Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Phần 177: VS Jack Lee

8 Bình luận - Độ dài: 1,010 từ - Cập nhật:

Phần 177: VS Jack Lee

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chíp chíp~

Sáng hôm sau ngày kết thúc thi đấu vòng loại, Yuuto thức giấc với tiếng chim hót ríu rít hòa nhịp bên ngoài cửa sổ.

“Chủ nhân… đặc quá là hông có tốt!”

“Nhớp nháp quá... anh làm ơn bớt nhớp nháp đi ạ.”

“Fun~ya~…Onichan…pananodesu!”

“Yuuto..nữa đi anh..quậy em thêm nữa đi anh…”

Mấy lời đó thuộc về bốn cô gái đang ngủ ngon trong bộ áo ngủ mỏng tanh nằm kế bên nhau trên chiếc giường của cậu. Đó lần lượt là Spica, Sylphia, Sanya và Ririna.

Tối qua cậu làm quá nhiều rồi à?

Yuuto, sau những trận đấu vòng loại đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, và tập luyện còn dai sức hơn cả khi trước.

“Ối, chết rồi!”

Nhìn lên đồng hồ, Yuuto sực nhận ra chỉ còn 5 phút nữa là tới thời điểm bắt đầu hội thi.

Nếu Yuuto trễ nãi bỏ qua thi đấu, cậu sẽ đối mặt với Lassen nổi cơn điên, người đã kiếm cho cậu một tấm vé dự thi.

“Spica! Sylphia! Dậy mau, chúng ta ngủ quên rồi! Nếu không muốn trễ thì dậy mau lên coi!?”

Yuuto sẽ đi tới vòng đấu chính cùng với Spica và Sylphia.

Lại nói, Ririna lẫn Sanya cũng muốn tới đó để cổ vũ nhưng thế tức là họ phải bỏ nhà cửa không ai chăm sóc nên lần này họ đánh bấm bụng ở lại nhà.

Yuuto, người nhận ra sự trễ nãi của mình, lao tới khu đấu trường thật nhanh.

~skilltaker~

Cùng thời điểm đó…

Ở trường đấu A của đại hội.

Có hai mạo hiểm giả mà đến sớm đang ngồi ở hàng ghế khán giả, họ chính là Lassen và Luna.

“Tên tiểu bối đó… Yuuto..dám tới trễ!”

“Ừm. Thời gian điểm danh đã qua rồi. Không biết cậu ấy đang làm cái gì?”

Trận đấu đầu tiên ở khối A đã bắt đầu.

Trận đầu tiên của Yuuto thì trễ hơn, nhưng dĩ nhiên, người đến trễ thường gặp nhiều rắc rối.

“Chà, nếu vậy, có thể Yuuto hắn được vận mệnh chiếu cố rồi.”

“Hả? À ờ, chị nói đúng. Không ngờ trận đầu tiên cậu ấy lại đụng Jack Lee.”

Trong khi hai chị em trò chuyện, thời gian vụt trôi qua.

“Sao rồi thưa quí vị khán giả, giờ là tới trận đấu thứ 4 vòng chung kết của võ đài A. Đang tiến vào từ cổng Đông là Bất bại quyền pháp gia trứ danh, Jack Lee~e!

Bên tay kia, đấu thủ đang ra từ cổng Tây không ngoài dự đoán là đại tân nhân Konoe Yuuto. Cả hai hãy thượng đài nào!”

Khi người chủ trì tuyên bố lớn tiếng, người xuất hiện đầu tiên là Jack Lee.

Dù thực tế đã ngoài 50 tuổi, nhưng cơ bắp được hun đúc như sắt thép, làm ông tỏa ra khí chất của một chiến binh trăm trận kì cựu.

“Xin lỗi, tôi tới trễ!”

30 giây sau từ khí Jack Lee lên võ đài…

Xuất hiện ở phía kia đấu trường là Yuuto, người mồ hôi nhễ nhại trên trán.

~o~

-Nhẫn Bảo vật Đen

-Độ hiếm: 7 tinh

-Vô hiệu hóa ma nhãn của người khác

~o~

Khi Yuuto tới được ở giây cuối, cậu thấy một ông lão có thân hình hệt như sắt thép.

Nhưng do ông lão cũng đeo Nhẫn Bảo vật Đen, cậu không thể xác minh thân phận của ông.

Đây là lần thứ ba Yuuto nhìn thấy loại vật phẩm thuộc bộ Bảo vật Đen, bao gồm vòng cổ, hoa tai và nhẫn.

“Ông…là ai?”

Cậu nêu câu hỏi nghi ngờ ngay lập tức.

Hạng người duy nhất từng đeo vật phẩm Bảo Vật Đen, trừ cậu ra, chỉ có thành viên của Huyết thống Huyền thoại.

Dựa trên thực tế ông lão có vật phẩm độc nhất vô nhị như vậy, người ta có thể nói chắc ông lão không thuộc dạng người thường.

“Hehoohoo. Vẫn còn trẻ trâu chưa biết tới tên tuổi của lão Jack ta trên con đường võ thuật này à.”

Lão Jack, người nói trả Yuuto, cười không sợ hãi trong khi vuốt chỏm râu trắng ở dưới cằm.

“Nhưng không sao đâu. Nhóc, tương lai, nhóc sẽ có thể nhớ mãi cái tên Jack Lee này...buga~agya!”

Tức khắc sau khi Jack Lee cố nêu lên danh tiếng…

Nắm đấm của Yuuto đập vào mặt Jack.

“Tôi chẳng cần biết ông là ai. Cái tôi cần là tôi không thể thua khi được các mỹ nhân cổ vũ.”

Thân thể của lão Lee, khi nhận cú đấm của Yuuto, bay văng xa 5m.

Cơ thể Lee đập đất và bắt đầu sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

Hết trận.

Khán giả chứng kiến trận đấu thấy chuyện này không thể tin được.

Ông lão tên Jack Lee đúng là rất mạnh.

Nếu bạn tự hỏi, lão Jack có thể ứng phó 10 người khỏe mạnh ung dung một mình, và thậm chí lão có thể giết rồng bằng tay không.

Nhưng dù mạnh cỡ nào, ông chỉ ở trình độ con người.

Đối với Yuuto, chỉ có ma nhân mới làm một đối thủ xứng tầm, có thể cung cấp cho cậu một trận tưng bừng khói lửa bằng cơ thể hun đúc ma thuật của chúng.

“__________”

Khán thính giả trong khu vực đang chết lặng, bởi vì họ không thể hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng sau một chốc…

Từng cái vỗ tay đơn độc ở những nơi khác nhau trên khán đài bắt đầu lan tỏa và dần dà biến thành tràng pháo tay rầm rộ inh ỏi.

“Hee, mình muốn một trận ngoạn mục với ứng viên Jack Lee. Thế mà lão ấy không trụ nổi 1 đòn, có lẽ đại hội này không như mình kì vọng thật rồi.”

Chẳng hề đoái hoài gì tới sự khen ngợi của khán giả, Yuuto vô tư đi xuống võ đài trong tư cách người thắng trận.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

????đọc vài chap tiếp cảm thấy ghét main vãi . hi vọng thế lực e gái sẽ có ngài quay trở lại và lợi hại hơn
Xem thêm
Hử hử hử, ểeeeeee ?, Hụt hẫn vl =)) :))
Hừm hừm :x
Xem thêm
Mạnh quá thể =))
Xem thêm
Lol 1 hit
Xem thêm
Đệ saitama đây :))
Xem thêm
One hit :v
Xem thêm
Ez vậy ta
Xem thêm