Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 168: VS Imp

11 Bình luận - Độ dài: 708 từ - Cập nhật:

Phần 168: VS Imp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó, Yuuto nghe về tình huống hiện tại từ Legend Blood và quyết định hợp tác với họ.

Sophia kể rằng; dường như có một tên cộm cán từ Ma nhân đang lẩn trốn trong Vườn hoa Richard. Thông tin này có được từ đặc kĩ của cô với chi tiết bất minh—[Dự tri mộng]

~Dự tri mộng = giấc mộng dự báo

~Độ hiếm: không rõ

~(Một skill cho người dùng thấy được một cảnh tương lai thông qua giấc mơ)

Một ma nhân tên [Byakko] là mục tiêu diệt trừ. Hắn là một trong bốn thuộc hạ đắc lực của Ma vương Tham lam Mammon. Giang hồ đồn rằng họ có những skill hàng đầu trong số các ma nhân.

“Hiểu rồi. Tức là chúng ta sẽ tìm ma nhân tên Byakko này trong vườn hoa Richard phải không?”

“Không đâu. Chúng ta không làm thế nữa. Bởi vì nơi chốn của Byakko đã được xác minh thông qua điềm báo sáng nay desu.”

Mặt trái đặc kĩ [Mộng dự báo] của Sophia là hoàn toàn không thể khống chế luồng chảy thông tin kể cả khi mục điêu đã xác định tới một mức độ nào đó.

Sophia muốn giải quyết vấn đề này ngay hôm nay, kể cả khi nội dung giấc mơ cho thấy khu vực này thì nhất quyết mục tiêu vẫn còn đang ẩn nấp ở vườn hoa Richard.

(Nhưng cớ sao lại ra thế này? Hôm qua và hôm nay rõ ràng là rất đẹp, nhưng tại sao Mộng Dự Báo của mình lại không bắt được tung tích của hắn?) (Sophia)

Bắt đầu với sự xuất hiện của Konoe Yuuto, đã có những phần không thể hiểu được.

Thậm chí trong trận đấu trước với Beelzebub, theo Mộng Dự Báo của Sophia, ma vương tham lam Beelzebub đáng lý không thoát được cái bẫy của Michael.

Đặc kĩ của Sophia không thuộc loại có 100% chính xác những gì xảy ra trong tương lai. Ngược lại mà nói, Sophia cho rằng nó rất đáng giá khi cô có thể thay đổi tương lai sắp đến. Nhưng mà, nếu cứ tiếp diễn thế này, sẽ dẫn tới một hiện thực là những sự kiện dị thường có thể sẽ xuất hiện mà quá khứ chưa từng có.

(Konoe Yuuto…Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ lột trần cậu masuyo~)

Nương nhờ sự giúp đỡ của Yuuto trong phần việc của mình, đó không phải mang ý nghĩa Sophia đánh giá thấp sức mạnh của Legend Blood chút nào, mà là phép thử của cô. Sophia mỉm cười và hướng tới cái hang nơi Byakko đang trốn.

~skilltaker~

“Ra là thế. Có nghĩa Sophia và Michael vốn là bạn thanh mai trúc mã hả?”

“Đúng vậy. Mặc dù tôi không nguyện ý, nhưng tôi không bác bỏ được khi bị gọi là vậy. Michael và tôi trở nên có mối quan hệ này là tại vì quan hệ người thân của chúng tôi hồi xưa.”

“Ne ne~ Em rất là ngưỡng mộ loại quan hệ này đó. Kiểu như quan hệ của đôi tình nhân trong chuyện ngày xưa ấy desu.”

“Tôi có phủ nhận cái ấy đâu. Phải chi nếu đối tượng không là Michael thì chuyện đã…”

Mọi người Yuuto đã tới khu vực bên trong cái hang mà Byakko đang lẩn trốn. Ba cô gái, Spica, Sylphia và Sophia đang đi đằng trước và chát chít chuyện con gái một cách hăm hở.

“_______”

Trái ngược với sự sống động của mấy cô gái, cặp đôi Yuuto và Michael câm nín như hến. Vốn dĩ Michael đã không có ấn tượng tốt với Yuuto rồi. Còn Yuuto cũng chả thèm nói chuyện với người mang ác cảm trực tiếp với cậu. Vì vậy mà một bầu không khí u ám đang vờn quanh cả hai thanh niên.

“Chủ nhân ơi! Em ngửi thấy mùi quái vật sâu bên trong!”

Thoáng sau đó, Spica la toáng lên.

Trước mắt họ hiện ra là một người nhỏ có cánh mọc ở sau lưng.

Bên trong hang, lần đầu tiên họ đụng độ một quái vật khác loại fairy thường thấy ở vườn hoa Richard.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Khổ vcl, tan nhà nát cửa vì con em, giờ thì gặp thằng anh =))
Xem thêm
Thanks, trans
Xem thêm
Thank for bomb!!
Xem thêm
Gái tiếp chớ gì :3
Xem thêm
thx vì quả boom
Xem thêm