Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Cuộc chiến ở Làng Elf ⑦

41 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Potimas

~~~~~~~~~~~~~~

Ta đang sử dụng Mã Ω. (TN: Robot Mã Ω, lúc trước dịch là loại Ω)

Nhưng nếu nói rằng ta không lo lắng gì về lựa chọn đó là sai.

Mã Ω là một món vũ khí chuyên chống lại Gyurieistodiez.

Nói trắng ra, nó không phù hợp để chống lại Ariel.

Ta không biết cô ta có thể dùng nó trong lá chắn nhiễu Ma Thuật này không, nhưng sự thật vẫn là cô ta có Tham Ăn.

Mã Ω có chứa một lượng năng lượng kinh khủng trong người.

Nhưng mà, nó không phải là vô hạn.

Nếu trận đấu kéo dài đủ lâu thì nó sẽ hết năng lượng, và nếu có tác động từ bên ngoài thì phần năng lượng đó sẽ càng mất đi nhanh hơn nữa.

Ta khá chắc chắn Tham Ăn có thể hấp thu được phần năng lượng đó dù là từ bên ngoài đi nữa.

Dĩ nhiên, ta chưa thể phân tích chính xác toàn bộ skill được.

Mặc dù ta có lá chắn nhiễu Ma Thuật này, nhưng ta không thể thư giãn được.

Nhưng mà, Mã Ω sẽ không thể bị Ariel đánh bại được, dù nó có không phù hợp đến mức nào đi nữa.

Những khả năng của Mã Ω, nếu chuyển thành chỉ số trong hệ thống thì sẽ tương đương với 150000 Sức mạnh vật lí, 100000 Phòng thủ vật lí, và 150000 Tốc độ.

Vì chức năng chống Giám Định của skill cấp Chủ, nên ta chưa xác nhận chính xác được chỉ số của Ariel, nhưng chắc chắn nó không đi quá mức 100000 được.

Nghĩa là nó có thể đánh bại cô ta chỉ bằng khoảng cách về chỉ số thuần túy mà thôi.

Và trên thực tế, Ariel đang bị Mã Ω xử lí rất dễ dàng.

「HAAAA!」

Qua màn hình, ta thấy cảnh Ariel vừa hét lớn vừa vươn tay lên đấm.

Nhưng mà Mã Ω dễ dàng né được.

Rồi phản công lại, cánh tay của nó đập dính cơ thể của Ariel.

Cánh tay đó không phải là một cánh tay bình thường.

Cánh tay của Mã Ω xoay như một mũi khoan, và xé rách một phần cơ thể của Ariel.

Một phần trên người bị biến thành thịt vụn và máu như thế, cơ thể vốn nhỏ bé của Ariel lại càng trở nên nhỏ hơn.

Bị mất hơn một nửa phần bụng như thế, Ariel nhanh chóng tạo khoảng cách không chút chần chừ.

Khi nghĩ đến cách chiến đấu hiệu quả nhất để chống lại Thần, câu trả lời ta có được sau khi xem xét nhiều mặt chính là mũi khoan này.

Nếu bị chém thì chỉ cần hồi phục lại vết chém.

Nếu bị đập thì phần chỉ cần hồi phục lại phần bị gãy nát. (TN: búa các kiểu)

Nếu bị đâm thì vốn dĩ phần bị thương quá nhỏ để để ý.

Đối mặt với một con quái vật thậm chí có thể tái tạo cả cơ thể chỉ từ một mảnh thịt nhỏ thì những kiểu tấn công vật lí bình thường trở nên quá mức vô nghĩa.

Hơn nữa còn lại phải tạo đủ lực để gây được vết thương như thế nữa.

Thế nhưng, sử dụng lực nhiều như thế là phí phạm năng lượng.

Dù là tấn công hay phòng thủ đều cần tốn năng lượng.

Nếu một đòn tấn công sử dụng 100 năng lượng, vậy bên phòng thủ sẽ cần sử dụng 100 để đỡ lại.

Thực ra nếu tính đến cả chất liệu dùng để tấn công và phòng thủ nữa thì kiểu tính toán đơn giản đó là không đúng.

Nhưng có một thứ luôn luôn đúng, đó là càng tăng sức tấn công, thì bên còn lại càng cần phải tăng sức phòng thủ để chống lại tỉ lệ với nó.

Thế nhưng, đến một mức nào đó thì chuyện đó không còn đúng nữa.

Sẽ đến một lúc mà cứ nhận vết thương rồi hồi phục nó lại sẽ tốn ít năng lượng hơn là cố gắng đỡ đòn.

Nếu suy nghĩ kĩ, sẽ thấy chuyện đó cực kì hiển nhiên.

Đối thủ chính là một con quái vật đủ sức hồi sinh chỉ bằng một mảnh thịt nhỏ cơ mà.

Nghĩa là, có đủ sức mạnh chứa trong cơ thể đó đến mức dù có bị đánh nát thành nhiều mảnh cũng không thành vấn đề.

Giả sử, nếu cần 10000 năng lượng để hồi sinh hoàn toàn từ một mảnh nhỏ, vậy thì nếu đòn tấn công bên kia sử dụng 10001 năng lượng thì thay vì tốn 10001 năng lượng đỡ nó một cách ngu ngốc thì cứ nhận đòn rồi hồi phục sẽ đỡ tốn được 1 năng lượng.

Đồng nghĩa với làm phí mất 1 năng lượng của bên tấn công.

Vì có chuyện như thế, nên sử dụng quá nhiều năng lượng để tấn công một vị Thần là hoàn toàn ngu ngốc. (TN: coi ai đang nói kìa, 79% năng lượng hệ thống đó)

Thay vào đó sử dụng một cách tấn công sử dụng ít năng lượng hơn mà vẫn ép đối phương phải sử dụng năng lượng thì tốt hơn.

Vì lí do đó, mũi khoan là một hình thức tấn công cực kì hiệu quả.

Ngoài việc có thể điều chỉnh sức mạnh cho phù hợp với khả năng phòng thủ của đối phương, còn có khả năng gây rất nhiều sát thương mỗi lần lá chắn của đối phương bị phá vỡ.

Vết thương càng lớn thì càng cần nhiều năng lượng để hồi phục.

Mặc dù như thế có vẻ không đáng kể với một vị Thần có thể hồi phục từ một mảnh thịt nhỏ, nhưng góp gió sẽ thành bão.

“Tốn ít, lời ít”.

Nhưng mà phần lời luôn chắc chắn là cao hơn phần tốn.

Hơn nữa, Ariel không phải là Thần.

Khi đối mặt với bối cảnh được thiết lập đặc biệt cho một vị Thần như thế này, thì một sinh vật bình thường như Ariel, dù có phù hợp để chiến đấu với Mã Ω cỡ nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi.

Thứ ta đang lo lắng, là việc phí quá nhiều năng lượng của Mã Ω.

Sau khi thu thập nhiều năng lượng quý giá như thế này, mà lại sử dụng nhiều hơn mức mong đợi để chiến đấu với Ariel thì sẽ quá phí phạm.

Nhưng, đúng như ta nói với Ariel, ta thấy cô ta chính là một đối thủ xứng đáng.

Đủ để ta chấp nhận giở ra con bài mạnh nhất của mình ra.

「Potimas-sama. Người muốn bắt đầu phản công bên ngoài như thế nào?」

「Ta giao việc đó cho ngươi」

Vì thế, mỗi khi thuộc hạ của ta gửi lời yêu cầu mệnh lệnh, ta luôn để hết mọi việc lại cho bọn họ.

Ta không có ý định rời mắt khỏi Ariel, đang được chiếu trên màn hình này.

Bên ngoài cứ để hết lại cho thuộc hạ của ta là được.

Nhiều nhất, những kẻ duy nhất cần lo lắng là con Taratect Chúa và cô gái tên Shiro.

Vì cả hai kẻ đó cộng lại cũng không bằng được một Ariel, nên ta không cần phải tự mình xử lí chúng làm gì.

Hiện giờ, ta muốn tập trung nhìn kẻ thù xưa này của mình chết bằng chính hai mắt mình.

Ariel lấy một tay che cái lỗ trên bụng cô ta lại, hít thở một cách nặng nề.

Chỉ riêng việc hít không khí chứa đầy CO2 vào thì tình trạng cơ thể của cô ta cũng trở nên tệ hơn rồi.

Hơn nữa vì có lá chắn nhiễu Ma Thuật, nên ta không nghĩ cô ta có thể hồi phục được vết thương đó.

Dĩ nhiên.

Vốn dĩ đó là lí do chính cho lá chắn nhiễu Ma Thuật tồn tại.

Đó cũng là lí do tại sao CO2 tồn tại.

Sử dụng nhiễu Ma Thuật để chặn bớt khả năng chiến đấu và khả năng hồi phục, còn CO2 ép chúng phải lãng phí năng lượng, và sử dụng Mã Ω để tăng tốc việc đó.

Để có thể giết được một vị Thần, ta đã tỉ mỉ chuẩn bị sân đấu này vì ta không phải là Thần.

Vì Ariel không phải là Thần, nên cô ta càng không thể đánh bại được nó.

「AAAAH!」

Lần nữa, Mã Ω tấn công Ariel.

Mũi khoan đâm xuyên ngực Ariel, tạo một lỗ hổng lớn.

Nhưng mà, Ariel đã chuẩn bị sẵn để nhận lấy đòn tấn công đó, để có thể nắm lấy Mã Ω với bàn tay trái của cô ta, giữ chặt nó lại.

「Bắt được… ngươi rồi」

Suốt nãy giờ, tốc độ của Mã Ω khiến toàn bộ đòn tấn công của Ariel hụt hết, chưa thể đánh dính nó dù chỉ một lần.

Để có thể đánh dính Mã Ω một lần, Ariel cố tình nhận đòn tấn công đó sao.

Bị tay trái của Ariel giữ lại, Mã Ω không thể né được.

Đòn tấn công hết sức của cô ta đập dính Mã Ω.

Nấm đấm của cô ta đánh dính phần đầu của Mã Ω, khiến nó nổ tung như một quả bong bóng dù nó làm bằng kim loại.

Chưa dừng ở đó, lực va chạm truyền khắp cơ thể nó, rồi từng mảnh cơ thể Mã Ω bay khắp nơi như bị phát nổ từ bên trong.

「Ngon thì né tiếp đi tên khốn」

Ariel mỉm cười đắc thắng.

Với một sinh vật bình thường thì một cái lỗ lớn trên ngực và bụng như thế là đủ để giết chúng rồi.

Thế nhưng, không may thay.

「Thật không may, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc sớm vậy đâu」

Trước mặt Ariel, cơ thể vương vãi khắp nơi của Mã Ω bắt đầu hồi phục.

Thậm chí còn không tốn đến một giây, cơ thể nó quay về tình trạng như lúc trước đó.

Nếu một vị Thần làm được chuyện đó thì một thực thể khác có thể sử dụng một lượng năng lượng tương tự cũng có thể làm được.

Càng đúng hơn nữa vì nó không phải là sinh vật sống, Mã Ω chỉ là một khối kim loại mà thôi.

Một khối kim loại được điều khiển từ xa sử dụng Ma Thuật.

Một cơ thể phức tạp của sinh vật sống so với một khối kim loại đơn giản.

Dĩ nhiên, cơ thể phức tạp sẽ tốn nhiều năng lượng hơn để hồi phục hoàn toàn.

Sử dụng mức năng lượng tối thiểu để khiến đối phương lãng phí năng lượng ở mức tối đa.

Tiếp tục lặp đi lặp lại như thế trong một thời gian dài.

Đó chính là bản chất của Mã Ω

「Bây giờ là đến vòng hai」

Vừa dứt lời, Mã Ω lần nữa chạy thẳng đến Ariel.

Có thể vòng hai này là kết thúc rồi.

Cô ta chắc chắn không thể sống nổi đến vòng cuối.

Nhưng mà, vốn dĩ không ai đến được vòng cuối rồi, vì đây là một địa ngục có vô số vòng cơ mà.

Ghi chú

[Lên trên]
TN: Chap hiện tại vừa ra tối 3/1 và là chap mới nhất hiện tại. Xem ra Potimas định chơi giống Shiro hồi đánh với Alaba, thi xem ai chết đói trước.
TN: Chap hiện tại vừa ra tối 3/1 và là chap mới nhất hiện tại. Xem ra Potimas định chơi giống Shiro hồi đánh với Alaba, thi xem ai chết đói trước.
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Shiro+ tatarec chúa=9999ariel 🤣
Xem thêm
Nhiều người nói potimas ngu nhưng đúng hơn là potimas chx có thông tin của shiro vì shiro quá khôn ấy chứ nên nó ko biết sm của shiro
Xem thêm
Maou-chan
Xem thêm
Kiểu j kumo-chan cx cho cái tên này một pha "bất ngờ tưa" :)))
Xem thêm
1 vị thần + con nhện siêu to khổng lồ vẫn ko = ariel ok :)))
Xem thêm
1 đứa bé mẫu giáo thì đâu tính được chính xác đúng chứ :))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cố lên Ariel
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Potimas ngu quá :(
Xem thêm