Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Chap 294: Cuộc chiến ở Làng Elf ④

26 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:

Một cơn chấn động nhẹ.

Trên cả chiến trường kinh khủng nơi ở đâu cũng có dấu vết chiến đấu này thì cơn chấn động đó lại là mạnh nhất.

Khi tôi phát hiện ra nó, tôi mở cổng Không Gian, mở hờ mắt ra liếc nhìn Kuro rồi Dịch Chuyển đi.

Tổ đội Yamada-kun hiện tại cơ bản là vô dụng rồi, những gì sau đó cứ để Oni-kun giải quyết là được.

Tôi đã biết Yamada-kun lúc nãy đau đớn là vì Cấm Kị lên cấp tối đa.

Nếu như thế, dù có tỉnh lại cũng không làm gì được ngay lập tức, và càng không thể chiến đấu với Ma Vương nổi.

Vậy tôi không cần phải quan tâm làm gì nữa.

Quan trọng hơn, tôi muốn tập trung xử lí vũ khí tối thượng của bọn Elf cuối cùng đã xuất hiện.

Ừ, bọn Elf cuối cùng đã nghiêm túc rồi.

Món vũ khí này hoàn toàn không thể so sánh được với lũ robot vừa rồi.

Nơi tôi xuất hiện là chỗ chi đội Taratect đang bị tàn sát.

Những con nhện nhỏ như tôi hồi trước, những con nhện lớn đã trưởng thành, thậm chí những con nhện đã từ trưởng thành lớn lên hơn nữa, toàn bộ bị tàn sát mà không thể làm gì được.

Trong số đó có bao gồm cả con Chúa.

Cái thứ đó đang lơ lửng trên trời.

Nếu diễn tả trong một từ thì, nó là một con nhím biển.

Một quả cầu lớn có đường kính 10m.

Vô số gai mọc ra từ quả cầu ở giữa.

Ừ, là nhím biển.

Một con nhím biển khổng lồ bằng kim loại.

Mặc dù ngoại hình nó khiến người ta phải ngồi suy ngẫm, nhưng nó thực sự cực kì đáng sợ.

Những cây gai mọc ra từ người nó, mỗi cây là một họng súng, liên tục bắn phá mặt đất.

Không có nơi nào để trốn cả.

Từ trên không chỗ con nhím biển đang lơ lửng, từng trái bom một bị bắn xuống đất cho phát nổ, biến mặt đất thằng một địa ngục lửa.

Khu rừng đang dần biến mất.

Cùng chi đội Taratect.

Thậm chí con Chúa cũng không thể bỏ trốn nổi cơn mưa bom mà liên tục bị bắn dính.

Thực ra với cơ thể to lớn của con Chúa thì chuyện không bị bắn dính mới là khó hơn.

Vốn dĩ con Chúa có thể dùng tốc độ không tưởng với cơ thể to lớn đó mà né tránh, nhưng mà khi bị tấn công bằng một cơn mưa bom không để bất kì chỗ trống nào thì nó cũng không có cách nào né được rồi?

Nhưng con Chúa không định ngồi yên chịu chết.

Trong khi bị dính bom không ngừng như thế, con Chúa vẫn từ từ tích tụ một loại năng lượng đen trong miệng.

Là hơi thở của nó.

Con Chúa, loài quái vật mạnh nhất, bắn ra hơi thở mạnh nhất của bản thân nó.

Một tia sáng đen mãnh liệt bắn dính con nhím biển đang trôi lơ lửng trên không.

Nó hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ những trái bom do con nhím biển bắn ra, đồng thời xuyên thủng và tiêu diệt quả cầu nhím biển bằng kim loại đó, bay thẳng lên vũ trụ.

Tôi đã tưởng tượng một cảnh như thế.

Tôi đã từng thấy sức mạnh đó.

Một đòn tấn công hết mình của con Chúa tiêu diệt hoàn toàn cả ngọn núi nó bắn dính, thay đổi hoàn toàn địa hình nơi đó.

Một cục kim loại chỉ có đường kính 10m hoàn toàn có thể bị tiêu diệt không còn một mảnh.

Dù thế, con nhím biển đó vẫn sống.

Hơi thở đã dính trực tiếp.

Nó không thèm né tránh.

Nó không cần né tránh.

Vòng bảo vệ xung quanh con nhím biển đã xóa tan hơi thở mạnh nhất của con Chúa.

Là xóa tan.

Không phải là chặn đứng.

Lá chắn đó đã vô hiệu hoàn toàn đòn hơi thở của con Chúa.

Cứ như nó chưa từng tồn tại.

Tôi biết lá chắn đó.

Vì tôi đã tự mình nếm qua sự lợi hại của nó.

Trong nhà máy dưới lòng đất của nền văn minh cổ đại.

Thứ đó, chính là công nghệ chặn Ma Thuật.

Phiên bản lá chắn.

Là công nghệ từ nền văn mình cổ đại, nên tôi không ngạc nhiên khi Potimas người đã sống từ thời đó biết về nó.

Dĩ nhiên vũ khí này có trang bị thứ đó.

Đó là vũ khí tối thượng của bọn Elf.

Một con nhím biển vô hiệu hóa được cả đòn hơi thở như thế, con Chúa không thể làm gì đụng được đến nó nữa.

Toàn bộ đòn tấn công từ xa bị lá chắn đó vô hiệu.

Chỉ có những đòn tấn công vật lí là có tác dụng, nhưng vô số nòng súng liên tục bắn xuống không cho phép chuyện đó xảy ra.

Con Chúa vẫn có thể dùng Hoạt Động Không Gian để tiếp cận được với con nhím biển, nhưng chỉ vừa bước bước đầu tiên lên không là sẽ bị vô số bom dội trở ngược xuống mặt đất.

Mỗi lần cơ thể của con Chúa bị dính một trái bom thì nó bị mất đi một mảnh, rồi ngay lập tức trái tiếp theo lại bay xuống trước khi kịp hồi phục thêm.

Một con Chúa cùng cấp độ với Mẹ đang bị tàn sát không có khả năng chống cự.

Đúng là một món vũ khí đáng sợ mà.

Như thế này nếu muốn bọn chúng thống trị thế giới cũng được đúng không?

Chắc hẳn sẽ có vấn đề với năng lượng để hoạt động hay là số lượng đạn chứa được.

Nói chứ, tôi không nghĩ nó sẽ hết đạn.

Khá chắn chắn là đạn đang được chứa ở một không gian khác, hoặc có khi trên con nhím có sử dụng Ma Pháp mở rộng không gian.

Nếu không thì không thể nào chứa vừa được.

Tôi không phải chỉ đang đứng nhìn trận chiến giữa kaiju với vũ khí khoa học viễn tưởng đâu.

Dù nhìn tôi thế này nhưng tôi vẫn đang giúp đỡ con Chúa tấn công con nhím biển đàng hoàng.

Chỉ là hiện tại toàn bộ những gì tôi làm đều bị lá chắn nó cản lại hết rổi.

Tôi không đẩy con nhím biển vào lỗ hổng không gian có phân thân của tôi được, càng không thể mở trực tiếp cổng không gian vào bên trong đó.

Hơn nữa lá chắn còn chặn hết những đòn Ma Thuật đánh lén của tôi nữa.

Grừ!

Lá chắn này mạnh hơn tôi nghĩ nhiều.

Lá chắn này không phải là toàn năng.

Nó chỉ là nhiễu chứ không phải ngăn chặn hoàn toàn nên nó vẫn có một giới hạn nhất định.

Nghĩa là chỉ cần sử dụng một đòn tấn công mạnh hơn lá chắn thì có thể vượt qua được mà không bị cản lại.

Nhưng mà “cần một đòn tấn công mạnh hơn lá chắn” là vấn đề, vì nó đã chặn hoàn toàn đòn hơi thở của con Chúa rồi, nên nó rất mạnh không nghi ngờ được.

Ừ.

Vô vọng rồi!

Không, không phải là tôi không làm được đâu.

Nhưng tôi sẽ phải tốn một lượng năng lượng lớn đến ngu người nếu muốn làm vậy.

Phí lắm.

Nên tôi sẽ dùng một cách khác.

Nói thật thì tôi không muốn sử dụng nó ở nơi thế này.

Nhưng đây không phải là nơi để keo kiệt giấu đi khả năng thực sự của bản thân.

Mở mắt ra.

Tập trung tầm nhìn.

Thẳng vào con nhím biển.

Kích hoạt Tham Ăn Ma Nhãn!

Đây là một loại Ma Nhãn tôi mới tạo ra sau khi tôi trở thành Thần.

Nó gần giống với Tham Ăn của Ma Vương vậy.

Nên tôi mới đặt tên nó là Tham Ăn Ma Nhãn.

Khả năng của nó là ăn cướp năng lượng.

Ma Nhãn này sẽ phân hủy Ma Thuật trong tầm nhìn biến nó thành năng lượng rồi hấp thu lại.

Lá chắn gây nhiễu Ma Thuật mà con nhím biển này đang sử dụng, thực tế cũng là một loại Ma Thuật.

Ma Thuật có khả năng gây nhiễu Ma Thuật.

Đó chính là bản chất thực sự của lá chắn đó.

Nếu vậy, chỉ cần một Ma Thuật có khả năng xóa được cả Ma Thuật xóa Ma Thuật là xong.

Cộng thêm vào đó, là skill Tham Ăn thuộc series Thất Đại Tội của Ma Vương nữa.

Khả năng ăn và nuốt toàn bộ mọi thứ, trực tiếp biến nó thành năng lượng rồi hấp thu.

Dựa vào đó, tôi đã sửa lại để cho Ma Nhãn của tôi chỉ tập trung làm vậy với Ma Thuật chứ không phải mọi thứ.

Một trong những con bài tẩy tôi đã chuẩn bị cho Kuro

Vì thế nên tôi mới không muốn sử dụng nó quá nhiều để Kuro thấy.

Lớp lá chắn gây nhiễu Ma Pháp bị ăn mòn toàn bộ bởi Tham Ăn Ma Nhãn của tôi, thậm chí Ma Pháp khiến nó lơ lửng cũng biến mất, và nó rơi xuống đất.

Con Chúa đã chờ sẵn ở đó.

Con nhím biển cố gắng bắn trả, nhưng sau khi rơi xuống đất và mất đi lá chắn nó không còn cơ hội nữa.

Hàm răng khổng lồ của con Chúa đâm xuyên lớp vỏ ngoài bảo vệ của con nhím biển kim loại, biến nó thành sắt vụn.

Thắng rồi.

Ngay lúc tôi nghĩ thế, con nhím biển phát nổ.

Con Chúa đã ăn trọn vụ nổ đó trực tiếp.

Nửa trên cơ thể của nó hoàn toàn bị hủy diệt còn nửa dưới thì ngã xuống đất vô hồn.

Chết tiệt!

Đến chết còn tự hủy để chết chung nữa sao.

Mặc dù có hơi tiếc vì chi đội Taratect, bao gồm con Chúa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bù lại chúng tôi đã phá hủy được vũ khí tối thượng của bọn Elf rồi.

Coi như là cái giả phải trả đi.

Vừa nghĩ thế xong, trong tầm mắt tôi đột nhiên xuất hiện thêm nhím biển đang trôi lơ lửng trên trời.

Vô số nhím biển như thế.

…..Hả?

Cái gì?

Hở?

Hởở?

Hởởởởở!?

Chờ một chút coi!

Chờ chờ chờ chờ!?

Ểể!?

Con nhím biển không phải một mình sao hả!

Vậy, là bao nhiêu?

Theo tôi thấy sơ có ít nhất hơn 100 con nhím biển đang lơ lửng trên trời.

Hơn nữa, ở giữa đám đó còn có một thứ to lớn hình kim tự tháp đang bay nữa.

Vậy, không lẽ con nhím biển cũng chỉ là một món vũ khí được sản xuất hàng loạt thôi hả?

Nghĩa là cái kim tự tháp ở giữa đó mới là vũ khí tối thượng thực sự sao?

Nguy hiểm quá.

Tôi đã quá coi thường khả năng chiến đấu của bọn Elf rồi. 

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Thần vs elf 6.0
Anh hùng vẫn đang tiến hoá để khôn hơn 🤣
Xem thêm
Ôi, quái gì v (Trong lúc này thì đội Anh hùng đang ngủ ngon, còn đội Ma vương thì nai lưng ra diệt elf ;>)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Goi xong gọi D gấp đi kumoko-chan ơiii
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
cả map có 5 con mà 1 con chết nhảm vậy là dở rồi XD
Xem thêm
con này của shiro chứ có phải của ma vương đâu
Xem thêm
TRANS
@" đã đội mũ ": Ờm... Đây là con của Ma Vương mà
Shiro chỉ mới điều khiển 1 con thôi (cái con đi tàn sát trong chiến tranh ik)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời