Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 174: Khảo thí dự tuyển

14 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:

Phần 174: Khảo thí dự tuyển

==============================

Yuuto tới sân đấu trường sau khi hoàn thành xong việc đăng kí dự tuyển ở hội mạo hiểm giả.

“Woa~ Vậy ra có một nơi như thế này ở thành phố sao~”

Nó nhìn hao hao giống đại đấu trường cổ đại ở Rome. Có một khán đài A và khán đài B bên trong sân đấu trường, tất cả người tham dự là hơn 250 người.

“Konoe Yuuto-san. Vòng sơ loại khối F sắp sửa bắt đầu. Xin đến sàn đầu và chuẩn bị sẵn sàng.”

Một tiếp tân viên gọi tên cậu. Yuuto sau đó lặng lẽ hướng tới khán đài A được chỉ định.

“Trời, mày nghe gì chưa? Nó là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…”

“Ừ, tao biết rồi. Vậy hãy tiến hành theo chiến thuật của chúng ta.”

“Hehehe. Tao rất chờ mong được nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của nó.”

Khi Yuuto tới địa điểm A, 15 thí sinh còn lại tham gia vòng dự tuyển đã bắt đầu chuẩn bị. Họ hướng ánh mắt chứa đầy địch ý của họ vào Yuuto.

(Hiểu rồi nha. Mình là kẻ bị cho ra rìa đây mà. Tại sao lại vậy nhỉ…Bộ mình có làm gì để hứng cơn giận của họ à?)

Yuuto đang tham gia với tâm thế làm sao không khả nghi càng nhiều càng tốt cho tới bây giờ. Những thí sinh dự thi khác dường như cho thấy tất cả bọn họ đều thông đồng với nhau.

“Thằng c**…dám tiếp xúc thân mật với Lassen-sama như vậy…”

“Kuu~ A, giữ tao lại.Tính khát máu của tao cứ trỗi dậy mỗi khi tao nghĩ hắn đang độc chiếm cơ thể kiều mị của cô ấy.”

”Đừng nói vụ đó. Thật không thể tha thứ cho hắn được vì cái tội dám động tay vào thiên sứ của chúng ta! Dám gần gũi với Luna-chan của chúng ta như thế!”

“Phải đó…Luna-chan là niềm hy vọng của mạo hiểm giả ở Expein. Aaah, grrr, ta muốn Luna-chan là con gái của ta ghê…”

Yuuto, người nghe lén được nói chuyện của những kẻ đàn ông đó, hiểu ra tình huống mà cậu rơi vào. Không có gì đáng sợ hợn việc nhân loại đồng lòng với nhau chung một chí hướng. Năng lực cá nhân của những thí sinh không phải cao nhưng thận trọng là cần phải có.

“Cái gì? Luna hả? Sao các anh muốn loại lùn mà bé đó? Chẳng lẽ các anh…ê ê, các anh nói vậy là sao?”

“Tao có thể trả câu đó lại cho mày đấy? Cặp mông heo khủng long đó thì có gì mà ham hố ghê thế!? Luna-chan bé bé xinh xinh ngon hơn nhiều…!”

“Mày nói sao…dám nói lại xem!”

“Mày cũng thế! Có gan nói lại coi!”

“Haa?”

“Ora ora?”

Yuuto xin rút lại lời mình. Dường như nhóm mạo hiểm giả ủng hộ cho Lassen và Luna chỉ là một đám khỉ và chó. Mặc dù họ tung hô idol của mình, nhưng tấm lòng fan của họ vẫn theo mẫu hình nguy hiểm (cuồng).

“Vậy thì thưa quí vị, hãy bắt đầu vòng sơ loại của Khối-F ở đây. Trận đấu…Bắt đấu!”

Với âm thanh tiếng chuông, ngọn lửa trận đấu bùng cháy. Phút giây kế, người chung quanh Yuuto bị choáng váng bởi hành động bất ngờ.

“Cái---“

Bất kể họ nghĩ Yuuto làm sao, nhưng cậu đang chậm rãi đi tà tà một mình tới góc sàn đấu. Có hai điều kiện để thắng trận, đó là, hoặc làm đối phương đo ván hoặc ném họ ra khỏi vòng đấu.

“Tao không hiểu gì cả…nhưng đây là cơ hội…”

“Agrrr…! Tất cả xông lên cùng đẩy hắn ra khỏi vòng cùng lúc đi!”

15 người đàn ông hợp đồng đình chiến tiến tới bao vây Yuuto nhắm ép cậu vô góc.

“Hehehe. Đừng nghĩ xấu cho bọn tao. Tao sẽ hạ mày, Yuuto!”

Một người chắc mẻm về chiến thắng xông vô để đẩy Yuuto khỏi vòng.

“Ca---“

Nhưng, mặc dù họ đang vào thế thuận lợi—không hiểu sao, gã đàn ông xông vào lại là người bay ra khỏi vòng.

Những thí sinh tham dự không hiểu được chuyện mới vừa xảy ra, họ đều câm nín chết lặng như thể vừa mới bị tạt nước lạnh.

“Anh em... đừng có hành động ngu ngốc để lập công đầu. Một người là không đủ tài nghệ để đấu với thằng đó.”

“…Có vẻ là thế.”

Các thí sinh nhận ra sự cách biết áp đảo về kỹ năng của người ở trước mặt họ, rồi đó họ sửa lại tư thế của mình, sau đó vây quanh Yuuto.

“Tất cả hãy cùng nhào lên tẩn cho nó một trận khi đếm 3 tới 1, hiểu chưa?”

“Hiểu.”

Bất chấp đối phương là tay lão luyện dày dạn kinh nghiệm thế nào, hắn sẽ không thể nào chống cự nổi với hàng chục đối thủ hung tợn. Lý do vì sao tên kia thua tại vì hắn xông tới có một mình. Vào khắc này, tất cả thí sinh trong vòng thi đầu đều nghĩ như thế.

“3. 2. 1! Xông lên!”

Với hiệu lệnh ấy, cả đám xông lên tấn công.

“Eh?”

“Quái?”

“Tại sao?”

Ấy vậy mà, dù 14 người đồng thời tấn công, song chỉ Yuuto là còn đứng nguyện trong vòng. Không hề hiểu cậu đã làm điều đó như thế nào, những người khác há hốc mồm sửng sốt.

[Utchari] (https://en.wikipedia.org/wiki/Kimarite#Utchari_%E3%81%86%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%8A )

Đó là chân tướng kĩ thuật Yuuto đã phô diễn. Yuuto, người rèn luyện [Konoe Ryuu Taijutsu] dựa trên khái niệm dung hợp ưu điểm của tất cả võ kĩ tay không, dĩ nhiên điều đó có cả môn vật [Sumo].

Yuuto, thời độ tuổi còn nhỏ tiềm tàng nhất, đã coi như tiến vào thế giới Sumo.

Kĩ thuật này ném cơ thể đối phương đi bất kể là trái hay phải bằng cách chùn hông trong khi xoay để ném nổi tiếng là một trong những đòn lật ngược tình thế mà có thể dùng đối phó một đối thủ sumo lớn xác hơn bạn.

Yuuto đã mạo hiểm đứng ở rìa vòng đấu và thành công dẫn dụ tất cả đối thủ đi vào để gây nên hiệu quả cao nhất.

(Sumo thật là tuyệt…Nếu không phải mình buộc tiếp xúc với đàn ông thịt da trần trụi thì mình đã tiếp tục ngâm lâu thêm một chút rồi.)

Bởi vì cạnh tranh sâu sát, nó thật sự hợp với mình, nhưng…mình không chịu đựng nổi việc tiếp xúc với đám đực rựa đẫm mồ hôi bằng mọi giá nào. Chỉ có vậy thôi.

Có lẽ là điều hay nếu mình tiếp tục dài thêm chút nữa. Nhưng với tất cả điều liên quan tới Sumo mà Yuuto đã hấp thụ, cậu cảm thấy việc rời bỏ môn đó thì không hối tiếc chút nào.

(Đúng rồi! Mình thật sáng dạ! Nếu không tốt với đàn ông, vậy thì mình chỉ việc chơi sumo với một cô gái hén!)

Nhưng như mong đợi, Yuuto không thể chuẩn bị một mawashi (thắt lưng sumo) đích thực. Chơi vật sumo với Spica và Sylphia hẳn sẽ vui lắm vì Sylphia có lẽ sẽ xấu hổ khi mặc một fundoshi (khố Nhật).

Yuuto, người vừa nảy ra một ý tưởng hay, bắt đầu nhẩm tính làm một bản kế hoạch chi tiết sau khi cậu về nhà.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Lâu v..............:((
Xem thêm
Dịch thuật mùi potter
Xem thêm
Khả năng cao chung kết main gặp con e :))
Xem thêm
Ko còn nhớ gì lun :)) :)) :))
Thanks
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
lâu quá nên gần như quên luôn diễn biến của mấy phần đầu rùi giờ chắc phải xem lại quá-_-!
Xem thêm
main cướp crush của người ta mà còn bảo không làm gì á
Xem thêm