Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 08: Đo lường ma lực

91 Bình luận - Độ dài: 2,685 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bài kiểm tra thực chiến đã kết thúc. Thí sinh Arnos Voldigod đã đạt yêu cầu. Xin hãy di chuyển sang phòng đo lường ma lực.”

Thông báo phát ra bởi con cú vang vọng từ phía trên đấu trường.

Khu vực đo lường ma lực nằm ngay cạnh đấu trường này. Thành ra sau khi ma pháp rào chắn đã được gỡ bỏ, ta rời khỏi nơi đây bằng lối ra vào ban đầu.

“Aaaaaah….đa……..đa……đau…..đau quá…….giết….giết……”

“Ối chà. Ta quên khuấy mất”

Ta quay lại nhìn con zombie Zepes, tác phẩm do chính tay ta tạo ra lúc nãy. Quả thật cứ để mặc hắn như thế này thì đáng thương quá.

Ta niệm ma pháp Tái Sinh<Ingal> giải trừ trạng thái hủ tử hóa cho Zepes. Tiện thể hồi sinh luôn phần đống tro tàn kia trở lại thành Liorg.

“Chỉ giết thôi mà đã lăn ra chết thật, bị biến thành Zombie cái thì chưa làm ăn được gì đã vội đánh mất đi lý trí. Đúng là những kẻ phiền phức chỉ tổ làm tốn thời gian của ta.”

Liorg và Zepes nhìn ta như có gì đó muốn nói, nhưng lời đã bị chặn trong cổ họng. Rõ ràng là bọn chúng không thể cãi lý lại sau khi đã thua một cách thảm hại thế này được.

“Khi nào mạnh hơn thì hãy đến tìm ta, ta sẵn sàng tiếp đón các ngươi bất cứ lúc nào.”

Nói xong, ta rời khỏi đấu trường.

“...........Còn lâu mới có lần thứ hai……...tên quái vật………..”

Hmmm, chưa gì chúng đã nói xấu sau lưng ta rồi.

Ta di chuyển đến phòng đo lường ma lực theo lời hướng dẫn của con cú.

Đó là một căn phòng tràn ngập những tấm gương, chủ yếu là những loại gương tủ đứng, nhưng kích cỡ thì to hơn hẳn loại thông thường.

Ngoài ta ra thì có khá nhiều những quỷ nhân tụ tập lại từ trước. Nhìn sơ qua thì cũng lên tới khoảng 100 tên, có lẽ những kẻ ở đây đều là những thí sinh đã đậu vòng đầu tiên.

Bất chợt, ta bắt gặp một gương mặt thân quen giữa đám đông .

“Yo Misha.”

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn ta, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

“Cô nói mình không giỏi chiến đấu mà cũng đã vượt qua bài kiểm tra thực chiến rồi còn gì.”

“…..Tình cờ thôi……”

Misha nói vậy chứ làm gì có chuyện tình cờ hay ăn may mà thắng liên tiếp 5 người để vào tới đây được. Không khéo chiến lực của cô ấy còn vượt trội hơn cả Zepes với Liorg cũng nên.

“Nhân tiện, tiếp theo chúng ta phải làm gì vậy?”

Hình như là ta đã được giải thích về điều này, nhưng bởi không hứng thú chút gì với nó nên đã để vào tai này rồi lọt mất qua tai kia rồi.

“…Nếu vượt qua được bài kiểm tra thực chiến thì coi như là được nhận vào học viện rồi. Phần còn lại chỉ là đo lường ma lực và kiểm tra tính tương thích.”

“Thế có nghĩa tất cả những kẻ ở đây đều sẽ trở thành bạn đồng khóa với nhau hết à.”

Ta đảo mắt nhìn xung quanh, thế nhưng biểu cảm của lũ “bạn cùng khóa” của ta có gì đó lạ lạ. Cả đám ai ai cũng tránh ánh nhìn của ta cả.

Bất cứ ai vô tình chạm mắt ta đều hốt hoảng lảng đi ngay lập tức.

“Gì đây? Một đám bẽn lẽn nhút nhát sợ người lạ à?” [note12520]

“..........Hoàn toàn không phải….”

“Nhưng rõ ràng là không ai dám nhìn thẳng vào mắt ta.”

“…Bởi vì họ sợ ma pháp của Arnos.”

“Là sao?”

“…Hủ Tử<Iglum>”

Ahhh, ta hiểu rồi.

“Nếu biết về nó, tức là Misha đã ngồi xem ở ghế khán giả?”

Với dáng vẻ vô cảm thường thấy, Misha lắc đầu.

“Thí sinh đã vượt qua bài kiểm tra thực chiến có thể theo dõi bài kiểm tra của các thí sinh khác.”

Misha chỉ vào một tấm gương lớn đặt trước mặt hai đứa.

Thì ra là vậy, ta thầm nhủ trong lòng.

Tất cả những tấm gương cỡ lớn trong căn phòng này đều được yểm ma pháp viễn thị, cho phép chiếu lại hình ảnh từ mọi ngóc ngách của Delzogade này. Misha đã dùng tấm gương để theo dõi trận đấu kiểm tra thực chiến của ta từ đây.

“Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao chúng lại sợ Hủ Tử của ta cơ chứ? Rõ ràng là nó chả có gì ghê gớm cả.” [note12521]

Misha với gương mặt không cảm xúc lặng thinh nhìn chằm chằm vào ta một hồi.

“……..Nó đáng sợ vậy sao?” 

Misha gật đầu cái nhẹ.

“Nhân tiện, ta có thể hỏi nó đáng sợ đến cỡ nào hay không?”

Vẫn không hề thay đổi chút cảm xúc nào, Misha lặng lẽ suy nghĩ.

“…..….Một ma pháp tàn ác súc sinh ngoại đạo.”

“Hahaha. Không thể nào. Trong số những ma pháp mà ta sở hữu thì Hủ Tử vẫn còn lành mạnh và bình thường chán đấy chứ.” 

Giọng điệu của ta có phần dễ chịu và sảng khoái.

“.................”

Misha lại suy nghĩ một lúc rồi nói với ta bằng giọng nhỏ.

“... Rút lại lời khi nãy…”

“Đúng thế đó, đúng thế đó.”

“Đấy không phải là lỗi của ma pháp. Arnos mới chính là một con quỷ tàn ác ngoại đạo vô nhân tính.”

“Vừa rồi ta chỉ đùa một chút thôi.”

Ta đính chính lại lời lẽ ngay lập tức. Nếu để bị mang tiếng xấu như thế thì thà nói xạo một chút còn hơn.

Với lại ta chỉ vừa mới chuyển sinh qua không được bao lâu, thành ra vẫn còn chưa hiểu hết giá trị quan và thường thức ở thời đại này như thế nào.

"…..Thật tốt quá….”

Ta thở phào nhẹ nhõm vì Misha đã chịu tin vào nó.

“Nhưng dường như Misha không có vẻ gì là sợ ta nhỉ?”

“…Có gì mà phải sợ.”

Ái chà, câu này phải đúng là ngoài dự kiến của ta đấy.

“Trái với vẻ ngoài của mình, Misha rõ ràng rất can đảm.”

“....Bình thường thôi….”

Thật khó để có thể tưởng tượng cô nàng nói chuyện một cách vô tư thờ ơ không cảm xúc này sợ hãi điều gì nữa. Có phần gì đó hơi chút mơ màng, thẩn thơ, tính cách có lẽ thuộc loại khá mạnh dạn chứ không hề e dè nhút nhát.

Một con cú bay vào phòng trong khi ta đang mải suy nghĩ.

“Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo lường ma lực. Các tân học viên xin hãy xếp hàng trước tinh thể ma thuật. Sau khi hoàn tất đo lường ma lực, xin vui lòng chuyển sang phòng tiếp theo để kiểm tra tính tương thích của mình.”

Tinh thể ma thuật? Ta chưa bao giờ nghe nói về ma pháp cụ này cả.

Với lại ở thời đại thần thánh đâu có phương pháp nào để đo lường ma lực cơ chứ.

Xem ra mọi thứ cũng không hẳn là đi theo chiều hướng thoái hoá thôi nhỉ.

“Vậy, cái được gọi là tinh thể ma thuật ấy đang ở đâu?”

“…Bên này.”

Misha bắt đầu di chuyển nên ta đi theo cô ấy.

Các tân học viên khác dường như cũng đã biết vị trí của nó từ trước, dần dần bọn chúng tạo thành từng hàng riêng biệt hướng đến nhiều đích đến khác nhau.

Xem ra là tinh thể ma thuật không phải chỉ có một, việc đo lường ma lực sẽ được diễn ra ở nhiều nơi nữa.

Ta ngó nhìn, thử quan sát xem tình hình thế nào.

Viên tinh thể ma thuật dùng để đo lường ma lực là một khối pha lê đồ sộ màu tím được thiết kế đặt chung với một tấm gương. Khi bất cứ ai chạm vào khối Crystal, chỉ số ma lực của người đó sẽ được cân đo đong đếm rồi hiển thị lên trên tấm gương kia.

[126]

[218]

[98]

[145]

Con cú ngồi trước gương và đọc to kết quả đo ma lực của từng học viên.

Chỉ cần tiếp xúc qua da thôi mà đã có thể giá trị hoá chỉ số ma lực biểu thị qua số đếm rồi, phải công nhận thời đại này cũng khá tiện lợi đấy chứ.

Chỉ mất vài giây để hoàn tất đo lường ma lực của một học viên. Chẳng mấy chốc đã đến lượt của Misha.

"Cố gắng lên.”

“………..Kết quả cũng vậy thôi……..” [note12524]

Cũng đúng nhỉ, có cố hay không cố thì ma lực cũng chả tăng chả bớt thêm tí nào hết. 

“Mà, thôi thì, cứ cố lên.”

Misha vẫn nhìn ta với ánh mắt vô cảm.

“.......Nn..….”

Sau khi trả lời ta xong, Misha chạm tay vào tinh thể ma thuật.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, tấm gương phản chiến kết quả đo lường.

[100246]

Ta không mảy may mà cảm thấy ấn tượng ngay lập tức. Từ nãy đến giờ hầu hết các kết quả đo chỉ dừng lại ở 3 chữ số, thế mà cô ấy lại vượt qua được cả ngưỡng một trăm nghìn. Có vẻ Misha sở hữu tài tăng ma pháp còn vượt trội hơn cả ta nghĩ đây.

“Misha mạnh thật đấy.”

Ta buông lời khen ngợi, không biết có phải do thẹn thùng không mà cô hơi cúi đầu xuống một chút.

“........Arnos còn tuyệt vời hơn…….”

"Ờ”

Ta chạm tay vào viên tinh thể ma thuật. Đây là trải nghiệm đầu tiên của ta trong việc đo đạc sức mạnh ma lực này, không biết sẽ được bao nhiêu đây?

Không biết chừng sẽ vượt quá ngưỡng 100 triệu mất. Nếu vậy thì ngay cả lũ đần độn ngu si trong thời đại này cũng sẽ phải ngộ ra ta là thuỷ tổ của bọn chúng mà thôi.

[0] [note12525]

Ngay khi con cú xác nhận lại con số hiện trên tấm gương, tinh thể ma thuật phát ra một âm thanh lớn và vỡ vụn thành hàng trăm mảnh tí ti.

“Phần đo lường ma lực đã hoàn tất. Xin hãy chuyển sang phần kiểm tra tính tương thích.”

Fumu. Tinh thể ma thuật bị vỡ vụn ra như thế mà xem ra bọn chúng chẳng hề quan tâm lắm nhỉ.

“Khoan đã nào, ngươi nói chuyển qua phần kế tiếp nhưng mà, không thể nào có chuyện ma lực của ta bằng 0 được, ngươi hiểu chứ.”

Ma lực bằng 0 thì làm sao sử dụng ma pháp được. Điều đơn giản như vậy ai ngẫm cũng có thể hiểu được luôn, thế nhưng con cú lại tiếp tục nói.

“Phần đo lường ma lực đã hoàn tất. Xin hãy chuyển sang phần kiểm tra tính tương thích.”

Chậc, đúng là con sử ma vô dụng.

“…Sử ma chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đã được ra.”

Misha nói với ta.

“Mà, có vẻ là vậy nhỉ.”

Misha bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc.

“Chuyện gì vậy?”

“...Lần đầu tiên tôi thấy…”

“Thấy cái gì chứ?”

“...Người có ma lực mạnh mẽ đến nỗi phá hủy cả tinh thể ma thuật…”

Ồ, ta hiểu rồi.

Ta sử dụng ma nhãn để phân tích cấu trúc của khối tinh thể qua những mảnh vỡ của nó. Thể tích của khối tinh thể ma thuật sẽ tăng lên tương đương với lượng ma lực của người chạm vào thông qua cảm ứng ma lực và từ đó quy đổi ra giá trị ma lực cụ thể.

Tuy nhiên, cho dù khối tinh thể có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn có giới hạn. Khi ma lực của người chạm vào nó vượt quá giới hạn của viên tinh thể ma thuật, chẳng những không tăng được tí thể tích nào, mà nó còn bị vỡ tan thành trăm mảnh do phản ứng ma lực dữ dội. Cứ nghĩ đây là một thứ tiện lợi, nhưng mà thế này thì chẳng thể nào đo được ma lực của ta rồi.

“Đáng nhẽ bọn chúng nên để kết quả hiển thị là không thể đo lường được thay vì con số 0 tròn trĩnh kia mới đúng chứ.”

“…Không thể…”

“Tại sao?”

“…Tinh thể ma thuật không thể bị phá vỡ.”

“Nó vỡ rồi kìa.” 

Misha hơi níu miệng một chút rồi nói tiếp với giọng thờ ơ.

“Arnos đã vượt khỏi thường thức rồi.”

“Nhưng mà Misha vẫn hiểu điều đó mà?”

“…Tôi giỏi về ma nhãn. Nhưng người khác thì không thể hiểu thấu được.”

Ý nói là những kẻ khác sẽ không thể nào nhận ra việc khối tinh thể ma thuật bị vỡ là do ma lực của ta quá mạnh à.

Không chỉ thế, xem chừng toàn bộ kỳ thi nhập học này đều được giao cho đám sử ma phụ trách toàn bộ rồi. 

Một con sử ma chỉ biết thực thi hành động y như những gì mà mệnh lệnh nó được giao cho thì làm sao có thể đối phó xử lý một cách thích đáng trong trường hợp viên tinh thể ma thuật bị vỡ như này được. Cùng lắm chắc chỉ có chuẩn bị một viên mới khác ra để thay thế mà thôi.

 Chính vì thế nên nó mới xem như việc khối tinh thể ma thuật bị phá huỷ và ma lực của ta bằng 0 là không có liên quan gì với nhau như vậy cả.

“…Ai hiểu được thì sẽ hiểu. Nhưng phần lớn thì là không thể….”

Yare yare. Giá mà bên học viện có tên nào đó khá khẩm một chút thì có phải đỡ hơn bao nhiêu rồi không. Mà chắc bọn chúng cũng chả thể nào dự đoán được việc lại có một kẻ sở hữu lượng ma lực lớn đến nỗi phá huỷ tan tành viên tinh thể ma thuật đến tham dự kỳ thi tuyển sinh này đâu.

Thế nhưng rõ ràng câu chuyện chuyển sinh của Quỷ vương thuỷ tổ đã được truyền đi từ đời này sang đời khác rồi còn gì. Mà chắc cũng vì chưa từng có trường hợp nào tinh thể ma thuật bị phá huỷ trước đây như Misha vừa mới nói, cái tiền đề đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng và được mặc định tuyệt đối là như vậy rồi.

Nói gì thì nói, ma nhãn của quỷ tộc thời đại này phải gọi là quá yếu ớt.

Chỉ cần ngó qua quan sát thật kỹ vực thẳm bản chất của nó thì sẽ biết ngay khi lượng ma lực vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra sự tự phá huỷ từ bên trong ngay thôi.

Hay là bọn chúng cho rằng không một ai có thể sở hữu lương ma lực mạnh mẽ nằm ngoài thường thức như vậy ngay cả khi đó là Quỷ vương Arnos ta đây?

Nếu đúng thế thật thì ta bị bọn này coi thường quá rồi đấy.

Cơ mà nói vậy chứ cứ để tâm mãi vào mấy con số vô giá trị này thì chả ra dáng người lớn chút nào.

Sau cùng cũng đâu phải ma lực của ta bị suy giảm đi tí nào đâu.

“Mà, có Misha hiểu được cho ta thì coi như vậy là ổn đi.”

“Vậy sao?”

“Ừm, cảm ơn cô.”

Sau khi nghĩ ngợi gì đó với gương mặt không cảm xúc của mình, Misha hồi đáp.

“…Không có gì.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT note:

Vol 1- Chương 08- Remake time: 21:25// 10/08/2020

Mọi người nhớ cmt góp ý nhiệt tình nhá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: hẳn là ngại -_-)
(NIT: hẳn là ngại -_-)
[Lên trên]
(NIT: ukm, đâu ghê đâu, lôi mỗi con zombie thoi :)) )
(NIT: ukm, đâu ghê đâu, lôi mỗi con zombie thoi :)) )
[Lên trên]
(NIT: Không phải gáy càng to càng mạnh :)) )
(NIT: Không phải gáy càng to càng mạnh :)) )
[Lên trên]
(NIT: +∞ = 0 :)) )
(NIT: +∞ = 0 :)) )
Bình luận (91)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

91 Bình luận

Misha đáng yêu vãi ❤️
Ko bt có ai như mình ko,ấn tượng với bé Misha ngay từ cái nhìn đầu tiên ✨
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Chỉ giết thôi mà lăn ra chết thật. Cười vl:))
Xem thêm
Kết Sasha
Sasha dễ thương vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa xuất hiện luôn -_-
Xem thêm
Ngủ mê mà trong đầu vẫn thấy Kanon lượn lờ trong giấc mơ rồi thiêu rụi cmn cả Dillhayd
Anh được lắm nốt, sao anh không ngủ thêm một thiên niên kỷ nữa đi anh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, quả stress đến mộng du này thì kéo đến 100 năm thì nốt cũng quy tiên :))
Xem thêm

Bắt lổi xưng hô cực mạnh của nốt nè
47 lỗi xưng hô tôi
và Quỷ cahs hay Quỷ Cách
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa remake tới bác ơi
Xem thêm
Bác trans chữa lại chỗ đoạn 47 tính cả 1 câu luôn . Chỗ đoạn lời nói của mishia về ma thuật tử thi ý . Bác chữa phép thật --> phép thuật ik nha
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
Lộn nha phép thật --> phép thuật zo t lúc quá
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Mochizuki Kohaku ahiji: tks bác nha, đã ffix
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thanh Tùg
Team misha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chào đồng chí :))
Xem thêm