Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Arc Quá Khứ ㉖

30 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

「Tôi có thể nói chuyện với Sariel không?」

「Được, dĩ nhiên」

Bởi vì Sariel đã trở thành lõi của Hệ Thống, nên hiện tại cô ấy đang ở trong một chiều không gian biệt lập do D tạo ra.

Không ai có thể đi vào đây mà không được phép của D.

Dù là Gyurie đã được trao một phần quyền hạn của Hệ Thống cũng không là ngoại lệ.

Bởi vì quyền hạn trong tay Gyurie hết sức giới hạn, nên tính ra thì những gì anh ta có thể làm ít hơn nhiều so với những gì anh ta không thể làm bên trong Hệ Thống.

D chỉ cần Gyurie có thể phát hiện lỗi trong hệ thống, bởi vì cô ấy không muốn anh ta can thiệp vào những phần khác càng nhiều càng tốt.

「Được rồi, ta sẽ tiễn anh đi」

「Người không đi cùng sao, D?」

「Chính xác. Ta không thân thiện gì với bọn thiên thần, nên tốt nhất chúng ta không gặp mặt vẫn hơn」

Dù họ chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng D lại tuyên bố như thế.

Tại sao cô ấy lại nói dối như vậy?

Bởi vì như thế này có vẻ thú vị hơn.

D dịch chuyển Gyurie đến trung tâm Hệ Thống nơi Sariel đang ở, cùng lúc suy ngẫm xem hai người họ sẽ có cuộc nói chuyện như thế nào.

-

-

「Sariel」

Thấy tình cảnh của Sariel, Gyurie bị sốc khi biết được lời của D nói rằng cô ấy bị trói buộc không chỉ là phép ẩn dụ.

Nơi đây là một không gian cực kì rộng lớn.

Bên trong đó là một Công Thức Ma Thuật khổng lồ.

Và Sariel ở giữa Công Thức ấy.

Bị trói buộc bởi những thứ nhìn như là dây xích, vẽ ra từ hoa văn trên Công Thức Ma Thuật đó.

Khi nghe trói buộc Gyurie đã tưởng tượng một cái gì đó lỏng lẻo hơn.

Như là tối đa chỉ khiến cho Sariel không thể rời khỏi Lõi Hệ Thống là nơi đây mà thôi.

Nhưng mà sự thật đau lòng hơn rất nhiều.

Thấy tình trạng hiện tại của cô ấy Gyurie cứng đờ người, có cảm tưởng như cô ấy gần như là một tù nhân vậy.

「Sariel…」

Vẫn đờ người ra, anh ta gọi tên cô ấy lần nữa.

Bởi vì anh ta không thể nghĩ ra gì khác để nói.

「Gyurie」

Được gọi tên hai lần như thế,  cô ấy phản ứng bằng cách gọi tên người đối diện mình.

Ánh mắt bình tĩnh của cô ấy nhìn thẳng vào Gyurie.

Như thường lệ, ánh mắt đó vẫn có một nét lạnh lẽo vô hồn.

Nhưng mà, không như thường lệ, trong ánh mắt đó có một nét trách móc mơ hồ nữa.

「Tôi xin lỗi」

Gyurie bất giác xin lỗi.

Còn về lí do anh ta xin lỗi, Gyurie không biết.

Có thể là về sự thảm của Nhân Loại do loài Rồng gây ra.

Có thể là về việc sau đó họ bỏ chạy khỏi hành tinh, cướp đi toàn bộ năng lượng của nó.

Có thể là về việc anh ta không thể cản được những việc đó.

Có thể là về việc anh ta đã ép Sariel vào tình trạng hiện tại.

Hoặc, có thể là toàn bộ.

「Không sao đâu. Anh không có lỗi mà」

Cứ như đang tha thứ toàn bộ những việc đó, Sariel nhẹ nhàng gật đầu.

「Bất ngờ bị rơi vào tình trạng như thế này chắc hẳn phải sốc lắm nhỉ?」

Dù Sariel có tha thứ cho anh ta, Gyurie cũng không thể tha thứ bản thân.

Nhưng mà, dù vậy đi nữa, cũng không có nhiều thứ anh ta có thể làm được.

Một trong những việc đó, là giải thích cho Sariel biết về tình trạng hiện tại.

Rằng anh ta đã nhờ vả D.

Rằng sau khi chấp nhận lời nhờ vả đó, D đã tạo ra Hệ Thống này, kết quả là khiến Sariel bị trói buộc như thế này.

Và cuối cùng, rằng việc này có thể sẽ tốn rất rất lâu, nhưng anh ta hứa rằng anh ta sẽ thành công hồi phục hành tinh này, giải cứu Sariel khỏi nơi đây.

Nghe những lời giải thích đó, Sariel nhận ra Gyurie đã mắc sai lầm.

Bởi vì Gyurie nghĩ rằng Sariel hoàn toàn không biết gì về tình trạng hiện tại, và bởi vì D đã thực hiện mọi thứ mà không nói cho anh ta biết rằng họ đã gặp nhau rồi.

Dù cô ấy nhận ra điều đó, nhưng Sariel không nói cho anh ta biết D đã làm gì.

Cô ấy cảm giác rằng dù có nói ra cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Và cảm giác đó không sai chút nào.

Dù có nói ra điều đó thì sự mâu thuẫn trong lòng Gyurie sẽ chỉ tăng chứ không giảm, thấy được sự mâu thuẫn đó D cũng sẽ chỉ đơn giản xem đó như thú vui tiêu khiển.

「Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi」

Sariel nuốt sự nghi ngờ về D của cô ấy vào trong lòng, gật đầu để nó không bị phát hiện.

「Gyurie, như anh thấy, tôi không thể di chuyển được」

Vì khế ước với D, Sariel không thể đi lại tự do được.

Đóng vai trò bình năng lượng cho Hệ Thống, cô ấy đã trở thành một bộ phận giúp Hệ Thống vận hành, không hơn không kém.

Cô ấy gần như không thể ảnh hưởng đến Hệ Thống nữa là.

「Xin hãy chăm sóc cho hành tinh này, và những người trên đó」

Hãy làm như thế vì cô ấy hiện tại không thể làm được vậy, Sariel cuối đầu yêu cầu như thế.

「Dĩ nhiên」

Nghe yêu cầu đó, Gyurie nhanh chóng chấp nhận.

Thế nhưng những lời tiếp theo đó thì anh ta không thể ngay lập tức trả lời được.

「Xin anh. Không cần biết việc đó sẽ khiến tôi được tự do trễ như thế nào. Xin hãy hướng dẫn Nhân Loại để họ không đánh nhau, không chém giết lẫn nhau」

Đó là một yêu cầu đi ngược hoàn toàn với bản chất của Hệ Thống.

Hơn nữa nó là một yêu cầu mà bản thân Gyurie không thể chấp nhận được.

「Sariel, chuyện đó…」

「Tôi biết mình đang yêu cầu điều vô lí. Nhưng mà tôi không muốn Nhân Loại phải chiến đấu nhiều hơn như thế này. Tôi cũng đã nói điều này với những đứa trẻ ở trại mồ côi, tôi chỉ muốn họ có thể sống hạnh phúc và vui vẻ mà thôi」

Anh ta biết Sariel đang muốn nói gì.

Xét theo những gì Sariel đã làm từ trước đến giờ, anh ta đã dự đoán trước được chuyện này.

Nhưng mà Gyurie không nghĩ rằng bản thân có thể làm vậy được.

Bởi vì chính Gyurie đã tự mình tuyên bố ý nghĩa của Hệ Thống theo kịch bản D đã chuẩn bị, nên toàn bộ Nhân Loại đều đã biết.

Hơn nữa, Gyurie hiểu rõ những gì mà Nhân Loại sẽ làm tiếp theo.

Đó chính là, đấu tranh.

Trên hành tinh này hiện tại có hai loại người.

Thứ nhất đó là Nhân Loại bình thường.

Thứ hai, là những Nhân Loại đã tiến hóa bằng năng lượng MA mà Potimas đã tuyên truyền.

Đa số Nhân Loại vẫn còn là người bình thường, nhưng mà số người đã tiến hóa cũng không phài là ít.

Bởi vì đa số quốc gia trên thế giới đều ủng hộ và khuyến khích việc sử dụng năng lượng MA cơ mà.

Nhân Loại bình thường đang chỉ trích, đổ tội những Nhân Loại tiến hóa vì đã lãng phí năng lượng MA tạo nên tình trạng hiện tại, và đã sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Huống hồ bây giờ đã có Hệ Thống, khuyến khích việc chiến đấu như thế.

「Bằng mọi cách, hãy để họ sống. Giữ cho họ còn sống. Đừng giết họ. Đừng để họ bị giết. Tôi cầu xin anh」

「… Tôi sẽ cố gắng hết sức」

Đó là tất cả những gì Gyurie có thể trả lời được.

『Sắp hết giờ rồi』

Giọng của D vang lên cứ như đang chờ đúng lúc, và thực sự cũng chính là thế.

「Đã hiểu. Được rồi, Sariel, tôi sẽ còn đến lần nữa. Chắc chắn, tôi sẽ cứu được cô」

「Vâng. Tôi sẽ chờ anh」

Và rồi, Gyurie rời khỏi đó.

Không biết rằng anh ta sẽ không bao giờ bước chân vào đó được nữa.

-

-

「Thật đúng là một trái tim nhân hậu tuyệt vời」

Khi Gyurie quay lại, những lời nói đó của D chào đón anh ta.

Nghe giọng của cô ấy thì không thể xác định được liệu cô ấy có thực sự cho rằng điều đó là tuyệt vời hay không.

「Đúng là vậy」

Mặc dù anh ta cũng đồng tình, nhưng Gyurie đã quyết định rằng chỉ một lần duy nhất, anh ta sẽ không làm theo yêu cầu của Sariel.

Đúng là đa số Nhân Loại chỉ đơn giản là bị kéo vào tình trạng này mà không biết gì.

Không biết cũng là một cái tội, nhưng không phải là tội không thể tha thứ.

Thế nhưng có một người không thể nào bị tha thứ được.

Potimas Hyphenath.

Lí do chính của tình trạng hiện tại chính là vì hắn đã hướng hành tinh này đến sự sụp đổ, dù chỉ là gián tiếp.

Dù có tha thứ toàn bộ mọi người khác trên thế giới, thì một mình hắn sẽ không thể được tha thứ.

Chính là vì Sariel đã đoán được những gì Gyurie định làm nên cô ấy mới nhờ anh ta “đừng giết”, nhưng đó là một điều anh ta không thể chấp nhận được.

Anh ta sẽ giết Potimas.

Đến mức không còn một mảnh nhỏ nào của linh hồn hắn tồn tại nữa.

「Làm Admin, chúng ta nên làm theo tấm gương của trái tim nhân hậu ấy, và nhất quyết không làm gì chống lại các sinh vật sống trên hành tinh này」

Nhưng mà, ý định của Gyurie bị người Admin cao cấp này cản lại.

「Ể?」

Mới đầu, Gyurie không hiểu D đang nói gì.

Vì thế nên anh ta mới bất giác thốt lên một cách ngu ngốc như thế.

「Nhắc lại, ta nói rằng làm Admin, chúng ta nên ngừng hành động chống lại các sinh vật sống trên hành tinh này. Vốn dĩ, Hệ Thống là một thiết bị khuyến khích sự phát triển toàn diện của toàn bộ các sinh vật ở nơi này, sau đó thu thập số lại năng lượng có được từ việc đó. Nếu can thiệp quá nhiều, chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến mục tiêu đó」

「Đúng là vậy, nhưng…」

Những gì D nói hoàn toàn chính xác không sai.

Nhưng mà, Gyurie có một người anh ta phải giết.

Vì thế anh ta không thể đồng ý được.

「Những gì Admin chúng ta phải làm, là giám sát và điều chỉnh. Không phải đó chính là công việc của Thần sao? Vì thế, anh không được cố gắng giết bất kì một người nào cả. Sariel cũng muốn như thế, không phải sao?」

Nhắc đến Sariel, D cuối cùng đưa ra chỉ dẫn như cảnh cáo.

「Anh chỉ cần phải làm những gì ta nói. Nếu không tuân theo, ta sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra, hiểu chưa?」

Mặc dù lời nói đó cực kì mơ hồ, nhưng có thể đoán được “những gì xảy ra” sẽ không có gì tốt đẹp cả.

Gyurie có ảo giác rằng cơ thể anh ta cũng đang bị những sợi dây xích vô hình trói buộc lại.

Không chỉ mình Sariel là bị trói buộc.

Ngay từ lúc này, trong lòng Gyurie bắt đầu sinh ra một tia nghi ngờ rất mờ nhạt, nhưng cũng rất thật, đối với D.

「Bây giờ, đừng làm cho ta thất vọng」

Và rồi, giọng nói đều đặn không mang chút cảm xúc đó kích phát nên bóng tối vô tận.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

D chắc là Ai của google tiến hóa thành đấy. Giọng vô cảm dễ gì giấu giếm.
Xem thêm
Ai cho mình hỏi tại sao lúc này sariel vẫn nói chuyện btg đc nma sau này lúc gặp bé nhện lại vô hồn đơ đơ ko :")
Xem thêm
Do 2 tk anh hùng và ma vương đời trc julius chơi nguu đánh bom lớp của D vs 70% năng lượng MA
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Arc quá khứ có nhiều thông tin gói gọn hữu ích hơn nhiều so với mạch truyện chính. WN đã gần hết rồi, đọc cho hết đi chứ đòi tóm tắt gì nữa, mốt không có để mà đọc đâu : ))
Mấy arc này nếu mà viết theo kiểu mạch truyện chính chắc cũng 50 chương, đã tóm gọn lại rồi đấy mà còn kêu tóm tắt, hix.
Xem thêm
Arc quá khứ dài vcl nên skip vài chap :P
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Arc này là một khúc cao trào của quá khứ đấy. Skip là một sai lầm to lớn.
Lời khuyên của một người đã từng skip và may mắn đọc lại hơn chục lần
Xem thêm
Ai tóm tắt nhẹ cái Arc quá khứ please ?
Xem thêm
dạ thưa bố trẻ, cái arc dài hơn cái sớ mà bố kêu tóm tắt là tóm tắt như nào!!! Hay là thế này: Potimas cố gắng để bất tử -> Potimas làm cho hành tinh gần như sụp đổ -> Sariel quyết định hy sinh để cứu hành tinh -> Gyuri cầu cứu D -> thế giới dc cứu nhờ Hệ Thống nhưng Potimas vẫn còn sống -> sau vài trăm năm dẫn đến câu chuyện về 1 con nhện như ta đã biết.
Xem thêm
@juntaj: Bạn có thể bơ comment của t mà, làm gì căng :^(
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm