Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 170: vs Byakko 1

9 Bình luận - Độ dài: 1,055 từ - Cập nhật:

Phần 170: vs Byakko 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuuto và đội ngũ tiến lên dò tìm trong cái hang mà Byakko ẩn nấp. Họ đối đầu với một lượng lớn imp là tay sai của Byakko.

“Fuhaha! Tụi mày còn sớm 10 tỉ năm để khiêu chiến với đại pháp sư như ta đây!”

“pigyaaa!?”

Đối với bọn imp mạnh dạn lao lên tấn công nhóm cậu để bảo vệ Byakko, Michael không dư hơi để cho chúng khôi phục.

(Cái tên khốn Michael này…toàn làm việc rãnh đời không…)

Yuuto vốn dĩ muốn giành quyền chủ động giết imp đặng mà tăng điểm skill bằng Đặc kĩ [Cướp kĩ năng]—nhưng nếu cậu giành hết mọi trận đấu một cách mất tự nhiên, thì họ có thể nghi vấn về lý do của cậu.

Yuuto, người bị mất cơ hội làm màu mỡ hoạt động về đêm của mình, âm thầm chửi rủa trong đầu.

Sau khi đi xa hơn, lũ imp không còn xuất hiện nữa, chỉ để thấy một không gian rộng trống trải trong tầm mắt. Ở chính giữa là ma nhân mà họ đang tìm kiếm.

“Bọn nhân loại khốn khiếp. Sao lũ láo xược chúng bây dám xâm phạm tổ ấm của ta hả….!”

~Byakko

~Chủng tộc: Ma thú

~Chức nghiệp: không

~Đặc kĩ:

+Ma nhãn

+Bất miên

+Tái sinh

+Miễn dịch

+Cự đại hóa

~Ma nhãn

~Độ hiếm: ☆☆☆☆☆☆☆

~(Quyền năng để thấy bản chất của tất cả vạn vật. Tuy nhiên, độ hiếm có không được cho thấy với những ai có khả năng không rõ.)

+Tái sinh

~Độ hiếm: ☆☆☆☆☆☆☆☆

~(Miễn quả tim không bị tổn hại, người dùng có thể bức ép khôi phục tức khắc cơ thể bị thương.)

+Bất miên

~Độ hiếm: ☆☆☆☆☆☆☆

~(Khả năng duy trì làm việc không cần ngủ nghê.)

+Miễn dịch

~Độ hiếm: ☆☆☆☆☆

~(Khả năng vô hiệu hóa bất cứ độc tố nào.)

+Cự Đại Hóa

~Độ hiếm: ☆☆☆☆

~(Kĩ năng làm bản thân to lớn hơn.)

Ma nhân tên là Byakko, có một ngoại hình khác với những gì Yuuto tưởng tượng. Đây là tại vì toàn bộ lông tóc của hắn đã bị dọn sạch. Nhìn hắn không có cảm giác đáng sợ nào của một dã thú hoang dã. Byakko thiệt là nhìn đáng thương hại khi hắn đang phô bày làn da hồng nhạt.

“Y như chúng ta đã nhìn thấy bằng Mộng Dự Báo! Byakko này coi bộ yếu hơn mong đợi à nha!”

(Hắn có lẽ mới trải qua chuyện căng thẳng thần kinh?)

Sophia nghĩ vậy. Họ không biết chi tiết việc xảy ra ở đây nhưng không nghi ngờ gì nữa khi đây là cơ hội lớn để họ ra tay.

“Tốt quá rồi. Michael, hãy dùng hỏa lực cực mạnh nhất của ngươi đi như chúng ta đã bàn kế hoạch.”

“Tuân lệnh sếp!”

“…”

“_________”

“Cái gì vậy desu?!”

“Chết thật. Hình như tôi duy trì Aegis quá lâu nên tôi hết mana mất tiêu rồi.”

“~~~~HAAAAAAA! Cái…đồ Ramen rác rưởi này~~~”

“Hahaha! Nếu cô biết có những cô nàng dễ thương nhìn từ sau lưng thì không thể nào không lấy le tí phải không~”

Rõ ràng không chỉ phe địch mà sức mạnh của phe ta cũng bị tước đi nốt.

Nhận ra át chủ bài của họ đã mất đi, biểu tình của Sophia trở nên phức tạp khi cô nhìn vào Byakko.

“Ngươi nên đi chết đi là vừaaaaaaa!@!@#$%#@”

Trong khi ấy thì Byakko đã khởi động tấn công. Hắn dùng skill Cự Đại Hóa, mà tăng kích cỡ hắn gấp 5 lần bình thường. Rồi Byakko hùng hồn dẫm vào mặt đất, lao tới Sophia, người trông kích động nhiều nhất trong nhóm địch nhân.

“Heyaa~”

Sophia đã sẵn sàng đợi chết.

Cái đó là bởi vì—

Trong những trận đấu, vai trò của Sophia là tập trung yểm trợ bằng thánh thuật hay skill, và không thể thực hiện loại phép tấn công nào.

Do chỉ có vài biện pháp tấn công, Sophia tập luyện thêm võ nghệ phòng thân.

Cô học hỏi võ nghệ với một số võ sư hàng đầu nhưng mà—cô vẫn chưa đủ trình để chiến đấu, ngay cả khi hạ trình độ đối thủ của cô xuống, đối với họ, đấu với cô chỉ là một trận đấu cho có khí thế.

“Ái ái, nóng vội mà chi~”

Tuy nhiên, vừa lúc nấm đấm to tướng của Byakko sắp sửa đánh vào Sophia, đòn tấn công của Yuuto đã chêm ngay vào mạn sườn hắn.

[Hủy diệt Quyền]

Yuuto gọi chiêu thức này là vậy tại vì nó mang khái niệm phá hủy cơ thể người đồng thời cả [Trong] và [Ngoài].

Trong khi tung nấm đấm với tốc độ cao, đòn thế này cũng xoay vòng toàn cánh tay hệt như một mũi khoan ở khoảnh khắc va chạm; đây là chiêu thức chính trong Konoe Ryuu Taijutsu mà Yuuto đang sử dụng. Đòn thế này phóng thích một sự chấn động trong cơ thể mục tiêu.

“GUBAAAAAAAAAAAAAAA!”

Nhận phải [Hủy diệt quyền] đầy sức mạnh của Yuuto, thân hình bị nghiền nát của Byakko đâm thẳng vào tường đá trong khi bốc lên đám mây bụi cát.

Chug chugchug chugchug! Bam. Toàn cái hang rung động như thế có cơn động đất xuất hiện.

“T-thằng khkhốn…”

Vậy mà, dù nhận tổn thương đủ khiến bình thường đã tử vong rồi—Byakko vẫn đứng lên được với tiếng “pin pin*”. (dịch*: có lẽ là tiếng tim đập mạnh)

Theo những gì Yuuto thấy bằng Ma Nhãn, cậu hiểu rằng lý do tại sao Byakko không chịu đi chết ngay là bởi skill [Tái sinh].

Cậu phải uýnh thẳng vào tim kẻ địch để tiêu diệt kẻ địch sở hữu skill như thế. Song skill Cự Đại Hóa của Baykko lắm hắn to ra gấp 5 lần khiến việc đó trở nên khó đoán.

Và điều ấy sẽ còn khó hơn nữa khi phải vượt qua lớp cơ nhục dày ở ngực để có thể chuyển công kích tới tim hắn ta.

(u~n. Coi bộ đây sẽ là một trận đọ sức chịu đựng với gã này rồi)

[Cự đại hóa] + [Tái sinh], đứng trước một sự tổng hợp không ngờ, Yuuto không hẹn mà trở nên thấy mệt mỏi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đổi[hủy diệt quyền] sang [triệt phá quyền] đc hông trans
Xem thêm