Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Phần mở đầu ~ Chuyển sinh

215 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: OVer_NIT, Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Chào mọi người, chắc hẳn mọi người đọc truyện r cũng đọc dòng này nhỉ. Cái này liên quan đến hứng thú của team dịch và những đọc giả khác, nên hi vọng mọi người hãy cố gắng hành xử như 1 người đọc có văn hoá nhá. Các bạn đã đọc đến chương 111, ok, nhưng vẫn không ít người vẫn đang chậm rãi tận hưởng từ những chương trước, thế mà các bạn nỡ lòng nào đi spoil trắng trợn, spoil luôn cả cái biến cố chủ lực của cả vol 3, của cả Arc 1. Các bạn thử đặt mình vào vị trí của người vô tình đọc phải spoil xem, thử xem hứng thú đọc truyện, những vui thú khi bị xoay lòng vòng bởi plot twist có còn không nữa hả? T đã biết cái đó trước đó cả vol r, v mà t k hé ra 1 lời, còn cố dùng mọi cách để giúp mọi người đưa ra những giả thuyết theo cách logic nhất, mà lại sai theo ý đồ tác giả. T làm v để làm gì, để mọi người cảm thấy thú vị thôi, thế mà lại có những người nhẫn tâm tước đoạt cái thú vị của những newbie kia sao?

Thêm một vấn đề nứa, đây là web đọc novel, không phải web hent*i, nên t xin phép xóa toàn bộ những cmt liên quan đến chủ đề hent*i mà không báo trước.

Rồi, hi vọng mọi người cố gắng nghĩ cho cảm nhận của người khác trước khi đặt tay gõ bất cứ dòng tus hay cmt nào.

Thân ái chào và mời mọi người đọc truyện

~~~~~~~~~~~~~~

Mở đầu

**Thời đại thần thánh**

Hủy diệt toàn bộ vương quốc loài người, thiêu rụi không biết bao nhiêu là khu rừng của các tinh linh thành tro tàn, và thậm chí còn giết chết cả các vị thần. Kẻ được biết đến như là một Quỷ vương tàn bạo, hắn mang đến nỗi sợ hãi cho mọi sinh vật có ý thức đang tồn tại trên thế gian nay.

Tên hắn là Arnos Voldigod.

“… Vậy, các ngươi thấy đề nghị này thế nào?”

Quỷ vương Arnos nói ra những lời này trong khi khoanh tay an tọa trên ngai vàng.

Một con người bình thường hiển nhiên sẽ thấy sợ hãi chỉ vì áp lực trong từng lời nói của hắn ta, tuy nhiên, ba người trước mặt hắn lúc này đây lại chẳng có một tí biểu hiện nào của sự lo lắng, huống gì là sợ hãi.

Người đàn ông có thể cắt đứt được những định mệnh được an bài, kẻ được lựa chọn bởi thánh kiếm, Anh hùng Kanon.

Mẹ của muôn vàn tinh linh, Đại tinh linh Reno.

Và người tạo ra thế giới này, Thần sáng tạo Militia.

Bao gồm cả Arnos, họ là bốn người quyết định số phận của thế giới này. Bốn người sẽ được lưu danh vào sử sách sau này, ngay lúc này họ đang tập hợp trong phòng yết kiến của Quỷ vương thành Delzogade.

“Ta hiểu rồi, nó cũng không phải là một điều kiện vô lý. Tuy nhiên, đến tận bây giờ rồi mà ngươi lại đi đề xuất hòa bình ư?”

Anh hùng Kanon lên tiếng trước.

“Đúng vậy.”

“Quỷ vương Arnos, cho đến hiện tại ngươi đã giết bao nhiêu người?”

Ánh nhìn lạnh lùng hướng thẳng về phía Arnos.

“Thế thì ta cũng hỏi ngược lại ngươi, Anh hùng Kanon, ngươi đã giết bao nhiêu quỷ nhân rồi nào?”

Quỷ vương Arnos đáp lại lời của Anh hùng bằng câu hỏi tương tự.

Ai đã khơi mào cuộc chiến tranh? Con người hay quỷ tộc?

Đến giờ này rồi thì không ai có thể trả lời câu hỏi này cả.

Không, điều này không quan trọng. Ngay cả khi biết được câu trả lời, quá khứ sẽ không bao giờ biến mất.

Lý do của việc này, có lẽ nó chỉ là một điều tầm thường mà thôi.

Một vài thành viên của hai bên bị giết và những người sống sót đã trả thù cho những người đã bị giết.

Sau cùng, nó tạo nên một vòng luẩn quẩn.

Bởi vì đồng loại anh ta bị giết, anh ta đi trả thù và bị giết vì anh ta bị trả thù.

Hận thù tích lũy không ngừng giữa hai chủng tộc và chuỗi bi kịch sẽ tiếp tục kéo dài với tốc độ không thể nào ngăn lại được.

Cả con người lẫn quỷ tộc đều giống nhau ở chỗ là họ ghét những thứ khác với bản thân mình.

“Sau tất cả hành động hủy diệt mà ngươi đã từng gây ra, ngươi có nghĩ rằng ngươi có quyền nói những lời đó?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không tàn bạo!? Nếu các ngươi không sợ Quỷ vương Arnos, con người các ngươi sẽ vô tư tàn sát loài quỷ chúng ta. Đó chính là cái các ngươi gọi là công lý. Các ngươi còn không có lấy một chút cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Thậm chí các ngươi còn khen ngợi những tên con người mà ta đã giết như những anh hùng hi sinh vì nhân loại.” 

“Đó là vì quỷ tộc luôn gây ra tội ác.”

“Nếu ta bảo rằng đó là do con người các ngươi đã ép chúng ta làm như vậy thì sao!?”

“Ngươi đang cố chứng tỏ rằng loài quỷ không có lỗi trong chuyện này?”

“Không hề có công lý hay tội ác trong chiến tranh.”

Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, Quỷ vương Arnos lườm chằm chằm về phía Anh hùng Kanon.

“Kanon. Ngươi cũng là một con người. Ngươi tin rằng thế giới sẽ trở nên bình yên nếu Quỷ vương Arnos ta đây bị đánh bại sao?”

“Còn phải hỏi à?”

“Không. Ngươi thực sự nên hiểu rõ về nó, rằng đó chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc mà thôi. Ở nơi mà ta - Quỷ vương Arnos đã bị đánh bại, một ngọn lửa hận thù mới sẽ được sinh ra. Cả con người lẫn quỷ tộc, nếu một bên không bị tận diệt thì cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc, mà không, phải nói là…”

Arnos chỉ đang đơn giản là nói chuyện thôi.

Thế nhưng một kẻ sở hữu lượng ma lực khổng lồ như hắn khiến cho từng câu từng chữ phát ra chứa đựng sức ép mạnh mẽ, tựa như cảm giác những người lắng nghe đang phải chịu ảnh hưởng của ma pháp vậy.

“Ngay cả khi loài quỷ biến mất khỏi thế giới này, sớm thôi, con người sẽ lại tự tạo ra một kẻ thù mới. Tiếp theo sẽ là những tinh linh, bởi họ cũng khác với bản thân các ngươi. Nếu các ngươi bằng cách nào đó mà thành công xóa sổ được tinh linh thì tiếp đến sẽ đến lượt các vị thần tạo ra thế giới này. Và nếu các vị thần cũng bị con người đánh bại, thì tất nhiên, con người sẽ quay sang bắt đầu chiến đấu với nhau.”

“Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có một mặt tối. Tuy nhiên, ta muốn tin vào con người. Ta muốn tin tưởng vào sự hiền lành và chất phác của con người.”

Kuukuuku, và thế là Arnos cười.

Anh hùng Kanon thực sự là một người tốt. Anh ta biết về phương diện xấu xa của nhân loại nhưng vẫn đủ can đảm để tin vào cái bản chất tốt lành thực sự của con người.

“Vậy thì Kanon. Liệu ngươi có thể tiện đường mà tin luôn vào lòng tốt của Quỷ vương Arnos ta được hay không?”

Kanon không trả lời ngay lập tức.

Lời vừa rồi có phải là thực hay không, anh đang nghi ngờ điều đó.

“Như ta đã nói lúc nãy. Chia thế giới thành bốn phần: Nhân giới, Quỷ giới, Thần giới và Tinh linh giới. Đặt một bức tường giữa các thế giới và sẽ không mở cửa trong một nghìn năm.” [note11633]

Trong hàng ngàn năm, miễn là không có sự tiếp xúc, mối hận thù với nhau sẽ tự nhiên biến mất.

“Ta sẽ chuyển đổi tất cả năng lượng sống của cơ thể mình thành ma lực, và nếu ba người các ngươi chịu hợp tác thì ta có thể kích hoạt được hẳn một đại ma pháp đủ thực hiện một điều không tưởng như thế đó.”

“Ngươi tình nguyện chết vì hòa bình, trong khi bản thân được gọi là Quỷ vương?”

“Danh hiệu đó chính là do các ngươi đã tùy tiện đặt cho ta mà! Vả lại, cũng chẳng phải ta sẽ chết đi mãi mãi. Ta sẽ tìm thấy một vật chứa thích hợp và đợi đến thời điểm tái sinh. Mặc dù nó sẽ là hai nghìn năm cho đến khi ta thức dậy lần tiếp theo.”

Kanon lúc này chỉ biết im lặng.

Sau một thời gian, Anh hùng loài người cũng đã đưa ra quyết định.

“… Được rồi… Ta sẽ tin vào ngươi……”

Mặc dù bản thân mình chính là người đề xuất, Quỷ vương Arnos cũng không thể che giấu được vẻ bất ngờ bởi câu trả lời của Anh hùng Kanon.

Quỷ vương giải thích mọi thứ một cách rõ ràng cho nhóm người của Anh hùng.

Kèm theo đó là những bằng chứng chứng minh sẽ không có bất cứ thiệt thòi gì cho bên phía nhân loại, tinh linh và thần linh cả.

Vấn đề còn lại là cảm xúc. Hận thù chồng lên hận thù, liên tục lặp lại từ trước đến giờ.

Đó là lý do tại sao để những lời đó,  thực sự cần một sự can đảm vô biên.

Lần đầu tiên, Quỷ vương Arnos đã hiểu tại sao anh ta được gọi là anh hùng.

“Cảm ơn!”

Sau lời đó, Kanon mỉm cười với Arnos.

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Quỷ vương như ta phải cảm ơn Anh hùng cả.”

“Và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận đc một lời cảm ơn từ phía Quỷ vương đâu.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Mặc dù vị trí đối lập nhau, sức mạnh và ý chí của cả hai đều đã được thừa nhận.

Cuối cùng, một trận chiến dài cũng đã đến hồi kết thúc.

“Hãy bắt đầu sớm thôi.”

Quỷ vương Arnos từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng.

Hắn ta giương tay lên trước mặt.

Khoảnh khắc đó, vô số hạt ánh sáng màu đen bắt đầu nổi lên từ mọi nơi trong khắp lâu đài.

Nhiều kí tự ma thuật bắt đầu xuất hiện trên tường, sàn nhà, trần nhà… Những ma tự sau khi rút ra bị dồn nén lại với nhau.

Quỷ vương thành Delzogade này chính là một ma pháp trận khổng lồ mà Arnos đã chuẩn bị.

“Cơ thể này chính là lối vào cho ma lực.”

Arnos tiến lên và phơi bày cơ thể không có sự phòng vệ của mình.

Đầu tiên là Đại tinh linh Reno, rồi tới Thần sáng tạo Militia đưa bàn tay ra và hướng về phía Quỷ vương. [note11632]

Thứ phát ra từ đó là một làn sóng trắng cực kì tinh khiết. Nó giống như khi chúng ta nhìn vào một ngôi sao ở cự ly gần vậy, một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Một trùm ma lực vô hạn.

Dù có nói là truyền ma lực đi chăng nữa, nếu cứ không phòng bị gì mà tiếp nhận như thế thì chắc chắn cơ thể của Arnos sẽ phải lãnh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Cuối cùng, Anh hùng Kanon rút thanh thánh kiếm ra.

“Đã chuẩn bị xong ma pháp chuyển sinh chưa?”

“Xong rồi. Tới đi.”

Một lượng lớn ma lực cộng hưởng với nhau, phát ra những tia lửa và chúng bắt đầu tán xạ, âm thanh phát ra đủ lớn để khiến tai của người bình thường có thể bị điếc.

Không thể chịu được sự phát động của một đại ma pháp do hội tụ lại bởi tất cả nguồn ma lực trên thế gian này vào, Quỷ vương thành Delzogade dần bắt đầu quá trình sụp đổ.

Kanon đạp chân mạnh vào sàn và đẩy thanh thánh kiếm về phía trước.

Ma lực được đưa vào khiến cho lưỡi kiếm hóa thành một luồng sáng hút tất cả mọi thứ vào trong, đâm xuyên qua trái tim của Quỷ vương Arnos.

 “Gofuu…”

Máu bắt đầu chảy ra từ ngực của Arnos.

Khóe miệng của hắn nhoẻn lên một màu đỏ thẫm.

Với điều này, tham vọng của hắn ta cuối cùng cũng đã được hoàn thành.

Hắn đã cảm thấy chán ngấy.

Cuộc chiến này, thế giới cằn cỗi này. Hắn ta đã mệt mỏi lắm rồi.

“….. Anh hùng Kanon. Cảm ơn ngươi một lần nữa. Nếu như ngươi cũng tái sinh sau hai nghìn năm nữa…..”

“Chúng ta sẽ là bạn.”

Fuuu, và Quỷ vương Arnos cười.

“Tạm biệt.”

Cơ thể quỷ vương tan biến giữa một luồng sáng trắng——

**

Hai nghìn năm sau.

Một em bé chào đời trong một ngôi nhà của một cặp đôi con người.

“...... Ahh….. Anh nhìn này. Con của chúng ta đã chào đời rồi.”

Một Izabella hạnh phúc đang ôm gọn đứa con trai của mình trong vòng tay.

Đứng bên cạnh cô là người chồng Gusta.

“Thằng nhóc thật dễ thương. Nó sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời.”

Gusta chọc vào má cậu bé sơ sinh.

“Liệu anh đã nghĩ đến tên con chưa!?”

“Aah. Tên con trai chúng ta sẽ là——”

Ngay lúc Gusta định nói.

“Tên ta là Arnos. Arnos Voldigod.”

Izabella và Gusta bị sốc đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi.

“Fumu. Mặc dù đã hai nghìn năm trôi qua nhưng rốt cuộc cũng chỉ như một khoảnh khắc thôi nhỉ.”

Bỏ qua chuyện đó, Arnos đưa mắt qua nhìn hai con người vẫn còn đang ngơ ngác.

“Aah, thứ lỗi. Đây có phải là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một đứa bé chuyển sinh không? Đã làm các người ngạc nhiên rồi, nhưng chuyện ta là con của gia đình này trong thời đại hiện tại thì không có gì thay đổi đâu. Giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

“Nói……”

“Nói…...”

“Nói?”

Cặp vợ chồng cùng nhau hét lên thật to.

“NÓ VỪA MỚI NÓIIIIIII!!?”

Khuôn mặt của Arnos kiểu ‘chuyện một người khác chuyển sinh vào trong cơ thể một đứa trẻ đâu có gì là lạ đâu’.

“Thật khó để nói chuyện trong cơ thể này nhỉ. Ta có nên lớn lên một chút không?”

Một ma pháp trận dần xuất hiện trên cơ thể sơ sinh của Arnos.

Ngay lập tức thằng bé sơ sinh mới đây đã trở thành Arnos phiên bản 6 tuổi. [note11634]

“Tạm thời thì để tầm thế này đi.”

Arnos đặt chân xuống sàn.

“Na……. o……… a…..”

“E…….. a……. u…….”

Khi Arnos nhìn sang, hắn thấy Gusta và Izabella đang run như cầy sấy, kèm theo đó là một biểu cảm sốc đến tột độ.

Một lần nữa họ hét lên với nhau.

“N, NÓ……. NÓ LỚN LÊN RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Biểu cảm khuôn mặt của Arnos cho thấy hắn không tài nào hiểu nổi, chuyện một đứa bé là chuyển sinh giả thi triển ma pháp Trưởng Thành <Kurst> là rất đỗi bình thường mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác note: Vì đây là phần mở đầu nên tôi sẽ để ngôi kể thứ 3, sang phần tiếp sẽ chuyển thành ngôi kể và góc nhìn của nhân vật chính.

NIT note: Vol 1- Chương 00- Remake time: 21:15// 19/06/2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Đưa tay ra đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ)
(Đưa tay ra đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ)
[Lên trên]
(Đây là lí do cho câu hỏi: “Vậy, các ngươi thấy đề nghị này thế nào” của quỷ vương ở đoạn đầu)
(Đây là lí do cho câu hỏi: “Vậy, các ngươi thấy đề nghị này thế nào” của quỷ vương ở đoạn đầu)
[Lên trên]
(Thánh gióng không cần ăn ver WN)
(Thánh gióng không cần ăn ver WN)
Bình luận (215)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

215 Bình luận

Tui xem anime bộ này thấy cuốn vãi mà sang wep này đọc thấy mấy bạn dịch cũng cuốn vãi(khen cho team các bạn cố gắng hơn đấy, cố lên nhé để còn phục vụ bọn này nữa)
Xem thêm
Thần sáng tạo có tạo ra các loài khác ko hay chỉ tạo ra thế giới thôi v mn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đợi những vol sau tác giải bắt đầu khai thác 2000 năm trước thì mới có câu trả lời chính xác đc
Xem thêm
Đọc thử thấy hay quá :> một tim cho nhóm dịch
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Ngưỡng mộ sự đầu tư cả về chất xám lẫn tình cảm tâm lí của dịch giả, mình sẽ không lướt xuống phần cmt kể từ giờ nữa <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ này thì bác cứ yên tâm là phần cmt khá sạch nhá, do có 1 mớ cmt chưa rep đc nên "khá" hoi
Xem thêm
@OVer_NIT: ui pj này gần chạm 700k words rồi mà bác vẫn lọc mấg cmt từ phần intro này á?🗿vậy thì an tâm rồi :> cảm ơn vì sự nhiệt huyết này
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Xem xg alime đọc vol4 vol5 mà bỏ lâu quá cx hơi quên với anime cx thấy chx hài lòng lắm nên nay rảnh đọc lại từ đầu luôn.
Đây là bộ đưa mình đến nghiện anime manga LN cảm ơn trans vì bản dịch, mãi yêu:33
Xem thêm
Ban đầu k tính đọc bộ này đâu vì quả manga đọc trông chả khác gì mấy thằng main bá harem bthg cả. Cơ mà đọc bản novel thấy khác biệt ghê. Có hứng đọc rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mừng vì bác nhận ra cái hay của novel
Chào mừng bác
Xem thêm