Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 161: Diệt sát hàng loạt

16 Bình luận - Độ dài: 600 từ - Cập nhật:

============================================

Phần 161: Diệt sát hàng loạt

============================================

Khi bọn Yuuto thấy quân đoàn fairy, chúng đang toát lên sự khát máu.

“Nguy quá chủ nhân ơi! Chúng sắp bắn tên!”

Tuy fairy đang dùng cung nhỏ, nhưng với số lượng này thì không hề đáng cười gì hết. Yuuto lập tức thử dùng phép phòng ngự mới của cậu.

“Chủ nhân! Để việc này cho em!”

Sylphia kịp thời đứng ra trước Yuuto trước khi quân đội fairy tiến tới. Đồng lúc ấy, nhiều mũi tên được buông ra từ dây cung của vô số fairy.

“Khiên gió!”

Cùng với tiếng gọi của Sylphia, một luồng gió nổi lên bao bọc lấy quanh Yuuto. Những mũi tên được phóng ra từ quân đội fairy tất thảy đều bị vô hiệu hóa bởi phép của Sylphia.

(Hay lắm, Sylphia!)

Mặc dù đồng đội cậu đang ra hết sức, Yuuto cũng không phí công vô ích. Cậu quyết định dùng skill mới mà cậu đạt được.

~Ma lực nén

~Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆

~Một skill nén ma lực vào trong cơ thể

Đây là skill Yuuto cướp được từ một thủ hạ của Mammon tên là Grater Demon, tác dụng của skill là nén ma lực của người dùng lên đáng kể. Mặt trái là tiêu hao năng lượng khủng khiếp, đây là một bất lợi khiến không thể dùng skill liên tục.

Yuuto nén ma lực tới giới hạn đoạn phóng thích nó ra từ bàn tay.

Shotgun.

Yuuto đặt tên ma pháp này là như thế bởi vì đạn băng được bắn ra sau khi nén ma lực tối đa. Hơn cả trăm viên đạn với ma pháp gia tốc bắn vào đoàn quân fairy. Uy lực của phép khủng bố hơn gần 10 lần so với sức mạnh của thủy pháp thông thường.

“ “ “~piki!~” “ “

Những fairy trúng đòn vô số đạn băng kêu lên những tiếng thống khổ.

Những con trúng phải thân mình đều ngắm gà tức khắc, một số mất cánh và lăn tròn trên đất.

Những fairy nhận ra sự bất lợi của chúng cùng lúc và thoáng chốc biến mất khỏi chỗ Yuuto và mọi người trong nháy mắt.

“Phù… thế là vượt qua rồi…”

Yuuto bèn kiểm tra thuộc tính.

~Konoe Yuuto

~Đặc kĩ

Cướp đoạt kĩ năng | Khế ước nô lệ | Ma nhãn | Trong suốt | Đánh động | Xúc tiến tăng trưởng | ma lực tinh chế (tinh luyện) | Chế hồn | ma lực áp súc (ma lực nén)

~Ma thuật

+Fire Magic Lv4(12/40)| Water Magic Lv6(10/60)| Wind Magic Lv5(4/50)| Holy Magic Lv5(28/30)| Curse Magic Lv6(3/60)

~Kháng tính

+Fire Resistance Lv3(19/30)| Water Resistance Lv3(0/30)| Wind Resistance Lv4(6/40)

Thuộc tính của Thánh thuật dâng lên đáng kể. Có lẽ tại vì cậu đã diệt sát gần như 30 fairy bởi đòn đánh trước đó.

“Chủ nhân tài quá desu! Fairy đã chạy mất sạch với chỉ 1 đòn đánh!”

“Bất ngờ thật. Ma thuật của Chủ nhân chắc hẳn đã vượt qua cả trình độ một quan pháp sư!”

Nghĩ lại, đây là lần đầu cho Yuuto có thể thành công tiêu diệu quái vật một cách hiệu quả bằng cách dùng ma thuật.

Bởi vì cậu đã hấp thụ đủ trọn bộ ma thuật, về sau này, cậu chuyển việc diệt trừ quái vật từ võ thuật sang ma thuật có lẽ là một ý cực hay.

Yuuto, người cảm thấy được tương lai sáng lạn của việc phát triển vững vàng của cậu, khôi phục lại công cuộc tìm kiếm con mồi mới.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Boo
thanks trans
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
1 vài con quái vật đang có một cuộc sống bình thường tự nhiên có người tới tàn sát đồng tộc. Cứ như những con người đang có cuộc sống bình thường thì bất ngờ quỷ xuất hiện vậy. Nếu xét trên phương diện nhân tính thì ai mới là sai ??? :3 :3
Xem thêm
Sai đúng phải xem dựa trên tiêu chuẩn nào, thế nên xã hội con người mới sinh ra luật lệ. Chứ còn trong tự nhiên thì ăn thịt lẫn nhau là thường mà.
Xem thêm
@CayĐắngChuaMặnNgọt: Công nhận là đúng nếu trên phương diện cá lớn nuốt cá bé.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks mod
Hóng em gái
Xem thêm
Cảm ơn vì tất cả
Xem thêm