Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 175: Tiệc chúc mừng

10 Bình luận - Độ dài: 711 từ - Cập nhật:

Phần 175: Tiệc chúc mừng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh về rồi đây!”

Thắng như chẻ tre và an toàn tiến vào vòng đấu tiếp theo, Yuuto quyết định quay về nhà sau khi nghe chi tiết điều khoản về vòng chung khảo.

“Oniisan. Mừng anh đã về nanodesu!”

“Yuuto! Em đã nghe tin rồi! Xem ra anh đã toàn thắng dễ nhỉ.”

Trở về tới lối vào, người chào mừng Yuuto đầu tiên là cặp chị em Foresti. Không hiểu sao, họ đang mặc đồ maid.

“Úi chà chà, thật khác thường để thấy hai người mặc đồ maid à nghen.”

“_____”

Khi Yuuto gật gù thưởng lãm, cặp chị em cho thấy sự bẽn lẽn và cọ đôi chân của họ với nhau.

“Chủ công, anh luôn luôn chiến thắng hào nhoáng như xưa.”

“Đúng vậy. Chủ nhân chỉ cần đánh đâu chắc đấy như thế này, việc thắng giải đấu sẽ dễ như bỡn đối với anh nha.”

Trễ chút sau đó, Sylphia và Spica, cũng xuất hiện và nói liến thoắng chúc mừng. Dị làm sao, họ cũng mặt đồ maid.

Yuuto nhìn bốn người chào cậu mà ngây như phỗng.

(Cái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?!)

Yuuto tự hỏi vì sao Spica, Sylphia, Ririna và Sanya ăn mặc đồ hầu gái maid, mà cậu ủy thác do sở thích của mình.

Trước đây, trừ phi Yuuto đích thân yêu cầu các cô gái mặc nó, họ sẽ chẳng bao giờ tình nguyện.

“Sao hôm nay các cô mặc đồ hầu gái? Tôi có bảo thế đâu?”

“Đúng ạ. Hôm nay bọn em sẽ mở tiệc chúc mừng anh về việc tấn tới vòng sau của giải thi đấu ạ!”

“Tiệc chúc mừng?”

“Thì, tại vì là chủ công là người yêu trang phục hầu gái, bọn em quyết định hiến thân để giúp chủ công thuyên giảm sự mệt mỏi, dù chỉ là một ít.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra tất cả là như thế.”

Vào khi đó, mặc dù Sylphia bỏ qua lời phân trần của cậu, chuyện vẫn tiết lộ cho các cô gái trong biệt thự là Yuuto làm chuyện tục tiễu với các thiếu nữ skeleton ngay đêm hôm sau.

Nguyên do chính bốn cô mặc đồ hầu gái bởi vì họ chất chứa cảm giác có tình địch với các thiếu nữ skeleton.

“Hãy bắt đầu chúc mừng thôi! Anh đã sẵn sàng cho bữa tiệc chưa?”

“Nào chủ nhân, tiệc hôm nay sẽ là Chủ nhân với chúng em!”

“Hả…?!”

Yuuto, nghe Spica nói, rơi vào trong sững sờ bởi vì cậu không biết phản ứng làm sao với tình thế của mình.

Nhưng tại phút tiếp theo…

Spica nhấc mép tà váy của bộ đồng phục hầu gái, làm rõ ràng những gì cô vừa nói.

“Chủ công, hôm nay anh không cần kiềm chế khao khát của mình. Tụi em đã chuẩn bị đáp ứng vẹn toàn bất cứ khát khao nào của anh để chúc mừng anh chiến thắng.”

Nói ra như thế, Sylphia cũng kéo váy của cô lên.

“Yuuto, em nữa…em không chịu nổi nữa.”

“Nói thật với anh, Sanya muốn làm ecchi với Onii-cha~ nanodesu.”

“Sặc…! Cả Sanya em luôn sao?!”

Yuuto luôn biết dục vọng của Ririna là mạnh ở không lâu trước đó, nhưng tới cả Sanya thì không tưởng luôn rồi. Về phần Sanya, cậu luôn cho rằng tâm lý và tố chất thân thể của con bé chưa đủ trưởng thành, nên cậu không ra tay với cô bé.

(Kuuu…Làm cho mấy cô gái dễ thương này quan tâm tới mình nhiều vậy…mình đúng thật là thằng đàn ông thất bại mà…)

Yuuto đoán. Cậu quá chú tâm vào vấn đề Aina để rồi bỏ qua tập luyện mà thuật nên làm các cô lo lắng.

Vậy cái gọi là “tiệc chúc mừng” này chỉ là một cái cớ, bởi vì những ngày gần đây các cô đã chịu hứng thú tình dục không ngừng đến nỗi họ không thỏa mãn nổi.

“Yoshi. Vậy các cô hãy chuẩn bị đi. Tối nay các cô đừng mơ ngủ nổi”!

u39-a0927e1d-db5a-4e21-ac13-cfe811e96d37.jpg

Dâng hiến của các cô gái gợi hứng cho Yuuto và linh hồn lẫn thể xác cậu bừng cháy thành lửa lớn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hên thế giới khác ko có fbi
Xem thêm
Hừm hừm :x
Xem thêm
Quất loli
Xem thêm
Nhìn phê vl
Xem thêm
Thằng main mà biết tới chu kỳ kinh nguyệt thì đéo phải đợi đến khi tìm ma thuật tránh thai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đậu, thêm con mới à .-.
Xem thêm
@medassin:
Nồ
Con này cũ r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời