Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 164: Hãy dùng hỗ trợ phép

11 Bình luận - Độ dài: 899 từ - Cập nhật:

Phần 164: Hãy dùng hỗ trợ phép

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Yuuto trở về dinh thự, cậu nhanh chóng kiểm kê ma thuật mới đạt được.

~High Heal (Cao cấp trị thương)

~Một ma pháp trung cấp của thánh thuộc tính. Tăng lên đáng kể sự tự-hồi-phục của mục tiêu

~Rise

~Một ma pháp trung cấp của thánh thuộc tính. Tăng lên sức phòng ngự của mục tiêu

Có vẻ như khi Thánh ma thuật đạt tới LV6, hai phép trên liền dùng được. Đoán mò theo cái tên, lẽ đương nhiên ma pháp High Heal là phiên bản cường hóa của phép Heal cậu dùng trước đó. Cái làm cậu thắc mắc đó là phép Rise.

Nếu phép làm tăng sức phòng ngự giống như Ma Nhãn nói, thì chắc chắn nó là một skill tiềm tàng~ nhưng cậu tự hỏi liệu có như cậu mong đợi không.

(Yoshi. Vậy đầu tiên thử là…dùng High Heal cái đi…)

Ma thuật có thể ứng dụng lên sinh vật khác, nhưng Yuuto muốn thử lên thân thể cậu trước để phòng hờ vạn nhất.

Nghĩ vậy, đoạn cậu làm bị thương hai tay bằng thanh kiếm của mình.

(High Heal!)

Cậu thử xuất phép trong đầu.

Thế nào rồi?

Từ bàn tay Yuuto, ánh sáng trị liệu thoát ra và vết thương khép miệng trong vòng 1 giây.

Làm y hệt, khi cậu dùng cùng vết thương với phép Heal, nó mất gấp 4 lần thời gian xuất phép.

(…Rõ rồi. Đơn giản nhưng nhất định là skill hữu ích)

Yuuto đã học [Hủy diệt quyền] lẫn [Quỷ Quyền] của Konoe Ryuu Taijutsu, mà là những chiêu thức đặt gánh nặng lên cho thể chất. Nếu cậu cường hóa sức phục hồi với High Heal này, cơ hội cậu có thể dùng những chiêu thức bán-mạng này cũng sẽ tăng lên theo.

(Giờ cái này thì sao đây?)

Tiếp đến Yuuto dùng phép Rise. Cậu nhẹ nhàng dùng phép lên người, nhưng cậu không cảm thấy biến đổi hay khác lạ nào trong hiện trạng cơ thể.

(Vậy thế này thì sao?)

Thay vì đứng chờ kết quả thì tốt hơn nên ra tay hành động. Nghĩ thế, Yuuto thử đấm một tảng đá lớn ở trong vườn.

(…Kì quái. Không thấy tác dụng nào hết!)

Skill lởm chăng? Yuuto thành công phá hủy tảng đá nhưng cậu không thấy sức mạnh tăng hay giảm gì.

“Hmm? Ủa Yuuto, anh đang làm gì thế?”

Xuất hiện ở trước mặt Yuuto đang bối rối là cô gái Cait Sith~~Ririna Foresty. Chị em Cait Sith Ririna và Sanya đã thành nô lệ của Yuuto và là những người phụ trách công việc nhà với bảo an khu vực.

“Ủa Ririna! Em tới thật đúng lúc! Lại đây, anh đang thử nghiệm ma pháp. Em có phiền không nếu đến giúp anh?”

“…E-em không ngại mà, n-nhưng đừng có làm mấy cái ma thuật khiêu dâm ấy, được không?”

Ririna cảm thấy sự nguy hiểm che người lại bằng hai tay và kéo ra 1 quãng cách xa với Yuuto. Dạo hồi cậu ta lấy lý do [Thử ma thuật], Ririna đã bị dùng làm vật thí nghiệm với một ma thuật thô lỗ là nâng cao độ mẫn cảm tình dục của mục tiêu. Ở lần đó, việc cho thấy cảnh tượng xấu hổ với em gái Sanya đã thành một một nỗi ám ảnh phảng phất của Ririna.

“An tâm đi. Lần này không chơi khiêu dâm gì đâu.”

Vừa nói, Yuuto vừa dùng Rise lên Ririna. Lúc này, cơ thể Ririna bắt đầu tỏa sáng nhẹ.

“Gì-cảm giác gì thế này…?! Có gì đó chảy vào trong em…”

Ririna hứng chịu cảm giác bối rối khi có một sức mạnh mới ngụ trong người cô.

“Kinh thật! Yuuto tài giỏi quá! Làm như có một nguồn sức mạnh mới khác với em trước giờ vậy! Em giờ có thể bóp nát sỏi bằng bàn tay luôn nè!”

“…”

Ririna, người mới nhận một sự thăng cấp sức mạnh cực kì, bắt đầu nghiền nát đá trong khuôn viên vườn trong niềm hưng phấn.

(Có lẽ ma thuật này…không thực sự có ảnh hưởng nhiều lắm với người có sức mạnh cao…)

Đánh giá kết quả, Yuuto kết luận đúng ngay chóc. Ma thuật Rise có tác dụng tăng sức mạnh cơ thể lên một trình độ nhất định. Chút đỉnh khiếm khuyết của nó là không có hiệu quả với những người tập luyện thân thể mỗi ngày.

Sau một số thử nghiệm, Yuuto thử áp dụng lên tất cả những cô gái trong biệt thự và nó thành công có hiệu quả như nhau.

(Tác dụng lên người hình như tan biến sau hai giờ)

Yuuto chấm dứt việc kiểm tra phép mới. Vậy là, với ma thuật mới, cậu có thể cải thiện độ an toàn hơn trong những chuyến phiêu lưu của họ.

Giờ thì mỗi khi đi kèm với các cô gái, Yuuto đều dùng Rise lên họ bất cứ lúc nào.

(Dịch: Về skill 2. ドライク Eng dịch là Drake, tui không hiểu tại sao lun (>0___0<). Nên mạn phép sửa thành Rise, 1 skill thường thấy trong game, có tác dụng tương tự. Với lại, mô tả tác giả ghi tăng phòng thủ, nhưng truyện lại cho tăng sức cơ thể, cái này cũng chịu thôi.)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Trans cho e xin link eng đc k ạ
Xem thêm
Cướp
Đầu năm
Xem thêm
@...ko...: bác có cướp "hơi" bị trễ k?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời