Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Arc quá khứ ④

21 Bình luận - Độ dài: 1,659 từ - Cập nhật:

Nhiệm vụ của cô ấy – bảo vệ các sinh vật bản xứ. (TN: bản xứ là dịch tương đối sát nghĩa, chữ này trong bản gốc còn có ý nghĩa là nguyên thủy, lạc hậu, thấp kém etc.)

Sariel đã luôn tuân theo nhiệm vụ đó từ rất lâu rồi.

Bảo vệ các sinh vật đó khỏi thảm họa thiên nhiên, nói cho chính xác, là bảo vệ chúng khỏi các vị Thần đến từ những hành tinh xa xôi khác, luôn luôn nghĩ cho các sinh vật bản xứ.

Cô ấy cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng.

Nhưng mà, vì Sariel chỉ chuyên về chiến đấu, nên cũng có không ít sinh mạng cô ấy không thể cứu được.

Mỗi lần như thế, Sariel đều suy tư.

Lựa chọn thế nào là tốt nhất?

Lần này mình đã mắc lỗi gì?

Chỉ đơn giản là tiếp tục làm theo nhiệm vụ kia.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ này, từ trước khi Nhân Loại bắt đầu phát triển xã hội, Sariel đã luôn suy tư những việc như thế.

Xử lí các vị Thần đến từ bên ngoài khá là dễ dàng.

Sariel là một Thiên Thần mang cấp bậc Thiên Sứ Tối Cao.

Khả năng chiến đấu của cô ấy kinh khủng đến mức những vị Thần bình thường không tài nào chống lại cô ấy được.

Dù có là Rồng hay không cũng vậy.

Lí do loài Rồng không thống trị hành tinh này, đơn giản là vì Sariel tồn tại.

Nếu muốn đánh bại Sariel, sẽ cần toàn bộ cao tầng của loài Rồng cùng tham gia chiến đấu.

Hơn nữa dù vậy cũng không có gì chắc chắn, chỉ cần bất cẩn một chút thì toàn bộ cao tầng của loài Rồng sẽ bị tiêu diệt.

Cao tầng loài Rồng ở hành tinh này biết rõ chuyện đó.

Gyurieistodiez thì không.

Vì thế, vì không biết cô ấy đáng sợ đến mức nào, nên anh ta mới chống trả lại.

Anh ta đưa tay ra về phía Sariel.

Việc Gyurieistodiez đưa tay ra định nắm lấy cô ấy chứ không phải là đánh cô ấy, là nhờ một chút lí trí còn lại trong đầu anh ta, hoặc có thể anh ta theo bản năng nhận ra mình không thể thắng được cô ấy, và không muốn hoàn toàn gây hiềm khích với cô ấy.

Dù sao đi nữa, việc anh ta không cố gắng đánh cô ấy, là lí do Gyurieistodiez đã thoát chết hôm đó.

Bàn tay của Gyurieistodiez vươn ra định chụp cô ấy lại bị đánh bật ra.

Hành động đó nhẹ nhàng và bình thường đến mức gần như tưởng tượng được âm thanh “bộp” vang lên, nhưng mà một vị Thần như Gyurieistodiez, bị đánh bật bàn tay ra như thế là chuyện không hề bình thường.

Vốn dĩ, bàn tay của Gyurieistodiez vươn ra lúc đó đã vượt quá tốc độ âm thanh rồi, nếu nó bị một hành động bình thường như thế đánh bật ra thì lực ma sát lúc va chạm sẽ tạo ra sóng âm cực kì kinh khủng.

Đó là định luật vật lí bình thường, nhưng Sariel không hề để ý đến chuyện đó.

Vì cô ấy đã nhẹ nhàng tạo một lá chắn để giới hạn vụ nổ ma sát lại không cho nó gây hư hại khu vực xung quanh.

Đang lúc chiến đấu mà nghĩ đến giảm thiểu thiệt hại xung quanh là chuyện vô nghĩa.

Nhưng mà bởi vì cô ấy có nghĩ đến chuyện đó, nên mới thấy rõ khoảng cách sức mạnh giữa Sariel và Gyurieistodiez là lớn cỡ nào.

「Cảnh cáo lần hai. Không cho phép hành động can thiệp trực tiếp đến các sinh vật bản xứ. Thực hiện là trái với nhiệm vụ được giao. Sẽ tiến thành tiêu diệt」

Đúng như lời nói, những gì cô ấy vừa nói cách đó vài giây được lặp lại.

「Sẽ không có cảnh cáo lần ba」

Nhưng mà những lời sau đó là lời khuyên tàn nhẫn.

Là một lời tuyên bố rằng nếu anh ta cố gắng làm gì hơn nữa thì anh ta sẽ bị tiêu diệt không cần thắc mắc.

Có điều, Gyurieistodiez không hề biết rằng mình được đối xử một cách khoan dung đến mức nào.

Dựa vào thông tin cô ấy có được từ sự việc này, Sariel biết bên nào là bên có lỗi.

Mặc dù việc ra tay với một người dưng trên đường không có gì đáng khen, nhưng cô ấy cũng biết loài Rồng không xem từng Nhân Loại là cá thể mà xem họ là một chủng loại chỉnh thể.

Vì thế cô ấy mới nương tay không tiêu diệt anh ta ngay lập tức.

Thường thì, ngay lúc bất kì sinh vật ngoài hành tinh nào có hành động mang địch ý với các sinh vật bản xứ trên hành tinh này sẽ bị cô ấy tiêu diệt không cần hỏi lại.

So sánh với lần này, không chỉ cảnh cáo một lần, mà còn mặc kệ đối phương trêu đùa một chút, lại còn cảnh cáo lần hai, cho thấy cô ấy đang khoan dung đến mức nào.

Nếu Sariel đến đây mà không biết gì, hay nếu Gyurieistodiez cố đánh cô ấy chứ không phải là nắm lấy cô ấy, thì anh ta chắc chắn đã chết ngay lập tức.

Ngay lúc đó, sự may mắn của anh ta lại tiếp tục.

「Hm!?」

Một âm thanh ngạc nhiên phát ra từ miệng Gyurieistodiez.

Chỉ là, âm thanh đó không phải là ngạc nhiên vì Sariel, mà ánh mắt của anh ta đang hướng đến sau lưng Sariel, đến một địa điểm khác.

Là nơi đứa trẻ Rồng sơ sinh bị bắt cóc.

Những gì Gyurieistodiez đang thấy là, ở nơi đưa trẻ Rồng bị bắt cóc đang bị giam giữ, có nhiều Nhân Loại đang cầm vũ khí đột nhập vào.

Những Nhân Loại đang cầm vũ khí đó rõ ràng là quân đội của đất nước này.

Gyurieistodiez hoàn toàn tập trung vào hành động của bọn họ, kiểm tra để đứa trẻ Rồng không bị thương gì.

Sự lo lắng của anh không thành hiện thực, và nhóm Nhân Loại cầm vũ khí nhanh chóng bắt giữ đám bắt cóc.

Đứa trẻ Rồng bị bắt cóc được bảo vệ an toàn.

Thấy được cảnh đó bằng Thông Suốt, Gyurieistodiez thở phào nhẹ nhõm vì đứa trẻ không còn gặp nguy hiểm nữa.

Thế rồi, nhớ lại rằng anh ta vẫn đang bị nắm tay giữ lại, Gyurieistodiez bắt đầu thấy bối rối không biết nên làm gì lần đầu tiên kể từ lúc đến đây.

Gyurieistodiez nhận ra cô gái vô cảm đang nắm chặt tay anh ta lại, là Thiên thần bị lạc Sariel mà anh đã từng nghe đến.

Về việc cô ta có mặt trên hành tinh này, và bởi vì cô ta có tồn tại nên loài Rồng không thể làm gì quả quyết được.

Nhưng mà nghe đồn và trực tiếp gặp mặt là khác nhau hoàn toàn.

Khi Gyurieistodiez trực tiếp đối mặt với cô ta như thế này, anh ta mới biết mình đã quá ngây thơ rồi.

Loài Rồng có một khả năng độc đáo là tạo một trường ranh giới đặc biệt.

Bên trong đó hoàn toàn vô hiệu tất cả Ma Thuật, có thể nói là kẻ thù tự nhiên của các vị Thần phải dựa vào sự tồn tại của hiện tượng dị thường được gọi là Ma Thuật để làm mọi thứ.

Dĩ nhiên, Gyurieistodiez hiện tại cũng đang sử dụng năng lực đặc biệt đó.

Nhưng mà, trường ranh giới đó đang bị cưỡng ép nén lại.

Nó đang bị một trường Ma Thuật của riêng Sariel đè nén.

Trường ranh giới của loài Rồng có thể vô hiệu Ma Thuật của Thần.

Nhưng mà Sariel đang hoàn toàn mặc kệ thường thức đó, và đang dùng chính trường Ma Thuật kinh người của bản thân chèn ép trường ranh giới của Gyurieistodiez, khiến nó không thể vô hiệu Ma Thuật được.

Không phải là kĩ năng gì, hoàn toàn là chèn ép về mặt sức mạnh đến mức khó tưởng tượng.

Khoảng cách về sức mạnh quá rõ ràng.

Ngay lúc này, Gyurieistodiez nhận ra mình vừa gặp nguy hiểm đến mức nào.

Nếu anh ta mặc kệ cảnh cáo lần hai mà tấn công thì chuyện gì đã xảy ra?

Chắc chắn con Rồng tên Gyurieistodiez đã chết rồi.

Chỉ vì may mắn mà cuộc giải cứu đứa bé Rồng diễn ra ngay lúc đó, nếu không có nhóm quân đội của nước này xông vào trụ sở của bọn bắt cóc thì anh ta chắc chắn đã không bị mất tập trung.

Nhưng mà, nếu lúc đó chuyện đó không xảy ra, anh ta không mất tập trung vậy kết quả sẽ ra sao?

Khi nghĩ đến đó Gyurieistodiez đột nhiên lạnh cả đầu lại.

「Cuộc vây bắt có vẻ đã kết thúc. Chúng ta nên đi thôi」

Vẫn nắm lấy tay Gyurieistodiez, Sariel bước về phía sự việc kia diễn ra.

Gyurieistodiez đi theo, vẫn bị Sariel kéo tay.

Tự than thầm vì bản thân, Gyurieistodiez không thể làm gì ngoài im lặng đi theo cô ấy.

Sau đó, đứa bé Rồng sơ sinh bị bắt cóc được giao một cách an toàn cho Gyurieistodiez, và mặc dù cô ấy là người báo cho nước này biết vị trí của bọn bắt cóc, nhưng Sariel từ chối thẳng thừng lời mời của vị lãnh đạo quân đội muốn hậu tạ cô ấy.

Cô ấy chỉ đơn giản là rời đi.

Anh chàng rồng trẻ tuổi nhìn thấy cảnh đó, không bao giờ có thể ngờ được rằng mình sau đó lại đem lòng yêu cô gái này.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Anh long đen simp rồi!!!
Xem thêm
Suýt bị giết nhưng sau vẫn yêu. Điển hình của thanh niên sợ vợ. Yêu nhầm người
Xem thêm
Vk này bật là đi luôn
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Suýt bị giết sau đó đem lòng yêu cô gái đó =))
Xem thêm
vc:')))))))))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nếu xét về sức mạnh thì
- Kuro = Shiro : thần cấp thấp nhưng Kuro làm thần mấy trăm năm rồi nên bản chất là khác biệt
- Nữ thần : thần trung cấp
- D : thần cao cấp hoặc có thể nói là cấp bậc chủ thần.
Xem thêm
D quản cả Địa Ngục, có thể tính là nơi tập trung các linh hồn sau khi chết(nếu còn) nên tính là chủ thần thì cũng phải là cấp cao trong chủ thần luôn quá @@
Xem thêm
@thttht: phiên bản nữ của Satan :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo nửa đời ????
Xem thêm