Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Arc Quá Khứ ㉒

11 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

TN: Nhân Loại, quá khứ và tương lai chưa hề thay đổi

~

Hi sinh Sariel để hành tinh có thể tồn tại.

Có nhiều người ủng hộ chuyện đó.

Cũng có nhiều người phản đối chuyện đó.

Thế giới phân ra thành hai ý kiến trái chiều nhau như thế, nhưng đại lượng số người vẫn là lựa chọn ủng hộ.

Dù rằng họ có cảm giác rắn rứt lương tâm vì lấy oán trả ơn, nhưng cứ đà này họ chỉ có một lựa chọn khác là chết cùng với hành tinh này.

Vì thế, Nhân Loại đã chọn con đường tiếp tục sống, mặc kệ cảm giác tội lỗi của mình.

Thậm chí những người phản đối chuyện đó cũng không có mấy người thực sự đứng ra hành động để ủng hộ và bảo vệ Sariel.

Thực tế mà nói, toàn bộ số người ít ỏi thực sự đứng ra hành động đều là người của Hiệp Hội Sariera, và toàn bộ đều bị đàn áp không thương tiếc.

Họ từ chối không giao ra Sariel, nhất quyết chống cự đến cùng.

Nhưng mà đội quân của Daztoldia đã tự mình hành động đàn áp họ.

Theo lệnh của Chủ tịch Dustin, lúc này đã không còn chút chần chừ gì nữa, đội quân đàn áp bằng cách trực tiếp nhất.

Nhưng Chủ tịch vẫn còn lương tâm, nên ông ấy chỉ cho sử dụng những loại trang bị không gây tử vong, để tránh cho không ai chết.

Hơn nữa, còn vì lí do rằng Hiệp Hội Sariera không sử dụng vũ lực để chống đối.

Vốn từ đầu họ là một tổ chức từ thiện.

Họ cứu người vì lòng tốt của mình, không bao giờ muốn gây thương tích hay hại người khác.

Vì thế, vì đức tin đó của họ, mặc dù họ chống cự hết sức mình, nhưng họ không làm bất kì điều gì để giết ai cả.

Đối mặt với tinh thần bất khuất chói sáng như thế, đội quân Daztoldia không thể nào hăng hái với việc mình làm nổi.

Mọi người trong đội quân Daztoldia đều biết những gì mình làm là đáng xấu hổ đến mức nào.

Nhưng mà họ không có cách làm nào khác, chỉ có thể tiếp tục tấn công vì mục đích cao cả hơn.

Nếu Hiệp Hội Sariera mà không chọn biện pháp tránh gây thương vong để chống cự lại thì đội quân này sẽ không chút nhân từ tiêu diệt họ ngay lập tức.

Chủ tịch Dustin hoàn toàn sẵn sàng hạ lệnh thực hiện những hành động mất nhân tính đó.

Nói cho cùng, chính việc Hiệp Hội Sariera không muốn giết người đã cứu mạng họ.

Khi quân đội của Daztoldia xông vào nơi Sariel đang ở, cô ấy đang bị bao vây bởi rất nhiều những đứa trẻ, bám dính lấy cô ấy.

Những đứa trẻ ấy bao vây cô ấy hoàn toàn, như đang chơi đùa gì đó, gần như đang kiềm chân cô ấy lại.

Không, chính xác là bọn trẻ đang kiềm chân Sariel lại ở đây.

Vì bọn chúng biết rằng nếu không làm thế thì Sariel sẽ rời đi.

「Nếu chị định dùng sức mà đẩy chúng em ra thì chúng em sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại đây. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu chị muốn rời đi thì phải bước qua xác của toàn bộ chúng em ở đây」

Đe dọa Sariel như thế, những đứa trẻ đang bám vào cô ấy lấy chính bản thân mình ra làm con tin để ép Sariel ở lại.

Bọn trẻ biết.

Biết rằng nếu không chặn cô ấy lại, thì Sariel sẽ sẵn sàng hi sinh bản thân.

Thậm chí, cô ấy sẽ tự động làm thế mà không cần ai khuyên nhủ hay nói gì cả.

Vì thế, bọn trẻ mới giữ cô ấy lại như thế này.

Bọn trẻ biết rằng bị bọn chúng đe dọa như thế Sariel sẽ không thể rời đi được.

Bọn trẻ cũng biết, đặc biệt là những đứa trẻ lớn tuổi hơn, rằng những gì bọn chúng đang làm chỉ là một nổ lực vô vọng không làm gì được ngoài câu một chút thời gian.

Thậm chí những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng thế.

Dù thế, bọn chúng không có cách nào khác.

Với bọn trẻ này, không cần biết Sariel được gọi là Nữ Thần hay là chúa cứu thế, không cần biết loài Rồng có chửi bới, gọi cô ấy là một thiên thần đi lạc không biết nhìn tổng thể, cũng không cần biết những người bên ngoài gọi bọn chúng là ngu ngốc như thế nào đi nữa.

Với bọn trẻ, Sariel không phải là một người vĩ đại như thế giới phóng đại lên – cô ấy chỉ là một người mẹ hiền dịu nhưng lại không thể hiện được tình cảm của mình rõ ràng.

Bọn trẻ chỉ biết có thế.

Những người lính kéo từng đứa trẻ, vừa khóc lóc vừa gào thét, ra khỏi Sariel.

Dù bọn trẻ có mắng chửi, có cắn, có cào họ bao nhiêu, những người lính cũng không phản kháng lại, nhưng mà bọn trẻ vẫn bị kéo khỏi Sariel không thể cưỡng lại được.

Và rồi, khi đứa trẻ cuối cùng bị kéo khỏi, Sariel bị những người lính nọ đưa đi.

「Mọi người. Hãy sống thật vui vẻ. Sống trong hòa bình」

Đó là những lời ít ỏi cuối cùng cô ấy để lại cho bọn trẻ.

-

-

Sariel nhẹ nhàng chấp thuận hi sinh bản thân, biến mình thành nguồn năng lượng cho hành tinh.

「Đó là nhiệm vụ của tôi」

Là những gì cô ấy đã nói.

Ngài Chủ tịch khi nghe những lời đó, cúi đầu thấp hết mức có thể với Sariel.

Và rồi, ngày đó đã đến.

Suốt thời gian qua, Potimas bị bắt giữ, bị ép phải thiết kế và chế tạo máy móc cần thiết cho việc này mà không được ý kiến gì.

Để tránh việc hắn làm gì đáng ngờ, hắn cũng bị theo dõi nghiêm ngặt suốt 24/7.

Potimas ngoan ngoãn chế tạo những máy móc theo đúng như yêu cầu, cải tiến loại máy móc biến sinh vật sống thành năng lượng MA để có thể biến Sariel thành năng lượng MA được.

Việc theo dõi nghiêm ngặt là để ngăn cho hắn không thể bí mật thêm gì không thiết vào trang thiết bị.

Cứ thế, với tình trạng Potimas bị bắt giữ, mạng sống nằm trong tay người khác như thế, không thể nào hắn lại dám làm trái lời được.

Ngài Chủ tịch đã phát hiện được mục tiêu bất tử bất lão của Potimas.

Ông ấy biết rằng Potimas xem trọng mạng sống của mình hơn bất kì thứ gì khác, nên hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.

Ít ra, đó là nếu như đó là Potimas thực sự.

Potimas đang bị Daztoldia bắt giữ đó, không phải là người thật.

Đó là một nhân bản của Potimas.

Trước khi Potimas bắt đầu nghiên cứu Ma Thuật, Potimas đã nghiên cứu việc có thể dùng nhân bản vô tính để bất tử hay không.

Từ đó, hắn đã thành công tạo ra được những nhân bản vô tính của bản thân.

Nhưng mà đó không phải là thứ Potimas muốn.

Những nhân bản được tạo ra chỉ là một nhân bản.

Dù nó giống Potimas đến từng xâu DNA, nhưng nó không phải là Potimas.

Nó là một sinh vật khác có ngoại hình như Potimas.

Nếu sử dụng công nghệ cấy ghép não hắn sở hữu thì nó có thể được sử dụng làm một cơ thể sơ cua, nhưng mà bản thân việc đó không đồng nghĩa với sự bất tử bất lão.

Dù cơ thể có thay đổi thì bộ não vẫn được giữ nguyên, vẫn sẽ từ từ thoái hóa và rồi hắn cũng sẽ chết.

Nhưng mà nghiên cứu về nhân bản vô tính này của hắn giúp đỡ những nghiên cứu sau này không hề ít.

Potimas chế tạo hàng loạt các nhân bản của bản thân, cho những nhân bản đó nghiên cứu riêng về việc bất tử.

Mỗi nhân bản đều không thua kém gì Potimas.

Dĩ nhiên các nhân bản không thể có được toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy lâu năm của hắn trong một ngày được.

Nhưng mà dù tính cách của Potimas có đáng tởm đi nữa thì hắn vẫn là một thiên tài không ai có thể phủ định, và nhân bản của hắn cũng thế.

Ngoài ra, những phần tính cách rắc rối kia đã bị Potimas bản gốc xử lí xong.

Đối với Potimas bản gốc, mỗi nhân bản không là gì ngoài những con cờ để hắn nghiên cứu được nhiều hơn, chúng không phải là bản thân hắn, cũng không cần suy nghĩ giống hắn làm gì.

Các nhân bản được cung cấp kiến thức để có thể tiến hành nghiên cứu và chỉ có ý thức máy móc không bao gồm cái “tôi” riêng lẻ.

Không như bản gốc, nhân bản của hắn không biết sợ chết.

“Potimas” đang được nước Daztoldia bắt giữ, chỉ là một trong những nhân bản đó.

Bản gốc đã cố tình cho nó bị bắt.

Potimas bản gốc chỉ có một mục đích duy nhất.

Đó là nắm giữ sức mạnh của Sariel.

Nếu loài Rồng được coi như những con quái vật tượng trung cho cái chết vô lí, thì Sariel lại là một con quái vật còn đáng sợ hơn cả thế.

Nếu Potimas có thể nắm giữ được sức mạnh của Sariel, thì hắn không cần gì phải sợ hãi nữa.

Nhưng mà, bản thân Potimas không đủ sức nắm giữ sức mạnh đó.

Suốt quá trình nghiên cứu về tiến hóa của Nhân Loại, hắn đã xác định rằng cơ thể Nhân Loại không thể chịu đựng nổi việc được cung cấp nhiều năng lượng hơn nó có thể chứa.

Cơ thể Nhân Loại chỉ có thể chịu đựng được một lượng năng lượng đủ để tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ một chút.

Nếu cứ thế mà hấp thụ hết năng lượng của một vị Thần được thì quá tốt rồi, nhưng chuyện đó là không thể.

Vì thế, Potimas muốn chiếm lấy năng lượng của Sariel vì một mục đích khác.

Đó là để cung cấp cho thứ vũ khí trong tương lai được gọi là Gloria Ω.

Một thứ vũ khí dính đầy máu, được tạo ra dưới dạng một cục pin từ vô số các nhân bản của hắn.

Năng lượng MA, trừ phi được chuyển hóa thành điện năng hay gì đó thì không thể chứa hay trữ được trong một thời gian dài.

Nhưng mà hiệu quả chuyển hóa như thế lại thấp đến thảm thương.

Để có thể thực sự gọi là nắm giữ sức mạnh của Sariel thì cần phải trữ nó dưới dạng năng lượng MA.

Vì thế, mới cần một cái gì đó làm cục pin, hay nói cách khác là một cái bình chứa linh hồn.

Potimas chế tạo vô số nhân bản cũng vì lí do đó.

Để chuyển hết năng lượng của Sariel vào những cục pin đó.

Nhân bản của hắn không hề làm gì thay đổi các trang thiết bị chuyển hóa cả.

Nó thực sự đã sử dụng kiến thức của Potimas để chế tạo trang thiết bị có khả năng phân giải Sariel ra và đổ hết năng lượng đó vào hành tinh.

Nhưng mà năng lượng được đổ vào hành tinh chỉ đơn giản là sẽ lại bị hút trở ra bởi một kẻ khác.

Potimas dự định sẽ cướp số năng lượng đó, rồi chạy trốn khỏi hành tinh này.

Miễn sao hắn nắm trong tay năng lượng của Sariel thì hắn không có gì phải sợ cả.

Lúc đó, hắn sẽ không còn chút lưu luyến nào với hành tinh sắp tan vỡ này nữa.

Hắn sẽ đi vào vũ trụ, sử dụng thời gian của mình nghiên cứu cách để bất tử.

Và rồi, Sariel bước vào trong thiết bị đó.

Dưới sự quan sát của ngài Chủ tịch và mọi người khác, Sariel bắt đầu bị phân giải ra, chuyển hết năng lượng của mình vào hành tinh.

Và Potimas sẽ cướp lấy số năng lượng đó.

Ít ra, kế hoạch của hắn là như thế.

Nhưng ngay lúc Sariel bước vào trong thiết bị, cả thế giới đột nhiên thay đổi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thứ toi thắc mắc là sao poti lại làm phương tiện thoát thân hình UFO chứ ko phải tên lửa 🤣
Xem thêm
Ác thần D giáng lâm :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Nói đến cùng thì cũng là po tró gách tham sống sợ chết
Xem thêm
Cần bao nhiêu cái nhân bản để chứa được năng lượng của Sariel ? ????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
D D D D D :v
Xem thêm
Team đọc lần 2
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm