Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 11: Người bạn của Quỷ vương

142 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit, Arima死神

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

Remake: Sinhsieusao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tối cuối cùng cũng đã sẵn sàng nên Misha và ta bắt đầu di chuyển xuống phòng khách.

Trên bàn ăn, mọi thứ được bày biện ra thật đúng chuẩn một bữa tiệc, những đĩa thức ăn thơm ngon và hào nhoáng xếp thành hàng, sau cùng không thể không kể đến món ưa thích của ta, gratin nấm.

“Nhập tiệc thôi!!”

Mẹ ta tuyên bố như vậy, rồi đặt một đĩa gratin nấm khổng lồ vào giữa bàn ăn trước khi chia nó cho mọi người ở đây.

Kuu, mùi thơm này đúng là không thể cưỡng lại được. Nếu nước dãi ta có chảy ra thì đó chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi.

“Misha-chan cứ tự nhiên nha con, ăn nhiều vào, chẳng có gì phải ngại cả.”[note12846]

“....Nn….”

Ta không phải là kẻ thích khoe khoang, nhưng thức ăn của mẹ ta nấu thực sự rất ngon. Trong thời đại thần thánh chả có đầu bếp nào đủ trình để so sánh với bà ấy cả.

Ở giữa một thế giới hòa bình, nơi ma pháp đã bị thoái hóa, nấu ăn dường như đã được đầu tư phát triển. Đây là kết luận mà ta đã đưa ra sau suốt một tháng ăn thức ăn mà mẹ nấu cho.

“Itadakou.” [note27087]

Ta bắt đầu cầm thìa thưởng thức món gratin.

“Đây là…….”

Cái gì cơ…..!? Món gratin này có tận 3 loại nấm bên trong luôn ư!?

Nấm thông, nấm bào ngư và cả nấm rơm tròn nữa.

“Vì mẹ có hơi phấn khích một tí, nên…”

Mẹ vừa nói vừa cười, bà ấy quả thực đã nhìn thấu chiếc dạ dày của ta rồi.

“Nào nào, ăn nữa đi con.”

Ta gật đầu và tiếp tục đưa thìa gratin vào miệng.

“Uuh……..!!”

Ngon quá……

Hương vị của kem sữa lan tỏa trên đầu lưỡi như muốn khiến cơ miệng của ta tan chảy cả ra, bên trong vị cay mặn có hòa trộn thêm một chút ngọt ngào hoàn hảo.

Tất cả chúng cô đọng lại thành một hương vị đậm nồng tinh túy, từ từ chảy xuống khoang dạ dày.

Độ tươi giòn của nấm cũng có thể cảm nhận rõ rệt, cứ thế này thì ta ăn tiếp bao nhiêu chén nữa cũng được hết.

Ahhh, thật đúng là quyết định sáng suốt khi đã chuyển sinh mà. Thật sự cảm ơn ngươi, ‘ta’ của 2000 năm trước.

“Fufu. Mặc dù Arnos-chan của chúng ta lớn nhanh như thổi là vậy, thế nhưng khuôn mặt hạnh phúc khi ăn món mình thích thì vẫn mãi là một đứa trẻ nhỉ.”

Mẹ ta nói thế trong khi ta vẫn đang miệt mài ăn gratin nấm.

“Nhân tiện đây thì, mẹ có một điều muốn hỏi…..”

Sau khi nhấn nhá thay đổi mạch câu chuyện, biểu cảm của mẹ trở nên nghiêm túc hẳn ra.

“Misha-chan thích Arnos-chan ở điểm nào vậy?”

“Khụ khụ……”

Câu hỏi quá sức tự nhiên của mẹ làm ta chết sặc.

“Ah! Con ổn chứ Arnos-chan?”

“Ah...aah…..con ổn.”

Thật là bất cẩn quá đi, sao ta lại để cho gratin đi vào đường khí quản cơ chứ?

Cơ mà nói mới nhớ, ta đã hoàn toàn mải mê với hương vị của gratin đến nỗi quên béng mất việc phải nói với mẹ sự thật rồi.

Khiến cho kẻ được mệnh danh là Quỷ vương như ta đánh mất đi sự điềm đạm vốn có của mình, món gratin của mẹ đúng một món vũ khí đáng sợ làm sao.

Có lẽ mẹ chính là người có đủ khả năng để đấu chọi với ta trong thời đại này đây.

“Thế, quay trở lại câu hỏi, rốt cuộc Misha-chan thích điểm nào của con trai cô vậy?”

Misha ngồi đó suy nghĩ với vẻ mặt vô cảm.

“......Dịu dàng….”

Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của Misha, mẹ nắm chặt bàn tay và đan từng ngón lại với nhau.

“Đúng rồi, đúng rồi! Arnos-chan thật sự rất dịu dàng! Bởi vì á, Arnos-chan vốn từ đầu định tới Dilhayd này một mình cơ, nhưng thằng bé lại lo để cô ở lại sẽ rất cô đơn! Và thế là nó đã dẫn cả nhà cô theo cùng đó!!”

Fumu. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hoá ra đây chính là thứ gọi là sự quan tâm và tự hào khoe mẽ quá đáng của cha mẹ à.

Đây là lần đầu ta trải nghiệm chuyện này, thành thật mà nói thì nó khá xấu hổ đấy.

“………Lòng hiếu thảo……..”

“Đúng không nào đúng không nào! Cô biết ngay là Misha-chan cũng hiểu mà. Quả là cô gái được Arnos bé bỏng của chúng ta lựa chọn có khác.”

Được rồi. Ngay lúc này, ta phải nhẹ nhàng làm rõ mọi chuyện ngay lập tức.

“Này mẹ, nghe con nói này.”

“Con có muốn thêm một ít gratin nấm không Arnos-chan?”

"Cái gì? Vẫn còn ư? Cho con xin đĩa nữa.”[note12848]

Ta lại bị đắm chìm vào đĩa gratin mẹ vừa múc cho mình.

“Thế nhân duyên gắn kết Arnos-chan và Misha-chan bắt đầu như thế nào vậy?”

“......Nhân duyên gắn kết……?”

“Hai đứa đã gặp nhau như thế nào? Ai là người đã mở lời trước?”

“.....Arnos là người bắt chuyện trước…”

“Ui chao. Tự mình chủ động bắt chuyện với gái trước, đúng là trăng hoa quá đi, thằng bé này.”

Mẹ phấn kích và không ngừng huýt sáo về phía của ta.

Bà ấy rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ?

“Và sau đó? Arnos-chan đã nói với cháu điều gì vậy?”

Misha nhìn lên và bắt đầu nhớ lại những lời của ta.

“ ….Cả hai đều vất vả rồi nhỉ….”

“Kyaaaaaaa! Ngầu quá đi mất!! Gì vậy chứ Arnos-chan của mẹ! Cô gái nào, bất cứ cô gái nào cũng sẽ đổ ngay lập tức khi được nghe những lời như thế này ngay thôi!”

Ta hoàn toàn không hiểu câu đó thì có chút nào gọi là ngầu lòi ở đây cả. Mà thôi, giờ mẹ đang trong trạng thái phấn khích tột đỉnh, có nói gì cũng là vô ích hết. Ta cứ ngồi xem diễn biến thế nào vậy.

Một phần cũng là vì vẫn còn một ít gratin. Ta phải ăn trong khi nó vẫn còn nóng mới được.[note12849]

“Vậy, Misha-chan đã trả lời như thế nào?”

“....Nn…”

“Mouuuuu! Thần giao cách cảm! Thấu hiểu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên! Tình yêu định mệnh là đây chứ đâu... .. .”.

Mẹ đã hoàn toàn chìm đắm vào trong cái thế giới riêng của mình với cái khuôn mặt ngập trần sự hạnh phúc kia rồi. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là bà ấy sẽ ra khỏi đó sớm cả.

“Vậy sau đó…...sau đó……...hai đứa…...đã hôn nhau chưa?”

Tốt rồi. Đây là câu hỏi ta cần. Nó sẽ là căn cứ giúp ta có thể dễ dàng giải thích sự thật. Chỉ cần trả lời là chưa thì chắc chắn mẹ sẽ phải ngẫm lại thôi, bởi vì dẫu sao là người yêu của nhau mà chưa từng hôn thì cũng rất kỳ lạ mà đúng không?

