Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 16: Chênh lệch trình độ - Sasha gia nhập

322 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: Haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!"

Tiếng hét của Sasha vang lên qua Thuyên chuyển ý thức <Liikus>.

Fumu. Có vẻ là tôi đã hơi mạnh tay một xí. Tòa lâu đài của bọn họ bay vút vào thiên không, rồi theo quỹ đạo parabol tuyệt đẹp đâm sầm vào mặt đất. Phân nửa lâu đài đã nằm gọn trong vòng tay đất mẹ.

Bọn họ đã xây dựng cho nó có kết cấu phức tạp để phòng thủ,nhưng vì nó là do bọn họ tạo thành nên hẳn là sẽ dễ dàng thoát ra nhỉ? Uhm, chắc chắn là vậy rồi.

Không ngoài dự đoán của tôi, khi đang chậm rãi đi về phía lâu đài Quỷ vương, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói phát ra từ Thuyên chuyển ý thức.

Mọi người, hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ trả đũa bằng Ngục viêm- Pháo binh hủy diệt <Geo Grays>.

Hou. Khá thú vị đấy.

“ Nhưng...thưa Sasha-sama. Ngục viêm- Pháo binh hủy diệt <Geo Grays> là đại ma thuật phòng thủ của lâu đài Quỷ vương, với lâu đài ở tình trạng như thế này, ngay cả khi chúng ta sử dụng tất cả sức mạnh ma thuật của toàn bộ các Sorcerer (Pháp sư) trong đội, tỷ lệ thành công cho <Geo Grays> là chưa đến 20%!”

“Và nếu không thành công, lâu đài này chắc chắn sẽ sụp đổ!”

“Không phải là tôi đã chưa tính đến những chuyện đó, nhưng bây giờ là trường hợp khẩn cấp. Tôi phải thừa nhận một điều rằng, CẬU TA QUÁ MẠNH. Ngay cả khi cậu ta là một đứa con lai và mang dấu ấn của kẻ bất tài nhưng cậu ta lại là một con quái vật! Một con quái vật thật sự. Cậu ta đã ném một lâu đài bằng tay không. Một ma thuật nửa vời liệu sẽ qua mặt được cậu ta, hay nó chỉ đủ để gây ra chút trầy xước?

Các thành viên khi nãy thốt ra những lời phàn nàn đã rơi vào im lặng sau phần giải thích của của Sasha.

Theo đánh giá của tôi, cô ấy là người có sức hút và có khả năng lãnh đạo. Mặc dù cô ta vẫn chưa trưởng thành nhưng thật đáng tiếc nếu chúng tôi lại là kẻ thù.

“Với cấp độ cao nhất của ma thuật lửa, Ngục viêm- Pháo binh hủy diệt <Geo Grays> khả năng cao là sẽ có tác dụng. Những thứ yếu ớt hơn sẽ không bao giờ đánh bại được Arnos Voldigod.”

Không còn ai lên tiếng phản đối nữa, thay vào đó, một luồng ma lực mạnh mẽ bắt đầu chảy qua <Liikus> cho tôi biết quyết tâm của họ mạnh mẽ như thế nào.

“Kẻ thù là một người và chúng ta có 20! Nếu chúng ta để thua trong tình thế này thì thật sự xấu hổ. Vì vậy nên mọi người, hãy cố gắng hết sức và luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết. Hãy ban cho tên con lai kia đòn ma thuật hủy diệt mạnh mẽ nhất của chúng ta - niềm tự hào của hoàng gia, <Geo Grays>!”

“Rõ!”

Tất cả các thành viên đồng loạt hô to.

“Bắt đầu triển khai…”

Các phần tử ma thuật bắt đầu được phát ra từ lâu đài Quỷ vương và một trận đồ ma thuật ba chiều xuất hiện. Bản thân lâu đài Quỷ vương đã trở thành trung tâm của ma thuật khổng lồ - đại ma lực pháo.

Bảy Castle Lord (Hộ vệ sư) đang hợp sức xây dựng một trận đồ ma thuật khổng lồ với độ khó cao. Và để duy trì nó, 10 Sorcerer (Pháp sư) đang đổ tất cả ma lực của bọn họ vào đó, hai Pháp sư còn lại sẽ chịu trách nhiệm nhắm khẩu súng ma thuật khổng lồ vào mục tiêu, hay nói cách khác là nhắm trực tiếp vào tôi.

Sasha Necron là trung tâm của tất cả, là người phân chia công việc cho các thành viên cũng như đóng vai trò quyết định trong việc giữ ổn định cho đại ma thuật.

Cô ấy quả là xứng đáng với cái danh xưng Phù thủy hủy diệt, một tài năng hiếm có trong thời đại này.

Mặc dù cô ấy mượn sức mạnh của thuộc hạ, nhưng không phải là chuyện dễ để giữ ổn định một ma thuật quy mô lớn được cấu thành từ nhiều nguồn khác nhau như vậy.

Không giống như ma thuật khởi nguyên - được cung cấp lượng ma lực khổng lồ nhưng lại có nguy cơ kèm theo, ma thuật lửa cấp độ cao nhất <Geo Grays> là thứ mà chỉ có thể được sử dụng bởi những người có sức mạnh và kĩ năng vượt trội.

Thực hiện đại ma thuật này là chuyện không thể khi chỉ có sức mạnh của Sasha, nhưng sau khi được huấn luyện để sử dụng Quân đội Quỷ vương <Guys> trong một tuần, giờ cô ấy và thuộc hạ đã ở mức độ mà họ có thể sử dụng nó trong một cuộc chiến thực sự.

“Mọi người, tất cả đã sẵn sàng chưa? Hãy dồn hết tất cả sức mạnh, nhiệt huyết và toàn bộ cảm xúc của các bạn. Phần còn lại hãy để tôi lo.

"Vâng."

“Tôi tin vào cô, Sasha-sama.”

“Hãy sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của tôi.”

"Chúng ta sẽ giành chiến thắng….."

“Chúng ta - đại diện cho sức mạnh của hoàng gia.”

Cảm xúc và sức mạnh của 20 con người đều hội tụ vào một điểm duy nhất.

Đây là ý nghĩa thực sự của Quân đội Quỷ vương <Guys>.

Lợi dụng sức mạnh đặc trưng của từng class. Sức mạnh của ‘ma thuật tập thể’ sẽ được gia tăng. Thực tế là sức mạnh của <Geo Grays> đã tăng lên gấp 10 lần so với họ ước tính khi nãy.

Ngay cả khi chống lại một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, với đòn này bạn vẫn có thể trả đũa.

Không khí xung quanh lâu đài như bị nén chặt lại.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sasha phát động ma thuật.

“Đi nàoooooooooooo !! <Geo Graaaaaays> !!”

Trận đồ ma thuật hình thành phía trên lâu đài và mang hình dạng khẩu súng ma thuật, ma lực từ nhiều nguồn khác nhau, từ 20 con người và lâu đài quỷ vương đã tập trung ở trung tâm của nó.

Sau khi sức mạnh ma thuật được tích lũy đến mức tối đa sau đó được bắn ra khỏi nòng súng với vận tốc cực đại. Viên ma lực đạn khổng lồ trông giống như một mặt trời đen bắn thẳng vào tôi.

Fumu. Mặc dù bọn họ đã nói là cơ hội thành công của đại ma thuật này chỉ vỏn vẹn 20% nhưng thực tế, từ nãy đến giờ mọi thứ đều được vận hành suôn sẻ, và tì lệ thất bại đã chuyển dần thành con số 0.

“Ma thuật lộng lẫy đấy. Để đáp lễ, ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng phần thưởng của sự cố gắng.”

“Để chống lại <Geo Grays> Tôi giơ tay lên và một trận đồ ma thuật xuất hiện, ma lực được tích lũy và hình thành một ngọn lửa nhỏ màu đỏ.

Hmmm, ngẫm lại thì…., đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật tấn công trong thời đại này.

"Đi."

Ngọn lửa nhỏ mà tôi bắn ra va chạm với <Geo Grays> ,và ngay sau đó, một lỗ hổng xuất hiện ở trung tâm của mặt trời đen kịt. Từ lỗ hổng đấy, một ngọn lửa đỏ nhanh chóng bao bọc mặt trời đen và nuốt chửng nó.

Chỉ một thời gian ngắn sau va chạm giữa 2 ma thuật, <Geo Grays> khổng lồ đã bị cháy không còn một dấu vết.

“......Kh…... Không thể nào ….. <Geo Grays>... đã bị thiêu rụi…..”

“S...... Sasha-sama! Nó không hoàn toàn bị thiêu rụi! <Geo Grays> màu đỏ đang hướng đến chúng ta!”

<Geo Grays> màu đỏ- cái tên không chính xác của ngọn lửa mà tôi đã bắn ra - đi sâu vào lâu đài và bùng nổ. Lâu đài nhanh chóng bị bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực. Các bức tường và trần của lâu đài dần sụp đổ, phát ra thứ âm thanh ồn ào khó chịu.

Toàn bộ Lâu đài Quỷ vương của Sasha sụp đổ gần như ngay lập tức.

Sasha đã sử dụng một lối thoát hẹp để trốn thoát khỏi lâu đài bằng Phi hành <Fures> trong khi mang theo hai · Sorcerer (Pháp sư).

Là ma lực của cô ấy đã cạn hay do đang vội vã? Cô ấy vô tình làm một cú hạ cánh khẩn cấp thiếu hoa mĩ ngay trước mặt tôi.

“....Không thể nào... một mình cậu….sử dụng <Geo Grays>?”

Fumu. Trong thời đại thần linh, việc sử dụng <Geo Grays>  là một chuyện khá bình thường, nhưng vào lúc này thì chuyện đấy chẳng quan trọng.

Bây giờ, điều tôi cần là giải thích về ‘nó’.

“Cô đã thấy cách tôi thi triển nó, đúng chứ. Thứ mà tôi đã sử dụng không phải là <Geo Grays>.

“....Eh….?”

Sasha mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Bất khả thi…. không có bất cứ ma thuật nào đủ mạnh để xóa bỏ <Geo Grays> cả.”

Một trong những [Pháp sư] đã phản đối lời của tôi.

“Không thể nào…. nó là….. Khởi nguyên ma pháp !? Một câu thần chú cấm kỵ chỉ được kế thừa trong các thế hệ của hoàng gia! Quả nhiên là nó, không có gì lạ khi <Geo Grays> đã bị phá hủy!”

Yare yare. Họ không hiểu gì cả.

“Ta rất tiếc vì đã làm cô thất vọng nhưng đó cũng không phải là Ma thuật khởi nguyên.”

Sasha chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

“Đây là Ngọn lửa <Grega>.”

“Cá…..Gre….ga….?”

“Ma thuật lửa được xếp theo thứ tự sức mạnh từ mạnh đến yếu sẽ là: Ngục viêm- Pháo binh hủy diệt <Geo Grays>, Hắc hỏa rực cháy <Griado>, Ma viêm <Guresode>, Ngọn lửa vĩ đại <Gusgam> và Ngọn lửa <Grega>.

“Không thể nào….. với hỏa ma pháp yếu nhất……. <Geo Grays> của chúng tôi….. của Sasha-sama đã bị thiêu rụi…. và lâu đài Quỷ vương….. hoàn toàn sụp đổ !?”

Giọng nói tuyệt vọng cất lên từ thuộc hạ của Sasha.

"Bất khả thi!..... Một thứ không tưởng như thế….. Phải có một số bí mật nào đó…. Đúng, một tiến hóa của <Grega>!” [note13401]

Chẳng có lý do gì để che giấu nên tôi sẽ dạy họ một chút.

