Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 160: Vương quốc Fairy

9 Bình luận - Độ dài: 704 từ - Cập nhật:

=====================================

Phần 160: Vương quốc Fairy

=====================================

Nơi Yuuto hướng tới sau khi rời thành phố là Vườn hoa Richard được coi là đất thánh của quái vật fairy.

Khu vực này nằm cách thành phố Expein nơi Yuuto sống khoảng 100km.

Vốn dĩ nó không là chỗ hoạt động của mạo hiểm giả Expein nhưng Yuuto có một chiếc mô tô bay nên cậu không thấy khó khăn gì.

“Đây là…”

Yuuto dừng xe và tỏ ra có hứng thú với nơi vừa đến.

“Tuyệt thật! Nơi đây thật xinh đẹp đúng như truyền tụng.”

“Ờ há, nếu chỗ này không có quái vật ra vô, tôi sẽ muốn ở hoặc thậm chí mở cả một buổi tiệc trà…”

Hoa nhiều màu sắc đang nở rộ ở một bên khu vực. Nếu lắng nghe cẩn thận, thậm chí bạn sẽ nghe được cả tiếng suối róc rách.

Đội con gái gật gù.

Vườn hoa Richard đem lại cảnh quan đẹp mắt mà Yuuto chưa từng thấy trước đây.

~Fairy

~Đe dọa LV7

“Có ngay 1 em luôn!”

Yuuto dừng lại ở một khóm hoa và thấy fairy đang thu mật ong.

Quái vật gọi là fairy dài khoảng 30cm và như thể nó mang bộ mặt người trên một thân hình con ong.

(Vậy mà mình tưởng LV nó sẽ đi lên so với tụi fairy thấy lúc trước chớ…)

LV của fairy mà Yuuto gặp lần đầu tiên khi tới Trywide là 3.

Dù chúng khá nhanh nhẹn, nhưng cậu không thấy chúng là loại quái vật nguy hiểm gì vì chúng chỉ đứng tung phép chữa trị ở phía sau.

“Chủ nhân ơi! Xin hãy cẩn thận. Fairy ở khu vực này có vẻ hung tợn lắm. Hình như chúng sẽ chủ động tấn công mạo hiểm giả bằng vũ khí có độc.”

“À, tôi biết rồi.”

Nhìn cho kĩ, fairy mà cậu khám phá lần này có cầm một cây giáo nhỏ.

Tại Vườn hoa Richard này, nơi không có quái vật nào khác ngoài fairy sinh sống, do vậy tự bản thân bọn fairy cũng kiêm luôn vai trò tiên phong.

“Thế thì chú mày lên đường trước vậy!”

Và Yuuto dùng thủy thuật.

Yuuto, người làm cục băng kích thước banh bóng chày ở trên lòng bàn tay, khởi động động tác ném bóng.

Yuuto, người hấp thụ mọi thứ kể cả đó là môn thể thao nếu như nó không chỉ ích lợi cho võ thuật mà còn cho chiến đấu, thì rất thành thạo với [kĩ thuật pitching môn bóng chày*] (dịch: https://lermagazine.com/wp-content/uploads/2014/03/3baseball-Fig2a.jpg )

Yuuto ném quả bóng băng đi thẳng với vận tốc gần đạt 150km/h bằng trình độ kiểm soát hoàn hảo như là xỏ chỉ qua lỗ kim từ tư thế ném 3 phần 4.

Cục băng vẽ một đường thẳng xinh đẹp theo quĩ đạo xuyên thủng cơ thể fairy và dường như bắn tung dịch cơ thể bên trong ra luôn.

“Kinh thật! Quá nhanh tới nỗi em không hiểu chuyện gì luôn!”

“Em thật kém cỏi! Em chưa bao giờ hết ngạc nhiên với cách chiến đấu của chủ nhân!”

Hai cô gái thấy kiểu đánh bất qui cách của Yuuto hết lời khen ngợi trong ánh mắt sôi nổi.

(Chà, dù cho LV có tăng lên một chút, nhưng… đối phương không xứng là kẻ địch của mình)

Khoảnh khắc Yuuto nghĩ vậy lúc đang tiến gần tới fairy để lột bỏ bằng cớ chứng minh diệt trừ của nó…

Buzz buzz~

Cậu nghe một âm thanh như tiếng ruồi bay.

Lập tức sau đó, một thanh âm kêu inh ỏi trong đầu Yuuto.

~Báo động

~Độ hiếm: ☆☆☆☆☆

~Một kĩ năng tạo một âm thanh nhắc mà chỉ có người giữ kĩ năng mới nghe thấy khi họ vào tình cảnh nguy hiểm mạng sống. Âm lượng âm thanh tăng lên theo mức độ nguy hiểm

~Fairy

~Độ đe dọa LV7

~Pixie

~Độ đe dọa LV18

“Cái gì, thế này nghĩa là sao…?”

Số lượng há chẳng phải gần tới 100 con đi?

Bất thình lình ở trước mặt Yuuto là đội quân fairy và pixie đang ngùn ngụt giận dữ vì có đồng bào bị sát hại.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chiến thuật ong (ruồi) bu
Xem thêm
Ngon ntn tăng đc bn điểm thánh thuật ta
Xem thêm
Tks Mod :))
Bu đông địt thối :D
Xem thêm
TRANS
Tem đã :)) thanks
Xem thêm