Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 1 : Cánh cổng của thế giới thần thoại

29 Bình luận - Độ dài: 13,854 từ - Cập nhật:

"Quý ngài đây có biết gì về câu chuyện dân gian về cuộc di cư về phía đông của thiên hoàng Jimmu không?"

Toba Riona nói trong khi đang ngồi đối diện với thống đốc tỉnh Hyogo.

"Khi thiên hoàng thành lập nên đất nước Nhật Bản, thiên hoàng Jimmu đã di cư đến các nước phía đông, ông được chỉ dẫn bởi con chim tên là 《Yatagarasu》[note13185] được phái xuống từ thiên đình. Đó là khi thiên hoàng tiến vào lãnh địa của kẻ thù. Và Yatagarasu cũng là con chim linh thiêng có quan hệ mật thiết với onmyouji nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản, Abe no Seimei, một con chim thần thánh"

Cách nói chuyện của cô ấy vô cùng quý phái. Khuôn mặt cô và dáng người của cô đã nói lên điều đó.

Đúng vậy, Toba Riona, người đang mỉm cười trước mặt thống đốc của tỉnh Hyogo sở hữu vẻ đẹp nổi bật và sự tinh tế. Mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng vô cùng đẹp. Nó dài và tràn đầy duyên dáng . Áo của cô đang mặc là trang phục của trường nữ sinh có thanh thế nhất nhì ở Kansai.

Tuy nhiên, thống đốc lại trông vô cùng bối rối.

u16049-58c556cf-d127-4b7c-bcf2-97f1873b89fe.png

Chắc chắn ông đã nghe về chức vụ của Riona, một quan chức chính phủ bán chính thức.

"Cô……nghị viên Toba. Đó quả là một câu chuyện rất thú vị. Nhưng mà lúc này hãy để tôi xác nhận về vấn đề yêu cầu việc cứu trợ thiên tai từ tỉnh Hyogo"

"Không, điều này không tốt"

Riona đơn giản từ chối yêu cầu và cười thầm.

"Có phải ông đang có dự định giữ im lặng với tôi và nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện này? Mặc dù ngài chỉ là thống đốc tỉnh, việc này thật vô lễ"

Một cô bé 17 tuổi đang nói điều đó với một người lớn đã qua nửa đời người. Thế nhưng, vị thống đốc chỉ có thể cau có giận dữ. Ông đã hoàn toàn không có biện pháp đối phó trước những thảm họa lớn đang xảy ra tại Kobe. Việc đó buộc ông phải kiên nhẫn.

Hai người họ đang ở trong phòng thống đốc của văn phòng quận. Cô đang đối mặt với chủ nhân của căn phòng với một chiếc bàn gỗ trang trí trịnh trọng ở giữa.

Riona ngồi xuống ghế sofa trong khi bắt đầu vào chủ đề chính.

"Xin đừng quá lo lắng. Tôi đã nghe về tin tức .Vào lúc sớm bình minh ngày hôm qua, một biến dạng không gian đã xuất hiện tại đảo cảng, một đảo nhân tạo trong thành phố Kobe thuộc tỉnh Hyogo. Đường kính 100m và chưa có dấu hiệu biến mất. Thưa ngài, ngài đã đánh giá sai lầm việc coi nhẹ tổ chức của chúng tôi và yêu cầu sự giúp đỡ của bộ quốc phòng"

"Ý của cô là gì? "

"Rất có thể quý ngài đây đã ra lệnh cho một máy bay không người lái do thám bên trong khu vực biến dạng không gian, là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của sinh vật bay ở đảo cảng, tôi chắc rằng những harpuia đó đã truy đuổi theo chiếc máy bay không người lái đó khi quay trở về từ “bên kia” và đi đến Kobe"

"Ha…..Harpy. Là cái gì? Ngoài ra…“bên kia” có nói gì không? "

"Đó là cách nói bằng tiếng Hy Lạp cho harpy, một quái vật chim. Với độ tuổi của quý ngài đây, ngài đã từng bắt gặp những game RPG trước đây chưa? Tôi thường sử dụng những game này làm tài liệu về quỷ kết hợp. Cái này cũng vậy, ý của tôi là phía bên kia…."

Riona nói thẳng vấn đề với tư cách là một ủy viên của hội đồng.

"Ở phía bên kia của không gian biến dạng – được gọi là thế giới khác"

"Thế giới kh!?"

"Những thứ đó rất nổi tiếng trong manga, anime và lightnovel. Các sinh vật harpy nửa người nửa chim xuất hiện, vì thế cho nên, “bên kia” lần này chắc hẳn là thế giới thần thoại của thần thoại Hy Lạp, đúng như mong đợi"

"……."

"Hmm? Khi tôi tìm kiếm trên mạng cái tên của quý ngài, có bài báo về một cuộc phỏng vấn với tiêu đề [Phê duyệt dự luật về điều chỉnh việc trình bày Manga] xuất hiện. Đối với việc quái vật xuất hiện ngay tại lãnh thổ của ai đó và sau đó hành động bạo lực cực đoan. Định mệnh thật là mỉa mai mà "

"Cô!!! Thậm chí có giới hạn kể cả nếu là đó trò đùa giỡn!!!"

Chắc hẳn là Riona đang xem internet bằng smartphone của mình. Thống đốc cuối cùng cũng giận dữ hét lên.

Tuy nhiên, Riona chẳng buồn để tâm, những ngón tay mảnh mai của cô tiếp tục nhảy múa trên màn hình cảm ứng.

"Tôi đâu có đùa. Tại nơi xảy ra sự việc, những harpy vẫn đang tiếp tục [săn người] ngay cả bây giờ, quyết tâm và sự hiến thân của quý ngài đây sẽ là thứ cần thiết để đối phó với chúng. Ah, tôi rất vui. Quý ngài đây, phương châm của người đứng đầu là “ nỗ lực hết mình” phải không nhỉ? “ Dù cho khó khăn đến đâu, tôi cũng không bao giờ đánh mất niềm tin , cũng không trốn chạy, trực tiếp đối diện với vấn đề và mở ra một con đường mới dù cho khó khăn thế nào đi nữa. Nỗ lực hết mình, đó chính là niềm tin của tôi” Ngài đã nói như vậy đấy"

Riona mỉm cười với lời tuyên bố dối trá của thống đốc. Điều này đã làm cho ông ta phải im miệng.

Đó chính là lời tuyên bố về niềm tin của thống đốc đã được đăng tải tên trang web chính thức của tỉnh Hyogo.

"Thật tuyệt. Sẽ ổn thôi nếu như thế này. Thưa ngài, ngài đã được chỉ định như là 『chủ nhân』của tôi – ủy viên hội đồng [Viện thần học] Toba Riona . Hãy cùng nhau tiến ra tiền tuyến. Một người lãnh đạo sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của tôi là điều tất yếu."

"Đơ,đợi một chút đã. Tôi đã liên lạc với cô vì lời khuyên của JSDF mà cô biết chứ? "

Vài giờ trước. Đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của thống đốc tỉnh, một đơn vị đã được gửi đi từ căn cứ Hanshin thuộc lực lượng phòng vệ biển. Dường như có ai đó đã nói rằng : “Nếu chúng ta đang phải đối mặt với [Thảm họa ngoài không gian], đó là giới hạn mà chúng ta có thể làm. Hãy yêu cầu chuyên gia để giải quyết vấn đề đó, một ai đó đã nói như vậy.

"Họ nói với tôi rằng Viện thần học gửi trang bị tên là shikigami và shikiouji mà mấy người có. Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu mấy thứ đó là gì."

"Trong onmyodo, chúng tôi gọi chúng là shikigami và shikiouji. Trong Shugendo thì có tên là gohoudoji. Nếu trong Harry Potter thì chúng được gọi là ma vật(sinh vật ma thuật). Nói ngắn gọi là nó ám chỉ những thứ quen thuộc . Câu chú trừ tà, dọn nhà, kỹ thuật dân dụng và xây dựng, chúng có thể sử dụng cho nhiều thứ khác nhau. Và bây giờ, ngài thật may mắn ngài thống đốc, yêu cầu cho việc cứu trợ thiên tai được chấp nhận mà không gặp vấn đề gì nữa"

Riona mỉm cười cùng với sự vui lòng giả tạo.

"Người sẽ được gửi đến đây là người vượt qua cả lẽ thường, nữ hoàng của tất cả shikigami."

"May, may mắn?? Bên cạnh đó, ý của cô là gì khi nói nữ hoàng…?"

"Đó chính là tôi, Toba Riona này. Mặc dù tôi có ngoại hình này, nhưng tôi là một tồn tại được thần gửi tới thế giới này. Nên cũng có thể nói rằng tôi cũng giống như thiên thần. Nếu tôi đạt đến sự khai sáng hơn thì tôi có lẽ trở thành người giống như chúa Jesus cũng không phải là giấc mơ xa vời"

"Điều đó thật vô lý…"

"Đó là một câu trả lời ngu ngốc đấy. Ngài đã quên câu chuyện vừa mới nãy sao? Yatagarasu người mà chỉ dẫn cho Thiên hoàng Jimmu. Sự thật tôi là tái sinh của Yatagarasu, Toba Riona này. Làm ơn hãy nhớ điều này kể từ bây giờ."

"Không, nhưng mà. C..cô không phải là một con chim phải không?"

"Fufufufu. Chắc ngài chưa nghiên cứu đủ về tác phẩm kinh điển rồi. Yatagarasu là đại diện của mặt trời, nói cách khác là thần mặt trời, thần Kamo Taketsunumi. Điều đó được viết trong tài liệu cổ Engi-Shiki mà ngài biết chứ? "

"Ka, Kamo Taketsu……?"

"Ngài là một vị thần, người mà khi hiện thân của Yatagarasu để bảo vệ thiên hoàng Jimmu dưới lệnh của nữ thần mặt trời Amaterasu. Ngài cũng là tổ tiên của dòng họ Kamo đã sinh ra Kamono Tadayuki, chủ nhân của Abe no Seimei. Dường như bằng một cách nào đó tôi là vị thần của kiếp trước. Nhưng tôi không được phép tự do sử dụng sức mạnh quá mức đó"

Riona thì thầm với giọng nói đầy mê hoặc.

"Đó là lí do tôi cần một [chủ nhân] là điều cần thiết. Một chủ nhân sẽ ra lệnh “sử dụng toàn bộ sức mạnh của ngươi để đưa ta đến mục tiêu ta muốn” giống như Yatagarasu chỉ dẫn cho thiên hoàng Jimmu."

Kyu-Kyu Nyo Ritsu Ryo, đó là một câu niệm chú vô cùng mạnh mẽ trong onmyodo.

Sau khi nói về ý nghĩa của câu niệm chú đó, Riona bình tĩnh thông báo với thống đốc.

"Nhưng cuối cùng thì Yatagarasu chỉ là người dẫn đường. Nó sẽ hạ gục kẻ thù ngáng đường và mở ra một con đường chỉ khi người đó là chủ nhân. Tôi sẽ cho ông đi cùng với tôi. Quý ngài thống đốc, xin hãy cùng với tôi ra tiền tuyến, đặt cả cơ thể đó và cuộc sống đó ở trên phòng tuyến."

Toba Riona là hóa thân của con chim linh thiêng Yatagarasu, cô là onmyouji xuất chúng nhất Nhật Bản.

Ngay cả khi không sử dụng thần chú, đôi mắt và lời nói của cô sở hữ sự thần bí để đánh lừa người thường. Thống đốc mất ý thức mà không hề hay biết và ông lẩm bẩm trong tình trạng mê man.

" Ta……. ra lệnh cho cô. Nhanh chóng thực thi mệnh lệnh của ta…."

"Như ý ngài, chủ nhân . Tôi sẽ chỉ lối cho ngài đến khu vực đi săn, nơi mà máu và khói đang nhảy múa lan tràn."

Lúc này, đôi mắt của Riona đang tỏa ánh sáng xanh.

Lòng trắng và cả đồng tử đều sáng màu xanh đậm. Đó là bằng chứng cho dấu ấn ràng buộc con chim thần đã được giải phóng.

Nếu là cô ấy ngay lúc này, cô ấy có thể cạnh tranh ngang hàng với cả Abe no Seimei.

Đúng vậy. Bây giờ cô ngang hàng với nhân vật vĩ đại, người đã là địch thủ với đương kim quán quân của môn trượt băng nghệ thuật Nhật Bản( éo hiểu vì sao :v ) , onmyouji vĩ đại, người nổi tiếng nhất thế giới, cũng là [onmyouji huyền thoại vĩ đại].

Riona cười thầm vì cuối cùng cô cũng được tự do.

.

.

.

.

Hai tiếng sau.

Sau khi mượn một chiếc trực thăng chống tăng từ JSDF, Riona và thống đốc cuối cùng cũng tới “vị trí cần đến”.

"Thưa ngài. Vòng xoáy đó giống như tinh vân M78, đó là sự biến dạng không gian."

Vô số ánh sáng hội tụ lại và tạo thành vòng xoáy.

Nó có đường kính 100m. Hình dáng tương tự như một tinh vân. Nhưng, nơi nó xuất hiện không phải ở trong không gian mà là ở công viên công cộng phía Bắc, rìa phía Bắc đảo cảng Kobe.

Đây là nơi địa điểm nghỉ ngơi có bãi cỏ và đường đi dạo. Và đối mặt với vịnh Osaka.

" Ủ….ủy viên Toba"

"Có chuyện gì vậy thưa ngài thống đốc. Tôi sẽ chấp thuận hai câu hỏi của ngài"

"Đừng đùa tôi lúc này nữa. La…làm thế nào để điều khiển chiếc trực thăng này?"

Có 2 ghế cho phi hành đoàn, những chiếc ghế được xếp theo chiều dọc.

Riona ngồi ở ghế phi công ở trước và thống đốc ngồi ở ghế phía sau. Tuy nhiên Riona không cầm vào tay lái điều khiển, thay vào đó cô cầm một lá bùa và dán nó lên tay lái.

Bùa chú được phác họa trông giống như hình vẽ cùng với chữ kanji hình『quỷ 』và『mặt trăng』được vẽ trên nó.

"Như ngài có thể thấy, đây là phép màu của bùa chú mà tôi dán vào đây. Nghệ thuật onmyoudo dùng để điều khiển Shinigami cũng có thể sử dụng theo cách này. Ừm, dựa theo thông tin hạn chế của tôi , không có onmyouji nào khác ngoài tôi có thể làm điều này tại Nhật Bản."

Cây gậy tay cầm điều khiển được dán bùa chú đặt trên nó bắt đầu lắc lư từ từ.

Riona đã không thể điều khiển nó. Đó là một bộ lái tự động. Chiếc trực thăng chống tăng ( kết hợp với bùa chú) đang tự mình quyết định hướng đi vận chuyển hai hành khách của mình.

"Tôi, tôi hiểu. Tôi không muốn hiểu nhưng tôi hiểu…"

"Ngài đang lặp đi lặp lại quá nhiều đấy, thưa ngài" [note13180]

"Dĩ nhiên là vì đó là ủy viên Toba. Cô đã biết điều đó quá rõ rồi mà phải không !!? Trang bị của JSDF ⸺ hoàn toàn không có tác dụng với những sinh vật đó!!!"

*KIiiiAAAAAaaaaaaa-!*

Một tiếng thét chói tai có thể nghe thấy được, thật là điếc tai. Nghe thì có vẻ như là tiếng hét của một người phụ nữ, nhưng nó cũng giống như là tiếng thét của một con chim quái dị. Những sinh vật to lớn hình con chim đang tiến đến từ phía trước cách chỉ vài trăm mét. Số lượng là chín, chúng liên tục la hét không ngừng mỗi lần vỗ cánh.

Riona lẩm bẩm "Harpy".

Chín con chim đó là nửa người nửa chim.

Khuôn mặt và phần thân trên trông giống với phụ nữ. Từ vai xuống không phải là tay mà thay vào đó là cánh chim. Phần thân dưới chúng có hình dạng kì dị giống như chim. Lông đen tuyền như quạ.

"Toba-kun. Trước khi cô đến, tôi đã thấy họ bị bắn dữ dội bởi các đợt tấn công của lực lượng JSDF. Thế nhưng, không một con trong số chúng có thể bị bắn hạ"

"Cho nên chúng tới đây vì điều này"

Ngay khi Riona lẩm bẩm, đạn pháo bay vút lên vào chín harpuia.

*GUAANN! GUAANN! GUAANN! GUAANN!*

Đó hẳn là lực lượng bộ binh của JSDF. Những chiếc xe bọc thép hạng nhẹ được trang bị pháo tự hành và nhiều súng cối được xếp thành hàng để chuẩn bị bắn lên.

Những cuộc bắn phá liên tục bắn lên chín harpy. Chưa hết.

Ngay sau khi va chạm, tất cả đạn pháo đều biến mất với những âm thanh *Hyuh!* như một mánh khóe ảo thuật. Toàn bộ cơ thể của con chim phát ra ánh sáng mờ nhạt đáng ngại. Chúng hoàn toàn không hề hấn gì!

"Hoàn toàn vô dụng khi sử dụng nó. Nếu họ tấn công những thứ không thuộc thế giới này mà không có đòn tấn công kết hợp với các sự kết hợp cần thiết của phép thuật, đòn tấn công sẽ trở nên [không tồn tại]"

Riona bắt đầu hành động trước mặt vị thống đốc đang run rẩy.

"Lớn lên, trở thành thiên đường. Thiên đường không dừng lại ở đó, hãy vinh hạnh khi làm việc vì lợi ích của người" [note13191]

Đó là câu thần chú của sự bảo hộ và thắng lợi. Chiếc trực thăng chống tăng phun lửa *GAGAGAGAGA-!* Khẩu súng tự động nòng cỡ lớn được đặt ở mũi trực thăng bắt đầu bắn ra với tốc độ cao.

"Ooooo!!!" Thống đốc quan sát với đôi mắt sáng ngời.

Đó là bởi vì harpy bị thương dưới làn mưa đạn, những viên đạn 20mm găm và nghiền nát thịt của những con chim quái vật. Máu vương vãi khắp nơi. *Brbrbrbr* ( tiếng đạn bắn nhanh ) Những mảnh thịt và lông, máu và xương rải rác trong không khí. Những con quỷ không thể nói tiếng người đang gào thét tiếng kêu của con chim quái dị.

* KUEEEEE-! KUEEEEE-! KUEEEEE -! *

Bảy harpuia đã hoàn toàn đẫm máu và trở thành tảng thịt. Chúng rơi xuống mặt đất một cách ồn ào.

"Vâỵ đây là, năng lực của cô!?"

"Tôi là nữ hoàng của [loài biết bay]. Tôi có thể biến mọi thứ có thể di chuyển trên bầu trời trở thành shinkigami của mình. Đó là lí do tại sao tôi có thể đơn giản chỉ việc “lồng” [công thức] vào thiết bị của máy bay trực thăng. Tôi không thể hiểu những người không thể buông bỏ quá khứ và thích sử dụng ma kiếm để sát quỷ , nhưng mà việc sử dụng súng máy giết quỷ cũng không phải là xấu"

"Đúng như cô nói !!"

Tuy nhiên tiếng súng liên thanh của súng máy đội ngột dừng lại.

Trên hết, hai harpy sống sót còn lại đã chặn chiếc trực thăng chống tăng bằng chính cơ thể mình. Họ vồ lấy máy bay trực thăng và đánh *gan,gan* bằng đôi cánh của họ.

Các harpy có cơ thể lớn, chúng cao gấp ba lần con người. Cái miệng của chúng, có hình dạng giống với của con người đang cắn vào khung của trực thăng chống tăng!

* Gishi-, gishi-, gishi -! *

Sử dụng sức mạnh khủng khiếp của bộ hàm và độ bền của răng. Chiếc trực thăng đang kêu cót két.

Hơn nữa, máy bay trực thăng chống tăng đang giảm dần độ cao. Nó đang rơi. Hai harpy đang thích thú với điều đó và bắt đầu dùng cánh để làm tăng tốc độ rơi.

Chúng vui vẻ cùng nhau rơi xuống mặt đất trong khi làm chiếc trực thăng rơi cùng. Chúng đã lên kế hoạch phá tan chiếc trực thăng xuống mặt đất!

"Ta…tại sao trực thăng không hoạt động, Toba-kun!?"

"Thời gian đã hết. Giới hạn thời gian của mệnh lệnh tôi nhận được từ quý ngài đã đến. Nếu ngài yêu cầu khả năng của tôi, vậy thì hãy ra lệnh cho tôi chiến đấu theo cách tương tự trước đó" [note13182]

"Aaa, thế nào cũng được, hãy làm điều đó đi! Tôi cho phép!"

"Như ý ngài, tôi đã nhận được mệnh lệnh của ngài, chủ nhân"

*ZUGAAAAAAAAAAN-!*

Chiếc trực thăng chống tăng cuối cùng cũng đã rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên Riona đã đọc thần chú của mình ngay trước khi điều đó xảy ra.

"O vì sao tốt lành, tất cả hãy đến đây. Xua tan đi vì sao mang theo điềm gở."

Đó là sức mạnh để làm khiến một shikigami bảo vệ họ. Nhờ đó, mặc dù chiếc trực thăng rơi xuống đất, nó chỉ bị rung lắc do va chạm.

Bi kịch như một vụ nổ hay bốc cháy đã không xảy ra.

Hmmm, thống đốc ở ghế sau thét lên “UWAAAAAH!?”. Mặc dù ông ta đã thắt dây an toàn rất chặt và cũng đội mũ bảo hiểm. Ông ấy chỉ bị chấn thương mực độ một chút của tai nạn giao thông. Mặt khác, Riona đã đá cửa ghế phi công trong khi va chạm.

Khung kính đã được biến thành shinnigami nhận được ý chí chủ nhân của nó và tự động thổi bay cánh của với âm thanh *-bon!*

Riona nhảy ra ngoài, Cô không thắt dây an toàn hay bất cứ thứ gì để có thể nhanh thoát ra. Trong trường hợp của cô, nguy hiểm hơn là cơ thể của cô bị hạn chế bởi những thứ như vậy. Cô liệng người xuống đất trong khi bóp cò khẩu súng ngắn.

Khẩu súng ngắn được giấu dưới váy của cô bên trong bao súng ngắn quấn ở đùi.

"Bây giờ, bay đi. Kyu-Kyu Nyi Ritsu Ryo!"

Mặc dù cô niệm chú, cô không nhắm bắn hay bất cứ điều gì. Cô không cần điều đó.

Những viên đạn cũng là người hầu của Toba Riona, Shikigami của cô. Chúng tự động bay về phía con mồi. Ngay cả sự giật lùi khi bắn cũng đã được hấp thụ.

Cô năm xuống đất trong khi bắn mười phát bằng một tay như thể đang bắn súng hơi vậy.

Những viên đạn parabekkum 9mm được biến thành shikigami xuyên qua hai con harpy còn sót lại. Năm viên đạn mỗi con. Chúng đã thể hiện hiệu quả phi thường trong việc chế ngự ma quỷ và nghiền nát tai họa.

Những con chim không thuộc về thế giới này lập tức nổ tung.

Máu và mảnh thịt rải rác trong khi chúng chết quá dễ dàng.

" Tuy…..tuyệt vời Toba-kun. Khô, không, xin hãy giúp tôi ra khỏi đây⸺!"

"Thời gian đã hết. Tôi sẽ thực hiện trinh sát trong khi mệnh lệnh của ngài vẫn còn hiệu lực"

"Cô nói gì!?"

"Thông thường, biến dạng không gian sẽ bắt đầu khép lại sau 48 giờ. Thế nhưng, biến dạng ở Kobe vẫn chưa có dấu hiệu như vậy. Một trinh sát nơi cổng biến dạng là điều cần thiết tất yếu."

Ngay cả khi Goshujin-sama của cô đang cầu xin cô từ bên trong chiếc trực thăng bị nghiền nát. Riona thậm chí còn không liếc lại.

Thay vào đó cô niệm [biến đổi] nhanh chóng và biến thành một con én màu xanh. Một cô gái 160cm nhanh chóng biến thành một con chim với sải cánh dài 30cm. Con chim nhanh chóng vỗ cánh và bay đi, vào trong vòng xoáy ánh sáng xuất hiện ở rìa phía Bắc đảo cảng này.

.

.

.

.

Sau khi biến thành con én và đi vào vòng xoáy ánh sáng.

Một ánh sáng chói lòa như đang nhảy múa trong tầm nhìn của Riona. Ánh sáng. Ánh sáng .Ánh sáng và ánh sáng. Cảm giác giống như đi vào bên trong của kính vạn hoa vậy. Nhưng cô tiếp tục chịu đựng và tiến thẳng về phía trước.

Đột nhiên, ánh sáng khu vực cô đi qua đột nhiên hỗn loạn.

"Biển!"

Một đại dương trải dài phía trước. Cũng có một vài hòn đảo nhỏ. Thế nhưng cô lại không thể tìm thấy bất kì đất liền rộng lớn nào ở mọi phía. Và trên hết, biển có màu xanh lá. Đó là màu xanh biển vô cùng sặc sỡ. Rõ ràng đây không phải là phong cảnh của Kobe tỉnh Hyogo.

"Có phải đó là con tàu không?"

Một vài thuyền buồm đang di chuyển ở bên dưới Riona.

Khung của con tàu có cấu trúc đơn giản, chúng được làm từ gỗ với chiều dài khoảng 10m. Trông giống như những con tàu cổ đại, trước khi con người phát minh ra thuyền galley (trans :sàn thấp, chạy bằng buồm và chèo, thường do nô lệ hoặc tù nhân chèo)

"Nếu thế giới này dựa trên thần thoại Hy Lạp, có thể thấy rằng công nghệ và văn minh ở mức độ nền văn minh Mycenaean…."

Bầu trời ở hướng ngược lại với hướng của những con tàu đang hướng về đang dao động lên xuống

Bầu trời đang mây mưa dày đặc, Riona hoàn toàn dang rộng đôi cánh én của mình và lướt đi trên gió. Cô lao về phía trước hướng về những đám mây đang lơ lửng. Bình tĩnh băng qua cơn gió mạnh.

"Có người ở đó!?"

Dưới đám mây mưa, có một hòn đảo dễ nhìn thấy ở ngay trước mắt làm bằng đá. Tại trung tâm của nó có một ngọn núi thẳng đứng như vách đá vậy.

Trên đỉnh núi—một người đàn ông ở trên đỉnh cao của cuộc đời mình đang đứng oai vệ.

Ông mặc quần áo màu trắng giống như mặc toga [note13192] . Ông ta có mái tóc xoăn và bộ râu rậm rạp

Và khi đó, thứ dễ thấy nhất chính là hào quang thần thánh. Rạng rỡ một màu trắng tràn ngập bởi sự tôn nghiêm được phát ra từ cơ thể đó. Nó toát ra dáng vẻ oai nghiêm làm cho người ta muốn hàng phục.

"Không thể nào đó là một con người……..đừng nói với mình đấy là…….!?"

Ánh sáng trắng mà người đàn ông toát ra, nó bỗng nhiên lớn dần và biến thành một cột sáng, nối đỉnh hòn đảo hoang với đám mây mưa.

Người đàn ông có râu đột nhiên hét lớn với ngôn ngữ mà Riona không biết.

"XXXXXXXX,XXXX!,XXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX!"

Ngay cả giọng nói cũng thần thánh, nó chứa đầy sự sâu xa tráng lệ.

Riona ngay lập tức chỉnh đốn lại tâm trí. Cô [đồng hóa] ngôn ngữ không xác định với ngôn ngữ mà cô đã từng học để học ngôn ngữ này trong thời gian ngắn, cô sử dụng [phép thông dịch]

"Ngôn ngữ Ấn-Âu………ngôn ngữ nguyên thủy Hy Lạp? Đúng như mình nghĩ!"

May mắn là đó thực sự là ngôn ngữ mà cô đã biết. Nhờ đó, cô có thể hiểu ngôn ngữ này ngay lập tức. Người đàn ông nói như thế này.

"Hiểu biết của ta….sự tức giận của Eos, Thiên Vương tinh. Đứa con của Chronos kẻ mang đến sấm chớp, gọi mây, gây bão, không ai khác chính là ta. Đến đây hỡi thần gió bắc Boreas , mau đến đây từ vùng đất ở miền cực Bắc. Thần gió nam Notos mang theo cơn bão hãy ngay lập tức tham gia. Thần gió đông Eurus và thần gió tây Zephyus cũng đến đây, không được phép chậm trễ!"

Mưa lớn bất chợt rơi xuống những giọt lớn hơn .

Tuyết cũng rơi với cường độ lớn, gió cũng mạnh hơn, cơ thể của Riona chẳng khác gì một con én nhỏ dễ dàng bị thổi bay đi.

Đó là sự bắt đầu của một cơn bão. Không nghi ngờ gì nữa đó là do người đàn ông có râu kia.

"Vua của những vị thần mong muốn những cơn gió xuất hiện tại nơi đây vào khoảnh khắc đáng nhớ của trò chơi nhàm chán này" [note13183]

Người đàn ông có râu, không nghi ngờ gì nữa. Cô đã bị thuyết phục.

Người đàn ông này không ai khác chính là sư tồn tại cao nhất trong thần thoại Hy lạp- Thần bão. Nguồn gốc của tên của vị thần này bắt nguồn từ từ [dyeus] trong ngôn ngữ Poroto-Indo-European có nghĩa là bầu trời.

"Vua của các vị thần Zeus….!"

Cô không thể chống lại cơn bão bằng đôi cánh én, cho nên cô bất lực bị đẩy lùi về phía xa.

Mặc dù vậy, Riona đã tăng cường sức mạnh thần thánh của mình bằng mọi thứ có thể để có thể tự do di chuyển. Ngay cả khi điều đó là không thể với một con én nhỏ, con át chủ bài của cô nhất định sẽ....

"Cư dân của mặt đất. Hãy để ta dừng ngươi lại tại đây."

Một giọng nói vang khắp bầu trời như sấm sét. Đó là giọng nói của một cô gái, và đó là một giọng nói kinh hoàng không thể chịu nổi. [note13184]

Khoảng khắc sau đó, ý thức của Riona từ từ chìm vào bóng tối….

.

.

Tóc…tóc…Cảm thấy những hạt mưa trên má, Riona tỉnh dậy.

Hóa thân thành con én của cô đã biến mất và cô đang nằm sấp dưới mặt sàn bê tông trong trạng thái con người. Cô lập tức đứng dậy. Trước mắt cô là biển, nơi này là bến cảng.

"Đây là cảng Kobe...."

Một [hòn đảo] đang nổi lênh đênh trên biển. Đây là hòn đảo nhân tạo của thành phố Kobe, đảo cảng. Ngoài ra còn có luồng xoáy ánh sáng giống như tinh vân đang ở đó. Đó là sự biến dạng không gian mà cô vừa mới tiến vào. Cô kiểm tra đồng hồ đeo tay ở cổ tay trái .Chưa được ba mươi phút trôi qua kể từ khi cô đột nhập vào một thế giới khác.

"Để nghĩ rằng mình sẽ gặp phải vị thần của vạn vật……"

Riona rung mình khi cô lẩm bẩm điều đó. Đó là bởi vì cô có thể cảm nhận được một luồng hào quang hùng mạnh.

Cây cọ được trồng trên bờ biển có một con cú đang đậu trên ngọn cây.

Mặc dù trời tối do đám mây mưa lơ lửng trên bầu trời nhưng vẫn chưa đến ba giờ chiều, giờ không phải thời gian mà chim săn mồi hoạt động .

Hơn nữa, nó còn nói tiếng người.

"Ngươi là một kẻ thô lỗ đấy, kẻ bên ngoài. Xâm phạm vào nơi tôn nghiêm của chúng ta khi không được cho phép như vậy."

Giọng nói của một cô gái. Giọng nói giống hệt với giọng mà cô đã nghe ngay trước khi cô ngất đi ở phía bên kia.

Một linh cảm bất chợt hiện lên. Không sai gì nữa, con cú này và thần bão vừa rồi là một. Nói cách khác, là thần.

Riona nuốt nước bọt. Nhưng cô tự trấn chỉnh bản thân và trả lời.

"Vậy thì nếu tôi được cho phép, tôi có thể vào đó không?"

"Dù sao thì nó cũng chỉ là một hành trình vô nghĩa thôi. Bỏ qua đi. Sau tất cả đó là số phận của nơi đó chịu đựng sự hủy diệt cuối cùng. ……Cho nên không cần lao vào vòng xoáy bằng ý chí của bản thân."

Con cú đã nói một dự đoán nham hiểm với cái giọng của cô gái đó.

"Và sau đó, sự hủy diệt đó…….sẽ có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến tận bề mặt của nơi đây. Nó sẽ trở thành chìa khóa mở ra một thảm họa chưa từng có. Nhìn xem, như thế này này."

Những giọt mưa rơi lên má cô, Riona bất ngờ ngẩng đầu lên.

Cơn mưa bắt đầu kéo đến cuối cùng cũng nặng hạt hơn, làm ướt toàn bộ mặt đất.

Gió mạnh bắt đầu nổi lên. Sấm sét vang dội. Mưa to, gió lớn và sấm chớp đột nhiên nhảy múa điên cuồng.

Cơn bão đã đến.

Mặt biển vịnh Osaka trước mắt cô bị rung lắc bởi những cơn sóng lớn dữ dội. Đó là một cơn bão lớn.

Riona nhớ lại ngay cả khi cô hoàn toàn ướt sũng, Thứ đã xảy ra ngay cả ở trong thế giới thần thoại.

"Cơn bão này, giống như nó, cơn bão được ra lệnh bởi Zeus ở thế giới bên kia !!?"

"Quả là một người sắc bén, cô gái của mặt đất"

Con cú hào phóng xác nhận điều đó.

"Quả thực là , những tinh linh gió và mưa mà vị thần vĩ đại, vua của bầu trời được gọi là những tinh linh đó cũng vượt qua không gian và thời gian để đến đây. Nhưng ngươi có thể cảm thấy nhẹ nhõm, điều này không khác gì trò đùa của một vị thần, không phải sự tức giận. Nó sẽ không tiếp tục lâu đâu…..lúc này thì chưa."

Con cú đưa ra dự đoán không lành khi nhìn chằm chằm vào cô.

Chỉ với điều đó, toàn bộ cơ thể của Riona trở nên lạnh toát. Không, không chỉ lạnh mà cơ thể cô từ thắt lưng trở xuống đã hóa đá.

Không chỉ cơ thể mà cả vải quần áo, giày da của cô !

"Ng...ngươi đang làm gì vậy….?"

"Oh? Lỗi của ta, cô gái. Có vẻ cơ thể của cô bị dày vò mà ta không nhận ra. Sức mạnh của đôi mắt ta trở nên mạnh hơn khi ở dạng này, điều này không thể tránh được"

Đòn tấn công hóa đá Riona từ từ di chuyển từ thắt lưng của cô lên phía trên., nơi bị ảnh hưởng đang lan rộng hơn.

Ngay lúc này cô đang hóa đá đến tận dưới cổ. Với tốc độ này, cô sẽ trở thành một bức tượng đá. Khi Riona sắp tự giải quyết…….

"Cả hai người, đợi một chút"

Một bên thứ ba đột nhiên chen ngang giữa con cú và Riona

Đó là một thanh niên trẻ, có vẻ như là sinh viên đại học. Anh ta che chắn cho Riona, người gần như sắp hóa đá hoàn và nhìn thẳng vào đôi mắt con cú.

"Tôi khá ngạc nhiên khi thấy một con cú biết nói. Nhưng cho dù tình huống lúc này là gì, tôi không thể bỏ qua bất kì ai làm tổn hại tới một cô gái."

Tóc chàng trai trẻ nhuộm màu sáng . Anh có dáng vẻ lịch sự, lời nói và thái độ cũng thân thiện. Nói tóm lại anh ta khá hoa mỹ. Tuy nhiên, vẻ đẹp trai và gọn gàng khiến cho những lời như vậy không phù hợp với anh ta. Cách anh ấy nói chuyện mang đến sự tế nhị và tinh tế.

Chàng trai nhẹ nhàng nói chuyện với con cú rõ ràng là một vị thần.

"Ta là Rokuhara Ren. Nếu ngươi không phiền, ta nên nói chuyện với ngươi như thế nào đây? "

"Tại sao vậy, chàng trai của mặt đất?"

"Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bằng cách nào đó."

Quả là một lời đề nghị ngu ngốc. Ngay khi cô cảm thấy bực mình, ý thức của Riona đang mờ dần đi.

Mặc dù bằng cách nào đó cô chịu đựng được việc hóa đá, vai phải chàng trai trẻ dần trở nên mơ hồ. Như thể một thứ gì đó thuộc về tinh thần đang ám ảnh chỗ đó. Có lẽ đó là ảo giác từ việc cô gần như hoàn toàn biến thành tượng đá.

Và rồi, con cú nhìn chằm chằm một lúc vào chàng trai trẻ vô tư lự trước đó....

"…………fuh"

Con cú phát ra một tiếng cười thầm và bay đi với đôi cánh của nó.

Nó bay về phía bầu trời giông bão mà không bận tâm cơn gió to và mưa một chút nào cả.

Ngay sau đó, hóa đá của Riona được hóa giải. Cơ thể và quần áo bị hóa đá của cô trở lại bình thường. Cô bị bỏ lại, chưa hết….

"Ooiii! Đợi tôi một chút!"

Chàng trai đuổi theo con cú và chạy đến bờ biển vẫn còn bão tố.

Nhưng một cơn sóng lớn dữ dội giáng xuống ngay lập tức.

"UWAAAAAAAAAH!?"

Chàng trai bị kéo trôi vào nuốt chửng bởi làn sóng ngược. Riona chắc chắn đã thấy những gì đã xảy ra.

.

.

.

Một buổi sáng bầu trời quang đãng..... Đêm giông bão đã đi qua.

Một tin tức được phát đi từ màn hình trên đường phố tại Sannomiya ở thành phố Kobe.

"Cảnh báo về thảm họa không gian đã được ban bố chính thức tại tại thành phố Kobe vẫn chưa được rút lại……"

"Thiệt hại tại khu vực Kansai do trận mưa lớn cục bộ đêm qua- đã có tới 172 người thương vong cho đến khi kết thúc……"

"Hướng đi sơ tán vẫn còn tiếp tục ở khu vực bị ảnh hưởng…."

"Hiện tại bên trong tỉnh Hyogo, những ngôi làng đang trong tình trạng bị cô lập….."

Khắp nơi trong thành phố đều mưa và ẩm ướt, những vật thể bị bão thổi bay có ở khắp nơi.

Lá, cành cây, bảng hiệu,v.v… Ngoài ra còn có những cây nằm ven đường bị bật gốc hoặc những chiếc ô tô bị lật tung lên.

Riona đi trong thành phố một mình trong khi cau mày. Cô quan sát một cách khó chịu.

"Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái tên thích dính vào chuyện người khác ngày hôm qua….?"

Riona kiểm tra smartphone của mình rồi nhún vai.

"Có hai ca tử vong của nam hai mươi tuổi chết vì đuối nước . Một trong số đó có thể là tên quấy rầy đó…."

Nói thẳng ra, chàng trai trẻ đó thật ngốc và ngây ngô trong tình huống căng thẳng như vậy.

Tuy nhiên, sự thật là cô đã thoát chết trong gang tấc nhờ anh và trên hết, anh ta đã không gặp phải nguy hiểm nếu như không nghĩ tới việc đi cứu Riona⸺⸺.

Nghĩ về điều đó và cảm giác tội lỗi khiến Riona rơi vào tâm trạng tồi tệ.

"Lệnh sơ tán đã được ban bố ở khu vực đó, nên không nên có bất kì dân thường nào ở đó cả, vậy mà ! "

Có phải tên đó là một kẻ liều lĩnh nghiêm túc không vậy?

Riona càu nhàu khi đi qua một cổng vòm lớn. Có một ngôi đền lớn cùng với một khu rừng để đi bộ từ trung tâm thành phố Sannomiya.

.

.

"Đây là.... tất cả những gì mà tôi đã chứng kiến ở phía bên kia, thưa ngài."

"Ph…phải. Thật tuyệt khi cô trở về an toàn từ đó. Mặc dù điều kiện của tôi là như cô đã thấy đấy."

"Tôi đã nghe nói rằng xương của quý ngài bị gãy. Thật tuyệt vời. Nếu đó chỉ là một chấn thương ở mức độ đó thì ngài có thể ép buộc bản thân mình. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức với sự quyết tâm vào công việc cho tới khi chúng ta trở thành cát bụi ♪"

"Kh...không. Nhưng bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện khẩn cấp"

Riona đang ngồi trong tư thế seiza bên trong một căng phòng rộng rãi kiểu Nhật, chính là văn phòng trong điện thờ.

Đối diện cô bây giờ là vị thống đốc tỉnh đang bối rối ngồi khoanh chân. Đầu và cánh tay phải bị băng bó, đặc biệt là cánh tay của ông ta đang được quàng dây.

Có hơn mười bức ảnh ở giữa họ. Các bức ảnh miêu tả vị thần bão tố, những con tàu cổ xưa, con cú bay v.v….Dữ liệu được chuẩn bị bằng việc chụp ảnh tinh thần⸺ghi lại hình ảnh những gì mà người nhìn đã chứng kiến hoặc kí ức họ vào ảnh hoặc thứ tương tự.

Nhân tiện, ở vị trí khá xa Riona và ngài thống đốc.

Đồng nghiệp của Riona, những thành viên của Viện thần học đang nói chuyện. Một số là thầy tu Sinto và nữ tu đang mặc kimono trắng và hakama., một vài người khác thì đang mặc trang phục công sở hoặc trang phục thầy tu. Mọi người đều cùng đang nhìn vào một bức ảnh.

"Vị thần đó đã được nhìn thấy ở đây bởi người đứng đầu nhà Toba…."

"Đúng như dự đoán, tất cả những mô tả ông ấy trùng khớp với [Zeus]"

"Không có sự biến dạng không gian nào khác có liên quan đến thần thoại Hy Lạp ở nơi nào khác ngoài Kobe sao……?"

Vị thống đốc cau mày khi lắng nghe cuộc nói chuyện của những người đồng nghiệp kia.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe cái tên Zeus được đề cập ở bên đó….."

"Tôi đoán là, không thể nhầm lẫn được đó chính là Zeus mà ngài thống đốc đang nghĩ đến. Đó là người mà ai ai cũng biết trong thần thoại Hy Lạp và có trong miếng dán miễn phí của món socola đấy"

"……Hou"

"Và rồi, sự biến dạng không gian ở bên trong Kobe vẫn còn mạnh. Nó đang được kêt nối với thế giới nơi “thần bão nổi tiếng nhất thế giới thần Zeus” đang trú ngụ cho nên……khi mà ông ta vẫn còn ở đâu đó quanh đây , cũng có thể một cơn bão lớn như ngày hôm qua sẽ lại tiếp diễn."

"………."

"Nhân tiện, người em trai cả của thần Zeus là thần biển cả là người gây ra động đất và sóng thần Posedion. Cùng với thần bão, họ là những kẻ thù tự nhiên của đội ứng phó thảm họa. Và bây giờ, chúng tôi đã xác nhận sự hiện diện của người em trai, chúng tôi cũng nên xem xét nơi mà người anh trai có thể xuất hiện…"

"Hơn là suy nghĩ về điều đó. Cô không nghĩ rằng sự suy xét đó là môt sự bi quan sao?"

"Tôi đề nghị điều này với tư cách là ủy viên hội đồng. Tôi và và ngài thống đốc nên thâm nhập vào thế giới những vị thần một lần nữa và điều tra bên trong. Chúng ta phải tìm cách xóa bỏ sự biến dạng không gian này."

"Tôi, tôi bị thương! Một ai đó nên thay thế cho vị trí của tôi!!!" [note13193]

"Vậy thì hãy gọi ai đó đứng đầu bộ trưởng bộ quốc phòng vậy. Một người có cấp bậc xung quanh người đứng đầu đội phòng chống thiên tai của quận sẽ không phù hợp để trở thành goshujin-sama của tôi"

"Kh...không đời nào tôi có thể tìm ra một ai phù hợp với yêu cầu ấy cả!"

Nếu đó không phải là người mà gánh trên vai “thân thế”, người giống như định mệnh hay một nghĩa vụ lớn lao nào đó thì họ không thể trở thành chủ nhân của Yatagarasu. Đó là quy tắc để có thể giải phóng sức mạnh của Riona.

Khi cuộc tranh luận rơi vào bế tắc, có một cuộc gọi đến điện thoại của Riona.

"…..Vâng .Eh? Một chủ nhân mới đã được bảo đảm!? Hiệp hội Campiones? Aah,đó là một người kì cựu ở Nam Âu…….thành viên của hiệp hội đó....một người Nhật trở về từ châu Âu!?"

Đó là một cuộc gọi từ người đứng đầu Viện thần học.

.

.

.

Buổi sáng đẹp trời sau đêm giông bão đã tan đi.

Rokuhara Ren nhìn chằm chằm vào vịnh Osaka từ cảng Kobe trong khi cảm thấy bối rối.

"Việc này thật rắc rối mà. Con đường lại bị phong tỏa như thường lệ, và con tàu cũng không hoạt động. Không còn cách nào để vượt qua để tới đảo cảng. Mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái ngày hôm qua"

Ren cũng đi lang thang vu vơ quanh khu vực này ngày hôm qua. Anh bắt gặp “một cô gái gần như biến thành đá bởi vì sức mạnh của một con cú đáng ngờ” một cách tình cờ và cho nên anh giúp đỡ cô ấy, nhưng cuối cùng thì lại bị đánh ngã bởi cơn sóng lớn.

Mặc dù vậy, cậu bơi trở lại đất liền bằng chính sức lực của mình và quay trở lại khách sạn rẻ tiền ở ngoại ô thành phố Kobe trong tình trạng ướt như chuột lột.

Khả năng sinh tồn và sự bền bỉ của cậu khiến đến cậu cũng phải ngạc nhiên.

"Nếu chuyện nó thành ra thế này, đành đặt hy vọng mối quan hệ của Julio sẽ giúp mình qua khỏi vậy."

Trong trường hợp đó, cậu sẽ cần phải chuẩn bị cho cuộc gọi thường xuyên của cậu.

Kể từ khi anh bắt đầu công việc bán thời gian ở [hội bí mật tại Nam Âu] bởi vì số mệnh kì lạ , bất kì công cụ smartphone nào cậu sở hữu đều sẽ gặp phải thảm kịch bị chỉm nghỉm hoặc bị phá hủy(trans: nhọ vl :v ) . Trong trường hợp đó, tốt nhất là không nên có bất kì thứ gì ngay từ đầu. Với suy nghĩ đó, cậu đã từ bỏ việc mang theo bất kì công cụ hỗ trợ nào như vậy trên người.

Khi cần thiết thì cậu sẽ mượn nó từ ai đó.

Tuy nhiên, không có ai ở đây ngoại trừ chính cậu. Đó là bởi vì ảnh hưởng của lệnh sơ tán được ban bố ở khu vực lân cận đảo cảng. Đó là lí do Ren nói chuyện với không khí.

"Stella .Stella. Em có thể cho anh mượn smartphone Julio để lại cho em không?"

"Ren, đừng gọi ta thân thiết như thế."

Từ mặt đất trước mặt anh, một giọng nói khó chịu của một cô gái vang lên.

"Sự sỉ nhục đáng xấu hổ nhất mà ngươi phạm phải khi đối diện với người phụ nữ cú đó. Ta đã thấy tất cả . Thật đáng buồn , có cả một giới hạn ngay cả khi là một sự xấu hổ. Ta không muốn được gọi bởi một kẻ như vậy."

"Có phải con cú hôm qua là người quen của em không?"

"Nếu theo cách nói của kẻ hèn hạ, đó là một mối quan hệ không mong muốn nhưng không thể tách rời. Làm ơn đừng hỏi thêm nữa. Quan trọng hơn Ren, Làm thế nào để ngươi nhảy xuống biển một lần nữa nếu ngươi muốn vứt bỏ cuộc sống của mình? Nếu ngươi làm điều đó ta sẽ được giải thoát khỏi công việc tầm thường này, cái mà ta phải trông nom ngươi….."

Như mọi khi, chỉ có giọng nói của cô gái đang nói chuyện với cậu.. Ren ngay lập tức xin lỗi.

"Có vẻ như anh đã làm em lo lắng rồi. Xin lỗi, Stella"

"Ta tự hỏi làm thế nào mà ngươi có thể rút ra kết luận đó từ những gì tôi vừa nói vậy? Ngươi bị ngốc à ?"

"Về điều đó, em biết đấy. Anh cảm thấy cảm giác thật của em với giác quan thứ sáu của anh, một thứ gì đó như thế. Anh thành công trong việc đạt được mục đích rồi phải không? "

"Đư…Đừng quyết định với sự thỏa mãn ấy. Well, đó là, mặc dù ngươi là một tên hầu thấp kém giống như thú vật, nhưng chúng ta có số phận được liên kết với nhau, không phải ta miễn cưỡng cảm thấy lo lắng cho ngươi như vậy đâu"

"Và, về những gì anh vừa nói, em có thể cho anh mượn điện thoại không?"

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chăm sóc tay sai của mình khi mà bị vấy bẩn bởi ham muốn trần tục rất cẩn thận không?"

"Tất nhiên rồi. Không đời nào Stella sẽ vứt bỏ thứ mà anh cần mà"

"…..Sheesh. Thật là một chàng trai thực sự rắc rối mà "

Một chiếc smartphone chống nước đột nhiên xuất hiện gần chân Ren.

Dù cô có nói gì đi nữa, cộng sự của anh vẫn luôn dịu dàng với Rokuhara Ren. Ren cầm chiếc điện thoại lên với sự biết ơn và bật ứng dụng liên lạc.

Khuôn mặt của “ông chủ” của anh xuất hiện trên màn hình LED vẫn phong nhã như mọi khi.

Một người đàn ông điển trai Latino tóc đen trông như một quý tộc trẻ. Người đàn ông ấy không ai khác chính là tổng chỉ huy của hiệp hội Campiones.

"Yo Julio, yêu cầu miễn phí đi qua thế nào rồi?"

"Không vấn đề gì. Tớ đã sử dụng ảnh hưởng của mình tới Cơ quan gia đình Hoàng gia [note13194] và Viện thần học với trung gian của trụ sở cũ tại Nhật, người có quan hệ với gia đình tớ, mọi thứ đều tốt đẹp cả."

"Errr, cậu vừa nói cái gì đấy? Một nơi khác không phải cơ quan gia đình hoàng gia á?"

"Đó là một cơ quan tôn giáo bí mật điều chỉnh ma thuật, sự kiện thần thánh và nghi lễ tôn giáo tại Nhật Bản….Nhưng cậu sẽ không tìm ra nó ngay cả khi tớ nói với cậu điều đó. Chỉ cần nghĩ rằng nó giống như hội pháp sư Nhật Bản là ok"

"Đã rõ. Vậy, cũng có ma pháp sư như Julio và những người khác như vậy ở Nhật…"

"Cậu nên biết rằng Nhật bản là một trong những trung tâm của sự huyền bí. Và may mắn là , con át chủ bài của của Viện thần học đã sẵn sang giải quyết vấn đề. Át chủ bài này là hậu duệ của dòng họ Kamo- dòng dõi của chủ nhân của onmyouji Abe no Seimei vĩ đại. Thông qua đàm phán, tớ đã thành công trong việc đảm bảo cô ấy sẽ là người dẫn đường cho cậu."

"Tớ đã nghĩ nó một thời gian trước đây, nhưng Julio hiểu biết về văn hóa Nhật Bản nhiều hơn tớ phải không? "

"Tớ đoán vậy. Rất có thể cậu không biết nhưng cô gái là hiện thân của con chim linh thiêng Yatagarasu, cô ấy cũng là tái sinh của nó. Để dễ hiểu hơn thì cô ấy là một con “phượng hoàng”."

"Có vẻ cô ấy là một người thực sự tuyệt vời ha. Nhân tiện tớ cũng có chuyện cần báo cáo đây."

Ren đột nhiên đổi chủ đề.

"Tớ đã sai lầm một chút ngày hôm qua và Stella đã nổi cáu. Cô ấy không hiện thân với tớ"

"Làm điều gì với điều đó đi. Chà, chúng ta đang nói về việc cô ấy mềm yếu với cậu. Khi đến lúc cô ấy sẽ giúp cậu một tay như thể không có gì xảy ra thôi"

"Mong rằng cậu đúng. Không có Stella tớ chỉ là một thằng đàn ông vô dụng"

Ren lấy ra một cuốn sổ. Đó là món đồ yêu thích của cậu đã bị nhấn chìm cùng với cậu nhiều lần trong những tháng này.

Những tờ giấy đã cứng ngắc từ rất lâu rồi. Nhưng nhờ có mực chống nước, những ghi chú được viết bên trong vẫn không sao. Câu [ Các vị thần người mà sẽ trả lời ở mức độ nào đó và khuynh hướng của họ]được viết ở trang đầu tiên. Đó là những gì anh báo cáo với Julio ngày hôm qua.

"Điều này nhắc tớ nhớ đấy Julio. Thế giới lần này là nơi như thế nào? "

"Đó là Hy Lạp cổ đại như nhà thơ Homerus miêu tả……..sân khấu là bài thơ sử thi Illias và Odyssey của ông. Yêu cầu onmyouji Nhật Bản chỉ dẫn ta cho đến khi đến thành phố Troy là trung tâm của nó"

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình LED của chiếc điện thoại chuyển sang đen phản chiếu khuôn mặt của Ren.

Khuôn mặt của anh thanh mảnh và được những người phụ nữ mô tả là [giống như một hoàng tử]

Bởi vì một người bạn của anh là một người học nghề làm đẹp đã sử dụng cậu để thực hành tẩy trắng và chăm sóc tóc, màu tóc của anh thực sự khá chói.

Và sau đó cậu là một đặc vụ của hiệp hội ma thuật Campiones trụ sở miền Nam châu Âu.

Đó là chức vụ của Rokuhara Ren, người Nhật đang du học tại Tây Ban Nha.

.

.

Hai giờ sau, Ren đến địa điểm gặp mặt.

Một cô gái quen thuộc đang đợi anh trên sân của một ngôi đền lớn ở Sannomiya trong thành phố Kobe.

Mặc dù cô ấy là một nữ sinh cao trung đang mặc áo khoác ngoài của trường nữ sinh cao trung cao cấp. Nhưng cô bé sở hữu chức vị và sức mạnh, những thứ mà khiến cho những người khác muốn tôn cô làm [Nữ Hoàng]

"Aa. Thì ra em là người mà Julio đã đề cập tới"

"Yo.... anh là!!"

"Vì chúng ta lại gặp lại nhau lần nữa. Anh là Rokuhara Ren. Xin hãy chăm sóc anh từ bây giờ"

Đó là khoảng khắc gặp mặt của hai onmyooudo trẻ lão luyện, Toba Riona và Rokuhara Ren.

.

.

.

Mặc dù hai người họ có lẽ gặp nhau bởi số mệnh kì lạ, Toba Riona cau mày với tâm trạng không tốt và lạnh lùng nói.

"Vậy thì Rokuhara- san. Có chuyện mà chúng ta phải nói trước với nhau"

"Em có thể gọi anh là Ren, sau tất cả anh sẽ gọi em là Riona"

"Đột nhiên gọi tôi mà không dùng kính ngữ như vậy, đúng như mong đợi từ một pháp sư trở về từ châu Âu. Anh đã bị nhiễm bởi phong cách đó rồi."

Ren nhận ra sự hiểu lầm của Riona và mỉm cười nói.

u16049-31b737dd-8eb1-41c2-bdd8-a5cb08cc0af7.png

"Không, không phải vậy đâu. Mặc dù đúng là anh vừa trở về từ Tây Ban Nha, nhưng anh đã như vậy ngay cả trước khi tới đó rồi."

"Anh đang nói rằng anh cư xử tự nhiên như vậy ngay từ đầu sao?"

"Đúng vậy. Ngoài ra thì anh hoàn toàn không thể sử dụng được thứ gọi là ma thuật."

"Chắc chắn rằng Rokuhara-san hoàn toàn mang đến ấn tượng của một kẻ nghiệp dư nhỉ"

"Anh đã nói với em rằng thật tốt khi gọi anh mà không cần sử dụng kính ngữ. Ừm, dù sao thì cũng đúng như Riona nói, anh thực sự là một tên nghiệp dư trong bất kì điều gì liên quan tới ma thuật. Nếu hỏi anh chuyên môn của anh là gì, anh có thể chạy trốn nhanh hơn so với người bình thường, đó là tất cả. Anh tự tin vào sức chịu đựng của mình và đôi chân này."

"Tôi cảm thấy khó hiểu rằng tại sao một người như anh lại được giao cho nhiệm vụ nguy hiểm này…."

"Đó là bởi vì “ một người nào đó” có cảm tình với anh. Nhưng mà anh vừa làm người ấy nổi điên ngày hôm qua, cho nên bây giờ anh có lẽ là một tên chưa đủ tư cách….."

"……..Rất tốt. Tôi hiểu tất cả rồi."

Riona bỗng dưng mỉm cười duyên dáng. Mái tóc lượn sóng dịu dàng bóng mượt của cô, toát lên vẻ tao nhã khiến cô giống như một tiểu thư cao quý từ nơi nào đó. Chưa hết, đôi mắt của cô tỏa ra aura giống như [một con diều hâu săn một con chuột]. (ED-tan: cứ nghĩ đến cảnh Yuno ghen đấy, miệng cười nhựng mắt thì không)

"Ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch mạnh tay để làm cho tên thống đốc toàn quyền vô dụng đi với tôi. Ngay cả nếu như goshujin-sama mới là một tên bất tài vô tư lự như thế này, thì cũng chẳng việc gì phải lo lắng. . Nếu anh là người đại diện được gửi đi từ hiệp hội cấp cao Campiones, vậy thì anh đủ tư cách để trở thành chủ nhân của tôi."

"Nói tôi nghe Riona. Em đã nói về chủ nhân và goshujin-sama, ý em là gì?"

"Tôi sẽ dạy cho anh sau. Để nghĩ rằng một tên nghiệp dư thậm chí còn không biết về điều đó, điều này làm mình cảm thấy sảng khoái khoái thay vào đó………tôi đang mỉa mai đấy."

"Hahahaha, em đang là một người tự gọi mình một cách mỉa mai đấy, Riona"

"Vả lại, tôi cảm thấy tôn trọng hiệp hội của anh trong một thời gian vì hoạt động của hội"

Lúc này Riona hoàn toàn thay đổi và nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Sau tất cả, vấn đề về sự biến dạng không gian xuất hiện ở khắp mọi nơi trong những năm gần đây và…….thế giới thần thoại tồn tại trước cả nó, đó là hiệp hội Campiones đang nghiên cứu chúng một cách mạnh mẽ nhất. Thông tin mà hiệp hội của anh công bố trên internet rất có ích cho chúng tôi tham khảo tromg thời gian này."

"Ah. Ý em là dữ liệu với hệ thống thành viên mà bọn anh đang làm."

"Vậy thì Rokuhara-san. Hãy cùng tôi đi tới đích đến, thế giới thần thoại nơi sự biến dạng không gian xuất hiện được kết nối với Kobe?"

"Thánh địa Troy. Julio đã nói với anh như vậy"

Ngay sau khi Ren trả lời, Riona gật đầu.

"Tôi đã đọc qua báo cáo của nhóm anh. Thế giới thần thoại có ba biến dạng không gian được xác nhận là kết nói với nó lúc này. Nếu chúng ta vượt qua không gian biến dạng ở đảo Sicily tại Ý, Cyprus tại Thổ Nhĩ Kỳ và một nơi nữa ở Indonesia, tất cả đều được kết nối tới thế giới của cuộc chiến thành Troy."

Riona có vẻ như hài lòng và nở một nụ cười hoàn toàn không sợ hãi.

.

.

Sau đó, cuối cùng Rokuhara Ren cuối cùng cũng đã bước vào khu vực đảo cảng của Kobe.

Ở công viên phía bắc tại rìa bắc của hòn đảo nhân tạo này. Trước cơn lốc ánh sáng, không gian biến dạng vốn là cánh cổng để tới một thế giới khác, anh nói với người bạn đồng hành đồng hành của mình.

"Nhân tiện Riona. Thế giới thành Troia này, có lẽ là nó có liên quan tới con ngựa thành Troia không?"

"Tôi sẽ kể cho ngài về điều đó sau , goshujin-sama. Kể từ giờ, xin vui lòng hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của tôi dù có chuyện gì xảy ra. Hãy cẩn thận đừng làm điều gì không cần thiết. Ngài hiểu rồi chứ?"

Mặc dù cô gọi cậu là một chủ nhân, cách nói của cô cho thấy cô rõ ràng không có ý gì cả..

Ren lập tức mỉm cười đáp lại Riona, người không thể giải quyết bằng cách thức thông thường.

"Anh không thể hứa về điều đó. Sức mạnh của anh quả thực ít ỏi, và anh gần như chẳng biết gì. Nhưng có lẽ sẽ có lúc sức mạnh và óc phán đoán của anh có thể hữu ích, em không nghĩ vậy sao?"

"Mà…thật là một goshujin-sama dẻo miệng. Tôi không biết làm thế nào mà ngài có thể lảm nhảm trong khi đang tỉnh đấy"

Rokuhara Ren và Toba Riona. Sau khi nói chuyện vòng vo xong , cả hai người họ nhanh chóng kết thúc vấn đề bằng mối quan hệ như chủ nhân và đầy tớ.

Cuối cùng cũng tới lúc khởi hành. Riona nói.

"Bây giờ Rokuhara-san. Hãy đưa ra mệnh lệnh cho tôi, hóa thân của Yatagarasu. Đưa cho tôi mệnh lệnh để chỉ dẫn ngài đến được trung tâm thành Troia , với thần chú của Kyu-Kyu Nyo Ritsu Ryo."

"Đã rõ. Vậy thì, anh sẽ để những vấn đề về việc này cho em Riona!"

"Để nó cho tôi. Được rồi. Xuất phát thôi"

Đôi mắt Riona ngay lập tức phát ra ánh xanh.

Ren bất ngờ bởi sự huyền bí của ánh sáng đó. Sau đó, cổ tay phải của cậu đột nhiên được nắm lấy bởi bàn tay của Riona.

Ngay sau đó, cả hai được bao bọc bở ánh sáng xanh và bay lên. Hướng về phía khối ánh sáng đang tụ lại trước họ, đi vào bên trong sự biến dạng không gian trông như tinh vân ấy!

"Waaaaaah!?"

"Đó là ma thuật bay. Sẽ dễ hơn là biến thành chim vì nó nên ít sự mệt mỏi hơn, nhưng lần này có cả Rokuhara-san đi cùng cho nên tôi phải sử dụng cách này."

Ánh sáng, ánh sáng và ánh sáng. Tầm nhìn của Ren bị cản trở bởi những luồng sáng nhảy múa như kính vạn hoa vậy.

Họ đi tắt qua khu vực đó mà không dừng lại.

"Ah, thật tuyệt vời. Giống như chúng ta đã đến Địa trung hải vậy!"

Ren cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bên dưới họ là biển tuyệt đẹp với làn nước xanh. Bầu trời họ đang bay lúc này cũng có màu xanh đẹp vô cùng. Đó chính là biển và bầu trời của nơi không phải là Trái đất.

Mặt khác, Riona, người đang nắm lấy tay Ren đã không còn trong tầm nhìn của anh nữa.

Cô gái ấy đã biến thành một khối ánh sáng xanh bay đi với tốc độ cao trong khi mang theo Ren.

"Tôi có thể nhìn thấy đất liền và... bến tàu ở đằng kia. Chúng ta đi xem nó thế nào."

Giọng nói của Riona thì thầm vào tai cậu. Họ tăng tốc thậm chí còn nhanh hơn trước. Ánh sáng của Riona đang lao thẳng hướng về phía trước. Nhưng dù vậy, Ren lại không bị ảnh hưởng bởi áp lực gió và độ lạnh khi ở trên cao.

Sau đó, một thành phố cảng cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt.

Có hàng trăm ngôi nhà được xây dựng bằng vậy liệu có vẻ là gạch nung.

Đây là một thành phố ven biển, Vài chục con tàu gỗ neo đậu tại bến cảng. Quy mô của nơi này hoàn toàn không xứng đáng để gọi đây là một cảng theo quan điểm của Nhật Bản hiện đại.

Tuy nhiên, chỉ có một con thuyền buồm to khủng khiếp đang thả neo gần thành phố cảng này.

"Có vẻ như có một trận chiến đang diễn ra"

"Trận chiến……tuy nhiên, nó trông như là trận chiến một chiều."

Ở mặt đất phía dưới, những người dường như là cư dân đang bị tàn sát hết người này tới người khác.

Thế nhưng, phe tàn sát lại không phải là “con người” Nhưng lại có nhiều hơn mười con quái vật hình người”.

Tất cả bọn chúng đều có thân hình to xác với chiều cao khoảng hai mét rưỡi cho đến ba mét. Chúng đang vui vẻ đung đưa cây rìu và dùi cui với thân thể to lớn đó và đập xuống và đánh bẹp con người một cách tàn bạo!

Những tên khổng lồ hung dữ và tàn khốc đều có đầu con bò. Hơn nữa chúng là đầu của bò đực đang chiến đấu. Khuôn mặt của chúng có thể so sánh với những con thú hoang dã hung dữ và tàn bạo. Và cuối cùng chúng không có áo giáp hay mũ giáp.

Chúng chỉ quấn vải quanh eo và để lộ thân hình trần trụi và cơ bắp.

"Quái vật đầu bò, minotaur . Chúng là những quái vật của thần thoại Hy Lạp"

.

.

.

Ren và Riona đã trở lại dạng người đang đứng trên mái nhà.

Đó là ngôi nhà một tầng với cấu trúc đơn giản. Vật liệu xây nên được tạo ra dường như là gạch nung, đúng như mong đợi. Có vẻ như vật liệu này được dùng rất nhiều ở vùng này khi có ít gỗ hoặc đá.

Cuộc thảm sát vẫn đang được thực hiện trên toàn thành phố bởi những con người khổng lồ đầu bò.

Những con minotaur hung dữ đang ở rải rác khắp nơi. Chúng săn lùng con mồi tới khi thỏa mãn , đi khắp nơi giết chết người của thành phố này như thể đang nhổ cỏ dại.

Chúng xẻ rạch bụng con người bằng rìu sắc với thứ sức mạnh quái vật của mình.

Chúng đá theo đúng nghĩa đen hai ba người hoàn toàn bằng những cú đá đơn giản.

Những con minotaur có hơn mười con đều mạnh khủng khiếp mà không thể chống lại, trên hết chúng cũng cơ thể vật lí đáng tự hào về sự nhanh nhẹn và linh hoạt của một con thú hoang dã. Chúng điên cuồng một cách tàn nhẫn và cuồng bạo trong cuộc tắm máu này.

Bạo lực….máu…..tàn sát…máu…chém giết.

Ren nhìn xuống khung cảnh tàn bạo này từ trên mái nhà và lẩm bẩm.

"Nếu như đây là Nhật bản, nó giống như việc một đàn gấu hung hăng xuất hiện trong một thành phố nhỉ?"

"Tuy nhiên nếu con người không chống lại chúng, những con thú khát máu sẽ dần trở nên điên cuồng hơn."

Riona cũng lẩm bẩm đáp lạ. Đúng vậy. Những người ở dưới kia chẳng phản công mà chỉ tìm cách chạy thoát bằng cách nào đó.

Cũng có những người đàn ông liều mạng để chống lại minotaur. Họ chắc hẳn là những người nông dân của thành phố. Có vẻ họ đều là nông dân và ngư dân do thân hình rám nắng và vạm vỡ.

Quần áo họ chỉ là quần áo thường dân đơn giản, nhưng lại mang theo vũ khi hoặc đồ thay thế.

Kiếm, giáo, cung tên, cuốc, thuổng, đâm lao móc, v,v,.. Tuy nhiên , dù cho có thể làm thương nó nhưng hạ gục nó là điều không tưởng.

Sự cách biệt về sức mạnh là quá lớn. Chính xác giống như việc so sánh một con gấu giận dữ với một con người yếu đuối.

"Uh. Những con thú đó, chúng đang làm gì vậy?"

"Người ta nói rằng ngay cả những con minatour bị giam cầm trong mê cung của vua Minos ….. đều bị mang ra làm thức ăn "

Có một con minotaur đang tàn sát phụ nữ và trẻ em, những người đang bất lực.

Có vẻ như nó bị hấp dẫn bởi sự mềm mại của con mồi mà nó bắt được. Nó nhanh chóng cắn vào tay chân, xé thịt và gặm xương. Cuối cùng nó nuốt phần còn lại vào trong miệng.

Nếu nhìn gần hơn, số lượng minotaur làm điều tương tự như vậy không phải là ít.

Riona nhìn xung quanh thành phố bị biến thành một nơi thảm kịch, và nói với biểu cảm chua chát.

"…..Và bây giờ ngài định sẽ làm gì, goshujin-sama? Nếu ngài có ý định tránh khỏi nguy hiểm thì chúng ta nên rời khỏi đây sớm."

"……Em nói đúng. Vậy thì , cả hai chúng ta nên tự quyết ngay tại đây."

Ren nói vậy với cô gái có nhiệm vụ bảo vệ và chỉ dẫn cho cậu.

"Riona. Anh muốn làm điều gì đó, đó là lí do tại sao chúng ta lại đứng đây phải không? Bởi vì nếu đó không phải là tình huống như thế thì em đã đi qua phía trên thành phố mà không cần phải dừng lại rồi."

"Rokuhara-san, anh quả thật là một chuyên gia làm người khác bất ngờ đấy."

"Nếu có thể, em có muốn cứu họ không?"

"Chúng ta ít nhiều thì cũng đều là đồng loại. Ngoài ra, Rokuhara-san cũng sẽ bị bối rối bởi tiền tuyến đẫm máu. Tôi đã nghĩ việc kiểm tra nó. Đó là cách nhanh chóng để xác nhận sự can đảm của anh lớn như thế nào."

Riona thông báo với sự thờ ơ.

"Biết được điều này sẽ giúp tôi dễ dàng lâp kế hoạch hơn trong tương lai"

"Ah. Thì ra đó mới là ý định thực sự của em"

Ren cười gượng và thở ra một hơi dài "Fuuuuh!". Đi vào tai họ là tiếng một con minotaur đang trèo lên sân thượng mà hai người họ đang đứng!

Riona ngay lập tức rút khẩu súng ngắn từ dưới váy ra.

"Raiten Taisou, hãy đưa ra sự công bằng!"

-*gang an-!* Ngôn từ mang theo sức mạnh và công thức được đưa vào hai viên đạn và Riona đã làm nổ tung cơ thể khổng lồ của minotaur gần như tức khắc.

"Rokuhara-san, xin hãy đừng di chuyển và đợi tôi trở lại. Tôi sẽ chăm sóc tất cả những con bò đực cuồng loạn này lại..... Rokuhara-san?"

Riona nói một cách khoa trương, thế nhưng Ren lại chẳng để tâm tới những lời cô nói.

Thật ra cậu đã nhảy xuống từ mái nhà ngay từ lúc cảm thấy sự hiện diện của minotaur rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh biết là anh không cần phải lo lắng cho Riona , vì thế nên anh đã vô thức nhảy ra khỏi chỗ đó." (ED: main tẩu nhanh vãi đạn)

Ren gọi người bạn đồng hành tài giỏi của mình ở trên mái nhà từ dưới mặt đất.

"Anh sẽ chỉ trở thành gánh nặng ở đây, vì thế cho nên anh sẽ đi lang thang xung quanh đây một lúc. Em chỉ việc xử lí tốt việc chăm sóc lũ quái thôi!"

"…..Hiện thân"

Khi cô chỉ còn một mình , Riona niệm ngôn từ sức mạnh đơn giản.

Cô bắt đầu biến đổi, không phải là thứ gì đó như con én nhỏ, lần này là hoàng kim phượng hoàng.

Con phượng hoàng dang rộng đôi cánh và bay lên trời lần nữa.

Sải cánh của nó dài quá hai mươi mét. Bộ lông vũ tỏa sáng ánh vàng, mang đến vẻ thần thánh khiến cho nó được gọi là “hoàng kim phượng hoàng” . Toàn thân mảnh dẻ với dáng hình giống với một con công. Đôi mắt dài mang vẻ quyến rũ đó không thể dùng để đem ra so sánh với bất kì người phụ nữ nào dù họ có đẹp thế nào đi chăng nữa.

Với ba chân, đó chính xác là hình dáng của con chim thần thánh Yatagarasu.

Đó là hình dạng gần với thần hơn là con người, “bản chất thực sự” của Toba Riona.

Bầu trời của thánh địa Troia trong vùng đất của thần thoại Hy Lạp mang màu xanh tươi sáng, đối nghịch với mặt đất là cảnh tượng thảm sát.

Riona đã biến thân thành Yatagarasu và niệm ngôn từ sức mạnh của ngọn lửa thánh.

"Shinka Seimei"

Thành thực mà nói, sẽ nhanh hơn khi thiêu cháy lũ minotaur cùng với thành phố và biến bến cảng này thành tro bụi.

Thế nhưng, ngay cả là hóa thân của thần thì điều này cũng quá bạo ngược. Trong trường hợp đó.

u16049-3762fb39-0704-4c3c-9574-89937d71a1d4.png

"Kẻ bầy tôi thấp hèn bày tỏ lòng tôn kính tới Sume-Mikami……bằng lời nguyền này, ngọn lửa rực cháy và kẻ tôi này cầu xin người trừ tà, cầu xin người thanh tẩy."

Riona ung dung bay lượn trên bầu trời xanh trong hình dạng của vàng kim phượng hoàng trong khi tiếp tục niệm chú.

Cùng lúc khi đang niệm chú, “sự phán xét của trời ” đã giáng xuống mặt đất. Những hạt lửa rơi xuống từ đôi cánh vàng Riona đang dang rộng.

Thành phố biển và cảng, người dân thành phố, xác chết của họ, và cả những con quái vật đầu bò đều tắm mình trong những hạt lửa ấy.

Khi ngọn lửa bùng cháy trên đỉnh của thứ gì đó, chúng sẽ biến mất nhanh chóng như bột tuyết. Thế nhưng chỉ có những con minotaur tiếp tục bùng cháy.

Chỉ có thân hình đồ sộ của con bò đực và cơ thể con người biến thành cột lửa và vài nơi trên khắp thành phố bắt đầu bùng cháy!

"Hãy nhận lấy sự trừng phạt của phượng hoàng lửa!"

Riona nhảy múa trên bầu trời trong hiện thân của Yatagarasu trong khi long trọng tuyên bố.

Theo như Jinhi-Shiki và Engi-Shik, Yatagarasu là tượng trưng cho mặt trời. Điều đó có nghĩa là nó chính là linh hồn của mặt trời. Một sự tồn tại tự do thao túng lửa và ánh sáng.

Chỉ thiêu đốt “mục tiêu “ mà Riona chọn lựa không hơn gì việc một đứa trẻ chơi chơi cho cô.

Và sau đó, ngọn lửa bùng lên. Ngoài ra còn có cả trên chiếc thuyền buồm neo đậu ngoài bờ biển.

Những con minotaur đến thành phố này bằng việc đi lên con tàu đó, giống như cướp biển vậy, Và con thuyền ngay lập tức bốc cháy.

"Với điều này những con quái vật đã bị tiêu diệt…..hoặc không, có vẻ như vậy"

Riona mỉm cười tàn nhẫn trong hình dạng Yatagarasu. Bởi vì một con minotaur đã sử dụng sức mạnh của bản thân ----để xóa bỏ ngọn lửa thiêng. Nó rũ bỏ ngọn lửa đang rực cháy bằng việc chạy hết tốc lực như một con bò đực chiến!

"mmmmWooooooooh!"

Nó rống lên như con bò chiến . Ngay sau đó, con minotaur đi ra khỏi tàu hóa thành khổng lồ.

Lúc đầu nó có cơ thể cao chỉ ba mét, nhưng giờ nó đột nhiên phình to lên thành cơ thể khổng lồ to gấp mười lần.

"Chà..Kích thước của nó giờ đã trở nên giống như trong phim Ultraman hoặc kaiju rồi !"

Ngay cả khi không giải phóng phong ấn của mình , Riona vẫn là một pháp sư cực kỳ xuất sắc.

Thế nhưng, như mong đợi việc cho phép của chủ nhân là điều cần thiết để cô sử dụng ma thuật ở cấp độ bí mật nhất ví dụ như trong trạng thái biến thân thành Yatagarasu.

Và tinh thần chiến đấu của Riona giờ đây đã bùng cháy để kỉ niệm việc cô đã được tự do sau một khoảng thời gian dài.

Cái mỏ của con chim linh thiêng Yatagarasu hé mở. Đó chính là hành động mỉm cười trong dạng chim của cô.

"Mình tự hỏi liệu có phải là bò-san có phải là tướng quân được gửi đến từ đảo Crete không? Để tấn công và hủy diệt thành phố Troia"

"MmmWooooooh!"

Con minotaur khổng lồ rống lên về phía Yatagarasu đang mỉm cười thanh lịch trên bầu trời.

Mặt đất ở đó rung lắc, những viên gạch tạo nên thành phố cảng vỡ vun thành từng mảnh. Tiếng gầm của nó làm rung động cả không khí gây ra một trận động đất cục bộ. Hơn nữa.

Ở bên trên Riona=Yatagarasu, một áp lực nặng nề đè cô xuống.

Mặc dù cô đang ung dung bay lượn trên bầu trời, nhưng đôi cánh của cô đột nhiên trở nên nặng nề.

Rơi,Rơi….độ cao của cô nhanh chóng giảm xuống. Với tốc độ này cô sẽ sớm đâm vào mặt đất mất!

"Sao ngươi dám hành động hỗn xược với ta!"

Riona người đang biến thân thành Yatagarasu nâng cao sức mạnh thánh trong cơ thể cô.

Đó là để xóa bỏ đi phép thuật đang tác dụng lên người cô. Cũng giống như việc Yatagarasu điều khiển lửa, con minotaur khổng lồ cũng phải điều khiển thần lực của đất. Kẻ thù đã đem đến lời nguyền cho con chim linh thiêng đang bay lượn trên bầu trời.

“Ngươi hãy ngoan ngoãn ngã xuống trước người mẹ đất vĩ đại của chúng ta”, con minotaur niệm chú .

"mmmWooooooooooooooh!"

"Ngôn từ huyền bí của lửa và mặt trời, hãy gột sạch và thanh tẩy vô số những tội lỗi dơ bẩn!"

Những ngôn từ mang sức mạnh của đất và những ngôn từ mang sức mạnh của lửa.

Đó là cuộc chiến sức mạnh giữa vị tướng minotaur và con chim của mặt trời Yatagarasu. (ED: họa mi tỏa sáng như ánh mặt trời)

Riona liều mình chống lại thứ sức mạnh thần bí đang cố kéo cô xuống mặt đất. Cô sẽ vượt qua điều này và bắt đầu một cuộc phản công dù cho khó khan thế nào đi nữa. Đó là ý định của cô. Thế nhưng.

"Rokuhara-san…..?"

Cô nhìn thấy bóng dáng chủ nhân của mình bằng việc sử dụng con mắt phượng hoàng, nhìn xuống mặt đất từ trên cao.

Chủ nhân của cô, để thuật tiện thì Rokuhara Ren đã đi đến bến tàu của bến cảng mà cô không hề hay biết.

"Trong tất cả mọi nơi thì cậu ta lại đi lang thang đến nơi nguy hiểm nhất!"

Thật không may là sự tức giận của Riona lại không đến được với cậu.

.

.

"MmmmmWoooooooh!"

Con minotaur khổng lồ đang rống lên. Đáp lại điều đó, mặt đất đang rung chuyền. Nó giống như là một trận động đất. Những người sống sót của thành phố đều đã nằm dài dưới đất và cầu nguyện.

"Mình nghĩ là trận động đất này tầm khoảng 3 richter"

Cậu lẩm bẩm trong khi chạy đến bến tàu, để tới gần hơn vị trí của con minotaur khổng lồ.

Con quái vật đầu bò đáng kinh ngạc này phải cao khoảng tầm 30 mét. Nó đang đứng trên bãi cát trong khi rống về phía con chim vàng lớn đang bay trên bầu trời.

"Stella. Stella. Sẽ là một sự hỗ trợ tuyệt vời nếu em ngừng giận dỗi bất cứ lúc nào đấy"

Không có ai ở gần đây. Ren đang nói về phía không khí trống không.

"Anh thực sự.... cần sự giúp đỡ của em"

"Hửm. Ta ngạc nhiên khi ngươi có thể nói những điều đáng khen ngợi như vật ngay cả sau khi ngươi đang cố gắng để dựa dẫm vào con bé chim kì quặc đó. Chà, chắc chắn là một sự khôn ngoan khi dựa vào ta chứ không phải là loại phù thủy đó."

Có vẻ như suy nghĩ về sự cạnh tranh của cô đã bị kích động với sự gia nhập của Toba Riona. (ED: ghen thì có)

Dễ dàng đến bất ngờ... cộng sự của cậu cuối cùng cũng đã lộ diện.

Một cô gái hiện lên từ dưới đất trước mặt anh như bọt biển. Cô chắc phải tầm mười hai, mười ba tuổi. Mặc dù cô những nét trẻ con, thế nhưng cô lại có khuôn mặt đẹp xứng đáng để gọi là có một không hai hoặc là nghiêng nước nghiêng thành. Không thể nhầm được cô chính là cộng sự của Rokuhara Ren - Stella.

Tuy nhiên....

Chiều cao của cô chỉ khoảng 30cm….kích thước của một con búp bê.

"Được rồi Stella. Anh trông cậy vào em bởi vì em biết điều em biết một lần nữa nhé."

" Một kẻ có địa vị xã hội thấp hèn như ngươi mà không nên nói cho ta biết là phải làm gì...."

Stella chỉ mặc quần áo vải trắng quấn quanh thân. Ngoại hình của cô giống với bức tượng nữ thần ở trong bảo tang nghệ thuật. Sự cân đối của cô-"khúc nào ra khúc nấy" có thể dễ dàng nhìn thấy. Có thể nói rằng cô đã thực sự phát triển mặc dù vẻ ngoài trong có vẻ trẻ tuổi.

Ren nhấc cơ thể nhỏ bé, đang yêu đó lên và đặt vào vai phải của cậu.

Và khi đó dây lưng trắng quấn quanh eo của cô bắt đầu tỏa ánh sáng hồng.

"Nhanh lên nào Ren. Niệm cái tên thật sự………của công chúa mà loài người các ngươi gọi là <Ngôi sao của biển... Maris Stella. Và sau đó, hãy để cho phép màu được mang đến thế giới này"

"Đã rõ. Vậy thì….."

u16049-f9fdb7fd-eae4-43ab-b10e-fb4969dcf03a.png

Ren điều hòa hơi thở của mình, hít một hơi thật sâu và cậu đội nhiên hô vang.

"Hỡi nữ thần Aphrodite. Hãy sử dụng [ vòng tròn tình bạn ] của người vì lợi ích của tôi. Để bảo vệ tôi và cô gái đó, và những người dân của thành phố này"

"Đấy không phải là vòng tròn tình bạn mà là < Thắt lưng của tình bạn và tình yêu> , một trong những trang phục cao quý của một nữ thần!!"

Toàn bộ cơ thể của Stella phát ra ánh sáng màu hồng rực rỡ ngay cả khi cô đang la hét chửi rủa.

Đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh của thần linh uy quyền đã được kích hoạt. Stella tức giận oán trách.

"Sao ngươi dám gọi công cụ thần thánh của Aphrodite bằng cái biệt danh đó, ngươi thực sự là một tên nông cạn mà. Để nghĩ rằng ta không thể sử dụng uy quyền của mình mà không có sự cho phép của loại người đần độn này!"

"Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp” của người Viking trong thần thoại Hy Lạp, Aphrodite.

Tên của cô trong tiếng Anh, Venus cũng được gọi là [Maris Stella]. Ren nhận lấy sự tức giận của nữ thần xinh đẹp trong khi cười.

"Anh nghĩ là vòng tròn tình bạn nghe hay hơn, mặc dù sau tất cả đó là một món đồ để gọi bạn của em."

"Geez... Đến đây hỡi thần của mặt trời Apollo, mũi tên bắn thần. Mau đến đây nếu ngươi không quên tình bạn của mình với nữ thần tình yêu này , và dành cho ta sự giúp đỡ tạm thời!"

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng chói lọi bỗng nhiên tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Trước khi có bất kì ai chú ý tới, một người đàn ông điển trai cao to đang đứng bên cạnh Ren và Stella.

Mái tóc vàng rực rỡ, cái liếc nhìn mang vẻ quyến rũ, đôi môi mỉm cười ranh mãnh.

Mọi thứ đều đẹp và mê hồn. Hơn nữa, cơ thể lộ rõ vẻ cơ bắp. Anh ta cầm cây cung dài bằng bạc trong tay và một mũi tên vàng được đặt ở đó

"Nữ hoàng của Cyprus, công chúa sinh ra từ bọt biển. Ta đã đến đáp lại lời mời của nàng nhưng mà……..hãy để ta xử lý mối phiền phức đó trước tiên."

Mặt trời đẹp của thần Apolo rực cháy

Mũi tên vàng được bắt ra từ cây cung bạc bay đi nhẹ nhàng .

Nó đâm vào ngực con minotaur khổng lồ đang đứng sừng sững phía trước. Con quái vật tỏa sáng ánh chớp vàng và bị tiêu diệt. Đó chính là khoảng khắc chiến thắng của Ren và những người khác.

Trên bầu trời, con chim vàng linh thiêng –Toba Riona đang bắt đầu bay lượn trên không trung một lần nữa.

Sức mạnh thần bí trói buộc cô cũng đã biến mất và cô được giải thoát.

Con chim hoàng kim duyên dáng bay lượn lướt qua bầu trời.

Thế nhưng, đôi mắt của con chim thần đang nhìn xuống mặt đất cùng với mối nghi ngờ to tướng ở trên đầu.

Đôi lời của ED-tan: BÀ NỘI CHA THẰNG TRANS ENG!!! Lí do chửi: dịch ko đàng hoàng, chỉ biết cắm đầu mà dịch. Làm hack não của thớt Chu và ed-tan này :)

Ghi chú

[Lên trên]
đừng bao giờ để phụ nữ cầm vô lăng :v
đừng bao giờ để phụ nữ cầm vô lăng :v
[Lên trên]
Phũ vch :3
Phũ vch :3
[Lên trên]
The king of gods desire the caprice of the gales here for a momentary diversion from boredom- ai dịch dùm đoạn này vì nghe nó sida vch .-.
The king of gods desire the caprice of the gales here for a momentary diversion from boredom- ai dịch dùm đoạn này vì nghe nó sida vch .-.
[Lên trên]
Why Zeus is gái!!?? :v
Why Zeus is gái!!?? :v
[Lên trên]
chim 3 chân, có nơi gọi là quạ 8 cánh
chim 3 chân, có nơi gọi là quạ 8 cánh
[Lên trên]
「Grow big, become heaven. Heaven doesn’t stop in place, virtue work for one’s own advantage──」
「Grow big, become heaven. Heaven doesn’t stop in place, virtue work for one’s own advantage──」
[Lên trên]
áo dài người La Mã cổ
áo dài người La Mã cổ
[Lên trên]
hành ông sợ vãi đái rồi :v
hành ông sợ vãi đái rồi :v
[Lên trên]
Imperial Household Agency
Imperial Household Agency
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Bộ này cùng map với campione à
Đọc lạ vl
Xem thêm
Thấy riona giống kirito bản trap vãi hay do mắt cháu hỏng r !!!!
Xem thêm
Do nét vẽ thôi =)) =))
Xem thêm
????????????????????
Xem thêm
Đói thuốc vl ~~
Xem thêm
T vẫn đang dịch cơ mà cái eng khá sida :v nhưng dù sao cũng được 1/5 chapter2 rồi :v
Xem thêm
Thank trans
Cố lên trans
Xem thêm
thanks for the chapter
đọc thấy hơi giựt giựt, không được xuông cho lắm
Xem thêm
Thú thật là t không giỏi văn cho lắm. Với cả bên eng ngữ nghĩa cũng khoai. Nát óc chưa chắc ngôn từ đã xuôi với phù hợp. Nếu bác thấy chỗ nào không ổn thì chỉ rõ chút để t sửa chữa. Thanks bác ^^
Xem thêm
Truyện hay vai~ thanks
Xem thêm
TRANS
Zeus là gái vì main là giai :))
Xem thêm
TRANS
Tem tà tem tà tem~~~
Cho xin nhẹ cái lịch luôn đi chú :))
Xem thêm
chắc là cuối tuần sau, vì tuần sau bắt đầu học rồi nên không dám chắc chính xác hôm nào sẽ xong :v
Xem thêm
TRANS
@Minh Hải Chu: có cảm giác chú sẽ bắt đầu dấn bước vào con đường vô thời hạn như t vậy :))
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời