Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 3 : Kẻ thù của chúng ta là Athena(1)

5 Bình luận - Độ dài: 4,450 từ - Cập nhật:

Hai ngày đã trôi qua kể từ ngày Achilles chết trong trận chiến.

Danh hiệu của Rokuhara Ren đã được tăng lên từ [người Nhật Bản tình cờ đi ngang qua] thành [chiến binh dũng cảm cứu lấy công chúa Cassandra và hỗ trợ đánh bại kẻ thù đáng nguyền rủa Achilles].

Không thể tin được, rằng ngay lúc này cậu đang ở trong lâu đài thành Troy với tư khách là một vị khách quý.

Bạn đồng hành Riona của cậu cũng ở cùng lúc này. Cô nhận được danh hiệu [phù thủy có khả năng biến thành chim] và được những người trong cung điện Troy nhìn vào với ánh mắt kính trọng.

…….Tất nhiên, có lý do cho những hành xử thân thiện này.

“Ren-dono. Quân Hy Lạp lại tiếp tục tấn công thành phố này lần nữa”

“Aaa. Thật tuyệt nếu chúng ta rời đi ngay lập tức đến một nơi nào đó vào lúc này”

Một vị chỉ huy quân đội của hoàng cung đến để báo cáo với cậu, vì thế nên cậu vội vã rời khỏi thành phố.

Quân đội Hy Lạp tiếp tục bao vây thành Troy ngay cả sau cái chết của anh hùng Achilles. Bọn họ tiếp tục phát động một cuộc tấn công quy mô lớn một lần nữa.

Nhuệ khí chiến đấu của kẻ thù tăng cao ngút trời, để trả thù cho cái chết bi thảm của người anh hùng Achilles.

Quân đội phòng thủ thành Troy không thể tự mình hồi phục sức lực để chiến đấu.

Vì thế cho nên Ren đáp lại yêu cầu trợ giúp từ bọn họ. Mặc dù sẽ hơi lãng phí nếu như sử dụng mũi tên cuối cùng còn lại của Apollo tại đây.

“Vậy thì, anh đặt niềm tin vào em đấy Stella.”

“Thật đáng buồn, tên đàn ông vô vọng này. Chà, nếu đó là vấn đề thô thiển, có lẽ chúng ta nên nhờ vào người ấy , vậy thì….hãy đến đây vị thần của chiến tranh Ares, hỡi vị thần được bao phủ bởi đồng, Nếu ngươi không quên tình y-tình bạn với nữ thần của sắc đẹp, vậy thì hãy đến giúp đỡ ta, dù chỉ một chút thôi cũng được!”

Vì lí do nào đó mà Stella bị ngừng lại ở đoạn giữa khi cô sử dụng vòng tròn tình bạn. [note13691]

Một cỗ xe tăng chạy từ trên bầu trời. Đương nhiên đó không phải là xe tăng được phát minh vào thế kỉ 20, nhưng mà cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa giống với con ngựa mà Achilles đã từng dùng.

Người cưỡi nó là một vị tướng quân đội mũ trụ bằng đồng.

“Làm ơn Ares, ta có thể nhờ ngươi đuổi bọn lính Hy Lạp xấc xược đó được không?”

“Cô cố tình gọi ta-vị vua chiến tranh chỉ vì cái lí do tầm thường đó ?”

Thần chiến tranh Ares nói chuyện với giọng điệu khó chịu.

Cỗ xe của anh ta dừng lại ngay giữa không trung. Ren ngước mắt nhìn anh ta từ mặt đất. Stella đang ngồi trên vai Ren đang ngước lên nhìn với đôi mắt ẩm ướt.

Ừm, không có cách nào mà Ares sẽ lay chuyển bởi điều đó nhưng-

“….Hmph” Ares đột nhiên cất cánh cỗ xe ngựa của mình. (ED: ok fine... bộ đứa thần nam nào cũng dại gái thế này ak?)

Quân đội Hy Lạp đang tiến về phía thành Troy, ngoài ra còn có những binh sĩ đang theo dõi khoảng khắc hạ cánh xuống thuyền quân Hy Lạp- cỗ xe của Ares chạy xung quanh trên đầu của chúng một cách oai hùng.

*Ầm ầm ầm ầm ầm*

Tiếng bánh xe chạy trên bầu trời vang rền như tiếng sấm.

Âm thanh ầm ĩ này khiến cho những tướng lĩnh và binh lính quân đội Hy lạp bị xao động ngay lập tức. Những tên đang dũng cảm lao lên phía trước lúc trước đó để trả thù cho Achilles bỗng nhiên bỏ chạy toán loạn.

“……Ca,cái thứ quái quỷ đó là gì vậy?”

“Thao túng nỗi sợ hãi và có thể bay trên chiến trường chính là quyền năng của Ares”

Stella trả lời câu hỏi của Ren. Vẻ mặt cô đã bớt căng thẳng.

“Hắn ta là một vị thần không quan tâm đến những thứ gì khác ngoài chiến trường, vì thế thật may mắn khi chúng ta yêu cầu hắn ta giúp đỡ những chuyện như thế này”

Thế nhưng, Ren vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dường như đôi lúc Ares lại nhìn chằm chằm về hướng của cậu từ cỗ xe đang lao đi trên bầu trời với âm thanh sấm sét vang dội.

“Có phải anh, đã chọc giận vị thần đó rồi hả?”

“Rokuhara-san. Nói đến vị thần chiến tranh Ares, anh ta là một trong những nhân tình của nữ thần Aphrodite.”

Riona thông não cho Ren. Ren gật đầu đáp lại.

“Aaaa, thì ra là vậy, mình hiểu rồi”

“Ng,ngu ngốc!! Đó rõ ràng chỉ là một lời đồn vô căn cứ hoàn toàn sai sự thật!”

Tuy được che bên dưới mũ trụ bằng đồng, nhưng khuôn mặt của Ares khá điển trai.

Và khi đó Stella = Aphrodite người có khuynh hướng trờ thành người có [ngoại hình hấp dẫn]. Dù sao đi nữa, quân đội Hy Lạp hừng hực khí thế báo thù giờ cuối cùng cũng rút lui.

Bên thành Troy trong một trận chiến khó khăn cuối cùng cũng có thể có thời gian hít thở.

“Chúng ta cũng có cơ hội để nhận món quà mới với……đợi đã, eh?”

Ren vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thần chiến tranh Ares đã đánh đuổi quân địch giờ đang rời khỏi hướng hướng ngược lại với quân Hy Lạp rút lui bằng cỗ xe của mình.

“Ông ta thậm chí còn không chào Stella trước khi rời đi luôn hả!?”

“Ta đã nói với ngươi rồi, Ren. Vị thần chiến tranh đó chẳng hứng thú bất cứ thứ gì ngoài chiến tranh, vì thế đừng có mong đợi gì nhiều khi mà triệu hồi hắn ta.”

“Đúng như mong đợi từ vị thần chiến binh tộc Scythians, địch thủ của tộc Saiyan…”

Riona nhận xét trong sự ngưỡng mộ.

Well, dù sao đi nữa, đây là chiến thắng của phe thành Troy. Khi họ quay trở lại thành phố cùng với những binh sĩ đã chiến đấu hết mình, người dân chào đón họ với những âm thanh hò reo vui sướng.

---OOOOOOOOOOOO-!

---OOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

Ren và Riona trộn lẫn với toàn quân tạo thành hàng và đắm chìm trong âm thanh reo hò đấy.

“Thì ra đây là thứ được gọi là chiến thắng khải hoàn. Cảm giác thật dễ chịu”

“Mặc dù Rokuhara-san chỉ đơn giản là dựa vào người khác, anh vẫn là một người mang đến sự giúp đỡ xuất sắc và bảo vệ thành phố này , không ít thì nhiều. Tôi nghĩ anh sẽ không phải nhận nghiệp chướng[note13692] nếu anh cảm thấy tốt với điều này đấy.”

Những gì đã làm của hai người họ đã được công nhận và họ được đưa lên một cỗ xe.

Việc điều khiển ngựa được để lại cho người lái xe, trong khi hai người họ cảm nhận tiếng hò reo vui mừng ở phía sau. Mỗi khi họ vẫy tay, mọi người lại hò reo lớn hơn trước.

.

.

Và vài ngày trôi qua.

Ren và Riona được cung cấp cho phòng riêng ở bên trong lâu đài.

Ở đây có giường mềm và sạch, thật thoải mái. Họ cũng được trao cho những người hầu riêng dọn dẹp phòng và chăm sóc ngay cả những nhu cầu hàng ngày. Tất cả đều được chăm sóc, ngay cả thức ăn cũng không cần phải lo lắng.

“Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như thế này khi đến thế giới thần thoại”

“Thật tuyệt khi mà chúng ta không cần phải đi du hành chỉ với quần áo chúng ta đang mặc, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hơn nữa tắm ở đây………chúng ta có thể tắm bồn với bồn tràn đầy nước nóng”

“Dù sao thì đây cũng là một cung điện, những người hầu làm việc chăm chỉ để lấy nước nóng cho chúng ta”

Ren và Riona đang nói chuyện với nhau với tâm trạng thoải mái dễ chịu vào một buổi chiều sớm yên bình và tiết trời nắng ấm.

Họ vừa ăn xong bữa trưa mà họ yêu cầu nhà bếp chuẩn bị cho hai người tại khu vườn của cung điện. Nhân tiện thì tại Troy, bữa sáng của họ chỉ gồm những thứ đơn giản như bánh mì và cháo yến mạch.

Đổi lại, bữa ăn lúc trưa và tối thì thịnh soạn hơn.

Thực đơn mà họ sẽ ăn hôm nay gồm có trứng luộc, phô mai dê, bánh mì cắt tam giác , thịt vịt ướp nướng, hạnh nhân ngâm mật ong, dưa hấu và nước ép lựu.

“Bất ngờ thật đấy, mặc dù đang giữa cuộc chiến , nhiều trận là hãm thành, nhưng lương thực thì lại không thiếu. Con đường mà anh đến chơi hôm qua cũng có rất nhiều quầy hàng thực phẩm.”

Riona nhẹ nhàng trả lời tiếng thì thầm của Ren.

“Trong lịch sử, Troy là một thành phố thương mại, và là trung tâm thương mại cả trên đường bộ và đường biển. Người ta nói rằng nơi này cực kì thịnh vượng. Cho nên có rất nhiều lương thực. “

“Có vẻ Troy trong thần thoại cũng như vậy nhỉ. Cung điện này có vẻ như cũng rất có giá trị”

“Đó là lí do tại sao quân đội đồng minh Hy Lạp đến tận nơi đây để cướp bóc. Chà, nhưng trong thần thoại Hy Lạp, lí do họ chiến đấu - thực ra là có lí do khác.”

Đúng lúc đó, có vài giọng nói đang tới gần.

Những giọng nói đó là của một người đàn ông và người phụ nữ đang tán tỉnh nhau.

“Người anh rể Hector đã chết rồi, thành phố này sẽ ổn chứ?”

“Đừng lo lắng, Helene xinh đẹp của ta. Chồng của nàng, người đã hạ gục người anh hùng Achilles vĩ đạo , và là người đã thề sẽ bảo vệ nàng ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình”

“Nhưng Paris. Khi chàng sẽ gặp nguy hiểm vì điều đó, ta-!”

Ren và Riona nhìn nhau và ngay lập tức trốn vào một cái cây.

Người đàn ông và người phụ nữ đã tới. Người đàn ông là người đã quen thuộc ngay cả với Ren. Đó chính là hoàng tử Paris đã bắn chết anh hùng Achilles trong trận chiến trước đó. Người anh trai của công chúa xinh đẹp Cassandra.

“Dù thế nào đi nữa Helene. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng khoái cảm của tình yêu cùng nhau!”

“Vâng! Bao bọc ta trong tình yêu của chàng đi. Đến đây, trên giường nhé ….”

Cuộc trò chuyện ve vãn tình tứ của hoàng tử Paris và vợ Helene không trông giống như sẽ giải quyết bất cứ lúc nào.

Hai người Nhật Bản rời khỏi nơi đó. Sau khi đi đủ xa, Riona đột ngột lên tiếng.

“Nhân tiện, đôi tình nhân ngu…không, đôi tình nhân đó chính là nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy”

“Eh, vậy á?”

“Người đẹp tuyệt trần Helene ban đầu là nữ hoàng của Sparta, một đất nước hùng mạnh ở Hy Lạp. Nhưng nàng lại yêu hoàng tử Paris-một sứ giả. Sau đó hai người chạy trốn cho đến khi tới thành Troy. Các nước Hy Lạp đã giận dữ đã thành lập một quân đội đồng minh. Họ nói [Chúng ta tới đòi lại tình yêu!] và bắt đầu trận chiến để dành lại Helene.”

“Vậy ra đó là nguyên nhân của trận chiến thành Troy…”

“Thêm nữa ,hoàng tử Paris, đã không trốn chạy mà chẳng thèm suy nghĩ”

Không dừng lại ở đó, Riona kể tiếp.

“Trong bài thơ sử thi Illad của Homer, hắn ta từ chối tham gia trận chiến vì quá sợ hãi. Ngay cả khi bất đắc dĩ phải xuất hiện nơi tiền tuyến, hắn vẫn cố tình đào ngũ dưới sự tấn công của kẻ thù. Và sau tất cả những gì hắn ta che giấu việc bỏ trốn, tán tỉnh Helena và xâm nhập vào nhà người tình cũ nói rằng hắn đến để trị vết thương của mình”

Ren rên rỉ “Uuuun”

“Vị hoàng tử được gọi là Paris , quả thực anh ta rất dũng cảm khi đánh bại người anh hùng Achilles và trông anh ta mạnh mẽ đáng ngạc nhiên tuy thế nhưng mà.... bằng cách nào đó ấn tượng lúc này lại khác”

“Thực ra đây là một điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta…….Rokuhara-san”

Đột nhiên Riona đưa khuôn mặt của mình lại gần cậu.

Cho dù là Cassandra hay là Helene, đây là thế giới thần thoại , đàn ông và phụ nữ ở đây đều vô cùng xinh đẹp.

Những cô gái đó không chỉ có vẻ đẹp trên khuôn mặt. Họ cũng bao phủ bởi hào quang không giống như những con người bình thường. Họ là một sự tồn tại nổi bật và tỏa sáng rực rỡ mà chẳng phải làm gì để chứng mình điều đó cả.

Riona khi nói cũng tỏa ra bầu không khí tương tự như thế.

“Có thể là Rokuhara-san đang cảm thấy lạc quan sau khi đánh bại người anh hùng vĩ đại Achilles? Anh nghĩ rằng việc ngăn chặn được việc thành Troy thất thủ sẽ được giải quyết bằng cách nào đó hả?”

“Thành thật mà nói, đúng là anh có chút suy nghĩ như vậy”

“Vậy thì, tốt hơn là anh nên chuẩn bị đi. Achilles bị loại bỏ ngay cả trước phần cuối cùng trong cuộc chiến thành Troy, điều đó vẫn nằm trong tình tiết của cốt truyện”

“Eh…em nói dối phải không!?”

Ren nói trong khi ngạc nhiên.

“Nhân vật chính của trận chiến thành Troy là Achilles. Câu chuyện nó là như vậy mà không phải sao!?”

“Đúng vậy. Và sau đó, có thêm một nhân vật ẩn nữa. Đó là hoàng tử Paris. Hắn ta là [người định mệnh đã đánh bại người anh hùng vĩ đại Achilles] . [Sớm hay muôn, thần mặt trời Apollo và Paris sẽ kết hợp sức mạnh của mình để đưa anh hùng bất diệt Achilles vào quên lãng]. Còn có cả lời tiên đoán như vậy.”

Riona thờ ờ nói. Chắc chắn rằng hoàng tử Paris đã bắn đòn kết liễu sau khi Rokuhara Ren bắn mũi tên của Apollo .

Cốt truyện thần thoại đó không hề thay đổi. Ren càu nhàu.

“Vậy thì, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hành động của anh ta “thích hợp” với danh tiếng của mình hơn. Ừm, mặc dù anh không ghét loại người như anh ta, nhưng anh thích bầu không khí dễ chịu đó từ anh ta…”

“Có vẻ như trong những câu chuyện tưởng tượng có trước của Homer, có những câu thơ mà anh ta giống như đúng chất của một hoàng tử anh hùng . Nhưng trong những bài thơ của Hy Lạp, đặc biệt là Homer, họ thay đổi hoàng tử Paris thành một người đàn ông tồi tệ để khiến [Achilles người gặp phải cái chết không may mắn] [note13693] để làm cho tên tuổi nhân vật chính của câu truyện thêm nổi bật”

Riona đưa ra kết luận dựa trên những lý thuyết đó.

“Trên thực tế, trong suốt trận chiến thành Troy dài dai dẳng này, đôi khi hoàng tử Paris sẽ thức tỉnh thành một người hoàn toàn khác và thể hiện sức mạnh xứng đáng như một người anh hùng thực sự. Mặc dù sự thức tỉnh đó đã không tiếp diễn trong một thời gian dài”

“Có lẽ đó là dấu ấn nhân vật của anh ta trước sự thay đổi mạnh mẽ còn lại trong câu chuyện dài ở đây và đó huh?”

“Đầu tiên, anh có nghĩ rằng người anh hùng bất tử quá yếu đến mức anh ta sẽ bị giết bởi một tên đàn ông tồi tệ chỉ có vẻ ngoài đẹp mã không?”

“Quả thực, không”

Quả đúng như vậy , họ đã chiến thắng vì mũi tên của hoàng tử Paris chứa đựng đủ sức mạnh.

Đúng như Riona nói. Vào lúc đó, rào chắn bảo vệ từ khiên của Achilles vẫn còn mạnh mẽ sau trong suốt trận đấu sau tất cả.

Vai Ren trùng xuống. Riona nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

Khi hai người quay lại phòng riêng của mình ở cung điện, một pháp sư thành Troy đang đợi họ.

“Cassandra-sama rất muốn gặp cả hai người ngày hôm nay”

Đó là một lời triệu tập từ cô công chúa xinh đẹp.

Kể từ cái ngày hôm đó, cô cực kì quan tâm tới hai người ngoại quốc xa lạ này.

.

.

.

Thành phố pháo đài Troy được xây dựng trên đỉnh đồi.

Nó được bao quanh bốn hướng bởi một thành lũy dày được xây dựng từ những viên gạch phơi dưới nắng.

Chiều cao dưới mức mười mét một chút, chiều dài phía đông và tây khoảng 250m , trong khi phía nam và bắc khoảng 200m.

Bên trong thành dân số tương đối đông đúc mặc dù chiến tranh kéo dài.

…….Cuối cùng thì [quân đội đồng minh Hy Lạp = về lý thuyết thì là ăn cướp ] mà Riona biện hộ hoàn toàn chính xác.

Chúng chẳng khác gì [một lũ cướp tạp nham] , [Thậm chí khi đông đảo về số lượng nhưng chẳng khi nào kết thúc tranh chấp nội bộ] , [ người chỉ huy của liên minh đã bị dao động]. Đó là lý do vì sao, những nơi mà chúng tấn công thành Troy và khu vực bị ảnh hưởng bởi nó khá rời rạc.

Nhờ vậy mà quân đội phòng thủ thành Troy có khá nhiều thời gian.

“Sau cùng thì Paris-san và Helene-san vẫn cử chỉ với nhau như vậy….”

Ren lẩm bẩm nghiêm túc.

Cậu nhìn xuống thành phố từ ban công của căn phòng trong cung điện, được xây ở vị trí cao nhất trong thành phố này. Khác với nơi mà chỉ có mỗi tòa cung điện đơn độc, thì khung cảnh nhìn từ đây quả thực rất tuyệt vời. Ngoài ra, biển xanh lấp lánh trải dài không có điểm kết ở phía bên kia của ngọn đồi.

Và khi đó, nàng công chúa xinh đẹp đầy kiêu hãnh của thành phố này đã ở ngay bên cạnh cậu.

“Có chuyện gì xảy ra với Onii-sama và Helene-sama sao?”

“À, anh tình cờ nhìn thấy hai người họ quả thực rất hợp nhau”

“Thật tốt quá. Đặc biệt là với Helene-sama thì cái chết của Hector nii-sama, địa vị của Helene-sama quả thực sẽ trở nên khó khăn sau tất cả……”

Công chúa Cassandra thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng tử Hector, vị tướng tối cao người đứng đầu quân đội thành Troy đã bị Achilles giết chết trước đó.

Riona xen ngang vào.

“Hoàng tử Hector luôn đối xử đối xử lịch sự với Helene , người đã bỏ trốn đi cùng với em trai của mình. Anh ta là một trong số ít người làm điều đó. Sau cùng thì, cô ta cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này mà”

“Aah, chắc chắn rồi. Làm một điều như vậy chẳng dễ dàng chút nào”

“Hình tượng của Hector đến mức độ mà các thế hệ về sau ca ngợi anh như là [hình mẫu lí tưởng của hiệp sĩ], bỏ lại sau việc Achilles mới là người chiến thắng Hector”

Con người đối xử tệ hại với phụ nữ, trong tình huống đó- có lẽ là chiếm đa số.

Đó là tục lệ của đàn ông trong thế giới này. Đặc biệt là trong môi trường áp lực như chiến tranh này. Ren cảm thấy thương cảm cho những người tốt đã chết ở nơi đây, trong thế giới thần thoại này.

Cassandra mỉm cười dịu dàng khi thấy một người đàn ông ngoại quốc hành xử như vậy.

“Em có cảm giác ….. rằng Ren-sama có chút giống với Hector-niisama”

“Thật vậy sao? Anh rất vui nếu đúng như thế. Nếu em muốn, em có thể gọi anh là [Onii-sama]-”

“Rokuhara-san. Trong trường hợp này, anh nên xem xét đó chỉ là những lời nói lịch sự hoặc chỉ là ảo tưởng tạm thời của công chúa Cassandra thôi”

“Riona, anh cũng lờ mờ nhận ra điều đó mà. Nhưng chẳng phải cũng nên để anh ảo tưởng một chút sao?”

“Mầm mống của sự hiểu lầm và ảo tưởng vớ vẩn của anh cần phải loại bỏ ngay lập tức”

“Fufufufu. Cuộc nói chuyện của hai người vui vẻ thật đấy. Có phải tất cả người dân của đất nước gọi là Nhật Bản cũng giống với hai người không?”

“Là một người Nhật, tôi thấy anh ta là một trường hợp cực kì cá biệt”

“Anh trả lại cho em cùng một từ như vậy đấy”

“Tôi. Vậy sao!!”

Cassandra đang cười trông vô cùng thích thú .

Phản ứng của cô thực sự tiết hạnh và thật thà. Và cũng hơi cường điệu, như thể cô đang cố gắng hành động mạnh mẽ vậy. Nỗi đau buồn và cảm giác mất đi người anh trai đáng tin cây của mình, cô đang cố gắng để tỏ ra vui vẻ để không làm lộ ra những cảm xúc đó trên khuôn mặt của mình .

Cô muốn gặp Ren và Riona mỗi ngày để thay đổi tâm trạng của bản thân.

Nhân tiện, tai của Cassandra, hoàng tử Paris và Helene đều nhọn khá kì lạ. Tất cả họ đều được cho là hậu duệ của thần.

Có lẽ đôi tai của họ là bằng chứng rõ ràng của dòng dõi thiêng liêng này.

Thế nhưng, công chúa xinh đẹp của thế giới khác “khác thường” không chỉ có vậy.

“Này Cassandra, có phải đôi khi khả năng phán đoán của em đặc biết tốt hơn không?”

Khi cô bị dồn vào chân tường bở Achilles, Cassandra chỉ ra [thứ sắp xảy ra] mỗi lần. Ren không quên điều đó. Công chúa còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao. Riona đã trả lời thay cô.

“Rokuhara-san. Công chúa Cassandra có khả năng tiên tri”

“Tiên tri? Tuyệt thật đấy!”

“Vì vẻ đẹp của công chúa thu hút, nên thần Apollo đã ban cho cô khả năng đó. Nhưng đổi lại là cô sẽ thành người tình của anh ta như một sự đền bù, và công chúa đã từ chối nó, cho nên anh ta đã nguyền rủa cô. Người ta nói rằng bất kì ai trên trái đất sẽ không bao giờ tin vào lời tiên đoán của Cassandra”

“Eh... Thật đáng kinh ngạc khi Riona-sama có thể biết được những điều đó!”

Cassandra gửi ánh mắt ngưỡng mộ tới cô nàng người Nhật.

“Đúng như mong đợi từ người sở hữu sức mạnh của phù thủy!”

“Tôi rất vinh dự….Thật ra thì, tôi nên để ý tới điều đó ngay lập tức vào lúc đó. Sau cùng thì câu truyện của [nhà tiên tri thành Troy] cũng khá nổi tiếng. Nhưng tại thời điểm đó, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Apollo. Nên tôi không tin lời công chúa và ngay cả tâm trí cũng bị lúng túng”

“Apollo-san hào phóng đó đã nguyền rủa như vậy sao?”

Ren nghiêng đầu. Cậu vẫn còn một chiếc mũi tên mà cậu nhận được từ Apollo.

Ren tự hỏi liệu có thực sự là đúng đắn không, khi mà một vị thần trẻ trung rạng rỡ như mặt trời chói lọi lại làm điều độc ác như anh ta.

“Ah, không. Người đó, chắc chắn là có mùi côn đồ phát ra mạnh mẽ từ anh ta”

Ren nhớ lại cuộc trò chuyện của Apollo với Stella và anh ta cũng tự mình quyết định.

“Khi anh gặp anh ta lần sau, chắc chắn anh sẽ kiến nghị vấn đề của Cassandra.”

“Đừng, Ren-sama. Đây là hình phạt đối với em bởi vì sự thiếu thận trọng của em”

Công chúa thành Troy đột ngột lên tiếng.

“Bởi vì việc em quay lưng lại với ý muốn của ngài là muốn thêm em vào dàn người tình của ngài ấy, cùng với việc bổ nhiệm em làm nữ tế của ngài thì hình phạt thiêng liêng được truyền xuống cho em là điều hiển nhiên. Hơn nữa, Apollo-sama, những người phụ nữ sống ở thành Troy này, ngài ấy bảo vệ tất cả chúng em mà không cần bất kì điều gì….”

Cassandra chắp hai tay lên trước ngực và nói nói những lời sâu thẳm trong tim như một người ngoan đạo.

Bây giờ cô đề cập tới nó, Ren nhớ lại. Thần mặt trời Apollo, thần chiến tranh Ares và thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite sẽ hỗ trợ thành Troy .

Mặt khác, các vị thần ủng hộ bên phía quân Hy Lạp nếu cậu nhớ chính xác là...

“Nếu không có sự xuất hiện của thần ánh sáng Apollo, chúng ta sẽ không thể chiến thắng được lực lượng quân đội đáng sợ của Hy Lạp. Bởi vì sau tất cả những gì chúng ta đã nói và đã làm, ở bên kia, đứa con gái yêu dấu của thần Zeus, nữ thần công chúa với đôi mắt sắc nhọn[note13694] đã sẵn sàng….”

“Đôi mắt thép....cái gì!?”

“Công chúa xinh đẹp tựa như những vì sao tỏa sáng. Nữ thần chiến tranh chính nghĩa Athena

Cassandra đọc ra cái tên của nữ thần trong sự sợ hãi.

Cái tên Athena quá nổi tiếng. Ngay cả Ren cũng biết điều đó..

.

.

P/s : đô án, bài tập lớn khá nhiều nên tốc độ bị giảm cực kì đáng kể, mong các bác thông cảm. À ai không hiểu về lích sử Hy Lạp thì tìm trên wiki nhá :v hack não phết =)))

ED: đôi khi thần thoại Hy Lạp thật là bẩn bựa.......

Ghi chú

[Lên trên]
mé sợ Ren biết :v
mé sợ Ren biết :v
[Lên trên]
theo đạo Phật
theo đạo Phật
[Lên trên]
bắn đúng vào gót chân quả đúng là max nhọ :v
bắn đúng vào gót chân quả đúng là max nhọ :v
[Lên trên]
eng nó là shining eyes (đôi mắt tỏa sáng) nhưng mà tìm trên mạng thì steel-eyes hợp hơn ED: đúng hơn là đôi mắt sắc nhọn đấy bác..... Trans: nó sáng như mắt cú ý :v
eng nó là shining eyes (đôi mắt tỏa sáng) nhưng mà tìm trên mạng thì steel-eyes hợp hơn ED: đúng hơn là đôi mắt sắc nhọn đấy bác..... Trans: nó sáng như mắt cú ý :v
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Arphodite là bitch cơ mà giờ thanh thuần dữ vk vậy
Xem thêm
Mong trans tiếp tục cố gắng hết sức
Xem thêm
Truyện hay quá
Xem thêm