Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 15: Lâu đài Quỷ vương….. biết bay

234 Bình luận - Độ dài: 3,480 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Một tuần sau-

Để thực hiện bài kiểm tra thực chiến đầu tiên của khóa học, chúng tôi đã hướng đến Khu rừng quỷ phía sau Học viện Quỷ vương Deruzogedo.

Đó là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, luôn luôn tỏa ra thứ aura kì lạ xua đuổi những kẻ muốn lại gần. Chính vì thế sẽ ít ai biết được toàn bộ địa thế nơi này, nơi bao gồm cả rừng rậm, đồi núi và thung lũng, một nơi hoàn hảo để đào tạo ma thuật..

"Bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra 2 nhóm đầu tiên thực hiện bài kiểm tra, tiện thể làm mẫu cho các nhóm khác. Đầu tiên, xin mời nhóm của Sasha.”

Theo yêu cầu của của Emilia, Sasha đại diện cho nhóm bước lên phía trước.

“Hãy cố gắng để làm mẫu cho mọi người.”

"Tôi hiểu."

Sasha đột nhiên mỉm cười.

“Chà, đối thủ của chúng tôi sẽ là….”

Sasha vẫn đang lườm tôi.

Tôi sẽ không bỏ trốn đâu, nên đừng có nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thế nữa.

"Chúng tôi sẽ là đối thủ của các cô."

Tôi và Misha bước lên phía trước.

“Quyết định như vậy đi, hai nhóm đầu tiên sẽ là nhóm của Sasha và Arnos. Kết quả của bài kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đến điểm số của tất cả thành viên trong nhóm, vì vậy các cô cậu đừng có giữ bài làm gì, cứ bung lụa hết sức đi.” [note13313]

Emilia sau đó di chuyển khỏi khu vực thi đấu cùng với các học viên khác.

Có lẽ là họ sẽ quan sát chúng tôi bằng cách sử dụng triệu hoán thú hoặc gương giám sát.

Cả hai bên đều đang sử dụng Quân đội Quỷ vương <Guys> nên thực tế, chúng tôi đang mô phỏng một trận chiến thực sự.

Mặc dù nó chỉ là một cuộc chiến mô phỏng nhưng có lẽ tôi sẽ hơi nghiêm túc vào nó, thành thật xin lỗi.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Sasha trừng mắt nhìn tôi với <Mắt quỷ hủy diệt>

Tôi đối đầu trực diện với nó, không chút lưỡng lự.

“Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai?”

“Một anh chàng xấc xược như mọi khi. Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của mình phải không?”

“Uhm.”

“Thật khó để chắc chắn là nó sẽ được thực thi khi nó chỉ là lời hứa đầu môi.”

"Ta cũng nghĩ vậy."

Tôi đã dự định là sẽ sử dụng Khế ước <Zekt> cho chắc ăn nhưng Sasha lại nằng nặc từ chối.

“Thật khó để chứng minh rằng cô là kẻ đáng tin khi cô đã ngăn ta dùng <Zekt>.”

“Tôi không biết là cậu có thể sẽ thêm vào bản khế ước <Zekt> những gì nên tôi đã không ký.”

Fumu. Có vẻ như cô ta cũng ngờ ngợ được khả năng của tôi rồi, nhưng chỉnh sửa cả <Zekt> thì hơi quá. Thôi kệ, đồng đội tương lai mà, cẩn thận một tí vẫn hơn.

“Hãy để con búp bê kia làm điều đó.”

Sasha hướng ánh mắt về phía Misha, người đứng sau tôi.

Mặc dù cô ấy đang bị nhìn bởi <mắt quỷ hủy diệt> Misha vẫn không hề sợ hãi và nhìn chằm chằm vào chị gái mình.

“....Tôi?....Có ổn không….?”

“Aah, không có vấn đề gì đâu, ai làm cũng được thôi.”

Misha giơ lòng bàn tay lên và trận đồ ma thuật của Khế ước <Zekt> dần được hình thành.

Các điều kiện được viết bằng ma thuật và Sasha đã đồng ý ký nó.

Trừ khi cả hai bên đồng ý, khế ước ma thuật sẽ không thể được thực thi.

“Tiếp theo là vị trí khởi đầu, cậu chọn phía nào?”

“Ta nhường cô chọn trước đấy, phía nào cũng vậy thôi.”

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ đi về phía đông."

Hiển nhiên là nhóm 2 người chúng tôi sẽ bắt đầu ở phía tây khu rừng.

“Nee Nee, hãy nhớ rõ cái thái độ kiêu ngạo đó nhá. Không lâu nữa đâu, cậu sẽ phải hối hận.”

Nói xong, Sasha và các thành viên của mình di chuyển đến phía đông khu rừng.

“Chúng ta cũng sẽ đi chứ?”

“....Nn……”

Đi bộ một lúc chúng tôi đã đến phía tây của khu rừng, nơi cây cối không quá dày cũng không quá thưa.

Có lẽ phải đợi bên kia một lúc

“Không để mọi người phải chờ lâu.”

Một con cú bay trên bầu trời đang sử dụng Thuyên chuyển ý thức <Liikus> để thông báo cho chúng tôi

“Bài kiểm tra thực chiến giữa nhóm Sasha và nhóm Arnos sẽ bắt đầu ngay sau đây. Đừng mang lại vết nhơ cho danh hiệu hậu duệ của Quỷ vương sáng lập. Nào, hãy đánh bại kẻ thù với toàn bộ sức mạnh của mọi người !!"

‘Đừng mang lại vết nhơ cho danh hiệu hậu duệ của Quỷ vương sáng lập?’

Hmmm, từ trước đến nay đâu phải cứ gặp kẻ thù là tôi toàn lực đánh bại đâu mà nhơ với chả bẩn.

Thời đại của thần linh không được yên bình như bây giờ, và tôi cũng chỉ làm những gì mà tôi nghĩ nó sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho mục đích của mình thôi.

Thật tình mà nói thì tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Tuy nhiên những người ở đây, những người tự xưng là hậu duệ của tôi lại hiểu lầm một cách trầm trọng rằng tôi là một kẻ hiếu chiến, máu lạnh, tại sao lại thế chứ?

Nếu tôi là một người hiếu chiến theo như trí tưởng tượng của họ về tôi, có lẽ giờ này tôi đã là trùm trường và được tôn làm quỷ vương rồi, chứ không im im như thế này đâu.

Mah, sao cũng được. Cứ tập trung một tí vào trận đấu đã.

“.......Chiến lược….?”

Misha hỏi tôi với khuôn mặt vô cảm thường nhật.

“Chúng ta chỉ có 2 người.”

Và đội của Sasha có 30 người, khoảng một nửa lớp.

“Misha có góp ý gì không?”

Cô ấy chìm trong trong suy nghĩ trong khi trưng ra vẻ mặt bế tắc - vô cảm thường thấy.

“.... Class của tôi là Castle Lord (Hộ vệ sư). Và sở trường của class này là….. Sáng tạo công trình <Ibis>...”

Tôi đã sử dụng Quân đội Quỷ vương <Guys>

Kiến thức cơ bản của ma thuật này là tôi - người dùng phép - có thể tự do phân công các class cho cấp dưới của mình. Tôi đã phân công Misha class Castle Lord (Hộ vệ sư). Vì khả năng kiểm soát ma thuật của cô ấy rất tốt nên Sáng tạo công trình <Ibis> là thứ khá hoàn hảo cho cổ.

Castle Lord (Hộ vệ sư) tập trung vào việc xây dựng các lâu đài và ngục tối, xây dựng các bức tường bằng ma thuật và tạo ra các rào chắn. Đó là một class đòi hỏi các trận đồ ma thuật phải chính xác gần như tuyệt đối.

Nếu người dùng của Quân đội quỷ vương <Guys> có kỹ năng, họ có thể tăng sức mạnh của cả nhóm hơn nữa.

“Misha hãy xây dựng lâu đài Quỷ vương bằng cách sử dụng Sáng tạo công trình <Ibis>. Ở trong lâu đài sẽ nâng cao khả năng của Quỷ vương và việc bảo vệ Quỷ vương cũng sẽ dễ dàng hơn. Không cần phải nói, nó chính xác là con bài đem lại lợi thế trong các cuộc bao vây.”

Chiến thuật phù hợp sẽ cho thấy sức mạnh tối đa của tôi và Misha.

“Ta nghĩ đó cũng chính là những gì mà Sasha đang tưởng tượng về chiến thuật của chúng ta.”

“.. .. Vậy, chúng ta nên làm gì?...”

Nói thật, suy nghĩ về chiến thuật ở nơi này là vô nghĩa vì tôi không thể thua.

Tuy nhiên, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Sasha.

“Ta sẽ làm một cái gì đó mà phía bên kia sẽ không bao giờ lường trước được.”

Misha nghiêng đầu thắc mắc.

"…….Cái gì…..?"

“Class Quỷ vương (Vua) là người chia sẻ sức mạnh của mình cho cấp dưới nên sẽ trở nên khá yếu đuối. Chiến lược tiêu chuẩn sẽ là xây dựng lâu đài quỷ vương và ở lại bên trong cố thủ, cũng như để bảo vệ Quỷ vương.”

Chừng nào chúng ta còn ở trong Lâu đài Quỷ vương, (Vua) có thể tăng sức mạnh. (Vua) có thể thực hiện tốt vai trò của mình như thế nào và được bảo vệ như thế nào tùy thuộc vào việc (Hộ vệ sư) kiểm soát ma thuật tốt như thế nào.

“Chúng ta nên bắt tay vào việc chuẩn bị cho bất ngờ ngay thôi . Misha sẽ dùng ma thuật đặc thù của class để tạo ra một lâu đài Quỷ vương và dùng nó làm mồi nhử, và ta - Quỷ vương sẽ độc thân công thành, tấn công vào căn cứ của Sasha.”

“..........”

Khuôn mặt của Misha không thay đổi nhưng sự im lặng của cô ấy lại có gì đó có thể là biểu hiện cho sự ngạc nhiên. [note13314]

"Cô nghĩ sao?"

"……..Liều lĩnh……."

* Hahahaha * Tôi phá lên cười.

“Phía bên kia cũng sẽ nghĩ như vậy đấy, họ sẽ không bao giờ tin rằng lại có một chiến thuật dị đến như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể vượt mặt họ theo cách này.”

"……..Có ổn không……..?"

“Chà, theo lẽ thường thì chiến thuật này khả năng cao sẽ dẫn đến thất bại. Quỷ vương sẽ là bia tập bắn cho pháp sư địch khi bị phát hiện, và kết quả là bị xuyên thủng lỗ chỗ như tổ ong. Nhưng nó là trường hợp mà Quỷ vương là kẻ khác mà thôi, nếu sức mạnh của Quỷ vương quá cách biệt so với quân địch thì mọi chuyện sẽ khác. Thực lực của ta ra sao, hẳn cô là người biết rõ nhất.”

Misha có lo lắng không? Biểu cảm của cô ấy chẳng có tí thay đổi nào cả.

“Lo lắng ?”

Khi tôi hỏi, Misha lắc đầu.

“...Có lo lắng…. nhưng, Arnos rất mạnh.….”

Tôi đã phần nào hiểu được tâm trạng của Misha . Cô ấy đã xác nhận bằng cách nhìn chằm chằm vào ma lực trong tôi của tôi bằng <Quỷ nhãn> và cũng đã đặt niềm tin vào tôi.

“Ta sẽ giao lại phần mồi nhử cho Misha.”

Misha gật đầu.

"…….. cẩn thận………." [note13315]

"Vâng, ta biết. Misha cũng biết mà, ta không phải là một kẻ quá bất cẩn.”

Misha mắt đối mắt với tôi.

“.... Arnos…”

“Tôi ư? Phải cẩn thận hơn?”

Tôi vô tình hỏi

Misha nghiêng đầu nhìn tôi.

“.....Hài hước….?”

"Không."

* Fufufu * tôi cười thầm trong bụng.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ lo lắng cho tôi khi tôi ra tiền tuyến.Có được một người bạn sẽ được trải nghiệm những thứ như thế này sao? Đó là một cảm giác mới mẻ và nó cũng không tệ chút nào.”

“Misha đã cẩn thận quá rồi đấy."

“....Nn….”

Vẫy tay chào Misha, tôi đi vào phía đông của khu rừng nơi nhóm của Sasha đang chiếm đóng.

Sau vài phút, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh ma thuật khổng lồ được tạo thành ngay phía sau tôi.

Sau lưng tôi, ba lâu đài khổng lồ đã được xây dựng ở những nơi riêng biệt ở phía tây của khu rừng.

Chúng có thể chỉ là những cái vỏ rỗng vì chúng chỉ là mồi nhử. Nhưng ngay cả như vậy, với thực lực của Misha để xây dựng 3 lâu đài khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Sức mạnh ma thuật của cô hẳn là đã vượt xa những người khác trong lớp.

À, tất nhiên là không bao gồm tôi.

"Chà, bên kia sẽ phản ứng như thế nào đây?”

Tôi sử dụng “Quỷ nhãn” của mình và xâm nhập vào Thuyên chuyển ý thức <Liikus> của phía bên kia.

Thông báo từ trinh sát của họ dường như đến ngay lập tức.

“Sasha-sama. Ba lâu đài đã được xây dựng bên phía kẻ thù.”

“Hai trong số đó có lẽ là bẫy. Quỷ vương (Vua) của bọn họ sẽ được giấu trong công trình còn lại.”

“Sasha-sama có muốn phá hủy từng cái một không?”

"Không. Trong một thời gian ngắn như vậy, Misha sẽ không thể tạo ra ba lâu đài Quỷ vương hoàn chỉnh. Cô ta sẽ dùng phần lớn thời gian và ma lực của mình để hoàn thành và củng cố tòa lâu đài thật. Chúng ta sẽ đánh vào nó đầu tiên.”

“Rõ . Xin vui lòng cho chúng tôi chỉ thị.”

“Các đơn vị quân đội sẽ bao gồm các class: · Demon Swordsman (Kỵ sĩ), Therapist (Trị liệu sư), Sorcerer (Pháp sư) và Summoner (Triệu hồi sư) và ba đơn vị sẽ di chuyển đến các lâu đài.”

"Rõ!"

Tôi hiểu rồi. Giả sử chỉ có một người tương ứng với mỗi class thì sẽ có 12 người đang hướng đến 3 lâu đài bẫy..

Cô ấy vẫn còn hơn một nửa đơn vị của mình làm hộ vệ. Cô ta thận trọng hơn tôi nghĩ.

Bây giờ thì--

“Fumu. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã xây dựng được lâu đài của mình.”

Tôi không thể tin được là bọn họ lại phải tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để xây dựng lâu đài. Một lâu đài Quỷ vương khổng lồ đã xuất hiện bên phía kẻ thù. Cho đến khi tôi chọn được điểm đến, tôi không thể lộ diện được.

Đã chọn xong, giờ bắt đầu thôi, và tôi đã sử dụng Ma thuật dịch chuyển <Gatom>

Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu trắng tinh khiết và khoảnh khắc tiếp theo Lâu đài Quỷ vương của Sasha đã xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi xâm nhập vào Thuyên chuyển ý thức <Liikus> của bọn họn một lần nữa, và bây giờ….. cái chợ nào đây…...Giờ tôi chỉ nghe được tiếng náo loạn trong quân đội của Sasha.

“... Sa, Sasha-sama!?...”

"Chuyện gì vậy?"

“Kẻ thù của chúng ta, Quỷ vương (Vua) Arnos Voldigod đã bất ngờ xuất hiện trước lâu đài!”

"Cái gì!? Làm thế nào mà cậu ta làm được điều đó?”

"Tôi không biết. Shaman (Chú thuật sư) đang theo dõi rất cẩn thận để phát hiện những biến động dù là nhỏ nhất của ma lực nhưng cũng không tài nào phát hiện được. Cậu ta đã đột nhiên xuất hiện ngay trước cổng lâu đài !! Đó là một loại ma thuật mà chúng ta không hề hay biết!”

Tôi nghe Sasha hít một hơi sâu.

“Kh...Không thể nào. Là ma thuật thất truyền Dịch chuyển <Gatom> sao .. ..? Đó phải là….... Còn báo cáo gì nữa không?”

Fumu. Cô ấy rất linh hoạt trong suy nghĩ và đã nhận ra được nó mà không nhìn thấy nó.

“Chà, như vậy cũng không sao .Nếu một vị Quỷ vương (Vua) muốn đến một mình thì cũng có thể là cậu ta đến cầu xin tôi giết anh ta. Nếu cậu ta có ý định làm chúng ta bất ngờ thì cậu ta lầm rồi, chúng ta sẽ cho cậu ta một bài học đắt giá vì sự liều lĩnh!”

“Ta tự hỏi là cô sẽ làm như thế nào đây?”

Tôi cưỡng chế gia nhập vào <Liikus> , quân đội của Sasha đã bắt đầu hoảng loạn.

“Tại sao chứ ... .. Tại sao tôi lại nghe được giọng của cậu ta trong <Liikus>? Tôi đã nghe lầm đúng không !?”

"Tôi không biết. Vòng phép và ma lực truyền vào cho ma thuật không có vấn đề. Đáng lý ra chúng ta không thể nghe thấy lời cậu ta!”

“Vâng, đó là chuyện không thể !! Tìm nguyên nhân, nhanh lên !! Có khả năng là cậu ta đã nghe thấy những gì mà chúng ta thảo luận !!”

Yare yare. Ồn ào thật đấy.

“Nguyên nhân là do vòng phép và phương pháp truyền ma lực vào câu thần chú. Tỷ lệ thu hồi ý thức của vòng phép này là 89%. Con số này khá thấp nên ta có thể dễ dàng xâm nhập vào nó.” [note13316]

"Ngu ngốc ! Nếu tỷ lệ thu hồi là 89% thì nó có thể được sử dụng để che giấu các liên lạc bí mật ở cấp quốc gia nhưng cậu ta đang nói rằng nó dễ dàng bị xâm nhập ư!”

“Đừng có để bị lừa bởi những lời đó của cậu ta! Phải có một số lý do khác!”

Đau lòng quá. Tôi đã dành thời gian để dạy họ những kiến thức đúng đắn nhưng họ lại không tin tôi.

"Chẳng sao cả."

Nghe thấy giọng nói của Sasha, thuộc hạ của cô phần nào đã lấy lại được bình tĩnh.

Tôi phải thừa nhận là sức ảnh hưởng của cô ấy khá là tốt.

“Ngay cả khi cậu ta theo dõi <Liikus>, chúng ta vẫn là kẻ thù và cậu ta - Quỷ vương (Vua) - lại ở đây một mình. Lâu đài này được xây dựng bởi 7 (Hộ vệ sư). Cậu ta sẽ không thể phá hủy ngay cả lớp đầu tiên.”

7 (Hộ vệ sư) đã làm điều này? Tôi đoán nó sẽ khá cứng cáp. Có một số bẫy, ngục tối, quân tiếp viện cho (Vua) và rất nhiều bảo kê.

Tuy nhiên………

“Đây là một lâu đài rất nhẹ.”

Tôi đi thẳng đến lâu đài và đặt tay lên tường.

"Vô dụng thôi. Nhiều trận đồ chống ma thuật đã được khắc vào bức tường đó.”

“Nếu cô chỉ thận trọng với ma thuật thì tức là cô không biết thế nào là một trận chiến thực sự.”

Tôi mạnh mẽ nắm lấy bức tường và ấn chặt những ngón tay vào đó.

"Nhớ lấy điều này. Trong tương lai các ngươi phải làm cho lâu đài của mình nặng hơn.”

Ga, Gaga - ga, Duo - wo, Với vài âm thanh rên rỉ, lâu đài Quỷ vương của Sasha đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

“Shaman! Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

“Không thể tin được. Anh chàng đó ..Arnos Voldigod, cậu ta đang nâng toàn bộ lâu đài lên khỏi mặt đất !!”

"Làm sao….Làm sao có thể….!?”

Tôi đã hoàn toàn nhấc bổng lâu đài lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay.

“....Không…. Không thể nào, cậu lấy sức mạnh từ đâu? Cậu ta là (Vua) và không hề nhận được bất kỳ sự bảo vệ hay hỗ trợ nào. Làm thế nào để …”

“Dễ hiểu thôi, khi sử dụng Quân đội Quỷ vương <Guys> sức mạnh từng cá nhân sẽ phụ thuộc vào class được ban cho bởi (Vua). Tuy nhiên, ta nói với cô điều này, ngay từ đầu sức mạnh của cô và ta đã không cùng đẳng cấp rồi.”

Tôi từ từ xoay người và cũng tiện thể xoay luôn cái lâu đài trên tay. Lực ly tâm từ từ tích tụ khi tôi bắt đầu xoay ngày càng nhanh hơn.

“.. Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!...”

“.......Quái…. quái vật! Không chỉ nâng lâu đài mà còn xoay nó như đồ chơi nữa….!”

"Dừng lại! Cậu ta định làm gì đấy? Dừng lại ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!”

Fumu. Đừng tìm kiếm sự thương xót gì ở đây, lần này tôi nhất định sẽ không nhân nhượng đâu.

Phép thuật là hoàn hảo nhưng họ đã bỏ qua vật lý (1) [note13317]

Đầu tiên, những người này đã quá quen với hòa bình và không thường xuyên rèn luyện cơ thể của bọn họ. Trước khi bắt đầu sử dụng ma thuật mạnh, bạn cần tập luyện để nâng cao sức mạnh thể chất của mình.

“Hora, hãy cẩn thận nhé, không khéo té chết luôn đấy!”

Tôi ném lâu đài đi bằng lực ly tâm mà tôi đã tạo ra từ việc xoay lâu đài nãy giờ. Lâu đài Quỷ vương khổng lồ bay vút lên bầu trời, đánh tan cả chục tầng mây rồi đâm sầm xuống đất. [note13318]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans Eng:

(1) Ý nói anh chàng xoay quanh toàn bộ lâu đài bằng một tay.

Trans: chuyên mục truyện nhảm

-Sắp Valentine rồi, đi mua quà tặng gấu thôi .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Thôi để t lập đàn cầu mưa -_-

bữa có ng đòi hốt trans mà đâu r -_-

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: main nó bung cho r ăn cho hết :)) )
(Trans: main nó bung cho r ăn cho hết :)) )
[Lên trên]
(Trans: Ai đó cho Trans vài bí kíp để miêu tả khuôn mặt của bé Misha này với, toàn vô cảm vô cảm, xoắn não để đổi mới -_-)
(Trans: Ai đó cho Trans vài bí kíp để miêu tả khuôn mặt của bé Misha này với, toàn vô cảm vô cảm, xoắn não để đổi mới -_-)
[Lên trên]
(Trans: Phía sau một người đàn ông thành công (bá vkl) luôn có bóng dáng của người phụ nữ, thấm vl :)) )
(Trans: Phía sau một người đàn ông thành công (bá vkl) luôn có bóng dáng của người phụ nữ, thấm vl :)) )
[Lên trên]
(Trans: đơn giản cho dễ hiểu: người gửi gửi đi 100% , người nhận nhận 89%, 11% còn lại không ảnh hưởng đến nội dung truyền đạt, mà là ma lực chứa nội dung bị thất thoát ra ngoài, bào giải thích kĩ hơn thì trans thua, khúc này là tự hiểu tự giải thích luôn á )
(Trans: đơn giản cho dễ hiểu: người gửi gửi đi 100% , người nhận nhận 89%, 11% còn lại không ảnh hưởng đến nội dung truyền đạt, mà là ma lực chứa nội dung bị thất thoát ra ngoài, bào giải thích kĩ hơn thì trans thua, khúc này là tự hiểu tự giải thích luôn á )
[Lên trên]
(Trans: Lý 1 lý 2 -_- )
(Trans: Lý 1 lý 2 -_- )
[Lên trên]
(Trans:alo alo, có ai còn sống không………..)
(Trans:alo alo, có ai còn sống không………..)
Bình luận (234)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

234 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Kiểu 1 bên chỉ số 10 + 99 còn 1 bên là 9999 + 0 vậy =]]
Xem thêm
Thời này trừ tk anh hùng ra( ko biết có ko?) Chắc ko ai trụ đc trước tk main quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2000 năm trước a hùng có thắng nổi main đâu mà đòi trụ :))
Xem thêm
@OVer_NIT: đứng trụ giữ chân thôi cũng đc mà cần gì thắng:)
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Nâng cả lâu đài bằng sức mạnh cơ bắp thì chịu rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kiểu lâu đài vật chất cấu thành bằng ma lực thôi
mà thời này mỗi a nốt nhấc nổi....
Xem thêm
=)) thường vl r
Xem thêm
T vẫn thấy t 5 tháng trước và t của hiện tại đang ở ngay trên t 5 tháng trước =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã từng quan ngại 1 lần, giờ lo ngại thêm :))
Xem thêm
T có cảm giác trình độ vật lí của t đã tăng lên đáng kể ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng ký thi hsg quốc gia liền :))
Xem thêm
như kiểu phòng đấu dao 1 thằng cầm súng :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thằng này cầm súng máy :))
Xem thêm
không hiểu lúc trước chiến tranh nó đấu kiểu gì luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ra chào, quẳng cái ma pháp vào lòng dịch, xong đi vào, chắc v :))
Xem thêm
@OVer_NIT: chắc thế chứ thàng này mà ra trận thì khác gì quỷ tộc thắng đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
main mà bung hết chắc huỷ diệt thế giới
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc chắn r, mạnh nhất 3 tộc méo làm gì đc mà :))
Xem thêm