Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 165: Thâm dạ kiện toàn*

7 Bình luận - Độ dài: 680 từ - Cập nhật:

Phần 165: Thâm dạ kiện toàn*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Dịch: đề tựa nghĩa là “1 đêm khuya khoắt lành mạnh cho sức khỏe”

Trong khi Yuuto thử nghiệm ma thuật, trời đã xế bóng và đêm tối đến.

“…Yoshi. Spica và mọi người đã ngủ rồi.”

Một cách cẩn thận….Yuuto kiềm nén gây động tĩnh hết sức có thể. Cậu ra khỏi phòng ngay khi xác thực bọn con gái đã lên giường.

“…Fufufu. Đã tới lúc, coi bộ cuối cùng mình có thể thử [Cái đó] tối nay.”

Nở nụ cười táo tợn, Yuuto lẻn ra khỏi biệt thự an toàn mà không bị ai phát giác. Những gì cậu làm bây giờ đúng là không thể để bị ai phát hiện. Yuuto đã rất mong ngóng kế hoạch này vào tối nay từ trước đó.

“Mọi người tập hợp!”

Yuuto rồi sau đó gọi những skeleton đang canh gác biệt thự. Do tác dụng của [Bể tắm tiến hóa], từng skeleton đều có được thân thể của một người con gái.

“Hoi~! Hoi~!”

~Skeleton

~Nguy hại LV18

Không biết có phải là do có được thân thể hay không, mà Yuuto thấy mức độ LV nguy hiểm dường như đã tăng lên nhiều so với cậu thấy trước đó.

Nhân tiện mới nói, họ đều đang mặc y phục làm theo ý thích của Yuuto.

Hơi thất vọng là họ không có tiến triển về trình độ trí tuệ, song nếu bạn mô tả ngoại hình các skeleton, bạn có thể nói đó là những thị nữ (maid) xinh đẹp.

“Oooaaa~ Nếu mà tập hợp họ như thế này thì quả đúng là tác động lớn nhỉ!”

Yuuto cất giọng thích thú sau khi tập trung hết những nữ skeleton vào đại sảnh.

Toàn số lượng là 60 người.

Nếu mà có một số đông các cô gái xinh đẹp tụ tập lại như thế này, người ta sẽ nói ngay liền đó chẳng khác gì một sự kiện idol.

“Nào nào mọi người, cởi bỏ hết quần áo và nằm xuống.”

“Hoi~! Hoi~!”

Khi nghe lệnh của Yuuto, tất cả cô gái skeleton lột đồ họ mà chẳng có khắc ngại ngần.

Những skeleton sở hữu tính cách nghe lời, họ vâng lệnh thông qua Khế ước Nô lệ mà Yuuto đã lập với Sanya.

“Yoshi! Tối nay hãy chơi thả cửa suốt đêm đi!”

Đang bày ra trước mắt cậu là một vườn hoa thiếu nữ khoe sắc thắm một cách ngoạn mục.

Yuuto đoạn cởi quần áo và chỉ mặc quần lót, sau đó cậu lăn vào cơ thể của các cô gái.

(Woa…! Cảm giác lâng lâng này…! Hương thơm này…! Đúng là tuyệt vời ông mặt trời~~~)

Bự, vừa và nhỏ. Những bộ ngực của skeleton mang đủ sự đa dạng và phong phú. Mỗi khi Yuuto sờ mó và bóp vếu được ai, là cậu cảm thấy hạnh phúc ngất ngay.

“Bên kia nà~!”

Lăn, lăn, lăn nà.

Dù có lăn lộn biết bao nhiêu lần thì Yuuto cũng không thấy chán.

Trò chơi [Thảm lăn phụ nữ ] mà Yuuto mới khám phá ra hàm chứa đầy sự lãng mạn của cánh đàn ông.

“…O-oni-chan, a-anh đang làm gì vậy desu!?”

Mắt cậu đảo tới hướng phát ra tiếng nói. Ở đó là Sanya mặc bộ đồ ngủ đứng đó.

“Sa-San-yaya…là…Sanya à…anh nghe thấy tiếng của skeleton nên đến kiểm tra…”

Rõ ràng đối với loli Sanya, [Thảm lăn phụ nữ ] dường như kích thích quá mạnh. Mắt Sanya trợn tròng nhìn Yuuto giống như cậu là một kẻ mờ ám.

“Onii-chan đang rất [vui sướng] phải không nè! Không sao hết nanodesu! Sanya chưa thấy gì hết. Đúng, Sanya đảm bảo luôn!”

Yuuto bị một cô gái nhỏ ngây thơ nhìn một cách khinh bỉ nhớ cái lần Sanya thình lình xuất hiện trước Ririna đang làm double ahegao V* trước đây. Ngay tại giờ phút này, Yuuto hiểu được cảm giác của Ririna ra sao vào ngày đó dù chỉ là chút ít.

(Minh họa*: xem Hình tập 3 )

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận