Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 1,235 từ - Cập nhật:

Thế giới này có rất nhiều các vị thần.

Ngồi đối diện với bản ghi chú PC trên bàn, những âm thanh gõ bàn phím kêu lách cách.

Một bản nháp báo cáo nghiên cứu nằm ở ngay chính giữa.

⸢Thần ánh sáng, Thần bầu trời, Thần Đất, Thần Lửa, Thần Mùa Vụ, Thần chiến tranh, Thần Chết⸥

⸢Các vị thần điều khiển thiên nhiên, hủy diệt nền văn minh của chúng ta và thế giới của nó. Hoặc là các vị thần có thể tái tạo lại nó và trị vì như những kẻ cai trị tuyệt đối. Nhân loại chúng ta không có cách nào để có thể chống lại họ⸥

⸢Thứ sức mạnh ấy khiến cho “ một vị thần càng trở thành thần”⸥

⸢Và sức mạnh đó được gọi là “uy quyền”. Nhưng dù vậy⸺⸥

⸢Nếu như, uy quyền này ⸺ có thể bị chiếm đoạt bởi con người chúng ta. Nếu như việc chiếm lấy sức mạnh đó hoàn toàn bằng ý chí và trí thông minh, sự nhanh trí của một cá nhân. Sẽ không cho rằng là quá lời khi nói rằng con người đó có một sức mạnh sánh ngang với một vị thần⸥

⸢Người đó nên được gọi như là《quỷ vương》 của chúng tôi⸥

⸢Trong quá khứ, tổ tiên của gia tộc chúng tôi, Caesar Blandelli đã được gọi bằng danh hiệu đó. Đó từng là một thời đại mà ông được trao quyền tự do cùng với sự kính trọng và phục tùng của người dân⸥

⸢Tuy nhiên, để đáp lại việc chấp nhận sự cai trị và thói kiêu ngạo của mình , ông thường thực hiện công việc vĩ đại của một <Sát thần giả >⸺ vì lợi ích của những con người yếu đuối . Khi mà cánh cổng kết nối với thế giới của các vị thần được mở ra, ông sẽ nhảy sang bên kia thế giới và hoàn thành việc viết lại bản tóm lược thần thoại⸺⸥

Khi bản báo cáo được viết tới đó.

Thông báo liên lạc của PC đã hiện lên thông báo có một cuộc gọi thoại.

ID của người ấy là của một người lạ,. Thế nhưng , Julio Caesar Blandelli vẫn nghe máy vì có một niềm tin chắc chắn .

"Julio. Rokuhara Ren đây, có ổn không khi gọi điện cho cậu vào lúc này?"

"…Ren. Cậu đang dùng đồ đi mượn một lần nữa đấy à?"

Người gọi cho Julio đúng như cậu đoán, đó là người bạn cũ Nhật Bản của cậu.

Siêng năng quá mức và luôn đúng giờ⸺Hình ảnh đó như là một định kiến của cậu đối với người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, người bạn của cậu đã đập tan cái quan điểm đấy.

"Julio, cậu cũng đã biết về điều đó rồi phải không? Smartphone của tớ bị ướt và vỡ rồi. Nhưng tớ đã hỏi Eric⸺người giờ đã trở thành bạn cùng phòng của tớ trong nhà khách cho tớ mượn PC của cậu ấy."

"Có vẻ như cậu đang vui vẻ với sự trở lại của mình sau một thời gian dài nhỉ?"

"Hahahaha. Tớ thậm chính còn không dừng lại nhà của mình ở Tokyo"

Rokuhara Ren cười lớn ở phía bên kia loa và mạng LAN không dây.

Ngay lúc này, nhà cậu đang cách nhà của Julio ở Tây Ban Nha mười nghìn kilometer.

"Quan trọng hơn, về sự cố ở đây……..ở Kobe. Tình hình đang trở nên xấu đi, khu vực tại đảo cảng đã bị phong tỏa bởi lực lượng JSDF, tớ thậm chí còn không thể tới gần"

"Vì vậy nên cậu đã tới trễ mất một bước. Ổn rồi Ren. Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một lối vào miễn phí từ tớ"

"Julio, cậu có thể làm điều gì đó hả !? "

"Đừng đánh giá thấp gia tộc tớ và sức mạnh của hiệp hội. Sự giao thiệp và sức mạnh chính trị nên được dùng vào những lúc như thế này"

"Mặc dù ở đây không phải châu Âu ⸺nhưng khu vực Kansai ở Nhật Bản? "

"Tớ có thể. Tớ có quen biết với một vài gia tộc cũ ở Nhật. Tớ sẽ liên lạc với họ"

"Công ty của chúng ta thật sự rất tuyệt vời huh?"

"Đó không phải là công ty….Đó là hiệp hội<<Campiones>>. Hãy nhớ rằng đó là một trong những hôi có ảnh hưởng nhất trong giới quyền lực của chúng ta. Và cậu cũng là thành viên của hội đấy"

Campiones. Cái tên mang ý nghĩa của chiến binh hay là người chiến thắng.

Người ta nói rằng cái tên này xuất phát từ danh hiệu ca ngợi một trong những tổ tiên nhà Blandelli, người đã đặt nền móng xây dựng nên hiệp hội. Ông là một quỷ vương và là một kẻ bất bại.

Và rồi người Nhật Bản mà đã trở thành thành viên của hiệp hội vinh quang này ⸺người đồng chí mới nhất , cười nhẹ.

"Hahahaha. Tớ hoàn toàn không biết gì về thế giới của pháp sư cả. Thật sự xin lỗi nhé"

"Quan trọng hơn, tâm trạng của Stella giờ thế nào? Vấn đề này quan trọng hơn nhiều"

"Tớ bằng cách nào đó đã hỏi cô ấy về vị thần có thể được “triệu hồi” ở phía bên kia, “thế giới khác” lần này là thế giới trong thần thoại Hy Lạp, những ám ảnh cũ của Stella phải không? Cô ấy thường đề cập đến những cái tên khác nhau"

Một vài cái tên xuất hiện trong tâm trí của Julio.

Thần bầu trời Zeus, vợ của ông Hera, thần mặt trời Apolo, Thần rèn Hephaestus, thần chiến tranh Ares, Dionysius, nữ thần Harmonia, anh hùng Aeneis,…

Tất cả họ đều là những cái tên tô điểm cho thần thoại Hy Lạp đầy tráng lệ ⸺ nhưng mà…

"Errrr, trước tiên là không có vấn đề gì với vị thần tên Apolo cả. Vậy thì Aress, sẽ ổn thôi nếu triệu hồi anh ta. Còn nữa, tốt hơn hết là đừng cố gọi ông thần Hephaestus biến dạng càng nhiều càng tốt. Nếu có thể cô ấy không muốn gặp nữ thần kiêu căng Hera. Ngoài ra cô ấy không muốn đối mặt với nữ thần lạnh lùng Artemis……."

"Nếu như tớ có ấn tượng tốt"

Sau khi nghe qua bản phác thảo, Julio khẽ lẩm bẩm.

"Đừng mong chờ bất kì ai ngoại trừ Apolo. Tớ nghĩ rằng đó là điều mà cô ấy đang nói đến"

"Tớ cũng nghĩ vậy Julio. Quả thật tớ cũng mơ hồ cảm thấy như vậy"

"Sau tất cả thì Stella cũng là môt người phụ nữ đặc biệt , cô ấy có rất nhiều kẻ thù. Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn. Với việc chúng ta không nên đặt hi vọng vào điều gì đó như sự bảo hộ của chúa, may mắn chính là đồng minh duy nhất của chúng ta"

Sau khi ngập ngừng một lúc, Julio rõng rạc nói.

"Nghe kĩ này Ren.Cho dù có khó khăn thế nào, nhất định phải thay đổi “bản tóm lược thần thoại”. Nếu đó là điều cần thiết⸺⸺hãy giết chết cả vị thần đó"

Đó là một là một sự khích lệ cho người đàn ông lúc này đang tiến gần nhất với danh hiệu《quỷ vương》

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thấy cái giá tộc Blandelli là có lq đến bộ trc rùi.
Xem thêm
Góp ý trans tý. Cái "uy quyền" mk thấy ko giống sức mạnh lắm nên để "quyền năng" nghe hay vs hợp hơn
Xem thêm
cảm ơn bác, mấy chap sau t để thành quyền năng rồi, tại mấy chap đầu dịch hơi sida chút ý mà =))))))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm