Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 24: Bí mật của Misha

301 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giờ thì, Misha"

Ngoảnh mặt lại về phía tế đàn, Misha đã tiến tới gần chỗ tôi.

"Lần này thì cô sẽ kể rõ cho ta mọi chuyện chứ?"

*Jiii---* Con bé nhìn chằm chằm vào tôi.

"........về Sasha…...?"

"Về cô đó."

Nghe mấy lời đó, Misha ngây người ra, rồi cứ thế chìm vào im lặng.

"...muốn biết.....?"

"Bởi vì cô là bạn của ta."

Misha cúi đầu xuống một chút.

"Không muốn nói sao?"

*Furu furu* Misha lắc đầu.

"Tôi chưa từng muốn nhắc đến nó trước đây."

Chưa từng trước đây à, nghĩa là...

"Giờ thì đổi ý r à?"

*Kokkuri*, cô gật đầu.

"... Arnos là bạn bè, tốt bụng nữa....."

"Vậy à"

"....Nn....."

Misha im lặng,hướng ánh mắt sang tôi.

"...Đêm nay, vào thời khắc đầu tiên của ngày sinh nhật thứ 15, tôi sẽ biến mất..." [note14318]

Cố giữ tông giọng bình thản, cô ấy thú nhận.

"Có liên quan gì đến việc bị gọi là búp bê ma thuật không?"

Nếu chỉ là chuyện lồng ghép các thức thuật lại với nhau thì chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt để nhắc tới

"Gọi là búp bê ma thuật thì cũng không chính xác đâu"

Tức là chỉ gọi vậy để tượng trưng thôi hả.

"Misha Necron không hề tồn tại"

Fumu. Hiểu rồi, ra là vậy à.

Tôi lý giải được phần lớn lý do những chuyện xảy ra cho tới giờ rồi.

"Có nghĩa là, trước đây cô đã từng là Sasha nhỉ."

Nghe tôi nói vậy, Misha chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên

"..... Sao Arnos biết.....?"

"Đặc trưng của Khế ước <Zekt> là một khi nó đã được thành lập, thì chỉ từ một phía sẽ không có khả năng cưỡng chế huỷ bỏ được nó. Hoặc nếu như sự chênh lệch về ma lực giữa hai bên quá lớn thì không nói, nhưng lượng ma lực của cô và Sasha chỉ xêm xêm như nhau thôi. Thế mà cứ như không có điều này ấy, con nhóc đó hủy <Zekt> như chuyện đương nhiên vậy.”

Đúng vậy, chỉ có duy nhất một khả năng như thế thôi.

“Khế ước <Zekt>, thứ được sử dụng đồng thời nhờ sự đồng ý của cả 2 bên, đã bị phá hủy. Nếu cô và Sasha là cùng một người, thì việc đơn phương hủy nó là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khế ước<Zekt> mà tự mình kí với chính mình thì dễ huỷ bỏ là chuyện đương nhiên.

".....Arnos thông minh......"

Cũng không có gì đáng gọi là để được khen cơ mà, maa~, chắc do quỷ tộc thời đại này không hề biết tới sự tồn tại của ma thuật tách 1 người thành 2 người đâu nhỉ.

"Phân chia linh hồn <Dielga> à, hay là ma pháp gì đó tương tự thế? Và sau một thời gian bị tách ra, phần linh hồn ấy sẽ phải hợp nhất lại với bản thể ban đầu? "

*Kokuri*, Misha gật đầu.

"Nhân cách của tôi là thứ được tạo thành từ ma pháp, chứ ngay từ đầu không hề tồn tại. Rồi chỉ để quay trở lại với Sasha vào ngày sinh nhật thứ 15 mà thôi. Thế nên, đứa trẻ đó mới gọi tôi là búp bê ma thuật."

Cuộc sống giả tạo được định sẵn, nên là búp bê ma thuật, à.

Bảo sao chung lượng ma lực, chung dòng máu, nhưng Misha lại mặc đồng phục màu trắng.

Mà chắc cũng nên sớm biến khỏi chỗ này thôi nhỉ.

"Ivis Necron đứng sau chuyện này đúng chứ?"

Misha một lần nữa ngạc nhiên.

Có vẻ tôi đoán chính xác rồi.

".....tại sao.....?"

"Phân chia linh hồn <Dielga> không phải là một ma thuật đơn giản. Thực sự không có nhiều kẻ có thể thực hiện nó ở thời đại này. Ngoài ra, nếu không thực hiện trên thai nhi, tỷ lệ thành công sẽ thấp. Hai người cũng chung huyết thống với Ivis nữa, nên thật khó để nghĩ rằng hắn không liên quan. "

Hơn nữa, ông ta cũng có lý do để làm chuyện này.

"Cùng với Phân chia linh hồn <Dielga>, hai người sẽ được dùng cho ma pháp dung hợp đúng chứ . Ma pháp dung hợp sẽ giúp dung hợp ma lực với ma lực, tuy nhiên đối với thức thuật này, thì thời gian dung hợp có hạn thực sự là một khuyết điểm"

Ngay cả với thức thuật đã được tôi cải tiến của Ma pháp dung hợp, thì việc giữ được sự dung hợp của 2 nguồn ma lực mãi mãi là điều bất khả thi.

"Ngay từ đầu việc tách linh hồn 1 người ra làm 2 phần đã khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác rồi.Ivis nghĩ rằng bằng việc lợi dụng thứ sức mạnh sau khi đã đưa được Misha và Sasha trở về làm một thể, ông ta có thể bù đắp khuyết điểm của Ma pháp dung hợp."

Dùng Phân chia linh hồn <Dielga>chia linh hồn của bản thể ban đầu làm 2, sau đó khuếch đại ma lực bằng ma thuật dung hợp, kết quả thu được là một cơ thể mang ma lực gấp hàng chục, không, có lẽ là hàng trăm lần so với bản thể ban đầu. Vì ngay từ đầu nó chỉ là một cơ thể duy nhất, thế nên việc một lần nữa bị tách ra bởi ảnh hưởng từ khiếm khuyết trong ma pháp dung hợp sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, cách làm này quá nguy hiểm. Không những thức thuật phức tạp, việc vận hành ma thuật này cũng rất khó khăn và rủi ro đối với Sasha sẽ là rất lớn.

Cơ thể sẽ không chịu nổi gánh nặng của ma lực khi nó được bội lần lên. Nhưng có lẽ đến trước cả việc đó sẽ là những tổn hại cho tâm trí không biết chừng.

Maa~, Ivis dù cũng đã thối nát rồi, nhưng lại là 1 quỷ tộc do chính tay tôi tạo ra. Tôi nghĩ ông ta đã làm tốt phần việc của mình rồi nhỉ.

"Bên cạnh đó thì cũng nên cân nhắc về những cách còn khả thi, đúng chứ?"

Misha gật đầu. Nó có nghĩa là dự đoán của tôi là chính xác.

“ Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh <Dino Zixess> ”

"Đó là ma thuật đã dùng lên Sasha?"

*Kokuri* Misha gật đầu.

Đó là cái thứ được hình thành từ việc kết hợp thức thuật của Ma pháp dung hợp với <Dielga> thì phải.

Cái ma thuật được phát triển nhằm tạo ra những quỷ tộc mạnh mẽ hơn, không sai, chính là nó.

Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu việc học tập và nghiên cứu ma pháp dung hợp đã là để phục vụ cho mục đích này không biết chừng.

"Bởi thế nên, cô mới nói rằng không thể gặp nhau vào sinh nhật thứ 15 của mình nhỉ."

Misha gật đầu.

".....Tôi xin lỗi....."

"Xin lỗi gì thế ?"

".....Vì đã im lặng....."

"Đừng lo lắng về điều đó. Khi nào muốn nói gì, thì cứ nói ra là được rồi."

Misha đảo mắt xuống, nói lí nhí trong miệng.

"Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường"

Thấy ánh nhìn khó hiểu của tôi, cô ấy tiếp tục.

"Kể từ khi tôi được sinh ra, vận mệnh của tôi đã được định đoạt sẵn. Tôi sẽ biến mất và chỉ còn Sasha ở lại. Nhưng dù thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy là được rồi. mười lăm năm là cả cuộc đời của tôi."

Ngay cả đối với nhân tộc thì nó cũng là một cuộc sống quá ngắn.

Còn nếu so với quỷ tộc, 15 năm đó chỉ vỏn vẹn như một khoảnh khắc mà thôi.

"Chỉ cần chừng đó thôi, nhưng tôi vẫn muốn tạo ra những hồi ức và kỉ niệm. Nhưng, chưa từng có quỷ nhân nào nói chuyện với tôi. Chỉ là một mảnh vỡ từ cái tên Necron, và là sự tồn tại chưa bao giờ được chấp nhận. Ở Học viện Deiruheido này cũng chẳng có gì khác biệt."

Fumu, hẳn là vậy, tôi chưa bao giờ thấy Misha nói chuyện với những quỷ nhân khác.

Ngay cả Emilia cũng tránh né dù có công việc liên quan đến. [note14319]

"Ta biết."

Ánh mắt của Misha trở nên mạnh mẽ,rồi ngay lập tức, hướng thẳng tới tôi.

"Arnos đã nói chuyện với tôi. Đã trở thành bạn bè với tôi, Đã đưa tôi về thăm nhà và trò chuyện vui vẻ với bố mẹ của cậu."

Misha cười.

Thật vô nghĩa, chỉ với từng đó kỉ niệm, thì cứ cố mà trân trọng nó đi.

"Arnos chính là phép màu đã xảy ra trong cuộc đời tôi"

Chỉ là một lời mời ngẫu hứng của tôi thôi mà con nhóc này cũng coi nó là phép màu được, chẳng tưởng tượng nổi để đến được đây thì cô ấy đã phải trải qua những thứ gì nữa.

Thời đại này quả thực là thời đại hòa bình. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là không có bi kịch.

"Arnos"

Cô ấy gọi tên tôi.

“Cảm ơn cậu vì khi đó đã gọi tên tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc”

Cứ làm như ngày mai đến rồi không bằng, tôi đặt tay lên đầu Misha, đứa vừa thốt ra mấy lời lẽ ngu ngốc đó.

“Sao thế ?”

“ Vậy là được hả, chỉ vậy thôi ? Thật sự mãn nguyện rồi chứ ?”

Misha gật đầu.

"Không có gì đáng sợ hết"

Kể cả hồi mới gặp nhau lần đầu, cô cũng nói mấy lời kiểu này nhỉ.

"Ngay từ đầu, tôi chưa từng có mặt ở đâu hết."

Yareyare, đúng thật là, rắc rối mà.

"Cô đang có mặt ở đây. Cô được ta chấp nhận là người bạn đầu tiên. Không lẽ nào, cô lại mang trong đầu cái ý nghĩ ta sẽ bỏ mặc người bạn của ta, thấy chết mà không cứu đâu nhỉ ."

Trong một khoảnh khắc, Misha đảo mắt lảng tránh.

Tuy nhiên, Misha lập tức lắc đầu.

"... Dù là Anos cũng không thể đâu..... Ngay từ đầu tôi đã không hề tồn tại. Tôi chỉ trở lại nơi tôi thuộc về. Tôi không chết, mà sẽ biến mất. Thế nên tôi không thể có lại được cuộc sống lần nữa.”

Tái sinh <Ingaru> , là ma thuật dùng linh hồn còn sót lại sau khi chết, dựa vào cội nguồn, gốc rễ của nguồn ma lực khởi nguyên và khởi nguồn của linh hồn để vận hành việc tái sinh.

Tuy nhiên, khởi nguồn của Misha, ngay từ đầu là từ Sasha mà ra. Nên dù có dùng <Tái sinh Ingal> sau khi Misha biến mất đi chăng nữa, thì cơ sở cho việc tái sinh là khởi nguồn của Misha cũng không còn tồn tại.

"Linh hồn và thể xác không thể bị chia thành 2 phần vĩnh viễn được."

Mười lăm năm trước, một bản thể gốc đã được chia thành hai bởi ma thuật, và giới hạn của nó là mười lăm năm.

Sau 15 năm, nếu linh hồn và cơ thể không quay trở lại với nhau, thì việc tiếp tục sống là không thể.

Ngay từ đầu, thì trạng thái phân tách của Sasha và Misha như hiện tại, đã là rất miễn cưỡng và bất tự nhiên rồi.

Ma thuật, có nghĩa là thứ có thể tạm thời bẻ cong những điều bất tự nhiên ấy, và cũng có thể khiến cho những thứ bất tự nhiên ấy trở về trạng thái ban đầu của nó.

Có điều, việc tiếp tục duy trì cái bất tự nhiên ấy tiếp diễn bằng ma pháp là bất khả thi.

Giả như, dù có duy trì được, thì rồi cũng sẽ xuất hiện những méo mó biến dạng ở đâu đó.

"Cảm ơn"

"Sao tự nhiên lại giữ lễ thế?"

"Bởi vì Arnos tốt bụng"

Tôi không hiểu.

“Được khen là tốt bụng thì cũng ổn thôi, cơ mà, ta có từng cứu giúp gì để được khen thế à.”

*FuruFuru* Misha lắc đầu.

“Cậu đã cứu tôi mà. Thế nên là, daijoubu~”

Daijoubu là sao chứ.

Sau khi nói vậy, Misha nhón chân kiễng lên, rồi đặt tay lên đầu tôi.

"Yoshiyoshi"

Cô ấy đang làm một cái gì đó không thể hiểu được. [note14320]

"Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Trông có vẻ buồn"

"Buồn? Ta sao?"

Người đang buồn là Misha mới đúng, cô ấy gật đầu với câu hỏi của tôi.

"Arnos có hối hận khi kết bạn với tôi không?"

"Tại sao lại hỏi về chuyện đó?"

Trong một thoáng, chúng tôi im lặng, rồi cô ấy nói

"... Misha Necron không hề tồn tại ..."

Cô ấy nói điều đó với vẻ bình thản, cùng khuôn mặt không cảm xúc. Có lẽ cô bé nghĩ rằng dù bản thân có biến mất, thì việc được trở thành bạn bè và trở nên thân thiết với tôi vẫn sẽ còn mãi.

Thật ngu ngốc. Con nhóc đại ngu ngốc này.

Vòng tay qua cơ thể nhỏ bé ấy, tôi siết chặt cái ôm.

"... Arnos ...?"

"Đối với ta thì có 2 thứ mà ta không biết."

Mạnh mẽ, mạnh mẽ, tôi ôm Misha chặt hơn.

Ta thực sự muốn nói rằng cô đang tồn tại ở đây, ngay đây.

".....là gì.....?"

"Hối hận và không thể"

Trong khi vẫn đang được tôi ôm, Misha hướng lên nhìn tôi bằng con mắt lạnh lẽo. (* ̄m ̄)

u33103-287badf3-8ac2-4f40-80ec-59778015b268.jpg

"Ta từng nói rồi đúng chứ. Ta là Quỷ vương sáng lập, ta sẽ đáp ứng mong muốn của cô"

Misha suy nghĩ với biểu cảm thờ ơ thường lệ, chắc lại sắp nghĩ lung tung vớ vẩn rồi.

."Tôi muốn làm hòa"

Với Sasha, ý cô là vậy chứ gì.

"Đó là nguyện vọng của tôi"

Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn cái này hả.

Maa~, chắc vẫn méo tin tôi là Ma vương sáng lập rồi.

Để chứng minh rằng lời của ta không phải là nói dối, chứng minh rằng ta sẽ không mang tới sự hối hận, không cần lo lắng gì nữa hết.

"...... khó quá sao.....?"

“Không cần lo lắng đâu. Ta đã bảo là ta không biết cái gì là không thể rồi mà”

Rời tay ra khỏi Misha.

Tôi đi đến cánh cửa lớn đối diện tế đàn và bước ra ngoài.

"Giờ đi đâu?"

"Tới chỗ Sasha đó. Để làm hòa mà”

Tôi cười rồi trả lời, Misha cũng lộ ra chút hạnh phúc, mỉm cười đáp lại

"....Nn....."

"Misha. Cô có thể hứa với ta một điều được không?"

Misha nhìn tôi.

"Hãy sống với suy nghĩ rằng sẽ có ngày mai cho đến phút giây cuối cùng"

Cô bé lặng lẽ trầm mặc.

"Misha mong muốn 1 cuộc sống bình thường phải chứ?"

Tôi nói như thế, và Misha gật đầu.

"Được rồi "

“ Yoshi~ Vậy thì, nhanh chóng đi tóm Sasha nào” [note14321]

Chúng tôi quay trở lại đường đi mà chúng tôi tiến vào.

Misha nhìn thẳng về phía trước, và tiếp tục bước đi

Không có gì đáng sợ cả, cô ấy nói vậy.

Rằng, bởi vì cô ấy không tồn tại.

Chẳng hiểu là,cô thực sự có nghĩ thế không?

Có lẽ cô nghĩ rằng nên từ bỏ, hay chấp nhận nó rồi không biết nữa

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn theo là đủ rồi

Bởi ta là Arnos Voldigod. [note14322]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời tác giả :

Cảm ơn mọi người đã đọc

Đây là chương thứ 2 trong đoạn cao trào。

Từ đất nước xa xôi, tôi đang nói chuyện với mọi người thông qua <思念通信リークス>.

Lần này đến lượt Misha. Cuối cùng, những bí mật xung quanh cô nàng này cũng phần nào được giải đáp.

(Cảm thấy hơi có lỗi với tác giả, đoạn này khó quá :)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của thằng NIT:

Chương drama thứ 2 rồi, đau phổi v~

Chương này phần cũng do trans zao hứng nên ra sớm nha, phần thì cũng muốn nhanh tới đoạn giải thích tại sao Sasha phản bội.

Mặc dù chương trước trans đã mạnh tay note như thế, vẫn có ng k chịu nghe, cứ cào phím mà chử, thử hỏi xem, nếu đúng Sasha muốn phản bội thì nó có mặt trong ảnh bìa cả 4 vol bằng niềm tin à?? thế và vẫn gân cổ lên cãi, mệt

Rồi, tự nhiên nghĩ tới cái đó mà ức chế

Thôi , mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt nhiều nhiều nha, chương 22 thảm vl ra.

Cuối cùng, cảm ơn bác Trung đã donate cho trans 2 lần nữa nha :))

Ghi chú

[Lên trên]
(trans: 2 chương liên tiếp, double kill -_- )
(trans: 2 chương liên tiếp, double kill -_- )
[Lên trên]
(Trans: lần trả cái phù hiệu ấy )
(Trans: lần trả cái phù hiệu ấy )
[Lên trên]
(Trans: thích thế thì cứ nói ra, tên này dối lòng hoài, t cũng muốn thế -_- )
(Trans: thích thế thì cứ nói ra, tên này dối lòng hoài, t cũng muốn thế -_- )
[Lên trên]
(edit: chết m roy nha Asasha :v)
(edit: chết m roy nha Asasha :v)
[Lên trên]
(trans: không, vì m là main trong bộ không có tag drama nên mới thế -_- )
(trans: không, vì m là main trong bộ không có tag drama nên mới thế -_- )
Bình luận (301)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

301 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Nhà nước nói rồi. Gia đình 2 con vợ, chồng hạnh phúc. Thiếu 1 là k được
Xem thêm
Mong nốt giúp được Misha "giảng hoà' thành công với Sasha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vợ 1 vợ 2 phải hòa đồng mới đc :))
Xem thêm
Ohhhhhhhhhh nooooooooo Sasha không thích điều này
Xem thêm
Nghe main phân tích phép thuật mà đau não vãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đợi remake rồi đọc lại sau nha bác, tạm thời thì bản dịch khi trước mấy phần lý luận ma pháp lú thật sự
Xem thêm
cảm ơn nhóm!
ありがとうございます!
Xem thêm
Cặp chị em này khá giống cặp chị em tinh linh yamai hay j đó trong date a live . cũng kiểu phải quyết định 1 người còn 1người mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tiếc là t chưa coi DAL đến khúc đó :))
Xem thêm
@OVer_NIT: chịu trans luôn
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời