Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Chap 298: Cuộc chiến ở Làng Elf ⑩

26 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Trong khi con robot đang bắt đầu hồi phục mũi khoan bị vỡ của nó, ta chụp lấy đầu nó rồi ngay lập tức cắn rời một phần.

Ta cảm giác được vị đắng của kim loại trong miệng mình.

Nhưng nó cũng chỉ là trong giây lát mà thôi, vì những gì ta vừa cắn nát được trong miệng ta ngay lập tức bị phân hủy, biến toàn bộ thành năng lượng thuần túy.

Ít ra skill Tham Ăn của ta vẫn có tác dụng trong miệng.

Mặc dù điều đó có nghĩa là ta sẽ cần phải đưa những gì ta muốn ăn vào miệng trước, nhưng cũng có nghĩa là miễn sao nó vào trong miệng ta thì mọi thứ không cần biết là gì đều có thể bị biến thành năng lượng cho ta hấp thu.

Dù nó có là một con robot được đặc chế để giết Thần đi nữa.

Mặc dù lượng năng lượng ta có thể lấy được mỗi lần cắn như thế là rất ít, nhưng thế này vẫn tốt hơn cố gắng đấm nó trong vô vọng.

Ta đã có thể đoán sơ được thiết kế của con robot này rồi.

Nói cho đơn giản thì nó là một loại robot thiết kế để chiến đấu kiểu tiêu hao lâu dài được truyền rất nhiều năng lượng vào.

Dựa vào mức năng lượng cao của nó, nó được thiết kế để có thể ngay lập tức hồi phục hoàn toàn dù nó bị đánh nát đến mức nào đi nữa.

Những tính năng không cần thiết toàn bộ bị bỏ qua, hoàn toàn chỉ tập trung vào hiệu quả tối đa.

Ngoài ra còn kết hợp với lá chắn nhiễu Ma Thuật và khí độc để vắt kiệt sức đối phương.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Mặc dù nó có hơi giống đi đường vòng, nhưng nếu xét về những chiến thuật có thể có khả năng đánh bại một vị Thần thì chuyện này không hẳn là quá vô lí.

Mặc dù ta đang sử dụng Khiêm Tốn rồi nhưng vẫn rất cực khổ mới đánh ngang với nó.

Còn về việc nó có thực sự có tác dụng với Gyurie hay không thì ta không biết, nhưng ta biết Potimas đã suy nghĩ rất nhiều để hoàn thành được đội hình chiến đấu này.

Chính xác vì lí do đó, và vì đối thủ là ta, nên nó sẽ bị đánh bại.

Ta làm bàn tay thành một mũi thương rồi đâm thẳng vào con robot.

Rồi, ta kích hoạt Ma Pháp bên trong cơ thể con robot.

Lá chắn nhiễu Ma Thuật không phải là toàn năng.

Bên trong cơ thể sinh vật sống bên trong lá chắn, và bên trong những con cờ của hắn nằm phía trong lá chắn, nơi mà hắn nhất định không thể nhiễu Ma Thuật được, thì lá chắn nhiễu sẽ vô dụng.

Dĩ nhiên, vì bọn robot này hồi phục là bằng Ma Thuật, nên nếu gây nhiễu thì nó sẽ không là gì hơn một cục sắt.

Không như Shiro-chan, ta không thể phân tích cấu trúc Ma Pháp để vô hiệu hóa lớp chống nhiễu Ma Thuật, nhưng dù không cần dùng biện pháp phức tạp như thế, ta vẫn có thể sử dụng được Ma Pháp.

Miễn sao ta làm vậy bên trong cơ thể con robot.

Thứ ta vừa kích hoạt là Ma Pháp Dị Giáo cấp 10.

Tên nó là Hủy Hồn.

Ma Pháp Dị Giáo là một loại Ma Pháp trực tiếp ảnh hưởng linh hồn của đối thủ.

Và, Hủy Hồn là loại Ma Pháp có tác dụng phá hủy linh hồn.

Ta đang trực tiếp sử dụng nó bên trong con robot.

Con robot đột nhiên nổi điên lên như nó cực kì kiêng kị chuyện đó, và đấm mạnh vào một bên mặt của ta.

Cùng với âm thanh kinh khủng khi một bên xương quai hàm của ta vỡ nát, ta bị đánh văng đi tách khỏi con robot.

Ta nhanh chóng thủ thế lại, đề phòng con robot tiếp cận tấn công.

Nhưng mà, nó không tiếp cận, ngược lại con robot đang chỉ đứng yên cảnh giác.

Xem ra có tác dụng rồi.

Ừ, ta vốn đã đoán được chuyện đó.

Năng lượng tồn tại bên trong linh hồn.

Nếu không có bình chứa là linh hồn, năng lượng sẽ nhanh chóng phân tản ra hết.

Những người có bình chứa linh hồn đặc biệt khổng lồ chính là những vị Thần.

Muốn giết được một vị Thần, sẽ cần phải phá hủy bình chứa- nói cách khác là linh hồn của họ - hoặc khiến họ sử dụng toàn bộ năng lượng đó.

Potimas chọn cách làm tiêu hao năng lượng.

Gọi là hắn chọn, không bằng nói rằng hắn không còn cách nào khác nữa thì đúng hơn.

Giống như ta vừa làm, cũng có thể sử dụng Hủy Hồn để phá hủy linh hồn.

Nhưng mà chuyện đó hoàn toàn là vì lí do ta có thể mượn được sức mạnh của hệ thống.

Không có sự hỗ trợ của hệ thống ta không sử dụng được Hủy Hồn.

Đến cả Shiro-chan cũng chưa thể bắt chước được Hủy Hồn cơ mà.

Nên Potimas lại càng không thể sử dụng được Hủy Hồn mà không có hệ thống hỗ trợ.

Vì thế Potimas bị buộc phải chọn một cách khác.

Dĩ nhiên không phải là Potimas không thể sử dụng Hủy Hồn.

Tất cả những gì hắn cần phải làm là cho toàn bộ Elf đều học Ma Pháp Dị Giáo là xong.

Nhưng mà, Potimas sẽ không bao giờ lựa chọn như thế.

Bởi vì, Potimas cũng không tin tưởng bọn Elf.

Đối với Potimas, bọn Elf cũng chỉ là những công cụ tiện cho hắn mà thôi.

Những công cụ muốn sử dụng được thì phải không gây nguy hiểm.

Vì thế, hắn sẽ không cho phép chúng học bất kì thứ gì có thể trở nên dù chỉ hơi nguy hiểm với hắn đi nữa.

Đối với Potimas như thế, Ma Pháp Dị Giáo là một con dao hai lưỡi.

VIệc Ma Pháp Dị Giáo của ta có tác dụng với con robot là một minh chứng cho điều đó.

Nếu Ma Pháp Dị Giáo có tác dụng với con robot là vũ khí bí mật của Potimas như thế, nên chắc chắn nó cũng có tác dụng với hắn.

Trên lí thuyết nếu Gyurie là đối thủ của hắn thì chỉ một hai người biết sử dụng Ma Pháp Dị Giáo không khác gì hơn là uống vài giọt nước cho đỡ khát giữa sa mạc.

Muốn chống lại Gyurie sẽ cần ít nhất vài trăm người cùng học nó nếu không sẽ không đủ.

Nếu Potimas cho nhiều người như thế học Ma Pháp Dị Giáo, vậy lỡ bọn chúng nổi dậy chống lại hắn thì sao?

Vì hắn sẽ lo những chuyện như thế, nên hắn sẽ không bao giờ chọn cách làm đó.

Người ta thường nói làm vua rất cô đơn, nhưng Potimas thì lại khác.

Hắn cô độc là vì hắn muốn vậy.

Hắn thỏa mãn với việc thống trị ở trong khu vườn nhỏ của hắn.

Chỉ cần vẫn là ở trong khu vườn nhỏ đó hắn sẽ luôn là người đứng đầu.

Chỉ cần vẫn là ở trong khu vườn nhỏ đó, hắn làm gì cũng sẽ được tha thứ.

Thực sự, đúng là một kẻ nhỏ mọn mà.

Bởi vì thế, nên hắn mới là một tên khốn.

「Potimas. Để làm ra con robot này, rốt cuộc ngươi sử dụng linh hồn của bao nhiêu người hả?」

Vì ta có thể nghe được tiếng gầm gừ nhỏ của Potimas qua loa phát thanh, nên ta không mong chờ gì có được một câu trả lời ra hồn.

Nhưng mà, ta không thể cứ giữ im lặng được.

Năng lượng tồn tại bên trong linh hồn.

Vì nó có năng lượng, nên con robot này có linh hồn trong người nó.

Nhưng mà, mỗi linh hồn đều có giới hạn chứa năng lượng nhất định.

Giới hạn mà cả ta và Potimas đều không thể vượt qua được.

Con robot này được truyền năng lượng vào đặc biệt chỉ để chiến đấu với Gyurie.

Số năng lượng đó không đời nào lại có thể chỉ sử dụng một linh hồn lại chứa được hết.

Nếu làm được vậy thì Potimas đã trở thành Thần lâu rồi.

Vì thế, con robot này chắc chắn có một số, không, là hàng tá linh hồn nhập chung vào trong nó.

Linh hồn của toàn bộ những người đó bị dồn hết vào một cơ thể máy như thế này.

Ta thương cảm các người.

Nhưng ta sẽ không nương tay.

Hủy Hồn sau khi tiêu diệt một linh hồn, linh hồn đó sẽ không còn lại gì cả, không bao giờ quay về vòng luân hồi nữa.

Đúng nghĩa, là một loại Ma Pháp dị giáo.

Dù thế, ta cũng sẽ không ngần ngại mà sử dụng nó.

Bởi vì ta không có sự xa xỉ để lựa chọn.

Tham Ăn, Hủy Hồn, hơn nữa còn Khiêm Tốn có giới hạn thời gian sử dụng.

Ta sẽ sử dụng toàn bộ để đánh bại Potimas.

「Thứ lỗi cho ta」

Ta chỉ có thể nói một lời xin lỗi ngắn gọn như thế với những linh hồn đáng thương bị biến thành một thứ vũ khí không hơn không kém, và rồi tiếp tục tiến lên.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

maou x shiro thuyền ko thể chìmmmmmm
Xem thêm
Cố lên ma vương
Xem thêm
Tui hổng muốn maou cứ thế mà die đâu TvT
Xem thêm
Cố lên ma vương
Xem thêm
sad ma vương sắp đi r
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Shiro: tạo ra ma nhãn chống gurie
Potimas: tạo ra robot chống gurie
Gurie: (`_ゝ´)
Xem thêm
Kết quả là
1 cái thì bị lộ
1 cái thì bị phá
Gurie kiểu:"chống nữa đi, tụi m nghĩ chống t là dễ à"
Xem thêm
@Nguyễn Hoàng Nhật Huy: Chắc là Shiro còn nhiều bài tẩy nữa đó, hoặc là nếu thích thì gọi D hỗ trợ vì Shiro là thành viên của D mà
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm