Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 17 (Remake): Chị em nhà Necron

251 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc.

Những giải thích về các khái niệm và kỹ thuật khác nhau của ma thuật cả tuần vừa qua luôn có ý nghĩa to lớn là……. khiến tôi buồn ngủ. Chỉ có trận giả chiến với Sasha hôm nay là tàm tạm, có thể coi như là có tí lợi ích - giúp tôi giãn gân giãn cốt.

Cũng trong tuần qua, tôi đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Deruzogedo nhưng đến giờ vẫn không có gì xảy ra. Không có cuộc đột kích bất ngờ nào của con người, không có dấu hiệu can thiệp của các tinh linh, thậm chí các vị thần cũng chả có động tĩnh nào cả. Nói chung là mọi thứ vẫn đang thuận theo nguyện vọng của tôi.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn phải cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ Deiruheido nếu có chuyện không may xảy ra.

Lý do tại sao tôi kỹ tính như vậy thì quá rõ ràng rồi. Hiện tại thì quỷ tộc đã suy yếu rất nhiều, đến mức có thể xem như là chủng tộc mong manh dễ vỡ nhất nhì trong cái thế giới rộng lớn này.

Liệu quỷ nhân nơi đây có thực cần tôi bảo vệ không?

Toàn bộ quỷ nhân đã sống nhàn nhã cho đến tận bây giờ. Hòa bình như thế này cũng khá là nhàm chán, nhưng chẳng ai lại không muốn nó cả.

"Ý - của - tôi - là……"

Tôi đang rời khỏi cổng Học viện Quỷ vương Deruzogedo, trong khi Sasha đang luôn miệng càm ràm phía sau.

“Tại sao tôi phải đi chung với cậu?”

Bộ đi chung với nhau như thế này khó chịu lắm à? Misha chắc cũng nghĩ vậy, cô ấy nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi.

“Chúng ta bây giờ đã là người chung một đội, vậy nên ta nghĩ rằng việc làm sâu sắc thêm tình đồng đội là điều hiển nhiên thôi.”

“Tôi tham gia vào nhóm này với tư cách là cấp dưới của cậu. Tôi không có nhớ rằng mình đã chấp nhận làm đồng đội của hai người.”

"Ohh. Nếu cảm thấy khó chịu, cô có thể về nhà.”

"Thật sao? Vậy thì tôi sẽ về trước. Chúc hai người vui vẻ."

Sasha xoay gót và đi theo hướng ngược lại.

“..............”

Misha vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lưng cô chị bướng bỉnh của mình.

Mặc dù vô cảm như thế nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có vẻ hơi cô đơn.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

“Trong bài kiểm tra giả chiến vừa rồi, ta đã bất ngờ xuất hiện trước lâu đài của các cô.”

Sasha dừng chân.

“Liệu cô có thắc mắc là ta đã sử dụng loại ma thuật gì? Ta sẽ chỉ cho cô về nó."

Hai bím tóc hoàng kim tung bay trong gió, Sasha quay đầu nhìn lại chúng tôi.

“Tôi sẽ sử dụng Khế ước <Sekt>.”

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy khá quan tâm đến nó.

"Cứ làm bất cứ điều gì cô muốn."

Sasha đã sử dụng <Sekt> và tôi đã ký nó với ma thuật của mình.

"Đây."

Tôi đưa tay cho Sasha.

"Cái gì………?"

“Ta đã nói rằng ta sẽ chỉ cô về nó, nhưng ta đổi ý rồi, tự bản thân cô trải nghiệm nó có lẽ là sẽ dễ hiểu hơn lý thuyết suông.”

“Mặc dù vậy…...tại sao tôi lại phải nắm tay cậu chứ!?”

“Thế mà lúc nãy cô đã ngoan ngoãn nắm lấy nó còn gì?”

Sasha đỏ mặt, vội buông đôi tay nhau ra.

“Đ….Đây là do hoàn cảnh bắt buộc. Chỉ là phản xạ tự nhiên…. đúng, là phản xạ thôi…”

Cô ấy cố kiếm cớ để làm gì vậy?.

“Mah, sao cũng được. Cô có quyền không nắm lấy tay ta nữa, nhưng báo trước rằng ta sẽ không thể chỉ cho cô về ma thuật đó nếu không nắm lấy tay ta.”

“.....................”

Sau một hồi im lặng, Sasha miễn cưỡng nắm lại tay tôi.

“Misha.”

“.......Nn…..”

Misha nắm lấy tay còn lại. [note13530]

“Rồi, hai cô cũng vậy, nắm tay nhau đi.”

"Cá...! Tại sao tôi phải làm thế chứ!?"

Biểu cảm của nữ đồng đội này thay đổi nhanh thật.

“Nếu cô không muốn thấy nó thì cũng chả sao cả. Nhưng ta không muốn phá vỡ khế ước giữa hai ta đâu.”

Sasha trở nên im lặng, miễn cưỡng đưa tay ra cho Misha.

“Thế này được chưa….”

“................”

Misha chẳng hề do dự, nắm chặt lấy tay cô chị gái.

“Nắm chặt hơn.”

"Như thế này sao?"

Sasha nắm tay tôi chặt hơn.

Misha cũng vậy, tay hai chúng tôi đã nắm chặt với nhau hơn.

"Đúng vậy, cứ như thế mà phát huy. Nắm tay nhau thật chặt hoặc là ta sẽ không thi triển được ma thuật.” [note13531]

Sasha cũng đã nắm tay Misha chặt hơn.

“....Nn…..”

Misha cũng vậy, cố nắm chặt hơn nữa...

u33103-6da197f8-b764-42ba-8d64-17d13b177486.jpg

Mặc dù khuôn mặt vô cảm của Misha vẫn còn đó nhưng dường như cô ấy đang thực sự hạnh phúc.

Cảm ơn, đôi mắt của Misha dường như muốn nói điều đó với tôi.

Hẳn là tôi sẽ đáp lại ‘Đừng lo lắng về điều đó’ bằng ánh mắt của mình rồi, thêm một nụ cười dịu dàng nữa chứ.

“Nee, nee. Hai người đang giao tiếp với nhau bằng mắt à?”

Sasha trừng mắt nhìn chúng tôi.

"Gì thế? Cô muốn tham gia à?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sasha, mặt cô ấy thêm lần nữa đỏ bừng.

“Fumu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của người khác do <Mắt quỷ hủy diệt> sao? Đây có phải là Sasha của ngày hôm qua không vậy!?"

“Kh…..Không phải là……”

Lời giải thích của cô nhỏ dần rồi bay theo làn gió.

Trúng tim đen rồi sao? Mahh, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy không thể hoàn toàn kiểm soát được <Mắt quỷ hủy diệt>.

Nếu cô ấy bất cẩn nhìn thẳng vào mắt của ai đó, cổ có thể vô tình kết thúc mạng sống của họ.

"Tôi đã làm mọi thứ như ý cậu rồi đấy, còn không mau cho tôi xem thứ ma thuật kì lạ kia nữa.”

"Được rồi được rồi. Đừng có hấp tấp như thế chứ.”

Tôi bắt đầu sử dụng Dịch chuyển <Gatom>. Tầm nhìn của chúng tôi dần thay đổi, lúc đầu nó chỉ được nhuộm một màu trắng tinh khiết và ngay sau đó nó đã là khung cảnh phía trước ngôi nhà của tôi. Tiệm rèn - Cửa hàng thẩm định [Gió mặt trời].

“ Cá….. Ma thuật thất truyền…. Dịch chuyển <Gatom>.....thứ có thể kết nối 2 không gian tách biệt…….không còn nghi ngờ gì nữa.”

Sasha đang lẩm bẩm một mình trong khi cố gắng phân tích dư lượng ma thuật còn lại mặc dù điều đó khá là vô nghĩa.

"Đây là nhà của tôi. Cô muốn tham quan nó chứ?”

“Tham quan hay tham nhũng gì chả quan trọng nữa. Ma thuật vừa nãy là <Gatom> phải không? Làm thế nào mà một đứa con lai như cậu lại thi triển được một ma thuật thất truyền? Làm ơn, hãy nói cho tôi biết!"

Hẳn là cô ấy rất có hứng thú với thứ ma thuật tiện lợi ấy? Sasha cứ dần dần áp sát vào người tôi không chút đắn đo ….. [note13532]

“Cô muốn biết sao? Cứ vào nhà ta trước đi rồi tính tiếp.”

“Tại …... Tại sao tôi phải vào nhà của một đứa con lai…?”

“Đã đến đây rồi thì đừng nói năng quá đáng như thế.”

Sasha lại lần nữa trừng mắt nhìn tôi và ma thuật xuất hiện trong mắt cô ấy, biểu cảm thay đổi nhanh thật.

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi!"

"Vậy sao? Cô muốn về rồi à? Không tiễn, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Tôi quay lưng lại với Sasha và nói chuyện với cô em gái bị bơ nãy giờ.

“Misha sẽ ghé thăm cha mẹ của ta chứ?”

“.....Nn……”

"Vậy thì vào nhà thôi.Hôm nay chúng ta sẽ bàn về ma thuật thất truyền, Misha có hứng thú chứ?” [note13533]

Khiêu khích ‘ai đó’ một chút, rồi tôi đặt tay lên tay nắm cửa.

“Đợ….Đợi đã.”

"Huh?"

Khi tôi quay lại, Sasha đang lúng túng lẩm bẩm cái gì đó…..

“T.....Tôi cũng muốn…..”

Cô ngượng ngùng nhìn xuống.

"Cái gì?"

“T….Tôi cũng muốn thăm ….”

Lời nói của cô ấy lại bay theo gió thêm lần nữa, tôi vô tình bật cười.

“Tùy cô thôi.”

Haah. Sasha thở phào nhẹ nhõm.

“Cô muốn vào chơi ở nhà ta?”

"Không! Mục đích của tôi là <Gatom>, chỉ thế thôi. Cậu sẽ cho tôi vào nhà với cái mục đích kì lạ này chứ?”

Có vẻ như tôi đã đúng với việc cô ấy rất hứng thú với <Gatom> và không hề phủ nhận điều đó. Cũng có thể một phần là do cô ấy bất ngờ muốn đi chơi? Mahh, sao cũng được. Có lẽ tôi nên ngừng chọc cô ấy. Misha có lẽ sẽ không vui nếu tôi cứ nhây như vậy.

* Klang-klang * Âm thanh vui tai phát ra khi tôi mở cửa nhà.

Mẹ tôi, người đang lau dọn phía trước cửa hàng nhận thấy tôi. Bà ngưng ngay công việc đang làm, nhanh chóng chạy đến bên tôi .

“Mừng con đã về, Arnos-chan. Bài kiểm tra của con hôm nay thế nào, có ổn không?”

Có vẻ như bà ấy khá lo lắng

"Con đã thắng, mẹ không cần lo quá đâu."

Mẹ tôi mỉm cười rạng rỡ và ôm tôi thật chặt.

“Con thật tuyệt vời, Arnos-chan! Con trai của mẹ là thiên tài. Chỉ mới một tháng tuổi thôi mà con đã vượt qua những người mạnh mẽ trong học viện! Quá tuyệt vời! Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc!” [note13534]

Bây giờ bà ấy đang cọ má vào má tôi. Cái hành vi khó hiểu này là sao đây....

“Aah, ou…”

Sự quan tâm bà ấy dành cho tôi vẫn mãnh liệt như mọi khi.

“Oh, và con cũng đã đưa vài vị khách đến thăm nhà ta…”

“Misha-chan đến thăm chúng ta nữa à? Mouu, Arnos-chan thật đáng yêu.”

Mẹ tôi chọc vào bụng tôi bằng khuỷu tay nhiều lần trước khi nói chuyện với Misha, người đứng sau tôi.

“Chào mừng Misha-chan và…....eh?"

Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu mẹ tôi khi bà nhìn thấy vị khách thứ hai.

“Hân hạnh được gặp, thưa bác gái. Con là Sasha Necron, thứ lỗi vì đã làm phiền gia đình.”

Sasha nâng gấu váy lên và cúi chào duyên dáng.

“.......Mẹ chồng………..Cái….?!” [note13535]

Mẹ tôi dường như đã nhận được một cú sốc lớn.

“......Arnos-chan….. Arnos-chan ……”.

Mẹ tôi hét lên với khuôn mặt tái nhợt.

“Arnos-chan đã mang cô dâu thứ hai về nhàaaaaaaaaaaaaa !!!!”

Thấy mẹ tôi hét loạn lên, Sasha cũng ngớ người ra

“Errrm...ý bác là sao?”

“Này, này Sasha-chan, con sẽ bình tĩnh nghe ta nói vài điều chứ?”

Mẹ tôi chộp lấy vai Sasha bằng cả hai tay và nhìn thẳng vào cô ấy bằng một ánh mắt nghiêm túc.

“Ổn thôi, con sẽ bình tĩnh lắng nghe mọi thứ.” [note13536]

“Arnos-chan chỉ mới một tháng tuổi. Có lẽ là nó vẫn chưa nhận thức đầy đủ. Ta không có ý chê bai con, nhưng con trai cô đã có một cô dâu tên là Misha-chan rồi.”

“Hmmm. Vậy à, có liên quan gì đến con đâu.” [note13537]

Đúng như mong đợi, Sasha vẫn rất rất bình tĩnh.

Chắc chắn mẹ tôi sẽ không dừng lại chỉ với nhiêu đó.

“Không liên quan….. không liên quan..., một tình nhân, vậy con đồng ý làm bồ nhí luôn hả!! Arnos-chan, Arnos-chan, thật là.... con học đâu ra kiểu lăng nhăng thế hảa !!”

Đúng như mong đợi của mẹ. Bà ấy có khả năng dẫn dắt tình huống đến những hướng đi kì lạ.

"Đợi một lát đã, hình như con thấy nãy giờ có gì đó sai sai...”.

“Eeeeeeeehh! Vậy, con đang muốn chiếm đoạt nó một mình thôi áaaaaa!?”

“...............”

Sasha đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Cuộc trò chuyện này khá là thú vị nên tôi sẽ để cô ấy một mình lâu hơn một chút.

"Vậy còn thế này, bác có biết họ của Misha không?”

“Là Necron.”

“Con là Sasha Necron.”

“Ah, vậy thì…”

Mẹ tôi đã sửng sốt.

"Đúng rồi. Là chị em. Thực sự là chúng con chỉ tình cờ quen biết nhau thôi, con….”

“Hai chị em đang đấu đá với nhau vì Arnos-channnnnn !! Mẹ nên làm gì? Mẹ nên làm gì đây!? Arnos-chan của mẹ quá đẹp trai, Arnos-chan quá tài giỏi. Con trai của mẹ đang xé nát mối quan hệ gắn bó của hai chị em nhà Necron sao….”

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và một rắc rối khác đã đến.

Đúng vậy, là cha tôi.

“Này Arnos. Papa, papa cũng đã từng như con trước đây, mặc dù đó là trong thời gian papa đang tập luyện kiếm thuật hahahaha."

Fumu. Cha tôi đã đánh đòn phủ đầu ở ngay câu đầu tiên. Tại sao ông ấy lại bất ngờ bắt đầu với một câu chuyện cũ như thế chứ?

“Vì vậy, papa hiểu rõ cảm xúc của con lúc này. Papa đã làm những điều ngu ngốc khi còn là một cậu bé và papa có thể hiểu hầu hết chúng. Nhưng"

Vẻ mặt của bố tôi trở nên nghiêm túc.

"Con….. con đã có 2 cô bạn gái. Ta rất ghen tị!”

Fumu. Ý định thực sự của cha lộ tẩy rồi kìa.

Sau một hồi kinh ngạc, Sasha thở dài.

“Này, Arnos. Chịu trách nhiệm đi."

"Bằng cách nào? Chúng ta sẽ kết hôn?”

Khuôn mặt của Sasha trở nên đỏ bừng.

“C….Cậu đã đi đến kết luận quái quỷ gì thế….baka!"

Haizz, cô ấy vẫn ồn ào như mọi khi.

“Này, Misha. Cô cũng nên nói điều gì đó đi.”

Misha suy nghĩ một lúc.

“......... Sasha thích Arnos…..?”

"Ahh, cô là đồ ngốc!!"

Fumu. Mặc dù cô chị gọi em gái mình là búp bê khiếm khuyết, mối quan hệ của họ dường như không tệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans Eng:

(1) Sasha sử dụng từ dành cho mẹ chồng / mẹ kế ở đây (gibo) (Trans: nhờ eng đó, sai từa lưa -_- )

Trans: Mình đã hẹn vào lúc 6 giờ tối nay sẽ có bản chính thức, nhưng nhờ có bác TorRi, bản chính thức đã ra mắt sớm 4 tiếng

Chương này tưởng không khó thành ra khó không tưởng

Eng dịch chương này hơi tệ, lỗi khá nhiều

Sau chương này mới nhận ra, chất lượng bản dịch có đúng với bản gốc hay không cũng phụ thuộc vào eng nhiều lắm.

Sẵn đây cũng cảm ơn bác TorRi đã check raw và điều chỉnh giúp mình, chân thành cảm tạ

Và cũng sorry mọi người vì dịch sai bản gốc làm cho câu chuyện đi theo hướng hơi khó hiểu, thành thật xin lỗi mọi người. Chương lỗi mình xẽ xóa trong tối nay nên mọi người có góp ý gì thì qua đây nha :))

Cuối cùng, T4R- Thanks for reading

Mọi người cmt góp ý nhìu nhìu nha, ráng nhìu hơn chương trước luôn nha :))

Yêu độc giả

Kí tên:

Trans :))

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: không có gì đâu, chỉ là hơi gato , hơi thôi :)) )
(Trans: không có gì đâu, chỉ là hơi gato , hơi thôi :)) )
[Lên trên]
(Trans: lợi dụng nắm tay gái kìa…… nhớ hồi cấp 2 quá……)
(Trans: lợi dụng nắm tay gái kìa…… nhớ hồi cấp 2 quá……)
[Lên trên]
(Trans: hmmm, lần này lại nhớ đến thời gian học quốc phòng mùa hè năm ngoái :)) )
(Trans: hmmm, lần này lại nhớ đến thời gian học quốc phòng mùa hè năm ngoái :)) )
[Lên trên]
(Trans: muốn tán Sasha thì nói thẳng đi, lòng vòng hoài, ghét -_- )
(Trans: muốn tán Sasha thì nói thẳng đi, lòng vòng hoài, ghét -_- )
[Lên trên]
(Trans: trùng hợp hay gì đây, con dâu ra mắt là có tiệc :)) )
(Trans: trùng hợp hay gì đây, con dâu ra mắt là có tiệc :)) )
[Lên trên]
(Trans: cảm ơn rất nhiều góp ý của bác TorRi: do sự tác động của 1 thế lực ngoài hành tinh nào đó, mẫu hậu của Arnoss đã nghe "Okaa-sama" thành "Ogibo-sama"(mẹ chồng-sama) )
(Trans: cảm ơn rất nhiều góp ý của bác TorRi: do sự tác động của 1 thế lực ngoài hành tinh nào đó, mẫu hậu của Arnoss đã nghe "Okaa-sama" thành "Ogibo-sama"(mẹ chồng-sama) )
[Lên trên]
(TorRi: não vẫn chưa load đc vấn đề )
(TorRi: não vẫn chưa load đc vấn đề )
[Lên trên]
(TorRi: vẫn chưa hiểu được vấn đề)
(TorRi: vẫn chưa hiểu được vấn đề)
Bình luận (251)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

251 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
1t tuổi tán gái như nghoé
Xem thêm
=]]]] đọc manga hay xem anime thì đ cảm xúc gì mà đọc novel thì cười như đc mùa luôn. Chắc do người dịch nữa. Rất cảm ơn trans
Xem thêm
Tôi thích bé tsun này rồi đấy
Xem thêm
Lượng đường bắt đầu tăng, có dấu hiệu tăng động, đấm nhau ko trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Truyện này có chút xíu xiu đường thôi mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nay t mới check cmt :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trans dịch có tâm quá thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Kcc :))
Xem thêm
Hôm nay em vu quyyyyyy
Yêu trans
Kí tên:
Độc giả 21.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2 cái cmt cách nhau5 tháng mà lại giống nhau đến kỳ lạ :))
Xem thêm