Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 5 : Olympus (2)

12 Bình luận - Độ dài: 3,833 từ - Cập nhật:

“Nhất định rồi!!!”

Người đầu tiên đáp lại lời khích lệ của Apollo là vị thần cường tráng nhưng thật thà-thần chiến tranh Ares.

“Ngay từ đầu thì số lượng những vị thần theo phe Hy Lạp đã là quá nhiều, không thể phủ nhận rằng chúng ta đang bất lợi vào thời điểm này. Sự tồn tại của sát thần giả thật sự khó chịu, tuy nhiên……vẫn còn hơn là việc thất bại”

Vị thần chiến tranh vận trên mình bộ áo giáp bằng đồng nhẹ nhàng rút thanh kiếm dài ra khỏi bao.

Sau đó, một nữ thần xinh đẹp cũng gật đầu trước những lời nói của Ares.

“Tôi tin rằng những lời nhận xét của thần chiến tranh và anh trai tôi đều là những điều vô giá. Rất tốt, Artemis cũng sẽ đáp lại lời mời hấp dẫn này”

Cô nói chuyện lạnh lùng, với vẻ đẹp rạng ngời của cô rất giống với thần mặt trời Apollo.

Cô chính là em gái sinh đôi của Apollo, nữ thần mặt trăng Artemis. Nét nổi bật của cô ấy trông như thậm chí còn khôn ngoan và nghiêm nghị hơn cả Athena.

Cô ấy cũng là “nữ thần xạ tiễn” người không hề thua kém gì người anh trai sinh đôi của mình.

Cô lấy ra cây cung bạc và mũi tên vàng và sẵn sang chiến đấu.

“BỌN NHÓC CHẾT TIỆT!!”

Thần biển Posedion nghiến răng.

Bởi vì bụng của ông đã bị đâm bởi chính vũ khí của mình, ông vẫn đang ở tư thế quỳ trên sàn sảnh lớn. Nhưng, bằng cách nào đó ông đứng dậy với vẻ đau đớn trên khuôn mặt.

“Đó là sự sỉ nhục khi các người có ý định nhuốm bẩn Olympus này, bằng máu của các tất cả các người”

Khuôn mặt trẻ trung của Athena cũng đã trở nên thịnh nộ.

Một tấm khiên hình tròn xuất hiện ngay bên cạnh cơ thể xinh đẹp của cô. Một chiếc khiên kích thước đủ để có thể che giấu toàn bộ thân người Athena đằng sau như một bức tường. Da dê được bọc bên ngoài chiếc khiên đó.

“Hỡi vị thần bảo hộ Aegis được cha ta - Zeus ban cho, hãy bảo vệ Athena này”

Ngay lúc này trận chiến đã chia ra làm hai phe.

Thần mặt trời Apollo, thần chiến tranh Ares và nữ thần mặt trăng là những người đứng về phe bảo vệ thành Troy.

Nữ thần Athena, thần biển Posedion là người đứng về phe Hy Lạp.

Với tình cảnh nổ ra, cả hai bên đều trừng mắt nhìn nhau với vũ khí trong tay, giữ vững tư thế chiến đấu- và trận chiến nổ ra chỉ là điều hiển nhiên.

Ares chém xuống với thanh kiếm của mình. Posedion đón lấy bằng cây đinh ba Trident of Neptune

Anh em Aplollo và Artemis bắt ra mũi tên của họ. Athena bắn ra những tia sét từ tấm khiên phủ da dê mà cô nhận được từ cha cô Zeus.

Và khi đó một người phụ nữ với vẻ đẹp vô song đang nhìn giận dữ về phía lực lượng của Troy.

“Chồng của em, chúa tể Zeus!”

Nữ hoàng của Olympius trên đỉnh núi Olympus, nữ thần Hera. Tại vùng đất Hy Lạp cổ đại, bà được ca tụng như là nữ thần trong trắng hay là đôi mắt của con bò trắng hiền lành [note14432]được dành cho nữ thần đứng đầu này. Bà ta vô cùng tức giận.

“Là một vị vua, ông phải ngay lập tức ban hình phạt trừng trị đối với hành vị xuất phát từ sự non trẻ và ngu ngốc của bọn chúng! Tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa!”

Hera là nữ thần đất mẹ của vùng đất được gọi là Hy Lạp. Hiển nhiên rằng bà chính là kẻ thù của Troy.

Tuy nhiên, vị thần đứng đầu Zeus đơn giản chỉ là bỏ qua lời nói của vợ mình. Vua của các vị thần giờ đây đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, sát thần giả Rokuhara Ren.

.

Các vị thần đã bắt đầu cố gắng để thoát ra khỏi sảnh lớn, nơi giờ đây đã trở thành khu vực chiến đấu.

Họ đều là những vị thần của phe trung lập, những người chỉ đứng làm khán giả theo dõi cuộc chiến thành Troy hoặc là hợp tác với cả hai phe với hành động làm cân bằng đôi bên. Hơn nữa, nhiều người bỏ trốn khỏi đây đều là nữ.

Họ duyên dáng và xinh đẹp hơn nhiều so với con người, trông như họ hoàn toàn không thuộc về nơi liên quan tới những cảnh chiến đấu thô thiển này……

Không nghi ngờ gì rằng họ là những nữ thần hoặc là những nàng tiên dịu dàng. Ren nghĩ vậy.

Bởi vì điều đó. Những vị thần tiên phong liên quan tới cuộc chiến đã đứng ra.

Posedion, Athena đấu với Apollo, Artemis và Ares

Họ đều là những vị thần nổi tiếng mà cái tên của họ đều được Rokuhara Ren biết tới. Trong số họ-vua của các vị thần Zeus đang đứng trước cậu ngay lúc này.

Ông đang mặc bộ quần áo màu trắng giống như là toga. Tóc và râu của ông được uốn xoăn đầy hoa mỹ.

Vị thần đứng trên đỉnh của thần thoại Hy Lạp nói bằng âm giọng trầm.

“Nghĩ rằng ngày này sẽ tới ………… ngày mà ta phải đối đầu với một sát thần giả trong vùng đất của ta ”

“Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ tới, ngày mà tôi phải đối đầu với một người như Zeus”

“Ren!”

“Hãy nói chuyện sau đi Stella. Đầu tiên, có vẻ như anh phải nói chuyện với Zeus ngay tại đây. Em có thể trốn đi được không?”

Cộng sự của cậu đang vội vã tới đây với những bước đi nhỏ cố gắng đến cực điểm, bởi vậy nên Ren nói điều đó với cô.

Stella ngay lập tức gật đầu với gương mặt nghiêm túc. Sự hiện diện của cô biến mất với âm thanh *pop*. Cô giờ đây đã [đồng hóa] với cơ thể của Rokuhara Ren, có thể nói rằng một nửa kia của cô giờ đã không còn là gánh nặng nữa. [note14433]

Và khi đó, gần như cùng lúc....

“Nhận lấy đòn phán quyết từ sấm sét của ta, Keraunos!”[note14434]

Zeus niệm một câu chú và bắn ra sấm sét từ tay trái của ông.

Nó lao về phía Rokuhara Ren, người cách ông chưa đầy bốn, năm mét phía trước. Đó là một khoảng cách cực gần. Hơn nữa, tia sét cũng bay với tốc độ 150km/s. Không có lí nào mà nó có thể trượt được cả.

Tuy nhiên, ngay trước khi điều đó xảy ra-

Ren nhanh chóng nhảy sang một bên và tránh được tia sét đó!

Sấm sét của Zeus không đánh trúng sát thần giả, thay vào đó nó đánh bay cánh cửa sắt của sảnh lớn phía sau cậu với âm thanh sấm sét *GOuuuuOOOOON!*

“Hửm. Quả như mong đợi, ngươi có thể né tránh được cả sấm sét”

Vị thần triệu hồi lôi vân và dông tố Zeus nheo đôi mắt lại.

“Lại lần nữa, hỡi sấm!”

Lần này Zeus bắn ra chín tia sét cùng một lúc từ bàn tay của ông.

Tất cả chúng đều nhắm tới Rokuhara Ren. Và khi đó, khi mối hiểm nguy đang kề cận cậu, toàn thân Ren tràn bao phủ đầy sức mạnh phép thuật. Cả năm giác quan của cậu đều đẩy lên mức kịch điểm--

Chuyển động của những tia sét với vận tốc 150km/s giờ đây chỉ như là một cuốn băng tua chậm.

70cm, 60cm Tia sét đang phát ra tia lửa điện đang tới gần cậu hơn. Có tất cả chín trong số chúng. Khoảng cách của chúng đến vị trí của Ren chỉ còn 50cm, 40cm, 30cm---

Lần này cậu hoàn toàn có thể quan sát được đòn tấn công. Ren lẩm bẩm.

“Năng lực gia tốc….kích hoạt”

Cậu đã sử dụng từ khóa mà cậu nhớ lại từ một bộ anime phép thuật cũ để kích hoạt khả năng của mình.

Ngay trước khi chín tia sét đánh trúng cậu, cậu chạy nước rút với tất cả sức mạnh mình đang có về phía sau Zeus. Ren ngay lập tức chạy ra ngoài hướng lối vào nơi cánh cửa sắt đã bị đòn tấn công trước đó của Zeus phá hủy.

Đòn tấn công chớp nhoáng đã bị phá tan bức tường với âm thanh sấm sét *DOON!* Âm thanh sấm sét lặp lại chín lần phía sau cậu.

“Sức mạnh tốc độ của Nemesis-san quả thực rất phi lý nhỉ…..”

Ren nói thầm trong khi chạy hết tốc lực nơi hành lang của cung điện.

Sau khi cậu nói thầm xong thì lúc này cậu đã ở bên ngoài Olympus dưới bầu trời xanh.

Cậu lao ra từ bên trong cung điện chỉ trong chớp mắt bằng phản xạ và tốc độ có thể tránh được cả sấm sét. Và cậu đã tới “bên ngoài” cánh cửa.

Đây là đỉnh của ngọn núi linh thiêng nhưng gồ gề-Olympus.

Một cung điện trắng tọa lạc trển đỉnh núi bằng phẳng. Khoảng cách từ hội trường ra tới ngoài đây phải đến 5km. Nhưng thời gian mà cậu di chuyển chỉ là vài giây.

Ren đã trở lại tốc độ bình thường của mình, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút so với con người bình thường.

Cậu dừng chân và cười gượng.

“Thiếu sót lớn nhất của nó là mình không thể kích hoạt trừ phi có thể nhìn thấy khoảng khắc cuối cùng của đòn tấn công từ đối phương. Nhưng mà nếu mình có thể sử dụng sức mạnh này bất cứ lúc nào thì mình sẽ thành kẻ bất khả chiến bại mất”

“-Hah. Ngươi đang hiểm nhầm ngu ngốc đấy, sát thần giả”

Một tiếng cười khinh bỉ phát ra từ phía bên trên.

Khi Ren ngước lên nhìn, có một con đại bàng. Giọng nói của thần bầu trời phát ra từ nó.

“Có nhiều cách để tiêu diệt một thằng nhóc chỉ biết dựa vào tốc độ như ngươi”

“Uwaaaah!”

Zeus ngay lập tức đánh sét xuống, Ren hét lên.

Một con bọ hung vàng đang bò ra từ lòng đất mà cậu không hề nhận ra - và tia sét từ cơ thể nhỏ của nó tác dụng lên Rokuhara Ren!

“A A A A A A A A A A--------!”

Toàn thân cậu đau đớn bởi dòng điện. Ren quằn quại vì cảm giác tê liệt và đạu đớn cũng như toàn thân cậu đang nóng dữ dội.

Đúng như dự đoán, cậu đã bị bất ngờ từ con côn trùng đến từ phía dưới mình. Thế nhưng, ngay cả khi Ren có sực mạnh kháng cự mạnh mẽ với [phép thuật tác dụng trực tiếp lên tâm trí hay cơ thể]. Thì đòn tấn công chớp nhoáng này cũng đã tác động vài phần trăm sức mạnh thực sự của nó lên cậu. Nó chỉ mang lại sự đau đớn cho Ren--

Khác xa với việc khiến cậu bị thương nặng, thâm chí cậu còn chẳng có đến một vết bỏng. Đáng lí nó phải như thế, nhưng…

“Như mong đợi của ta, ngươi rất ngoan cường”

Ngay sau khi nói vậy, hai tia sét giáng xuống.

Lần này đòn tấn công không còn phải là đòn gián tiếp từ thần cụ nhỏ như côn trùng nữa. Lần này là sét trức tiếp giáng xuống từ tay của Zeus. Đòn tấn công khiến cho cả bầu trời nổi sấm và sức mạnh của nó lần này đủ để phá hủy cả một phần của ngọn núi thiêng.

Ren, người bị thương bởi sét ở dưới mặt đất-

Đã không còn đủ thời gian để tránh né hai tia sét ấy nữa!

Đó là lí do vì sao cậu sử dụng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải một lần nữa. Cậu chập hai ngón sau đó hướng về phía những tia sét và hô vang câu chú.

“Nữ thần báo thù Nemesis sẽ giáng xuống hình phạt thánh thần vì hành vi sai trái tổn hại tới sự sống-! Tai ương giáng xuống tôi không khác gì với chính người. Tôi cầu xin phán xét của công lý sẽ được thực thi!”

Kết quả là- hai tia sét đã chệch hướng về phía bầu trời-

Hướng về phía người đã bắn cậu, Zeus người đã hóa thân thành con đại bàng lớn bay trên bầu trời.

“NUOOOOOOOH!?”

Con đại bàng lớn bị sét của chính mình đánh trúng và rơi xuống mặt đất

Mặt khác, Ren, người bị sét đánh trúng-

“Uuuuuh, theo mình nghĩ thì điều này là không tốt trừ khi mình tránh nó”

Cậu ấn ngực và cúi xuống.

Cậu bị tấn công bởi cơn đau mà cảm giác như thể phổi của cậu bị một thanh kiếm ngắn đâm xuyên qua vậy.

Ngay cả một cuộc tấn công mà cậu không thể né tránh cũng có thể phản đòn bằng quyền năng của Nemesis. Nhưng, nỗi đau khi nhận đòn đánh đó sẽ quay trở lại với cậu như thế này-

Nó cũng xác định rằng cậu sẽ rơi vào tình trạng chết rõ ràng khi mà cơn đau vượt qua một ngưỡng nhất định.

Nó sẽ dẫn đến bước đầu nguy hiểm đến tính mạng khi cậu đang ở giữa cuộc chiến. Julio đã nhiều lần đưa cho cậu lời cảnh báo liên quan tới việc sử dụng nó, rằng cậu không được sử dụng nó một cách vội vàng.

“Chà, nhờ có Cassandra mà mình cũng được bảo vệ, và lần này bằng cách nào đó mình đã xử lí được. Cứ coi như mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, mình nghĩ vậy ?”

Ren nói thầm trong khi mắt cậu thì đang rưng rưng vì đau.

Con đại bàng lớn rơi ngay trước mặt cậu--nó biến thành một người đàn ông có râu đang ở thời kì đỉnh cao nhất, hình dạng con người của thần Zeus. Ông trừng mắt nhìn Rokuhara Ren với vẻ mặt khó chịu.

“Kỹ năng trốn thoát của ngươi cùng với việc sử dụng quyền năng trừng phạt thánh thần đó. Ngươi đã nắm bắt được cách sử dụng quyền năng của Nemesis”

“Tôi lấy làm vinh dự khi được nghe lời khen ngợi từ ông, Zeus”

*xé xé* Cơn đau như thể phổi bị đâm thủng vẫn chưa hề có dấu hiệu sớm ổn định lại.

Ngược lại, Zeus vẫn trông vô cùng khỏe mạnh. Nghĩ kĩ thì, ngay cả khi cậu làm chệch hướng một cuộc tấn công chớp nhoáng về phía một vị thần giống như là chủ nhân của sấm. Khó có thể tưởng tượng được đòn đó có thể gây lên thiệt hại lớn lên ông ta.

(Có vẻ như mình đang ở trong tình huống hoàn toàn gay go rồi…..?)

Ren lầm bầm trong lòng. Zeus vẫn bình tĩnh nhìn Ren chằm chằm.

“Nữ thần Nemesis…………ngươi có biết về nữ thần mà ngươi đã giết không?”

“Cô ấy được gọi là nữ thần báo thù bởi con người chúng tôi có phải không?”

“Câu trả lời gần đúng, ta đoán vậy. Nữ thần báo thù Nemesis ban sự trừng phạt thích đáng đối với hành vi xấu xa, ban phước lành cho sự sống vì những hành động thiện nghĩa, và khuyên răn cũng như đánh tan sự kiêu ngạo. Những kẻ gây hại tới sự sống sẽ bị cướp đi mạng sống bởi hình phạt thánh thần của Nemesis”

Zeus nhìn xa xăm và nói chuyện trong khi hoài niệm.

Mặt khác, ngực của Rokuhara Ren bị tấn công bởi cơn đau như thể cậu bị đâm nhưng- không chỉ phổi, cơn đau đang dần lan sang trái tim của cậu và dần xé rách nó.

Thật ngột ngạt. Chức năng tim và phổi của cậu đang giảm xuống và cậu không thể thở bình thường được. Cậu đang thiếu oxy.

‘haa haa haa’ Ren bắt đầu cảm thấy lo lắng trong khi thở dốc.

Ngược lại thì Zeus lại vui mừng cười toe toét.

“Và nữ thần Nemesis cũng là một bậc thầy tẩu thoát. Điều này có thể hiểu được. Là một nữ thần báo thù, người thực thi công lý, cô ta thường nhận được những sự oán giận vô cớ đối với bản thần mình. Nó là điều cần thiết để cô ta có thể thoát khỏi những nguy hiểm”

“Cô ấy cũng đã trốn thoát với tất cả sức mạnh của mình khi mà Zeus-san cố gắng quyến rũ cô ấy không phải sao?”

“Ta đoán việc đó đã từng xảy ra một lần. Đúng vậy, một câu chuyện về quá khứ. Nó không làm ta bận tâm chút nào đâu”

“Mặc dù tôi nghĩ rằng bên bị quấy rối sẽ nói khác đấy. Nhưng Zeus-san tại sao lại phải nói với tôi chuyện này?”

“Không, chẳng vì gì cả. Bởi vì ta thấy ngươi đang rất đau đớn”

Ren không thể chịu đựng được nỗi đau trong tim và phổi nữa, cuối cùng cậu cũng đặt tay lên ngực của mình-

Zeus cười lớn và tàn nhẫn nói.

“Điều gì sẽ xảy ra với ngươi nếu ta cứ chờ đợi như thế này? Ta đang suy nghĩ để xác minh điều đó”

“Ông quả là một người nham hiểm…”

“Sao vậy, nếu ta tấn công, thì ngươi sẽ lại chỉnh hướng đi của đòn tấn công từ ta bằng quyền năng của sự trừng phạt. Trong trường hợp đó, ta sẽ đợi ngươi yếu đi. Hãy coi như đó là sự lựa chọn khôn ngoan”

Ren mim cười cay đắng khi nghe những tính toán quả quyết của Zeus.

“Nếu ông nói tới điều đó, vậy thì tôi cũng cần phải đưa tay vào trong không gian dữ trữ của tôi thôi”

“Làm sao? Ý ngươi là gì?”

“Quyền năng của tôi và Nemesis-san, nó không chỉ thay đổi hướng đi nếu chúng tôi bị tấn công. Thật ra chúng tôi cũng có thể lưu trữ nó lại để sử dụng sau này”

“Cái gì!?”

Ren chĩa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải chắp lại với nhau trước gương mặt của Zeus vẫn còn đang ngạc nhiên.

‘Trừng phạt, kích hoạt’. Cậu hô vang câu chú cho điều đó.

“Sự việc phi lý của tương lai chính là vì nguyên nhân của nó trong quá khứ. Hỡi định mệnh, hiện thân của nghiệp chướng”

“-Ajax, tiểu nhân!?”

Một bóng hình xuất hiện trước mặt của Zeus đang kinh ngạc.

Anh hùng của quân đội đồng minh Hy Lạp, Ajax tiểu nhân. Chiến binh hung tợn đã mang tới hiểm nguy cho Rokuhara Ren cũng như Cassandra với thanh kiếm dài vài giờ trước đó. Đây là một bóng ma trong suốt của anh ta.

Nhưng, bóng ma của Ajax tiểu nhân-

Đeo một chiếc mặt nạ trên mặt.

Con ma đeo mặt nạ theo một đường chéo chém mạnh xuống bằng thanh kiếm của nó. Đó chính xác là chuyển động khi anh ta hạ gục công chúa Cassandra đáng yêu!

“Nuuuh!”

Thần bầu trời Zeus ngay lập tức triệu hồi cây trượng bằng gỗ trong tay.

Bằng cách đó ông có thể gạt đi đường chém của Ajax. Kỹ năng của ông xử lí thanh kiếm đồng mà không hề chần chừ khi sử dụng một cây trượng bằng gỗ cho thấy ông cũng từng là một anh hùng lão làng.

Tuy nhiên, Ren cũng đã hoàn thành việc dự đoán điều này từ lâu rồi-

“---Tôi cầu xin phán quyết của công lý sẽ được thực thi!”

Ren giữ hai ngón tay của bàn tay phải và giải phóng sức mạnh pháp thuật của mình.

Ngay lập tức, hình dáng của Ajax tiểu nhân thay đổi hơn nữa. Một thiếu nữ với mái tóc băng dương phấp phới cùng gương mặt đáng ra là một vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song được che dấu bên dưới mặt nạ đen!

Cô vận trên mình chiếc váy đỏ thẫm cùng đôi cánh trắng tinh khiết ở trên lưng.

“Ooo. Nemesis!”

Đôi mắt của Zeus mở to và hét lên.

Đúng vậy, Đó là hình dáng của nữ thần Nemesis người đã rời khỏi Olympus để tới trái đất trước đó.

[Hiện thân Nemesis] được vật chất hóa thời điểm này chỉ để sử dụng quyền năng của thần vẫn nắm giữ thanh kiếm dài của Ajax tiểu nhân bằng bàn tay phải của cô.

Và khi đó, từ cánh tay trái của cô ấy--một đòn tấn công chớp nhoáng mạnh vô song đã được xuất ra.

“Guooh!?”

Zeus quằn quại trong đau đớn. Ông bị sét đánh bởi Nemesis ngay trước mặt mình.

Đây chính xác là tia sét mà Zeus vừa sử dụng để tấn công Rokuhara Ren khi nãy.

“Chứng minh mối liên kết của nghiệp chướng, Nemesis!”

Ren hô vang lần nữa.

Nữ thần báo thù đeo mặt nạ và bộ váy đỏ thẫm vung kiếm xuống hai lần nữa. Chuyển động này giống hệt như khi Ajax tiểu nhân đánh bại Rokuhara Ren vài giờ trước đó.

Zeus ngay lập tức đẩy lui bằng cây trượng gỗ trong khi nói ‘Chết tiệt!’

Cây trượng được gắn nhiều loại đá quý như ruby, sapphire, onyx và những thứ tương tự thế.

Chúng phải là một cả kho báu, là minh chứng của vua chứng minh cấp bậc của người đứng đầu. Thanh kiếm dài mà Nemesis chém xuống đã đập vỡ cây trượng hoàng gia của thần bầu trời.

Những viên đá quý được phân tán và phát ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên trời.

Và rồi, ngay lúc này Ren kêu lên.

“Đủ rồi, Nemesis!”

Nữ thần đeo mặt nạ đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, một con chim linh thiêng bằng vàng bay tới từ một nơi rất xa--

“Rokuhara-san!”

Đó là hiện thân của vị thần mặt trời với ba chân Yatagarasu, hình dạng biến đổi của Toba Riona.

Rokuhara Ren, người bước ra khỏi cung điện trên đỉnh núi Olympus, bị một chân của Yatagarasu tóm lấy đưa cậu lên trời.

“Ngươi đang chạy trốn sao, con người!?”

“Đó là một trong ba mươi sáu kế--Tẩu vi thượng sách, ở nơi đây ngoài việc chạy trốn thì tôi còn làm gì nữa chứ!?”

Zeus hét lên đầy kinh ngạc, Ren thì bình tĩnh khoác lác với ông từ trên bầu trời. Cùng với kim thần điểu, cậu đang nhắm tới phía bên kia bầu trời trong khi---

Ghi chú

[Lên trên]
theo lịch sử thì bả là thần đánh ghen nhiều nhất đấy :v hiển hiền *** :v
theo lịch sử thì bả là thần đánh ghen nhiều nhất đấy :v hiển hiền *** :v
[Lên trên]
vì đến để đưa Stella trở về nên đồng hóa với Ren coi như hoàn thành nghĩa vụ, tách ra lâu quá Stella sẽ dễ mệt mỏi
vì đến để đưa Stella trở về nên đồng hóa với Ren coi như hoàn thành nghĩa vụ, tách ra lâu quá Stella sẽ dễ mệt mỏi
[Lên trên]
Keraunos tiếng Hy Lạp nghĩa là sấm sét
Keraunos tiếng Hy Lạp nghĩa là sấm sét
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

main chán vl ra
Có power nhưng dùng như l, thằng đek nào cũng bón hành sml dc, đánh nhau toàn nhờ gái
lusc power ổn thì đánh đấm như l vậy, thắng hay thua cũng lãng xẹt vl
đọc lại nhớ thằng main của campione với strike the blood
Xem thêm
Combat chán vl
Xem thêm
Tẩu vi thượng sách
Xem thêm
Mị có tốc độ mị chả chạy thì mị làm gì :v
Xem thêm
@Minh Hải Chu: Lại còn Phải nói, không bảo cũng chuồn r
Xem thêm
zues đây sao yếu thế nhỉ không lẽ là dị thần
Xem thêm
Vị thần đứng đầu chưa chắc đã là thần quyền năng nhất :v
Xem thêm
@Minh Hải Chu: nhưng mà ổng thể hiện chán quá , có giật mấy cái sét thôi à , tưởng hoành tráng như bên campione chứ đây đánh nhanh quá vậy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời