Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc cao trào

Arc Quá Khứ ㉔

22 Bình luận - Độ dài: 1,725 từ - Cập nhật:

「Xin chào」

Ngay khi Sariel vừa bước vào thiết bị, cô ấy chợt nhận ra mình đã bị đưa đến một không gian tách biệt bởi một người nào đó.

Cô ấy cũng nhận ra được rằng trong bóng tối trước mặt mình có một người khác tồn tại.

Gyurie trước đó không thể nhìn xuyên qua được bóng tối này, nhưng đôi mắt Sariel lại có thể nhìn xuyên qua nó mà thấy được sự thật.

Người vừa chào hỏi cô ấy, là một cô gái.

Một cô gái nhìn trẻ trung có vẻ chỉ thiếu một chút là trưởng thành, nhưng vẫn đủ trẻ để có thể gọi là một cô gái.

Nhưng mà, khuôn mặt không chút biểu cảm đó thì không phù hợp với ngoại hình trẻ tuổi của cô gái.

Một khuôn mặt không biểu cảm khiến người ta hình dung ra bóng tối sâu thẳm, cứ như bóng tối đang bao quanh cô ấy.

「Cô có thể gọi tôi là D nếu thích. Rồi, giới thiệu bản thân xong rồi thì đến đàm phán nào. Bỏ qua hết mấy cái nhỏ nhặt đi, tôi sẽ nói rõ ý định của mình. Chơi đùa với tôi nào」

Mặc dù đó là một lời mời gọi chơi đùa, nhưng nghe không khác gì một lời mời của quỷ dữ.

Thế nhưng, cảm giác đó không sai chút nào cả.

Bởi vì mặc dù D đang nói đến việc chơi đùa, nhưng cũng như Sariel, khuôn mặt đó không mang dù là một chút biểu cảm vui vẻ hay sung sướng gì cả.

Nếu thay vì Sariel mà là bất kì ai khác ở đây, người đó sẽ cảm thấy khiếp hãi khi đối mặt với cái thứ gì đó đang mang lốt người này, cùng với cảm giác lạ lùng khi thứ đó cố gắng bắt chước con người.

Nhưng mà, cảm giác hiện tại của Sariel không phải là sự khiếp sợ, mà là chiến ý thuần túy.

Rằng sinh vật trước mặt cô ấy, lẽ ra không nên tồn tại.

Bản thân sự tồn tại của nó đã là tội lỗi tày trời.

Dù cô ấy đã đi lạc, nhưng Sariel vẫn là một thiên thần, và cô ấy có thể cảm nhận được bằng bản năng rằng sự tồn tại của sinh vật này là có hại cho thế giới.

Cô ấy cảm giác được dù rằng cách biệt sức mạnh giữa hai người họ có lớn đến mức nào, dù rằng cô ấy đã quên mất nhiệm vụ gốc của mình rất lâu rồi, nhưng sinh vật này phải bị tiêu diệt bằng mọi giá, dù có đồng vu quy tận cũng phải làm.

「À. Tôi không khuyến khích việc cô thử tấn công hay từ chối tôi đâu. Nếu không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm dù có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ yêu quý của cô đâu, hiểu chưa?」

Nhưng mà, Sariel không thể vận dụng sức mạnh được.

Bằng những lời nói không ẩn chứa chút sức mạnh nào, Sariel đã bị kiềm lại.

Những lời đó trói buột Sariel lại, chặt hơn bất kì Ma Thuật nào.

Chỉ với những lời đó, Sariel đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển.

Cô gái trước kia gọi đây là đàm phán, nhưng thực sự nó chỉ là một lời đe dọa.

「Cô muốn gì?」

「Tuyệt vời. Tôi muốn cô trở thành lõi của Ma Thuật cỡ lớn mà tôi chuẩn bị sử dụng」

Coi lời nói của Sariel như là xác nhận đồng ý, D chiếu công thức của Ma Thuật đó lên cho cô ấy thấy.

Không hẳn, giống như là một bản thiết kế của Ma Thuật thì đúng hơn, đủ chi tiết để một người nhìn thấy sẽ hiểu được Ma Thuật này sẽ làm gì.

Thế nhưng, Sariel không thể hiểu được bản chất của Ma Thuật này.

Sariel là một thiên thần chuyên về chiến đấu.

Mặc dù cô ấy có thể tiêu diệt rất dễ dàng, nhưng cô ấy lại không giỏi về phân tích nội dung của Ma Thuật.

「Đây là một kĩ xảo dùng để hồi phục năng lượng cho hành tinh này」

Không cần biết rằng Sariel không hiểu được nội dung của Ma Thuật hay không, D vẫn bắt đầu giải thích.

Chỉ riêng một câu nói đó, khiến Sariel không biết phải trả lời như thế nào.

Cô ấy không hiểu được mục đích của D.

Xét đến thời gian, cô ấy cứ tưởng mục tiêu của D là ngăn cản việc cứu sống hành tinh này, nhưng mà những lời nói của cô ấy thì ngược lại hẳn.

Cũng như sự tồn tại của cô gái này, hành động và lời nói của D cực kì khó hiểu với Sariel.

「Ô. Tôi thấy cô đang làm vẻ mặt như cô đang không hiểu. Cô đang tự hỏi tại sao tôi lại làm chuyện này. Dễ hiểu thôi. Một con Rồng trẻ tuổi đã cầu xin tôi cứu cô. Vì lòng tốt của mình, tôi đến đây để thỏa mãn ước nguyện đó」(TN: hẳn là lòng tốt)

Nghe lời giải thích, Sariel lần nữa không biết nói gì.

Thậm chí khi D chọc ghẹo cô ấy rằng “Trẻ tuổi đúng là tốt thật” thì cô ấy cũng nghe không lọt.

Câu hỏi duy nhất còn lại trong đầu Sariel là “tại sao?”.

Cô ấy xem Gyurie như một người bạn.

Nhưng mà, để Sariel hi sinh bản thân cứu sống hành tinh này là biện pháp tối ưu nhất rồi.

Cô ấy không hiểu tại sao Gyurie lại muốn thay đổi chuyện đó.

Sariel hoàn toàn không hiểu được người khác nghĩ gì về cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy không cho rằng mạng sống của mình lại đáng giá gì.

Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ thì cô ấy sẵn sàng giao nó ra không cần suy nghĩ.

Vì thế, Sariel không hiểu được tại sao Gyurie lại tạo ra biến số bằng cách nhờ vả một vị Thần đáng ngờ như thế này giúp đỡ.

「Thật tình, cô không nên tỏ vẻ lên án con Rồng đó cô biết không. Chính là vì con Rồng đó nhờ tôi nên cô mới sẽ không chết một cách nhảm nhí」

「Chết một cách nhảm nhí?」

Bản thân cô ấy không nhận ra, nhưng Sariel lúc này đang hết sức bối rối.

Nghe cô ấy lặp lại lời của mình, D chỉ đơn giản hỏi một câu.

「Cô không nhận ra rằng rất khó để người chế tạo thiết bị này thực sự có ý định đưa toàn bộ toàn năng lượng của cô vào cho hành tinh này sao?」

Lần nữa, Sariel đơ người ra.

Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi này với D, mỗi lần cô ấy mở miệng, Sariel lại không thể nói gì phản bác được.

Sariel đã nghe đến tiếng xấu của Potimas.

Nhưng mà, mọi người từ Chủ tịch cho đến người lính nhỏ nhất đều cảnh giác tối đa, đã cẩn thận từng bước, và tin tưởng hoàn toàn rằng việc này sẽ thành công.

Hoặc là, họ khiến cô ấy nghĩ như thế, nên cô ấy mới không nghi ngờ gì Potimas.

Và rồi, sự thật lại bị ném thẳng vào mặt cô ấy như thế này.

「Vốn dĩ, loại thiết bị như thế này không thể nào phân giải một vị Thần được. Lá chắn bảo vệ mà cô lúc nào cũng vô thức bọc quanh người dễ dàng ngăn cản được chuyện đó. Nếu cô cố tự nguyện gắng hết sức loại bỏ lá chắn vô thức đó thì sẽ khác. Nhưng dù thế đi nữa, nếu cỗ máy thực sự phân giải được cô và bằng cách nào đó cô tránh được mánh khóe dơ bẩn của tên chế tạo, nó cũng sẽ không thể hồi sinh hành tinh này được. Dù được gọi chung là năng lượng, nhưng không phải chỉ có một loại năng lượng duy nhất. Truyền hết năng lượng lấy được từ việc phân giải một vị Thần vào trong một hành tinh, không khác gì truyền máu mà không kiểm tra nhóm máu vậy. Hơn nữa, còn là truyền máu cho một loại sinh vật khác. Sẽ không làm được gì tốt đẹp hết. Dĩ nhiên sẽ có nhiều phản ứng tiêu cực với nó. Đến chuyện này mà còn không biết, bởi vậy mấy tên thiên thần tay to hơn não như cô mới phiền phức」

Sự thật kinh người được hé lộ trong lúc D liên tục nói không ngừng.

Khiến Sariel hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa.

「Vì thế, nên ta đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Nếu cô chấp nhận bị trói buộc làm lõi chính cho quá trình này, mặc dù sẽ tốn một thời gian dài, nhưng sẽ có thể hồi phục năng lượng lại cho hành tình. Cô có chấp nhận không?」

D đưa bàn tay của mình ra cho Sariel.

Trong lòng bàn tày đó có một loại trói buộc Ma Thuật chưa hoàn chỉnh.

Nếu Sariel nắm lấy bàn tay đó, sẽ chính thức hoàn thành một loại khế ước nào đó.

Trong lúc dòng suy nghĩ của mình không tỉnh táo, Sariel vươn tay ra như cố gắng nắm lấy chút hi vọng cuối cùng.

Cô ấy nắm lấy bàn tay, chấp thuận đề nghị đó.

「Vậy thì khế ước đã được thành lập」

Nếu cô ấy là ác quỷ, chắc chắn đây là lúc cô ấy mỉm cười tự mãn vì đã khéo léo khiến cho đối phương kí vào hợp đồng ma quỷ.

Nhưng mà, biểu cảm của D vẫn không thay đổi.

Dù rằng, chỉ mới đây, cô ấy đã thành công thao túng một thiên thần đi lạc có sức mạnh ngang với một vị Thần cao cấp.

Những dây xích Ma Thuật xiết chặt cơ thể của Sariel.

Che dấu cô ấy hoàn toàn, chúng kiềm hãm hành động của Sariel, hấp thu năng lượng của cô ấy, và cuối cùng là bao quanh cả hành tinh.

Cả một hành tinh, bị cưỡng ép hoạt động theo luật lệ và quy tắc mà D đã định sẵn.

Bởi Ma Thuật mang tên “Hệ Thống”.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Nữ thần bị D dụ🤣
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
vâng, vì lòng tốt =))) "Lòng tốt" của má D đem đại liên có Ma thuật Vũ Trụ ra bắn ngay còn không kịp ấy chứ =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
D khác hẳn với Shiro
nói nhiều ghê
Xem thêm
Vì cơ bản là nó không bị yếu khả năng giao tiếp như shiro. Shiro còn phải đau khổ bắt chước D mà
Xem thêm
Nếu không phải chịu cảnh tự kỷ từ lúc sinh ra thì chắc đã khác..
Xem thêm
D là Death? Thần chết cai quản địa ngục là chuẩn rồi. Tập trước cũng có nói đó là 1 trong nhiều tên khác của D mà
Xem thêm
Phần nhiều thì mình nghĩ D là một kiểu thiên thần như Sariel , vì giết quá nhiều vị thần khác nhau nên tự hình thành nên cái tôi riêng để tiến hoá thành D như bây giờ . Trong mấy chap hỏi đáp D và M có thể suy ra vậy !
Xem thêm
@Libieu: tđn tôi lại tưởng tượng ra ĐM nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Team đọc lần 2
Xem thêm
Trái đất là địa ngục.D là thần hủy diệt.
Xem thêm
Well nếu Serial là 1 cấp bậc vị thần cao cấp thì D là cấp bậc chắc hơn hẳn 2 đến 3 lần là ít nhất ấy nhỉ?
Xem thêm
Thì là Ác thần cai quản Địa ngục. Bạn tự hình dung thôi
Xem thêm
@Nguyenloc: giống chúa trời cai quản thiên thần thì D cai quản địa ngục. Giống giám đốc với nhân viên ăn lương vậy đó. Địa vị cao nhất mọi không gian
Xem thêm