“Bí mật mà cô đề cập chính là sự chênh lệch trình độ ma thuật giữa chúng ta. Đó là điều khác biệt duy nhất giữa cô, tôi và 20 người kia.

[Pháp sư] của Sasha run rẩy như bị sốc bởi lời của tôi....

"…..Cái gì….Cậu nói…."

“Chuyện như vậy….”

“Đây chẳng phải là một câu chuyện bịa đặt hay chỉ để tấu hài. Sự thật là nếu có sự cách biệt về sức mạnh ma thuật thì thông thường, hỏa thuật bậc 3 <Gusgam> có thể đánh bại bậc 2 <Guresode> chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu sự cách biệt về sức mạnh ma thuật đủ lớn thì đây sẽ là điều xảy ra, hỏa thuật yếu nhất cũng có thể đả bại Ngục viêm ma pháo.”

Khi tôi nói xong, tôi tiến lên một bước và cô nàng [Pháp sư] cảng run rẩy mạnh hơn.

Họ bị nghiền nát bởi sự tuyệt vọng và mất ý chí chiến đấu hoàn toàn mới khiến cơ thể họ mất kiểm soát như vậy.

Tôi tiếp tục đi bộ đến trước mặt Sasha.

“.......Thứ sức mạnh như thế…...Quái vật……”

Tiếng lẩm bẩm như thế phát ra từ phía sau.

“Cô vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?”

Tôi hỏi Sasha.

“.................”

Sasha cắn môi nhìn tôi với vẻ mặt nhục nhã vì thua cuộc.

“Tại sao cậu không giết tôi?”

Hmmm, cô ta nói gì lạ vậy. Đây chỉ là một bài kiểm tra, nó chẳng phải là trận chiến thật sự.

Chẳng có lý do gì mà tôi phải giết bạn cùng lớp của mình cả. Hơn nữa, giết rồi lại phải hồi sinh, bộ tôi rảnh lắm à !?”

“Cô khá có triển vọng. Khá là đáng tiếc khi giết một tài năng như vậy. Hơn nữa, lời hứa vẫn chưa được thực hiện.”

Tôi đưa tay cho Sasha.

“Hãy tiến bước cùng ta với tư cách là cấp dưới.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Sasha đưa tay để nắm lấy tay tôi, không chút do dự hay sợ hãi.

Ngay trước khi chạm vào tay tôi, cô ấy lườm tôi và kích hoạt <Mắt quỷ hủy diệt>, tấn công tôi với toàn bộ sức mạnh của chúng. [note13402]

"Chết đi !!"

"Ta từ chối."

Tôi nhìn thẳng vào <Mắt quỷ hủy diệt> của Sasha.

“Nếu vậy….Giết tôi đi !”

"Ta từ chối."

Tôi đưa tay ra cho cô ấy một lần nữa.

“Ta là một người cứng đầu, mặc dù vậy cũng tốt. Ta sẽ nói lại, hãy sát cánh cùng ta như một cấp dưới, Sasha.”

“......Sự sỉ nhục này….. tôi sẽ không bao giờ quên. Một ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn và khi đó, tôi chắc chắn sẽ giết cậu….”

Tôi bật cười.

“Để ta nói với cô điều này, Sasha. Nếu chỉ giết một lần mà ta đã chết thì ta đã chết cách đây 2000 năm rồi.”

Sasha trông có vẻ ngạc nhiên và sau đó dường như bỏ cuộc.

“Tên con lai kì lạ….”

Haizz, cô ấy thở dài.

"……Ổn thôi. Dù sao thì ngay lúc này tôi vẫn không thể tay đôi chống lại cậu, và bên cạnh đó, khế ước <Sekt> cũng sẽ không cho phép tôi làm điều đó.”

Sau khi kiếm cớ, Sasha đặt những đầu ngón tay của mình lên tay tôi.

“"Tuy nhiên, nhớ lấy giùm tôi. Đây là giao kèo thôi. Chứ tôi không nhớ là có bán cả lí trí cho cậu đâu đó.” [note13403]

“Aah. Hân hạnh…..”

Sasha tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi trong khi tôi bắt đầu cười.

“Nee Nee. Tôi muốn nghe nó một lần nữa.”

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu có mời tôi vì cô gái đó không?”

"À , đúng vậy. Ta hy vọng cả hai sẽ hòa thuận. Điều đó sẽ làm cho Misha hạnh phúc.”

"Tôi hiểu rồi. Ừm…”

Cô ấy không có vẻ phiền lòng và mất hứng thú với tôi bởi lí do đó.

“ Aah, còn một lý do nữa.”

“Là gì vậy?”

“<Quỷ nhãn> của cô thật đẹp.” [note13404]

Khuôn mặt của Sasha ngay lập tức nhuộm đỏ.

Cô ấy quay lại và cố gắng chạy trốn.

"Ta đang nói sự thật đấy. Ta chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt quỷ nào đẹp như vậy.”

Ngay cả trong thời đại của thần linh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai có đôi mắt thuần khiết, điềm tĩnh và không bị vẩn đục như cô ấy.

Nếu đánh giá của tôi chính xác thì cô ấy có sức mạnh và tài năng ma thuật tuyệt vời mà vẫn chưa được khai thác.

Chà, hiện tại cô ấy vẫn còn quá non nớt.

“Cô vẫn còn đang lắng nghe chứ?”

Tôi hỏi Sasha, người đang quay mặt đi hướng khác. Đoạn, cô ấy quay lại đối mặt với tôi thêm lần nữa.

“.....Tôi không nghe thấy gì cả, ...Baka…..”

Cô ấy đang ngại ngùng ư? Tôi chỉ đang khen ngợi cô ấy thôi mà. (1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans Eng

(1) Tsuntsun và một MC cứng đầu. Điều này có triển vọng

Trans:

chương này ít chỗ để trans tâm sự quá :)) , hết chương thấy hết ghét gái 2 r :))

(edit: thay mặt nhanh nhỉ =)) )

hi vọng là số lượng cmt của chương này nhiều hơn cả chương trước, nguồn động lực to cmn lớn cho trans đấy :))

Rồi, cảm ơn mọi người đã đọc :))

( À, sắp đi học lại r :)) )(Edit: -.-)

(thêm cái bonus nữa: Bác cố vấn ơi, bác đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiii )

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: câu này của Sasha)
(Trans: câu này của Sasha)
[Lên trên]
(Trans: quen rồi …… -_- )
(Trans: quen rồi …… -_- )
[Lên trên]
(Trans: Tks bạn TorRi đã góp ý …...à, gái 2 đổ từ đây rồi -_- )
(Trans: Tks bạn TorRi đã góp ý …...à, gái 2 đổ từ đây rồi -_- )
[Lên trên]
(Trans: thả thính đại pháp, t chịu thua )
(Trans: thả thính đại pháp, t chịu thua )
Bình luận (322)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

322 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Thả thính mượt như mạng VNPT ngày đứt cáp quang vậy :))))) pha baka cũng rất chi là full sát lực
Xem thêm
pha baka này dame t quad
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Zhous
CHỦ THỚT
TRANS
tks bác, đã fix nha
Xem thêm
"Trong mắt của em đang có hình anh này"
Xem thêm
Mắt Sasha đẹp lắm ý
Hãy thử nhìn sâu vào đôi mắt đó
Tưởng chừng cả thế giới được gói gọn trong đôi đồng tử mỹ lệ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Như này mới đúng nè, đừng cuồng quá :))
Xem thêm
Tsun tsun baka ☺
Xem thêm
không ngờ có cách thả thính kiểu này
Xem thêm
Moshi moshi, bác trans ơi !
Đoạn 4 nhé phải sửa là
Tại thành nên --> Tạo thành
nên
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thank bác, đã ffix
Xem thêm