“.......Chưa có………”

“Ehhhhhhhhhh, hai đứa đang tính để dành lần đầu cho đến khi kết hôn sao? Romanticcccc quá đi thôi.”

…...Chậc, lần này thì là đi theo hướng đó à.

“Nhưng mà phải làm sao đây? Arnos-chan của cô chỉ mới 1 tháng tuổi thôi. Vẫn còn một khoảng thời gian dài cho đến khi nó đủ tuổi để kết hôn. Con sẽ phải chờ khá lâu đấy.”

“…………1 tháng tuổi……….?”

“Đúng vậy đó, bất ngờ lắm phải không nào? Arnos-chan nhà cô cực kỳ thông minh luôn nhé, vừa mới sinh ra đã biết nói rồi. Không chỉ thế, thằng bé còn dùng được cả ma pháp nữa, nó đã sử dụng Trưởng Thành <Kurst> để lớn lên trong thoáng chốc luôn đó.”

Misha lặng lẽ liếc nhìn ta.

Ngay cả trong số các quỷ nhân mạnh mẽ, những kẻ có thể sử dụng ma pháp trong ngay tháng đầu tiên thực sự rất hiếm.

Nói cách khác, đó là một minh chứng cho việc ta là kẻ chuyển sinh đến từ kiếp trước.

Tuy nhiên, có mỗi thế thôi thì vẫn chưa đủ để cô ấy tin ta là Quỷ vương ngay lập tức được.

Sau cùng thì chuyển sinh cũng chẳng phải ma pháp mà chỉ riêng Quỷ vương mới sử dụng được.

“Eh? Có khi nào….Misha-chan, con thấy e ngại về việc chênh lệch tuổi tác giữa hai đứa sao?”

Suy nghĩ của mẹ lệch hoàn toàn khỏi đường ray rồi đó.

“.....Không hề…..”

“Vậy sao, tốt quá rồi….Có người chồng trẻ tuổi hơn mình cũng thú vị lắm đó. Arnos-chan của cô dễ thương thế này cơ mà!”

Misha quay sang ta.

“…..Dễ thương……?”

“Đừng nhìn ta với đôi mắt như vậy.”

Nghe xong đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai đứa ta xong, mẹ phấn khích bật dậy nắm hai tay vung vẩy trông mới nhặng xị làm sao.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !! Nee nee, mình à, vừa rồi anh có nghe không vậy? [Dễ thương?], [Đừng có nhìn ta với đôi mắt như vậy]! Trộ ôi, gì đây hả trời, vợ chồng son chăng? Đích thị là bầu không khí ấm cúng từ một cặp vợ chồng son rồi!”

Mẹ của ta đang cực kỳ phấn khích. Còn bố thì vừa nhâm nhi chén rượu, vừa gật đầu chậm rãi và đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. [note12851]

Ta đã nghĩ rằng rồi mẹ sẽ bình tĩnh lại, thế nhưng kết quả là từ đầu tới cuối bà ấy vẫn cứ luôn trong cái trạng thái bay bổng hão huyền này. Cộng thêm việc liên tục nói ngay ra những ảo tưởng mà mẹ nghĩ tới, rốt cục ta không có bất cứ cơ hội nào để chen vào mà giải trình sự thật được.

Bữa tối của cả gia đình ta kết thúc sớm ngay sau đó. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi, say mê tới mức lúc nhận ra thì ngoài trời đã tối đen như mực.

Ta nói sẽ đưa Misha về nửa đường và dẫn cô ra ngoài.

“Đưa tay cho ta nào.”

Misha ngoan ngoãn nắm lấy tay ta.

“Ta sẽ đưa cô về nhà thẳng nhà bằng Dịch Chuyển<Gatom> luôn.”

“.............Nhưng Arnos không biết nó ở đâu……?”

“Hãy nghĩ về vị trí ngôi nhà của mình, ta sẽ đọc suy nghĩ của cô và đưa đến chỗ đó.”

“....Cậu có thể…?”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Misha nhìn chằm chằm vào ta.

“……..Thật tuyệt vời……..”

Địa chỉ nhà của Misha được truyền vào đầu của ta thông qua bàn tay đang nắm chặt này.

“Xin lỗi về ngày hôm nay.”

Misha lắc đầu.

“.....Nó rất vui……”

"Nếu thế thì tốt. Ta sẽ giải thích rằng chúng ta chỉ là bạn sau khi hai người kia bình tĩnh lại được phần nào.”

“…….Bạn.....?”

“Aah. Trong thời đại này thì nó được gọi là bạn bè đúng không nào?”

Nghe vậy, Misha tự chỉ ngón tay về mình.

“......Bạn bè…..?”

“Không phải sao? Thế thì mối quan hệ của chúng ta nên gọi là gì đây?” [note12875]

Misha lắc đầu rồi nở một nụ cười xinh xắn.

“……..Tôi vui lắm……..”

“Thật vậy chứ?”

“....Nn…”

Ta truyền ma lực vào tay và khởi động Dịch Chuyển.

“Vậy thì, hẹn gặp lại cô ở trường.”

“……Tạm biệt……..”

Bóng hình Misha vụt dịch chuyển biến mất đi giữa màn đêm tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NIT Note:

Như t nói ở trên, thằng main ngầu lòi bá đạo của t đâu r -_-

Vol 1- Chương 11- Remake time: 20:50// 25/09/2020

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(câu này nguyên văn không phải vậy, mà tran nhiều lần dính chưởng bởi câu mời này nên cho vào luôn :)) )
(câu này nguyên văn không phải vậy, mà tran nhiều lần dính chưởng bởi câu mời này nên cho vào luôn :)) )
[Lên trên]
(Trans: hình tượng main ngầu lòi bá đạo của t đâu r -_- )
(Trans: hình tượng main ngầu lòi bá đạo của t đâu r -_- )
[Lên trên]
(Trans: Cái sau mới là lí do chính)
(Trans: Cái sau mới là lí do chính)
[Lên trên]
(Trans: ăn bơ từ đầu tới giờ luôn, Vợ, con, khách, đến tác giả cũng bơ luôn đến đây mới nhớ, tội vl)( edit: thương ông bố thật..)
(Trans: ăn bơ từ đầu tới giờ luôn, Vợ, con, khách, đến tác giả cũng bơ luôn đến đây mới nhớ, tội vl)( edit: thương ông bố thật..)
[Lên trên]
(edit: m là phi công đầu tiên trên thế giới của m khi cưa 1 bé loli hơn m tới hơn 1 thập kỉ mà m lại mới 1 tháng tuổi đấy main ạ.. )
(edit: m là phi công đầu tiên trên thế giới của m khi cưa 1 bé loli hơn m tới hơn 1 thập kỉ mà m lại mới 1 tháng tuổi đấy main ạ.. )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: itadakimasu nhưng là cách nói của trịch thượng hơn một chút)
(Sinhsieusao: itadakimasu nhưng là cách nói của trịch thượng hơn một chút)
Bình luận (142)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

142 Bình luận

Đoạn bà mẹ lên anime bình thường mà ln đọc cảm thấy buồn cười dễ thương thực sự :)) đúng là cái thú của đọc ln nó khác với xem alimi
Xem thêm
Đấy va phải con quỷ đồ ăn nó phải khác bọt, đánh thế đ nào lại được 🥲
Xem thêm
misha này kawai quá
Xem thêm
Lỗi chín tả
Vừa rồi hay vừa rổi
Xem thêm
Bthg gọi là cụ tổ
Đến lúc cưỡi lên cổ rồi thì gọi bằng anh =]]
Xem thêm
Ngầu thôi, bỏ chữ lòi đi
Xem thêm
Quỷ vương cũng không dám nói gì thì chịu rồi:)))
Xem thêm
bản lĩnh thì có nhưng cãi mẹ thì vẫn k giám :)))
Xem thêm
" Đi ra đường là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan"
-vâukuro-
16/1/2022. Tối 9:10.
Xem thêm
Qua bên wn đây bị nerf độ ngầu lòi à:)))
Xem thêm