Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL I: HỌC VIỆN QUỶ VƯƠNG

Chương 25: Thách đấu lần thứ 2

287 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: KuroZererk, TorRi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Đi bộ một lúc, tôi và Misha đã đến được cầu thang dẫn lên tầng trên.

"... Có thể bắt kịp không?"

 Misha hỏi.

 Sasha có muốn cũng không dùng được Phi hành ma pháp<Fures>, nhưng đối chiếu với tốc độ đi bộ bình thường của cô ấy thì sao bọn tôi vẫn chưa bắt kịp nhỉ. Có lẽ phía bên đó đang cắm đầu cắm cổ chạy không biết chừng. [note14548]

"Không sao đâu!!"

 Tôi nhấc chân lên một chút, rồi giẫm xuống chiếu nghỉ của cầu thang. [note14549]

 &%^(*^%^)*&*)^&, những chấn động bắt đầu truyền từ tầng thấp hơn của dungeon tới chúng tôi.

 Rung động liên tiếp khiến việc đứng không thôi cũng khá khó khăn.

"Nắm lấy..."

"....Nn....."

 Bám vào tay tôi, Misha cố gắng tìm cách đứng vững trước trận động đất.

 Động đất kéo dài trong khoảng một phút, rồi sau đó sự rung lắc cũng đã lắng xuống.

"Thả tay ra được rồi đó."

 Misha nhẹ nhàng buông tay.

"Arnos đã làm gì?"

"Thay đổi địa hình một chút để tạo ra lối đi mới thôi mà. Với cái này thì có thể bắt kịp được”

 Rồi chúng tôi tiếp tục tiến lên.

 Chẳng mấy chốc đã qua hết đoạn cầu thang, trước mắt chúng tôi hiện ra một khoảng không tràn ngập ánh sáng.

 Đây là căn phòng của Tự nhiên ma thức thuật mà nhóm chúng tôi đã đi qua.

 Và Sasha cũng đang ở đó.

 Cô ấy cứ đứng như vậy, chắc đang bị mất phương hướng rồi .Con đường dùng để đi vào lúc vào dungeon giờ có muốn tìm cũng sao thấy được nữa. Mới nãy, khi tôi giậm chân xuống nền đất, địa hình dungeon này đã bị thay đổi rất nhiều, lối đi mà nhóm chúng tôi bước vào giờ đã trở thành ngõ cụt.

"Yo~, Sasha"

 Nghe thấy tiếng gọi, giật bắn người vì kinh ngạc, cô ấy ngoảnh mặt lại.

 Siết chặt Vương trượng trong tay, Sasha thủ thế.

"Cậu là tác giả của chuyện này sao?"

 Chắc tôi nên nói cho cô ấy biết việc căn phòng này đã bị bịt kín.

"Giờ thì, có nên dạy dỗ một chút cho tên phản bội không nhỉ ?"

 Sasha lườm tôi hung dữ.

 Không thể đọc được mục đích của tôi, con bé trở nên thận trọng.

"Nếu cậu muốn Vương trượng, thì giết tôi đi là xong đó."

"Gì chứ, ta không đến tận đây vì cái que đó, mà bởi vì Misha nói muốn làm hoà với cô lần nữa đó."

 Sasha tròn mắt, rồi sau đó bộc lộ sự khó chịu như đang bị chọc tức của mình.

"Bị ngu rồi hả? Mày đó, những thứ vừa mới xảy ra ban nãy mà đã quên được rồi à"

 Lời nói sắc nhọn.

 Nhưng dù vậy, Misha chỉ đơn giản hướng thẳng ánh mắt tới Sasha.

"Kinh ngạc đấy, búp bê-san-cực-kì-ngu-ngốc ạ. Cả cậu nữa đó, Arnos. Cậu thực sự đặt tin tưởng vào mấy lời nói của con nhóc đó nhỉ. Đúng chứ? Tới lúc này thì cậu cũng đủ hiểu là con bé đó không hề tồn tại rồi. Sinh mệnh cũng không, linh hồn cũng không. Chỉ cần tới ngày mai là nó sẽ biến mất, đơn giản là con búp bê rác rưởi thôi "

"Fumu. Mấy thứ đó ta có nghe lúc nãy rồi nhưng mà, vậy thì đã sao?"

 Mấy lời tôi nói ngoài dự đoán rồi à, Sasha lúng túng trả lời.

".....Vậy hả, cũng nói ra rồi cơ đấy. Búp bê-san thấp kém à, chẳng phải mày vẫn hay cư xử như đang sống sao. Cũng biết sợ phải biến mất cơ à ?"

 Sasha nói như muốn cãi nhau vậy.

"Không phải"

"Không phải cái gì hả?"

“Việc em sẽ biến mất là chắc chắn rồi. Không có gì phải sợ cả."

 Misha nói ra với giọng bình thản.

"Nhưng em muốn làm hoà với Sasha trước khi biến mất. Chỉ vậy thôi.”

 *kiiiii~* Con bé nhìn Misha với ánh mắt giận dữ.

"Em muốn biết sự thật."

"Cái gì chứ?"

Bộc lộ ra vẻ ngập ngừng hiếm thấy, Misha rụt rè đặt câu hỏi.

“Sasha đối với em, ghét lắm sao?” [note14550]

 Sasha không trả lời câu hỏi đó.

 Cô ấy quay sang tôi:

"Nèè~ Một lần nữa, cậu có muốn đấu lại không?"

 Còn tưởng định nói cái gì, hóa ra vẫn chưa tỉnh ngộ à, con nhóc này.

"Đấu thế nào?"

"Bây giờ tôi sẽ vẽ một ma pháp trận. Nếu cậu có thể thực hiện lại nó ngay sau lần đầu tiên nhìn thấy, cậu sẽ thắng. Còn nếu cậu không thể, chiến thắng sẽ là của tôi"

 Nếu sử dụng ma pháp trận được cấu thành nên từ người khác, thì việc vận hành được nó sẽ rất khó. Tuy nhiên, nếu biết được ma pháp đó thuộc dạng gì, thì việc nắm được toàn bộ thúc thuật của nó không hẳn là không thể. Theo lẽ thông thường, ở kiểu thi đấu như thế này, bên vẽ sẽ có lợi thế vô cùng.

 Nhưng đấy là trường hợp đối thủ không phải tôi.

"Vậy thôi hả? Nghe có vẻ thuận lợi cho ta quá nhỉ. Ta có thể chấp cô thêm nữa cũng được đấy"

"Chẳng có vấn đề gì cả. Chính vì là cậu nên chắc chắn sẽ không thể làm được đâu "

 Fumu. Tự tin là có đấy. Vậy hẳn là, sẽ rất thú vị đây.

"Đặt cược thứ gì nào?"

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ trả lời câu hỏi của con bé đó."

"Còn nếu cô thắng?"

"Cậu sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ bắt cậu phải sử dụng một ma thuật đấy"

Điều kiện kì lạ nhỉ.

"Ma thuật gì nào?"

"Ara, hỏi trước như vậy làm gì, hay là khi lo sợ thì cậu không đấu được?"

 Hou~ Cũng biết khiêu khích cơ à, con nhóc này.

Có lẽ mấu chốt không phải ở phần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh được đưa ra, mà là phần phải sử dụng một phép thuật cho cô ta, vậy thì chỉ có thể là nhằm mục đích nâng cao lực cưỡng chế cho Khế ước<Zekt> thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu Khế ước<Zekt> đã là thứ không thể đơn thuần có thể hủy bỏ được mà chỉ phải trả cái giá nửa vời, hay nói cách khác thì dù với lượng ma lực cao như của tôi cũng vẫn cần những sự cảnh giác nhất định. Cố làm những thứ vượt quá giới hạn, hoặc cố đơn giản hóa những quy tắc của Khế ước, thì chỉ tổ khiến cho lực cưỡng chế của <Zekt> ngày càng mạnh hơn mà thôi.

"Tốt thôi, ta chấp nhận lời thách đấu."

 Sasha mỉm cười hài lòng, bắt đầu thi triển Khế ước <Zekt>.

 Sau khi xác nhận lại nội dung, tôi ký vào nó.

"Vậy, cái ma pháp trận đó là ?"

"Tôi sẽ vẽ nó ra ngay thôi."

 Sasha xoay gót, bước xa ra.

 Nơi bước chân của cô ấy dừng lại là vừa đúng trung tâm của căn phòng.

 Lặng lẽ nhắm mắt lại, đồng thời giữ lấy cây Vương Trượng bằng cả hai tay.

 Những hạt ma lực nhỏ li ti bốc lên trên cao, từ dưới chân cô ấy, ma pháp trận được tạo nên, những vòng tròn ma pháp cũng dần dần hiện nguyên hình của nó. Và chúng vẫn cứ lớn dần lên, lan ra, cho tới khi bao phủ toàn bộ căn phòng.

 Đó là một ma pháp trận có quy mô không hề nhỏ. Nếu là Sasha của ngày hôm qua thì thi triển nó là chuyện bất khả thi, dù tôi muốn nói vậy, nhưng Vương trượng và <Áo choàng phượng hoàng> đã nâng lượng ma lực của cô ấy lên cũng như hỗ trợ cho việc xây dựng ma pháp trận này.

 Các ký tự ma thuật hiện lên trong vòng tròn ma thuật, và các đường dẫn ma lực lần lượt xuất hiện.

Hơn mười phút trôi qua, Sasha vẫn còn đang tiếp tục xây dựng ma pháp trận, bên này tôi cũng vẫn chưa hiểu được rốt cục loại ma trận nào đang được sử dụng tới nữa.

 Có hai lý do cho điều này.

 Thứ nhất, tôi không biết ma thuật này là gì.

 Nó không giống bất kỳ ma thuật nào từng xuất hiện trong thời đại thần linh. Có thể, nó là một ma thuật mới được phát triển trong hai nghìn năm qua. Nhưng mà, từ sự tự tin của Sasha, tôi đoán chính cô ấy là người đã phát triển ma thuật này không biết chừng.

 Còn một điều nữa, đó là việc ma pháp trận vẫn chưa được hoàn thiện. Rõ ràng là, đến giờ nó vẫn chưa hoàn thành nổi một phần mười. Mới mỗi thế này, thì có quá nhiều khả năng tôi có thể nghĩ đến, quả nhiên dù là tôi đi nữa, thì ngồi loại trừ kiểu này cũng bất khả thi.

"Còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa đây?"

"Đừng lo, thứ này sẽ xong sớm thôi, có lẽ là trước nửa đêm, trước khoảnh khắc mà con búp bê kia biến mất."

Nếu cái tiến độ xây dựng ma pháp trận cứ kiểu này,thì lúc xong cũng vừa vặn đúng nửa đêm cũng nên.

 Ah~ hiểu rồi. Đại khái, kế hoạch thách đấu này chỉ là để câu giờ thôi chứ gì. Cô nghĩ rằng nếu tôi vội vàng tái tạo lại ma pháp trận này trước khi Misha biến mất, tôi có thể mắc phải sai lầm và thất bại?

 Hoặc có thể cô ấy đang lên kế hoạch cho một chuyện khác.

"Ara. Cậu đang có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn nhỉ?"

"Nếu đã có gan thách thức ta, thì nên cố mà làm cho hoàn hảo đi. Cả mấy cái trò lừa vặt vãnh đó nữa, dù sao cũng vô dụng thôi ."

" Tự tin quá nhỉ. Chống mắt lên mà xem đi, lần này người chiến thắng sẽ là tôi.”

Dù đã tận mắt trải nghiệm sự chênh lệch về thực lực so với tôi trong bài kiểm tra thực chiến rồi cơ mà, cái đống tự tin đó lôi từ đâu ra vậy. Không thể có chuyện Sasha không hiểu tôi mạnh đến như thế nào.

"Thú vị đấy. Vậy để đáp lại cái tự tin mù quáng của cô, ta sẽ không nhìn vào nó cho tới khi ma pháp trận được hoàn thành."

 Tôi ngồi xuống và khép đôi Quỷ nhãn lại.

 Tôi đã sử dụng Đồng hồ ma thuật <Teru> để hiển thị thời gian.

 Sasha đang tập trung vào việc xây dựng ma pháp trận. Nếu là chuyện này thì ta có lời khen đấy. Nếu chỉ 1 sai lầm nhỏ xảy ra thôi, thì thời gian còn lại sẽ không kịp nữa. Nhưng niềm kiêu hãnh của cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu, đúng chứ.

 Sasha đang dồn hết tâm trí cho việc vẽ ma pháp trận để không phạm sai lầm.

 Mặt trời đã lặn, cả căn phòng giờ được bao phủ bởi ánh trăng.

 Misha đang nhìn chằm chằm vào bóng hình của chị gái.

