Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 27: Câu trả lời của Quỷ vương sáng lập

350 Bình luận - Độ dài: 3,577 từ - Cập nhật:

Tran: TorRi ~~ Tỏi

Edit: Dino ~~ OVer_NIT

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Còn định ở đó mít ướt bao lâu nữa hả? Đứng dậy đi, Sasha"

 Như để đáp lại, cô bé chầm chậm hướng đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc về phía tôi.

"Còn quá sớm để bỏ cuộc đấy"

"... Liệu có cách nào có thể để tôi biến mất thay cho Misha được không?"

"Nếu để nói là có thể hay không thể, thì là có. Cô đã dùng Thuyên Phiên Chủ Cách <Dert> đúng chứ? Nhưng phải làm thế nào để sự cự tuyệt của Misha không trigger được cái phép đó chứ đồ gà mờ. " [note15110]

 Nói mỗi thế, Misha quay qua lườm tôi bất mãn

"Không được!!"

"Yên tâm đi. Ta cũng không định làm thế đâu."

 Lần này thì đến lượt Sasha.

"Làm ơn đi màà! Arnossss. Làm tôi biến mất đi! Tôi đã sống đủ rồi! Phần còn lại của cuộc đời, tôi sẽ nhường lại cho Misha."

"Kẻ không tồn tại ngay từ đầu đã là tôi rồi. Giờ để Sasha phải hi sinh thì thật vô lý"

 Sasha và Misha tranh nhau nói với tôi.

 Cả hai cứ bênh nhau, rồi nhận phần biến mất về mình.

 Yareyare, đúng thật là, chả hiểu cái kiểu dũng cảm gì đây nữa.

 Tuy nhiên, rất tiếc là cả hai cách đều không phải kiểu của ta.

Nhắc mới nhớ, cái lần kiểm tra tính tương thích gì gì đó cũng có câu hỏi kiểu này nhỉ.

 Thôi coi như xác nhận lại nội dung hồi kỳ thi nhập học, tôi nói.

“Nếu như, Quỷ vương có hai đứa con. Trong đó, một đứa con gái, rất mạnh nhưng không hề tương thích với Quỷ vương, và 1 tên con trai, tính tương thích với Quỷ vương vượt trội nhưng méo có tí sức mạnh nào. Rồi một ngày, cả hai phải hứng chịu lời nguyền của Thần, và nhận lấy cái chết. Chén thánh chỉ có thể giải nguyền 1 lần. Vậy ai sẽ là người được cứu ? Hãy suy luận về câu trả lời của Quỷ vương sáng lập khi ấy”

 Tôi đi đến trước mặt hai người và đưa ra câu hỏi.

“ Vậy câu trả lời là gì nào ?"

“Người có tính tương thích cao”

Misha đã trả lời như thế.

"Tại sao ?”

“ Một quỷ tộc dù có mạnh đến thế nào đi nữa mà không có sự tương thích, thì không thể là tái sinh của Quỷ Vương được.”

 Ra là vậy, đấy là tư tưởng phổ thông trong thời đại này.

Hiện tại thì câu trả lời đúng chủ yếu do huyết thống và tính tương thích quyết định à.

“Thế thì sai rồi."

 Misha vẫn đang chăm chú nhìn tôi.

“Vậy bên có sức mạnh là tái sinh à?”

Nếu chọn trường hợp một, thì bất cứ ai có đủ sức mạnh đều có thể trở thành Quỷ Vương đúng chứ.

 Nhưng mà--

"Cũng sai nốt"

Misha, mắt chớp chớp liên tục vì đang chả hiểu gì...

“Ngay từ đầu thì, người đưa ra câu hỏi sẽ cứu ai là ai đã nào ? Mấy người nghe ở đâu ra là Quỷ vương Sáng lập phải chọn người để cứu hả ? Lời nguyền của Thần ? Từ bao giờ ta phải chịu xếp dưới tên thần thánh nào đó vậy ?”

 Tôi đi đến trước mặt Sasha và Misha, và mạnh mẽ tuyên bố.

"Câu trả lời là, dùng hai cái chén thánh là sẽ cứu được cả hai hiểu chưa"

 Có lẽ cũng hiểu được tôi đang cố nói gì. Dù kiệt sức, Sasha vẫn cố gắng đứng dậy.

"Ta sẽ giúp cả hai."

"... Nhưng, bằng cách nào chứ ...? Chuyện này không cần nghĩ cũng hiểu là không thể mà. Cơ thể và linh hồn chúng tôi ngay từ đầu đã chỉ có một. Cứ mãi tách ra thành hai phần là chuyện bất khả thi. Cơ thể của Misha thì không vấn đề gì, nhưng linh hồn mà chỉ có một nửa thì không thể sống được. Chuyển sinh, coi là vậy cũng được mà”

Logic của Sasha như đang muốn nói rằng chuyện đó là bất khả kháng.

 Tuy nhiên, cô ấy đã đứng dậy. Nếu Sasha tin rằng chuyện đó là không thể, vậy tại sao cổ lại cố gắng đứng dậy?

 Cô ấy đang mong đợi. Sasha đang đặt cược vào chút hy vọng nhỏ nhoi về một kết thúc mà cô ấy tin vào.

Giống như cái lúc ở bài kiểm tra thực chiến, lúc tôi lật đổ hoàn toàn cái thực tại vô vọng đó.

 Và cái kì vọng đó, tôi không định không đáp lại đâu.

"Nguyên nhân của toàn bộ sự việc, là hai người ban đầu chỉ là một."

"... Ừ nên là, không có cách nào đâu đúng chứ ...?"

"À không, ý ta là chuyện nó cũng ngắn gọn đơn giản ấy. Thế nên là, làm cho ngay từ đầu đã có hai người là được mà."

 Sasha mắt chữ A miệng chữ O, hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Một điều như thế… bằng cách nào!?"

"Thay đổi quá khứ"

 Sasha chuyển về trạng thái cạn lời. Nè, đừng bảo cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thử thay đổi quá khứ đấy nhé.

À nhưng mà, mấy cái ma thuật khởi nguyên thì dù ở thời nào cũng luôn là những thứ siêu việt.

Ở đẳng cấp đó, thì dù là tôi cũng không thể mở mồm ra gọi nó là đơn giản được.

 "Quãng chừng 15 năm thôi thì, chúng ta có thể quay ngược lại với Thao tác thời gian <Levido>.”

 Lần này đến lượt Misha lên tiếng.

"Nếu quá khứ bị thay đổi, tôi sẽ không được sinh ra."

“ .....Đúng đó. Misha được sinh ra bằng Phân li dung hợp chuyển sinh <Dino-Jixess> mà. Nếu giờ làm bọn tôi trở thành chị em sinh đôi ngay từ đầu, thì Misha đang hiện diện ở đây, ngay bây giờ sẽ biến mất đấy. Và tôi sẽ có một đứa em gái, nhưng lại không phải là Misha nữa......”

 Giả dụ có quay về thay đổi quá khứ đi nữa thì, lần này Misha còn chưa cả được sinh ra luôn.

Bó tay theo nghĩa đen luôn rồi, không thấy hướng nào khả thi cả.

 Tuy nhiên, làm được cả những việc bất khả thi, đó chính là là ý nghĩa của danh hiệu Ma vương này.

“Linh hồn bị chia ra thành 2 phần à, thế tức là vì cái nguồn đó, nên việc đến một lúc nào đó phải quay trở về một mối là định mệnh không thể tránh khỏi. Thế thì, chẳng phải là kiếm đâu thêm được 1 cái nguồn nữa là ổn à.”

"Cậu nói vậy có ý gì?"

“Thì có thêm một Sasha nữa là xong. Rồi khi Sasha có thêm này cũng sử dụng < Dino-Jixess> để phân tách, thì cũng tương tự như Sasha gốc, tách đôi căn nguyên để sinh ra thành một Sasha và Misha nữa”

 Coi hai cái biểu cảm ngơ ngác kìa, bộ tôi nói khó hiểu lắm hả.

"Rồi Sasha thì dung hợp với Sasha, Misha qua dung hợp với Misha. Đơn giản như một cộng một bằng hai. Rồi thì, hai người sẽ được sinh ra với mỗi người đều có một căn nguyên hoàn chỉnh."

“ ......Tôi vẫn chả hiểu gì cả...... Dù nói là kiếm thêm một “tôi” nữa, cơ mà kiếm ở đâu ra hả ? Đừng bảo tôi là cậu có ma thuật nào có thể tạo ra một người giống hệt bản gốc đấy”

"Đáng tiếc thay, không có ma thuật nào có thể sinh ra một bản sao từ ai đó được. Căn nguyên của mỗi chúng ta trên cõi đời này là độc nhất."

“Vậy thì, chốt lại vẫn là không thể đúng không ?”

"À không, đúng là không sinh ra được một bản sao nhưng mà, chuyện đi gặp chính “bản thân” thì lại làm được đó "

"... Làm thế nào ...?"

“Chính là việc đi ngược dòng về quá khứ nói khi nãy ấy. Dung hợp Sasha của quá khứ với hiện tại, và dung hợp Misha của quá khứ với Misha hiện tại.”

 Đúng là hai con gà mờ, cái biểu cảm méo hiểu tí tẹo gì vẫn dính nguyên xi trên mặt từ đầu đến giờ.

Cái khái niệm “dòng thời gian phát sinh” khi sắp sửa sử dụng ma pháp nguyên bản <Thao tác thời gian> , hai con nhóc này chắc không biết gì rồi。[note15111]

À thì kể cả thời đại Thần linh thì ma tộc có thể thay đổi được quá khứ dù chỉ ít giây trước cũng có được mấy đứa đâu.

“Tóm lại thì, hiện tại ở đây đã có 2 mảnh căn nguyên rồi nhé, ngược về 15 năm trước, khi 2 đứa được tách ra thì đương nhiên cũng sẽ có 2 mảnh căn nguyên nữa. Và mảnh ở quá khứ hay mảnh ở hiện tại cũng đều giống nhau vì chúng vốn dĩ là một. Misha và Sasha thì cũng cùng là một người. Nên đương nhiên, tổng hợp lại ta sẽ có 4 mảnh giống nhau. Và vì, hai mảnh phải trở về thành 1 căn nguyên hoàn chỉnh, nên mảnh căn nguyên của Misha quá khứ sẽ dung hợp được với mảnh căn nguyên của Misha hiện tại. Bên Sasha cũng thế”

“......Rồi chuyện gì sẽ xảy ra....? ”

“ Nói đơn giản thì, tại thời điểm 15 năm về trước đó, hai người sẽ được sinh ra như 1 cặp sinh đôi.”

Cải biến quá khứ phải tuân theo rất nhiều quy tắc chứ không phải thích là được, khá rắc rối đây.

Nếu như có ai đó phát giác ra cặp sinh đôi, thì sẽ lại nảy sinh mâu thuẫn trong dòng thời gian, và việc cải biến quá khứ có thể chuyển thành thứ gì đó tồi tệ.

Nên là, nếu không một ai phát hiện sự thay đổi, thì thế giới vẫn sẽ vận hành như cũ, đó là mục đích.

“Vì quá khứ sẽ được cải biến, nên đối với 2 đứa, hay cả Alvis nữa, việc Misha được sinh ra từ <Dino-Jixess> sẽ coi như là một sự hiểu nhầm thôi. Cuộc sống từ trước đến giờ, hay lịch sử của cái thế giới này, một hạt bụi cũng không được phép thay đổi. Như là kết quả thì thứ duy nhất thay đổi chỉ có 1 thôi, đó là qua thời khắc 0h ngày mai thì Misha vẫn sẽ ở đây.”

 Sasha nói thế với biểu cảm ‘không thể tin nổi’ [note15112]

"... Một điều như thế, thực sự có thể làm được sao...?"

 Tôi gật đầu.

"Quỷ nhân trong hoàng tộc có thể sử dụng khởi nguyên ma pháp không?"

"Dùng thì dùng được cơ mà….."

 Quay qua phía Misha, cô ấy gật đầu.

“Hai cô sẽ phải là người thực hiện <Thao tác thời gian> đấy. Ta là người ngoài nên dù ta lội về quá khứ của hai cô cũng không có tí ý nghĩa nào đâu. Căn nguyên của hai đứa sẽ trở về quá khứ, rồi được sinh ra thành Sasha và Misha hoàn chỉnh.”

"... Đợi đã, tôi đã nói là mình có thể sử dụng một số ma pháp khởi nguyên cơ bản, nhưng một đại ma pháp như thế thì có hơi quá....."

"Ta đã thi triển Quân đội Quỷ vương <Guys> vì mục đích này đấy.”

 Ma lực của ba người chúng tôi đãđược kết nối thông qua Quân đội Quỷ vương <Guys>. Nói cách khác, nhờ <Guys> tôi có thể cung cấp ma lực cũng như hỗ trợ hai người họ trong việc thi triển các ma pháp khó khăn.

“Ma lực và vận hành ma pháp cứ để ta lo. Việc của hai người chỉ có một thôi, là dùng Ma nhãn tác động vào khởi nguyên. Và có hai mục tiêu phải nhắm tới.”

 Tôi giơ ra hai ngón tay.

“Thứ nhất là khởi nguyên của chính bản thân hai người.Thời điểm thì là lúc vẫn còn đang trong bụng mẹ ấy. Rồi qua đó quyết định khoảng thời gian mà <Thao tác thời gian> sẽ đưa hai người trở lại.”

Nếu có thể căn chính xác thời gian, thì có thể trở về 15 năm trước được rồi.

"Thêm một điều nữa. Điều này tối quan trọng đấy, đó là nhằm thiết lập được ma pháp này, thì thứ sức mạnh được vay mượn khởi nguồn là của Quỷ vương Sáng lập"

 Đối với mấy thứ cũ kĩ như ma thuật khởi nguyên thì phải dùng một số qui tắc nhất định nếu muốn đưa ma lực vào trong nó.

 Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể lấy ra ma lực của mình tại thời điểm 2000 năm trước, nhưng không thể, thứ tôi có thể cho mượn lúc này chỉ là ma lực của mình trong thời điểm hiện tại.

 Ma thuật sắp tới sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu được cung cấp ma lực của tôi ở 2000 năm trước, bởi sau hai nghìn năm, ma lực sẽđược củng cố, tôi luyện, mạnh mẽ hơn nhiều so với nguồn ma lực gốc.

 Ma~, những khái niệm của ma thuật bao giờ cũng rắc rối cả.

 Trước khi bắt đầu, có một điều tôi muốn nói với bọn họ.

“Rõ chưa ? Ta mới là Quỷ vương sáng lập. Cái tên Quỷ vương Bạo ngược mấy đứa tin vào chỉ là thứ hàng nhái kém chất lượng được dựng nên thôi. Tin rằng ta là Quỷ vương , rồi hãy sử dụng ma thuật khởi nguyên. Nếu không thì <Thao tác thời gian> không thể thành công được đâu."

 Misha và Sasha nhìn nhau.

 Ánh lên vẻ kiên quyết và sẵn sàng, họ gật đầu.

"Tôi tin "

 Misha là người lên tiếng trước.

“Đằng nào thì, tôi cũng chỉ còn biết trông cậy vào cậu. Nếu như mà, thật sự có một chút gì khả năng thật sự thành công, thì tôi sẵn sàng đặt lòng tin nơi Ác Quỷ”

 Lần này đến lượt Sasha.

"Đừng quên những lời đó"

Tôi đưa bàn tay hướng lên trời, vẽ ra hình dạng của Ma pháp trận <Thao tác thời gian> 

Lấy Sasha và Misha làm trung tâm, trong nháy mắt , một ma thuật thức vượt thời gian lộng lẫy được xây dựng.

 Tôi tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào việc thi triển ma pháp.

 Ngay thời điểm đó....

 *Dogaraga~an~*Một tiếng ồn kinh khủng phát ra, và trần hang bắt đầu sụp đổ.

 Đống gạch đá cứ xuôi chiều trọng lực, dội thẳng xuống nơi này..

Rồi sau đó, nhanh hơn mấy thứ xung quanh, một bóng dáng đáp xuống chỗ chúng tôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra trên đó là 1 bộ mặt trơ xương thì hắn đã tiến sát tới, chỉ còn cách có vài centimet.

Nắm trên tay là thanh Ma kiếm đen nhánh như được cô đặc lại từ tất thảy màn đêm vậy.

Hẳn là thứ đó phải có từ Thời đại Thần linh rồi.

Thanh Ma kiếm phiền phức đó dễ dàng phá vỡ lớp phản Ma pháp của tôi, xé toạc da thịt rồi xuyên thẳng vào trái tim tôi. [note15113]

Thế là máu phun ra tung tóe. (@@)

"...... Anos ... !!"

Sasha gào điếc cả tai

“ Khá đấy. So với một tên quỷ tộc vô danh như ngươi ”

Vẫn cái tông giọng trầm và thấp, một thành viên thuộc Thất Ma Hoàng Lão – Aivis Necron đẩy sâu thanh Ma kiếm vào ngực tôi.

"... Sasha ..."

“… hiểu rồi !..”

Misha sử dụng Sáng tạo công trình <Ibis> , tạo ra một lao ngục bằng thép để khóa chặt cơ thể của Aivis. Ngay lập tức, Sasha dồn toàn bộ ma lực vào <Ma nhãn Hủy diệt>.

“ Chết dùm đi !!!!”

Ngoài chỗ đống đất đá đổ nát , khu vực xung quanh phát ra những tiếng ồn to dần, to dần, rồi mọi thứ đồng loạt tan biến.

“ Ngậm mồm lại được rồi đấy !!!”

Aivis vung một bên tay lên. Thổi bạt đi <Ma nhãn Hủy diệt> và phá tan nhà ngục thép của Misha. Kích hoạt Trói buộc <Gigel> , một sợi xích tạo nên bởi ma lực phóng tới trói chặt lấy Sasha và Misha.

“ Hai đứa bọn ngươi mang tài năng có thể làm nên việc lớn. Cứ biết ngoan ngoãn phục tùng là được. Thời điểm đó đã rất gần kề rồi. Khi Tái sinh Dung hợp Phân li <Dino-Jixess> kết thúc, ngài Quỷ vương của chúng ta sẽ được tái sinh ngay tại nơi này."

Aivis hướng mặt lên trời, ngắm nhìn những tia sáng Mắt trăng chiếu xuống.

“ Fmm~ Ra là vầy à !! Tái sinh Dung hợp Phân li <Dino-Jixess> là thứ ma thuật được tạo ra chỉ để nhằm tái sinh Quỷ vương Sáng lập thôi đúng không”

Kinh ngạc, Aivis quay ngoắt về phía tôi, vẫn đang nằm với thanh Ma kiếm găm vào tim.

“….. Không thể nào… Vết thương gây ra bởi Ma kiếm Gadol là thứ chắc chắn không thể chữa lành được…”

Ủa vậy hả, thảo nào từ nãy đến giờ cái đống ma pháp hồi phục của tôi vẫn chưa thấy kích hoạt.

Nhưng mà, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

“ Ngươi thực sự tin rằng chỉ đâm xuyên tim là ta nắm chắc cái chết đấy à ? “

Tôi thưởng thức biểu cảm của Aivis. [note15114]

Bắt hắn lặn lội tới tận đây thế này, một đâm tôi vừa nhận coi như tiền công vậy.

“ Thế mà ta còn đang nghĩ là sao mãi vẫn chưa thấy ngươi tới đấy, Aivis Necron. Tốn cả ngàn năm nghiên cứu ma pháp Dung hợp, rồi mang cả con cháu của chính mình ra thí nghiệm. Nhưng lại khiến nó méo mó, vậy mà có vẻ ngươi vẫn chưa nhìn ra sự ngu xuẩn của mình nhỉ”

Ma pháp trận được vẽ đầy bên trong cơ thể hắn.

Đối với những Quỷ tộc của Thời đại Thần linh, không có chỗ cho những ma thuật nửa vời.

“Nhưng mà tiếc quá, giờ ta lại không có thời gian để chơi đùa. Biến đi nhanh nhanh dùm”

Tôi bắn một phát ma lực đã đc ngưng tụ vào thẳng bên trong Aivis.

Ngục viêm- Pháo binh huỷ diệt < Geos-Grays>

Ngay lập tức, bên trong Aivis xuất hiện một Mặt trời đen thui, liên tục xé nát từng lớp phản ma thuật được Aivis bố trí, cuối cùng làm băng hoại cơ thể hắn từ trong ra ngoài.

Những tia sáng màu đen rò rỉ từ người hắn phát ra, rồi nổ tung.

“Gzz….ggrz…cái gì… thế…, lượng ma lực đó….thật vô lí…….Không chỉ hơn ta trong kiến thức về ma thuật,….mà còn hơn….cả sức mạnh….nữa…….!?? ”

Tuy nhiên kẻ vừa bị thổi bay đi, Aivis , vẫn liều chết kháng cự lại ngọn lửa của <Geo-grays>.

“Fmm, quả nhiên là Quỷ tộc từ Thời đại Thần linh, vẫn chưa chịu từ bỏ cơ à”

(À quên), Đưa tay lên ngực, tôi rút Ma kiếm Gador vẫn đang cắm ở tim ra.

“ Vết thương gây ra bởi thanh Ma kiếm này không thể hồi phục phải không ?”

Tôi quăng trả Ma kiếm Gador về phía Aivis.

Thanh kiếm đen bay thẳng tới, cắm xuyên qua cái đầu lâu của hắn.

Đệt, dồn hơi nhiều lực quá mất rồi, cơ thể Aivis bay vèo trên không trung, rồi đâm sầm vào bức tường đằng sau như cây đinh đóng lên thánh giá. [note15115]

“ Gzz……………”

Ở đúng chỗ rồi đấy~

Vẫn chưa chết, nhưng ít nhất thì giờ hắn cũng không kháng cự được gì nữa.

Cuối cùng là quay qua giải trừ <Gigel> vẫn đang trói Sasha và Misha.

“Không sao chứ ?”

Cả hai gật đầu.

Fmm. Còn 15s nữa là tới đúng nửa đêm à. Vẫn sớm chán.

Mà dù sao thì, khi quá khứ bắt đầu cải biến, đó mới là lúc màn chính bắt đầu.

“Saa ~ Làm cho xong thôi. Cứ tin ở ta.”

Truyền ma lực vào ma pháp trận đã được vẽ sẵn từ nãy.

Tôi kích hoạt Thao tác thời gian <Levido>.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans:

Rồi, sau 2 tuần rưỡi dài đằng đẵng, deadline dí bác cố vấn tỏi của chúng ta tới tấp thì 27 đã xong rồi đây.

Vì lí do về quê chơi lễ nên trans quăng hết cho bác cố vấn, thành thật xin lỗi bác.

Này cũng trúng đợt thi cử của cái team 4 người này nên mong mọi người thông cảm

To bác edit: vì t ở không từ đầu chương nên giờ t tranh chân edit của bác ở chương này nha :))

Chương này nội dung khá tròn nên chẳng có gì bàn luận cả, tuy nhiên nếu mọi người cảm thấy chỗ nào khó hiểu cứ nhắc trans note lại nha

Rồi, tâm sự thế thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá

Ai sẽ giành được tem đây :))))))))

Ghi chú

[Lên trên]
(TorRi: trigger là sát raw đấy cho ai thắc mắc nhé)
(TorRi: trigger là sát raw đấy cho ai thắc mắc nhé)
[Lên trên]
(Trans: ukm, tất nhiên, đến t còn đang rối não đây này :)) )
(Trans: ukm, tất nhiên, đến t còn đang rối não đây này :)) )
[Lên trên]
(Trans: hay để biểu cảm kinh ngạc nhể :)) )
(Trans: hay để biểu cảm kinh ngạc nhể :)) )
[Lên trên]
(Trans: hmmmmmmmm, đáng quan ngại -_- )
(Trans: hmmmmmmmm, đáng quan ngại -_- )
[Lên trên]
( TorRi: mặt xương thì có biểu cảm méo gì đc nhỉ dm tác giả :ax: )
( TorRi: mặt xương thì có biểu cảm méo gì đc nhỉ dm tác giả :ax: )
[Lên trên]
(Trans: Máu S chắc luôn -_- )
(Trans: Máu S chắc luôn -_- )
Bình luận (350)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

350 Bình luận

để t giải thích dù hơi muộn: a nốt tính để 2 chị em nhà necron bay về quá khứ bằng thao tác thời gian r dung hợp vs bản thân của cả 2 lúc chưa sinh ra tức cả 2 chị em ở hiện tại về dung hợp vs bản thân lúc còn trong bụng mẹ, như thế sẽ ko có misha vs sasha ở hiện tại tách ra từ 1 ng nx mà sẽ có cả 2 ng luôn vì cả 2 cần dung hợp lại để thành 1 mà, nên khi quay về quá khứ sẽ có 2 misha và 2 sasha, tổng hợp lại sẽ có 1 misha hoàn chỉnh và 1 sasha hoàn chỉnh luôn, đồng thời lúc đó quy luật của thế giới vận hành, tuy cả 2 chị em vx có cuộc đời như hiện tại nhg ko cần dung hợp để giữ cho 1 trong 2 ko biến mất nx, ns chung a nốt đang lm 1 vc vượt qua giới hạn của thường thức nhg đúng vxs quy tắc vận hành thế giới
Xem thêm
bá quá r:))
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Mất não thực sự =))) vỏn vẹn 15' mà làm đủ điều giải thích đủ thể loại mech của skill mà vẫn còn 15s
Xem thêm
ơ nói chung là hai con này quay về quá khuwsw để kết hợp với thai nhi lúc đó bị phân ra mà do hai con kia quay về rồi kết hợp với hai con mới bị phân đó nên nó là đầy đủ đến h đk?
Xem thêm
Mất não thực sự
Xem thêm
đọc chương này má lú vl :)))
đọc đi đọc lại 3 lần vẫ k hiểu :))))))
Xem thêm
Tui quăng moẹ não do nó đang bốc cháy =)))
Xem thêm
Lú quá chả hiểu gì hết:))
Xem thêm
4 tháng sau mới có bl 336 của tui
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
15 ngày sau mới có người rep...
Xem thêm