Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Arc Quá Khứ ⑫

41 Bình luận - Độ dài: 1,488 từ - Cập nhật:

「Quốc gia chúng tôi tuyên bố rút khỏi Hiệp Hội Năng Lượng Quốc Tế」

Ở hội nghị quốc tế có vô số quốc gia đang tham dự đó, lời tuyên bố không biết đã vang lên bao nhiêu lần lại lần nữa được nói ra.

Hiệp Hội Năng Lượng Quốc Tế là một tổ chức quốc tế xử lí những vấn đề liên quan đến nguồn năng lượng, như là dầu khí hay là than đá, được thành lập với những quốc gia sỡ hữu những tài nguyên đó làm trung tâm.

Nghĩa vụ của nó là khiến việc trao đổi các nguồn năng lượng trở nên dễ dàng hơn, đứng ra đảm bảo và đàm phán giữa những quốc gia thành viên theo đúng quy chế.

Nhưng mà số lượng các quốc gia đến và tuyên bố rút lui ngay lúc này đột nhiên tăng mạnh.

Phải biết rằng việc tuyên bố rút lui khỏi Hiệp Hội Năng Lượng Quốc Tế đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng những tài nguyên như dầu khí hay than đá đã là không cần thiết với họ nữa.

Từ lúc Potimas Hypenath công bố về Năng lượng MA, càng ngày càng nhiều quốc gia tuyên bố như thế này hơn.

Đa số là những quốc gia vừa và nhỏ, những quốc gia bị áp lực của vấn đề năng lượng, nhưng trong số đó cũng có nhiều quốc gia lớn không gặp vấn đề đó.

Toàn bộ đều là những quốc gia đã tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề năng lượng với năng lượng MA, và tuyên bố rằng dầu khí và than đá đã trở nên lỗi thời.

Mới đầu thì có không ít người nghi ngờ về sự tồn tại của năng lượng MA, nhưng khi sử dụng thử biện pháp được ghi trong báo cáo thì thực sự đã tạo được năng lượng từ hư vô.

Hơn nữa nó cũng không ảnh hưởng gì đến môi trường cả.

Không có ô nhiễm khí quyển, không có ô nhiễm phóng xạ như việc đốt dầu khí và than đá, hơn nữa cũng không cần những nhà máy điện quy mô lớn nữa.

Ai cũng có thể dễ dàng lấy được năng lượng bằng thiết bị đặc chế.

Hơn nữa, thiết bị này nếu không xây quá lớn thì có thể dễ dàng di chuyển ở đâu cũng được.

Những cái lớn nhất chỉ cần dùng xe công-ten-nơ là chở được.

Thậm chí có thể để một cái cho mỗi nhà sử dụng.

Với loại thiết bị tiện dụng như thế, mà số tiền phải bỏ ra để lấy được năng lượng lại thấp hơn hẳn so với những cách trước đó.

Những quốc gia đang phát triển đã chọn sử dụng nó triệt để.

Thủ tướng của Daztoldia nhíu mày lại, nhìn một lần qua mặt những người đại diện cho các quốc gia khác.

Ông ta đã đoán trước được việc này.

Nhưng mà, dù thế đi nữa ông ta vẫn cứng đầu không chấp nhận sử dụng Năng Lượng MA trong đất quốc gia của mình.

Vì quyết định đó mà tỉ lệ người ủng hộ ông đã giảm không hề ít, nhưng ông ta không đổi ý.

Năng lượng trong mơ xuất hiện từ hư vô.

Chuyện như thế là cực kì nhảm nhí.

Nếu có năng lượng, nghĩa là nó được chuyển hóa từ một nguồn nào khác.

Vậy vấn đề chính là “nguồn nào khác” đó, và liệu lấy năng lượng từ đó có gây hại gì hay không.

Nó là một loại năng lượng hoàn toàn bí ẩn.

Ông ta không hiểu tại sao nó có tác dụng lên cơ thể người.

Biện pháp tiến hóa Nhân Loại được tuyên bố cùng lúc với loại năng lượng này có thực sự an toàn không?

Thủ tướng cho rằng chuyện này cần phải được kiểm nghiệm lại.

Trước khi kiểm nghiệm lại xong, dù có bao nhiêu người muốn sử dụng nó đi nữa, ông ta cũng sẽ nhất quyết cấm sử dụng nó trong đất quốc gia của mình.

Nhưng mà đây chỉ là trong quốc gia của ông ta.

Ông ta không thể cản những quốc gia khác sử dụng nó được.

Suy cho cùng, quyền lựa chọn cuối cùng là nằm trong tay các chính trị gia của các quốc gia khác.

Ngài Thủ tướng đã nói về sự nguy hiểm của nó không chỉ một lần, nhưng rất khó nói liệu lời của ông ta có được lắng nghe hay không.

Dù có nguy cơ đi nữa, cho đến lúc trực tiếp đối mặt với nguy hiểm thì con người sẽ không nhận ra nó.

Họ chỉ để ý đến sự tiện lợi ngay trước mắt, mà không nhận ra nguy hiểm tiềm tàng nào.

Đặc biệt là khi nó tiện lợi đến mức có thể thay đổi cả thế giới như thế này.

Dĩ nhiên không phải toàn bộ quốc gia trên thế giới đều quyết định sử dụng cùng lúc.

Những quốc gia sản xuất dầu khí và than đá là những quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất về mặt kinh tế, nên họ cực kì phản đối năng lượng MA.

Những quốc gia đã phát triển có khả năng đứng trung lập thì chọn đứng trung lập.

Nhưng mà, thế giới đang dần nghiêng theo xu thế.

Đó là bởi vì chưa ai xác nhận được sự nguy hiểm nào của Năng lượng MA.

Dù có sử dụng bao nhiêu cũng không hết, vì nó đến từ hư vô.

Ngay lúc này, không có vấn đề gì xảy ra cả.

Đúng là một loại năng lượng trong mơ.

Một đất quốc gia sử dụng năng lượng MA sẽ phát triển cực kì nhanh chóng.

Có rất ít quốc gia nhìn thấy cảnh đó lại có thể chịu đựng mà không làm gì được.

Vì thế nên chiều hướng chung của xã hội chính là ủng hộ Năng lượng MA.

Ngoài ra còn có tồn tại một cách tiến hóa cơ thể con người bằng Năng lượng MA nữa.

Toàn bộ các khả năng cơ bản của con người đều được cường hóa, và hơn cả thế, có không ít người muốn được tăng tuổi thọ của bản thân.

Nhưng mà quy trình đó, cần sử dụng Năng lượng MA.

Nếu quốc gia đó không chấp nhận sử dụng Năng lượng MA, thì họ sẽ không thể sử dụng quy trình đó được.

Chính vì lí do đó, nên càng nhiều người lại muốn sự cấm cản này được gỡ bỏ.

Xu hướng này càng rõ rệt hơn ở những quốc gia phát triển.

Những quốc gia đang phát triển thì đánh cược hết hi vọng vào việc sử dụng Năng lượng MA để phát triển, còn những quốc gia phát triển rồi thì bị thu hút bởi khả năng tiến hóa cơ thể người.

Đã sớm không còn cách nào để cản xu hướng này lại rồi.

Dù là ngài Thủ tướng cũng không nghĩ là ông ta có thể cản việc sử dụng nó trong Daztoldia quá lâu nữa rồi.

Mặc dù vẫn còn một thời gian trước khi ông ta hết nhiệm kì, nhưng rất có thể ông ta sẽ bị cách chước trước thời hạn nữa.

Ngài Thủ tướng thở dài đau khổ.

Họ có hiểu không vậy?

Hai công trình này là do Potimas Hyphenath công bố.

Là do kẻ điên cuồng bị truy nã quốc tế vì sử dụng người sống làm vật thí nghiệm đó.

Và rồi, còn lí do khác nữa.

Chính nó mới là lí do chính khiến ngài Thủ tướng lo lắng.

Đó là vì có hai thế lực lên tiếng phản đối việc sử dụng Năng lượng MA.

Đầu tiên chính là loài Rồng. 

Trừ phi bị Nhân Loại chọc vào, rất hiếm khi nào loài Rồng lại trực tiếp đứng ra tuyên bố như thế.

Họ nói rằng, đừng động đến Năng lượng MA.

Những con Rồng đó đã trực tiếp tuyên bố như thế!

Ngay lúc đó, ngài Thủ tướng đã có dự cảm không lành rồi.

Và rồi còn thêm Hiệp Hội Sariera phản đối nữa.

Chủ tịch của họ, Sariel, đã lên tiếng phản đối việc sử dụng Năng lượng MA.

Đây là một lời cảnh báo từ những sinh vật không nằm trong sự hiểu biết của Nhân Loại.

Ngài Thủ tướng cho rằng lờ nó đi chính là không khôn ngoan.

Nhưng mà, như thế là không đủ để cản xu hướng phát triển của thế giới.

Không thể cản nó lại được nữa rồi.

Trong một tương lai gần, ngài Thủ tướng sẽ cực kì hối hận vì không vận dụng đến biện pháp cực đoan bằng vũ lực để cản xu hướng này lại.

Nhưng mà, thời gian trôi qua không thể quay lại được nữa.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Con người dù có tiến hóa thế nào đi nữa thì cái bản chất tham lam ấy không bao giờ biến mất
Xem thêm
Do sự tham lam của con người cả
Xem thêm
Đọc comment bên dưới toàn dân triết lý. Tóm tắt những điều quan trọng con người biết hiện tại:
1. Áp lực từ dư luận, người dân (Có).
2. Lợi ích trước mắt và lâu dài (Có).
3. Tác hại và rủi ro trước mắt(không) và lâu dài (chưa biết).
4. lợi ích kinh tế(Có) và vấn đề chính trị (Có).
Tóm cái váy lại là theo xu hướng thế giới :))
Xem thêm
cái lục địa duy nhất còn sống là đây ?
Xem thêm
thanks trans :)
Xem thêm
** Xin phép tóm tắt lại đống comment ở dưới, mọi người đỡ mất công xem nhé :))
Người thì nói con người trong truyện ngu -> Người thì nói con người ở ngoài cũng ngu -> Người khác thì giải thích là do độc giả biết trước cốt truyện rồi nên mới nói con người trong truyện ngu chứ nếu không biết thì quan điểm có thể khác đi. Hết!
** Cá nhân tui thì cũng góp 1 ý vô là: con người trong truyện ở một hành tinh khác với Trái Đất, nên nếu đem so sánh với người ở ngoài Trái Đất thì sẽ khó tránh lỗi lập luận....
Xem thêm
đúng là có rất nhiều, vô số biện pháp đã được đề ra, sau cùng lại chẳng thấy thực sự áp dụng gì hết :)
"nền văn minh của họ phát triển, nhưng bản thân nhân loại vẫn không chịu thay đổi"
Xem thêm
Con người chúng ta luôn lặp lại những lỗi lầm ngay cả hiện tại
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
đọc tới đây thì tách biệt loài người trong truyện với loài người thực tế ra đc rồi, tác giả bắt đầu đi hơi xa r, con người làm gì ngu tới mức này được
Xem thêm
hmm? sao không bạn, con người vẫn đang hằng ngày khai thác tài nguyên, xả thải ra môi trường, mặc dù biết làm như vậy là biến đổi khí hậu, phá hủy hệ sinh thái, sớm muộn gì cũng dẫn đến diệt vong, nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt họ vẫn làm đấy thôi. Bạn không nhận ra con người ngu đến mức này là vì bạn hiện đang có kiến thức cấm kị của thần rồi, vì bạn đã đọc câu truyện đến mức này rồi mà, nên bạn dễ dàng thấy được nhân loại trong truyện làm vậy là ngu, nhưng bạn lại ko nhận ra mặc dù loài người ở ngoài thế giới thật đã biết những việc họ làm là có hại cho trái đất nhưng họ vẫn làm.
Xem thêm
@Đinh Thành Trí: ko bạn, con người khai thác làm biến đổi khí hậu các thứ thì đúng, nhưng sớm muốn cũng dẫn đến diệt vong thì đéo nhé :))
Biến đổi khí hậu, hệ sinh thái bị phá hủy 1 thì khoa học tiến lên 2 cmnr, có giải pháp thay thế khắc phục cả. Bạn tưởng người ta cắm đầu khai thác mà ko suy tính sao? những bản báo cáo về biến đổi khí hậu cũng từ tiền do việc phá hoại môi trường kiếm ra đấy.
Xem thêm
Xem thêm 25 trả lời