có cơ chế đặc thù, và hắn ta là kẻ lợi dụng nó theo một cách hoàn toàn khác Sanraku—hắn có thể tự do thay đổi giọng nói, thậm chí bẻ ngược khớp xương mà không hề hấn gì.

Một con quái vật, nhưng chỉ hoạt động trong môi trường VR.

Thật ra, nếu so với hắn thì Josette cũng chẳng khác gì một tiểu thư đoan trang, bởi vì bộ não của cô lúc nào cũng ngập tràn sắc hồng.

Cũng có thể coi đó là một điều may mắn—vì thay vì sử dụng năng lực có thể dễ dàng phạm tội, hắn ta 100% chỉ dùng nó để quấy rối tình dục.

Enchant "Minh Viêm"

Tình trạng toàn thân bốc cháy như một thực thể dạng năng lượng.

Dù vậy, đây chỉ là một dạng Enchant, nên khi hiệu ứng kết thúc, nhân vật chính cũng sẽ không biến thành mô hình giải phẫu người, cũng không bị tăng độ nhạy cảm lên ba nghìn lần.

Tách biệt với buff tăng toàn bộ chỉ số của Quá Tải Cơ Giới, Minh Viêm cung cấp các hiệu ứng:

Buff chỉ số độc lập

Kháng tất cả phép thuật

Gây sát thương liên tục khi tiếp xúc

Nó có thể xem như một phiên bản khác của trạng thái đặc biệt "Cổ Lôi".

Tóm lại, nhân vật chính bây giờ không phải chỉ là kiểu "Chạm vào tao là bỏng đấy", mà là:

"Chạm vào tao là vừa bỏng, vừa bị giật điện, vừa giảm kháng trạng thái, có khi còn bị cản trở hành động. Mà tao thì lại tích cực lao vào đấm nữa cơ."

Cái quái gì thế này? Một con HaguMeta (Metal Slime) nhưng phiên bản cực kỳ độc hại à!?

Về ngoại hình, ở dạng thứ ba của Sanraku, hãy tưởng tượng một vị thần có khả năng tăng 100% sát thương vũ khí hệ hỏa, nhưng đầu lại là một con cá hồi và toàn thân tích điện.

Quái vật à?

_Katarina

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

eh, đừng nói kẻ đó là deepthroatslaughter á.
Xem thêm
Thì ra đây là chap nhắc tới người khiến sanraku có kỉ niệm không hề vui vẻ cho lắm:))
Xem thêm