Quang cảnh nơi đây, sự quyết tâm trong cách xây dựng ma pháp trận ấy, sự cháy bỏng trong đôi mắt ấy, hay cả những khoảnh khắc chứa đầy sự căm ghét nữa, Misha đón nhận nó với toàn bộ tâm can mình. [note14551]

 Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi đi….

.

.

.

<23:45>

[note14552]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả (Đoạn này hên là dễ dịch hơn chương trước :)) )

Cảm ơn bạn đã đọc.

Đây là chương thứ ba của đoạn cao trào.

Cảm giác như câu chuyện đã đi được một chặng đường dài trong khi tôi không ở nhà.

Tôi hy vọng bạn thích nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans:

Rồi, quà giỗ tổ đến rồi đây (đăng lần đầu: 5:47pm 14/04/2019)

Chương này hơi ngắn nhưng lại khó vô cùng, team mất cả tuần mới ra được thành phẩm :))

Tiếp theo, vẫn câu "nhờ cũ": gì cũng có nguyên nhân của nó cả, thế nên đừng ai chửi Sasha của lão cố vấn nha, đợi những chương sau rồi có chửi cũng không muộn :))

Rồi, nay trans tâm sự nhiêu đó thôi, chuẩn bị đi ăn "giỗ" :))

Mọi người đọc truyện nhớ cmt nhiều nhiều nha, mấy chương gần đây hơi bị yếu rồi @@

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc :))

p/s: góc donate trans để ở phần chú thích thêm nha, nhắc nhẹ thế thôi :)))))

Sẵn trans hỏi ngu xí, có nên lập 1 group trên FB để trans gom minh hoạ không nhỉ, chứ kho minh hoạ bộ này của trans chỉ mới có 2 vol thôi :))

Ghi chú

[Lên trên]
(trans: trans tìm mãi vẫn không ra, cái dungeon này không cấm ma pháp đúng không nhể :)) )
(trans: trans tìm mãi vẫn không ra, cái dungeon này không cấm ma pháp đúng không nhể :)) )
[Lên trên]
(Chiếu nghỉ thực tế chính là một bước thang bằng phẳng để nghỉ chân trong trường hợp cầu thang quá dài, tránh cho người dùng bị mệt mỏi trong lúc di chuyển. Vì vậy, vai trò chính của chiếu nghỉ là để người dùng dừng chân chứ không hẳn là nối giữa các bước thang. )
(Chiếu nghỉ thực tế chính là một bước thang bằng phẳng để nghỉ chân trong trường hợp cầu thang quá dài, tránh cho người dùng bị mệt mỏi trong lúc di chuyển. Vì vậy, vai trò chính của chiếu nghỉ là để người dùng dừng chân chứ không hẳn là nối giữa các bước thang. )
[Lên trên]
(Trans: Câu hỏi chủ đạo của cả vol :)) )
(Trans: Câu hỏi chủ đạo của cả vol :)) )
[Lên trên]
(TorRi: má cái câu này nó lằng nhằng ghê @@ méo hiểu t đang viết cái gì nữa :v :v :v )
(TorRi: má cái câu này nó lằng nhằng ghê @@ méo hiểu t đang viết cái gì nữa :v :v :v )
[Lên trên]
(Trans: còn 15 phút nữa là đến lúc .............. thôi trans không spoil đâu :)), mọi người hóng tiếp chương sau nha, trans không ngăn mọi người đọc bằng gg, nhưng trans lưu ý trước: gg dịch raw sai nhiều lắm nhá, đừng để vừa bị spoil vừa hiểu sai cốt truyện :)) )
(Trans: còn 15 phút nữa là đến lúc .............. thôi trans không spoil đâu :)), mọi người hóng tiếp chương sau nha, trans không ngăn mọi người đọc bằng gg, nhưng trans lưu ý trước: gg dịch raw sai nhiều lắm nhá, đừng để vừa bị spoil vừa hiểu sai cốt truyện :)) )
Bình luận (287)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

287 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Mắt t đang long lên sòng sọc vì drama
Xem thêm
Sasha dễ thưn~~~ ????????????????
Xem thêm
cảm ơn nhóm!
ありがとうございます!
ưm mình vote tạo nhóm để có minh hoạ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Minh họa LN kjas ít, v nên hi vọng mấy bác có hoa tay cống hiến thôi :))
Xem thêm
@OVer_NIT: chịu trans
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
Misha là tuyệt nhất
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans :DDD
Xem thêm
cảm ơn for the chap :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Song ngữ :))
Xem thêm